Xem đầy đủ chức năng : Cho Em...Cho Anh...
congchua_1983
06-06-2006, 09:55 AM
Em chẳng muốn mình là sự thay thế giản đơn,
Bước chân ai đi qua cuộc đời anh để lại,
Em sợ mình lỡ lầm nhận tình yêu thừa thãi,
Của người cũ xa rồi anh mãi mãi không quên...
Người ấy xa Anh rồi chẳng bao giờ anh nhắc tên,
Người ấy xa thật rồi sao Anh còn níu lại,
Một mùi hương quen tận nơi nào xa mãi,
Anh đừng tìm hương xưa ấy bên Em...
Anh đừng nghĩ rằng Em đang hờn ghen,
Em chẳng trách Anh chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ,
Nhưng đừng bắt em phải dễ dàng tha thứ,
Khi bên Em mà lòng Anh vẫn nhớ đến ai...
Anh bảo: Anh sao Hôm - Còn người ấy sao Mai,
Là không gặp - hay tìm nhau suốt kiếp?
Vậy Em là gì trên con đường anh bước tiếp?
Anh hãy trả lời... Đừng câm lặng... Em đau!
:huglove:
Bài tiếp theo:
Phút tan dần chuếnh choáng giữa men say,
Em ngỡ ngàng nửa đau thương hụt hẫng,
Nhiều người đến bên Em với tình yêu say đắm,
Sao trong lòng Em vẫn câm lặng giá băng???...
Ai sẽ đến bên Em giữa đêm tối mưa giăng?
Ai sẽ đến bên Em như trong mơ cổ tích?
Ai sẽ gần bên Em trong màn đêm tĩnh mịch?
Để khoác lên mình Em chiếc áo ấm yêu thương???...
Nhưng đến bao giờ lại thêm một lần yêu? - một lần vấn vương?
Em sợ lắm thêm một lần tình yêu mong manh tan vỡ...
Và vẫn chạnh lòng khi mỗi chiều xuống phố,
Đôi lứa tự tình - riêng Em vẫn lẻ loi...
:blow:
Mr.Ngọc
07-06-2006, 12:18 AM
Thà chính tim tôi gạt tiếng cười
Còn hơn khờ dại khiến em vui
Để khi mộng vỡ tình rẽ lối
Kể chuyện em nghe ..một đêm rồi
lãng_tử_bụi_đời
07-06-2006, 05:15 AM
Anh muốn hỏi vì sao xa mờ ấy
Em thấy gì trong ánh mắt của anh
Hình bóng người ngày đêm anh thương nhớ
Thấy không em một nửa hồn thơ
Mr.Ngọc
07-06-2006, 05:17 AM
Hoa người bán làm lòng tôi suy nghĩ
Chuyện tình yêu có đẹp mãi như hoa
Và mộng ước tình yêu có thật là
Bên nhau mãi chẳng bao giờ xa cách
Eo ui ...Công chúa 1983 làm thơ hay wa' ta
lãng_tử_bụi_đời
07-06-2006, 05:30 AM
Hoa dẫu đẹp cùng phai mầu năm tháng
Tình nồng cũng cạn bởi hờn ghen
Và mộng ước sẽ nhiều phen sóng gió
Bởi tình yêu đâu chỉ có ngọt ngào
Mr.Ngọc
07-06-2006, 06:21 AM
Dẫu đó chỉ là những mộng ước xa xôi
Nhưng ý nghĩa vẫn ngàn đời như thế
congchua_1983
07-06-2006, 07:32 AM
Nói lời chia tay chẳng dám nhìn mắt nhau,
Chẳng dám bước gần để lau dòng nước mắt,
Không dám vòng tay cuối cùng ôm thật chặt,
Không dám nghe trong lòng những mảnh vỡ trái tim...
Mình đứng bên nhau hai đứa cùng lặng im,
Dù trong mắt nhau còn bao điều muốn nói,
Hai đứa quay lưng là đi về hai lối,
Là suốt cuộc đời đi hai hướng khác nhau...
Nếu biết trước rằng Em sẽ làm Anh đau,
Thời gian ngày xưa ước gì Em đừng đến,
Để lỡ lầm làm con thuyền trôi cập bến,
Sao Em làm cuộc đời Anh thêm lắm đắng cay...
Khi xa Em rồi Anh đừng nhớ đắm say,
Bởi Em đã rời xa cuộc đời Anh mãi mãi,
Một ngọn sóng yêu thương cứ hôn bờ cát dài trống trải,
Của một người vô tình xa mãi chẳng dấu chân...
:huglove:
hoangtu_1983
07-06-2006, 12:29 PM
Trong men say Em cô đơn lạnh lẽo,
Mắt ướt nhòa Em khóc dành cho ai,
Biết tim kia từ lâu Em lạnh giá,
Sao không để tim này sưởi ấm trái tim Em!!!...
Anh sẽ là ô cửa nhỏ giữa đêm tối mưa giăng!
Anh sẽ là Hoàng Tử như trong mơ cổ tích!
Anh sẽ là tiếng Dế kêu trong màn đêm tĩnh mịch!
Để Em về trong nỗi nhớ có Anh!!!...
Chẳng phải tình nào rồi cũng trở thành tan vỡ!
Mở lòng mình Em sẽ thấy tin yêu!
Roi ngày mai bên Anh Em xuống phố
Em sẽ cười vì có cả tình Anh!!!...
Dam_Cong_Ninh
07-06-2006, 12:37 PM
Em chẳng muốn mình là sự thay thế giản đơn,
Bước chân ai đi qua cuộc đời anh để lại,
Em sợ mình lỡ lầm nhận tình yêu thừa thãi,
Của người cũ xa rồi anh mãi mãi không quên...
Người ấy xa Anh rồi chẳng bao giờ anh nhắc tên,
Người ấy xa thật rồi sao Anh còn níu lại,
Một mùi hương quen tận nơi nào xa mãi,
Anh đừng tìm hương xưa ấy bên Em...
Anh đừng nghĩ rằng Em đang hờn ghen,
Em chẳng trách Anh chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ,
Nhưng đừng bắt em phải dễ dàng tha thứ,
Khi bên Em mà lòng Anh vẫn nhớ đến ai...
Anh bảo: Anh sao Hôm - Còn người ấy sao Mai,
Là không gặp - hay tìm nhau suốt kiếp?
Vậy Em là gì trên con đường anh bước tiếp?
Anh hãy trả lời... Đừng câm lặng... Em đau!
:huglove:
Xin gửi một chút cảm hứng
EM LÀ SUỐI NGUỒN HẠNH PHÚC
Tình xưa dẫu có thế nào
Người ta cũng chỉ là sao trên trời
Sánh sao bằng em hỡi người
Em là tất cả đất trời của anh
Chân trời xa đẹp thẳm xanh
Thua xa đôi ngọc dưới vành mi em
Hoa cỏ dẫu có mỏng mềm
So ra vẫn cứng khi lên tay nàng
Hoạ mi thánh thót giọng vàng
Tiếng em nói cũng vô vàng thanh hơn
Tình dẫu có lúc keo sơn
Nhưng có khi rã lúc hờn giận nhau
Người ấy đã làm anh đau
Anh không thèm nhớ cho mau mau già
Em là châu báu ngọc ngà
Đừng đem so sánh người là phụ nhân
Mưa sầu đã phủ ái ân
Ánh sao thưở ấy một lần mất đi
Mãi mãi không thể hiện về
Vì anh cảm thấy chán chê dối lừa
Chẳng phải là mối tình thừa
Yêu em say đắm như vừa biết yêu
congchua_1983
07-06-2006, 11:19 PM
Ngày nào đó em ngu ngơ khờ dại,
Tưởng Anh yêu nhiều... Thật ra chẳng bao nhiêu...
Sao biết Anh buồn mà Em chẳng đến thăm?
Sao biết Anh nhớ thương mà Em không trở lại?
Sao biết nếu Anh quay lưng sẽ ra đi mãi mãi...
Sao Em chẳng đến một lần - dù Em có dối gian???...
Em có biết Anh ngồi buồn miên man,
Bên Em ngây thơ Em cười Em nói,
Anh giận thời gian trôi qua quá vội,
Lúc xa Em rôì lòng Anh nhớ quắt quay
saygoodbye
07-06-2006, 11:42 PM
đòi không đẹp như ta thường mộng tưởng
tình không đầy như những gì ước ao
một ngày nào khi anh quay lưng lại
anh giật mình vì biết đã mất em
mất em anh đây cũng chẳng buồn
vì em biết anh còn bóng hình khác
con tim em chỉ là một khoàng nhỏ
ngự trong anh không biết đâu bến bờ
Xin anh đấy thôi không tìm em nữa
để cho em yên giấc mộng không thành
tình đôi ta tuy đẹp nhưng dang dở
bởi trong anh không có bóng em muh
congchua_1983
08-06-2006, 02:40 AM
Sao biết Anh buồn mà Em chẳng đến thăm?
Sao biết Anh nhớ thương mà Em không trở lại?
Sao biết nếu Anh quay lưng sẽ ra đi mãi mãi...
Sao Em chẳng đến một lần - dù Em có dối gian???...
Em có biết Anh ngồi buồn miên man,
Bên Em ngây thơ Em cười Em nói,
Anh giận thời gian trôi qua quá vội,
Lúc xa Em rôì lòng Anh nhớ quắt quay...
Anh vẫn biết mình chỉ như ngọn gió heo may,
Anh biết Anh gần Em đấy mà sao xa cách lắm,
Anh vẫn đi bên Em - Hai con đường phẳng lặng...
Phía bên này... gió cuốn bước Anh đi...
Anh vẫn câm lặng sợ nếu phải chia ly,
Anh vẫn dấu đi nỗi buồn đau nơi quá khứ,
Anh chỉ xin Em hãy một lần tha thứ...
Bất chợt khi nào Anh lỡ nói: Anh yêu Em...!
:huglove:
Sekhoviyeu
08-06-2006, 07:22 AM
[QUOTE=congchua_1983]Sao biết Anh buồn mà Em chẳng đến thăm?
Sao biết Anh nhớ thương mà Em không trở lại?
Sao biết nếu Anh quay lưng sẽ ra đi mãi mãi...
Sao Em chẳng đến một lần - dù Em có dối gian???...
Anh biết là sự thật dẫu phủ phàng.
Bởi thời gian qua...em chẳng còn yêu anh nữa
Thôi thì em cứ thật lòng chọn lựa
Người yêu mình và người mình hết lòng yêu
vanyeunhuthuoay_emnhe
08-06-2006, 08:25 AM
tuyet voi nhe
hoi bi hay do
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.