Xem đầy đủ chức năng : Khi xa la hết rồi...ta đã chẳng còn nhau...
Đức Nhiên
06-06-2006, 08:54 AM
Ta bỗng gặp một con người thật lạ
Chợt thoáng qua chẳng dừng lại bao giờ
Vẫn có đó nghiêng bóng người đứng đợi
Đau đớn thả mình trong cay đắng người ơi
***
Ta bỗng gặp ta trong bài thơ viết vội
Một gánh sầu nằm trong thịt trong da
Em còn đấy mà quá chùng xa lạ
Khi xa lạ hết rồi...ta đã chẳng còn nhau
phonglantim
06-06-2006, 09:21 AM
Ta bỗng gặp một con người thật lạ
Chỉ vài lời ...mah như đã thân quen
Đã bao lần ...ta lặng lẽ gọi tên
Chưa dám chắc ...đành ngậm ngùi cất giấu
Một chút tương tư ...hỏi rằng ai có thấu ...??
Chỉ chút vướng lòng ...mah sao mãi in sâu
Từ giã vần thơ ....tìm kiếm ước mơ đầu
Ta cảm giác ...mình dường như ...rất lạ
...Một chút tương tư ...mah sao da diết quá ..
...Một chút đợi chờ ....ta chẳng phải là ta ...
supper_can
07-06-2006, 04:53 AM
một chút tình... ngày xưa ấy bên ta
giờ đã mất... như trăng treo trong gió
một lời yêu ngày xưa ta bỏ ngỏ
giờ mới hận mình chẳng dám nói tiếng yêu
một chút buồn ta vẫn mãi mang theo
cho khúc hát ngày xưa hoài vang vọng
để nhắc khẽ lòng ta hoài trông ngóng
một bóng hồng đã rất xa xăm.... !
Mr.Ngọc
07-06-2006, 06:44 AM
Dĩ vãng xa rồi có phải thế không em
Thế sao ngày xưa mình chê còn nhỏ dại
Chút tình cỏn con có tồn tại mãi mãi
Cho đến khi ta nhắm mắt vĩnh biệt đời
chanti
07-06-2006, 07:33 AM
Vẫn muốn trộm ngắm em ,vẫn muốn nụ cười đó dành cho ta va theo ta vào những giấc mơ,nhưng sao vẫn mong ta va em vẫn còn xa lạ
Tôi và em ,là một ngày xa lạ
Ngày trôi qua bằng hơi thở lạnh lùng
Ngày nắng tắt mà không lời từ tạ
Ngày mưa tàn mà chẳng gợi nhớ nhung
Tôi và em ,là cái nhìn xa lạ
Không vô tâm nhưng lại có hững hờ
Không nuối tiếc ,rồi thẫn thờ trong dạ
Không ngại ngùng ,sao bất chợt ngó lơ
..................................................
phonglantim
07-06-2006, 07:44 AM
Giữa hai ta là một miền cổ tích
Có ngày nào...cổ tích ...chẳng mộng mơ ..??
Giữa mênh mông ...ta thành kẻ dại khờ
Giữa cuộc sống ...mah dường như xa lạ ..
Những giấc mơ ...khiến lòng xa xôi quá
Những dại khờ ...ta cứ mãi ngẩn ngơ
Để bây giờ ...ta vẫn mãi bơ vơ
Mưa bụi nhỏ ..hững hờ rơi chốn vắng
........................................
supper_can
16-06-2006, 07:06 PM
rồi bỗng chốc thấy lòng mình cay đắng
cạn chén rựu buồn mà bỗng thấy xót xa
tiếc thương ư....? chuyện cũ đã trôi qua
như làn gió mơ màng ta đâu biết...
rồi tình thương trong ta dần cạn kiệt
chẳng thiết một thời ta đã quá si mê...
lehao
17-06-2006, 12:03 AM
ta bỗng gặp một con người thật lạ .
nói chẳng nói . cười em chả cười
anh đùa mãi em vẫn không nói
anh chọc mãi em vẫn không cười
và rồi em đã cười
chiếc răng cửa em bị gãy
huhu
http://i39.photobucket.com/albums/e183/fmstiachop/1f9fe4a3.jpg
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.