PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tạm biệt mèo lười chờ đợi tình yêu -"- ko lười nữa



Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 08:37 AM
Mèo kia thật quá là lười
Ngồi chờ, đứng mãi ...có tình gì đâu
Thôi thì mèo quyết tâm sâu
Ko lười, ko đứng ko chờ tình yêu

Cô đơn vẫn chọn kiếp sầu
Mèo rằng sẽ cố cho mình chẳng yêu
Quyết tâm nhé hãy thắt lòng
Ko yêu ko nhớ ...một mình thế thôi

nangchanhche
06-06-2006, 09:59 AM
Ai nói mèo đã hết lười
Trên kia vẫn chữ mèo lười đó thôi :think:

tendresses
06-06-2006, 10:05 AM
Cái tên vốn bậc sinh thành
Đâu vì như thế mới hay nghĩ người
Mèo ơi tình đẹp biết bao
Đừng nên ngoảnh mặt làm ngơ nhé Mèo!
Mèo đừng giả bộ ngây thơ
Làm tim ai đó quặn đau vì Mèo!!!

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 06:31 PM
Mèo lười là bởi ngày xưa
Ngày nay thì đã ko còn nữa đâu
Nick lười là bởi Mosd kia
Ko cho mèo đổi nick ba bốn lần!

Mèo nào có giả ngây ngô
Làm cho lệ đỏ hoen mi vì người
Tendresses nói thật buồn cười
Mèo lười nhất quyết ko chờ tình yêu!

tendresses
06-06-2006, 07:25 PM
Tình yêu không đợi không chờ
Mèo lười biết thế thì thời mới vui
Dẫu thơ tôi nói không hay
Nhưng mà bày tỏ nỗi niềm riêng ai!

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 07:37 PM
Biết rằng thơ chẳng so tài
Mèo lười cũng chẳng nghĩ gì đến đâu
Tình yêu chẳng thể chờ đâu
Lên mèo mưói vậy ...quyết rằng chẳng yêu!

Funny_guy188
06-06-2006, 08:51 PM
Tên mới người cũ vẫn vậy,
Tính tình đổi khác thường gây nghi ngờ.
Trời thay tính đổi sao giờ ?
Mèo ơi hãy cố đừng chờ nữa nghen !!!

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 08:59 PM
Mèo cười cũng chẳng cố chờ
Vì rằng yêu đó có gì lợi đâu
Và rằng mèo chắc tin rằng
Tim tôi đã hoá thành ngàn tản băng!

Funny_guy188
06-06-2006, 09:02 PM
Băng thì đem lửa đến này,
Sưởi con tim đó, hàng ngày thêm yêu !!!

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 09:08 PM
Tim yêu chẳng thể thêm nồng
Vì rằng lửa đó có tình hay ko
Mèo cười chẳng thể tan tành
Tim mèo cần có tim người ấp ôm (lên lửa của Funny thì cũng po tay)

Funny_guy188
06-06-2006, 09:16 PM
Tuy rằng lửa mình chưa yêu,
Nhưng mèo đứng quá liêu xiêu tấm lòng !!!

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 09:20 PM
Lòng cười chẳng thể liêu xiêu
Vì rằng tim đã khắc gì chữ yêu

Mr.Ngọc
07-06-2006, 05:06 AM
Chớp mắt là em tỉnh lại ngay
Làm sao ta lại ở trong tay
Nàng ơi ... duyên kiếp ... thương nàng quá
Tuyết lạnh ...hồn thơ ấm .. đắm say

Mèo Lười Cô Đơn
08-06-2006, 09:34 PM
Ô kìa ngọc nói quá hay
Làm mèo tui chẳng hiểu gì đó nha

bachlongphi
09-06-2006, 07:15 AM
Ừ tạm biệt đi cái tình lười
Từ nay bảo kẻ bắt đầu mơ
Mơ được cùng ai cùng sóng bước
Cùng nhau xây mộng mối tình thơ....

Từ nay mèo đã bỏ tính lười
Vậy là mèo đã chịu yêu ha
Nên ta nhất quyết đi học võ
Để xữ ai giành mèo của ta....

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 07:17 AM
Mèo ta đã bỏ tính kia
Nhưng mà mèo bảo ấy là ko yêu

bachlongphi
09-06-2006, 07:20 AM
Trùi trùi khó thiệt à nha
Nhừng mà đành chiệu chắc là đợi thêm
Đợi ngày mèo bảo rằng em
Em chờ anh đến dệt thêm mộng đời....

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 07:22 AM
Phi kia quả thật bùn cười
Nằm mơ với mộng cứ hoài làm thơ

bachlongphi
09-06-2006, 07:23 AM
Ai biết được đâu cái sự đời
Khi thì người bảo quyết chẳng yêu
Khi thì nhung nhớ người trong dạ
Tôi đợi khi đó đó người ơi....

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 07:27 AM
Thế là phi bảo rằng yêu
Thì ra phi lại đang chờ bóng ai
Còn mèo cứ mặc phôi phai
Một mình lẻ bóng ấy rằng cười vui

bachlongphi
09-06-2006, 07:34 AM
Không yêu thì đợi làm chi
Hay mèo còn đợi một người nào ư

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 07:41 AM
Ô kìa mèo bảo chẳng yêu
Hay là mèo cũng chẳng chờ nữa đâu
Sao mà phi chẳng hiểu nhau
Để cho mèo đó cứ hoài nói dai

bachlongphi
09-06-2006, 07:46 AM
À giờ thì hiểu mèo rồi
Thôi thì đanh phải mình tôi ngồi buồn
Từ nay hết đợi hết trông
Vì người đã quyết rằng không yêu nào
Trời ơi buồn quá làm sao
Làm sao đây hỡi tôi nào biết đâu
Thôi thì kiếm một cây cầu
Nhảy từ trên xuống một câu hết sầu
Cho vừa vừa ý người đâu
Cho ai khỏi phải bị ai làm phiền....

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 07:50 AM
Mèo cười có bảo ai đâu
Phi kìa nói thế ...mèo kìa thành ghê
Nhưng mà nói thật ấy nha
Mèo lười ko mún ai buồn vì miu

bachlongphi
09-06-2006, 08:00 AM
Không muốn ai buồn sao chẳng yêu
Hay là người muốn buồn càng nhiều
Để người thõa dạ cho người khổ
Để chỉ mình meo được thấy vui....

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 08:04 AM
Mèo ta cũng chẳng muốn đâu
Vì rằng ko muốn ai kìa nhớ nhung
Nhưng thật mèo chẳng dám thương
Ai hay là bạn ...lúc còn buồn hơn

bachlongphi
09-06-2006, 08:09 AM
Thôi thì người cứ không đi
Từ nay quyết chẳng một lời nữa đâu
Để ai khỏi phải thấy sầu
Vì người cứ mãi một câu yêu người

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 12:39 AM
Phi ơi mèo nói một câu
Phi tìm người khác cho lòng nó vui
Còn mèo thôi chẳng đi đâu
THì rằng chỉ thế một mình thế thôi

proud_momy
10-06-2006, 12:48 AM
Mèo ơi chị gọi mèo này
Mèo có theo chị chị cho ăn ngon

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 12:51 AM
Mèo cười chẳng thể theo ai
Vì rằng lười quá ...rồi hoài vặt lông
Thế lên mèo quyết tâm rằng
Mèo lười sẽ ở một mình chơ dzui

proud_momy
10-06-2006, 12:56 AM
Mèo ơi lười thì có sao
Miễn là chụi ở bên ta được roài

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 12:58 AM
Mèo lười vốn thích vẫy vùng
Muốn rằng thoải mãi một mình tự do
Ấy rằng vướng chủ thật khô
NHốt lun tôi lại thì rằng khó yên

shrek010sky
10-06-2006, 09:01 PM
Một mình như thế không buồn
Không cô dơn, không quạnh hiu sao Mèo?

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 06:09 AM
Thì ai đó cô đơn là tù ngục
Còn mèo cười vẫn hạnh phúc chẳng phai

Funny_guy188
11-06-2006, 07:40 AM
Sao bảo mèo lười cô đơn ?
Một thân hiu quạnh vẫn cười chẳng phai ???

Hay thật !!!

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 08:34 AM
Ừ cười mèo đó cô đơn
Nhưng mà lòng vẫn cứ cười đó thôi

Funny_guy188
11-06-2006, 09:19 PM
Bái phục mèo lười cô đơn ...
Đơn côi vẫn vậy mởn mơn vui cười :D !!!

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 09:25 PM
Thì rằng mèo cứ cô đơn
KHóc thì ko được, chẳng cười vui sao

Thienmy
12-06-2006, 04:14 AM
Mèo đừng có nói cô đơn
Bên miu còn có biết bao nhiu người!

Mèo Lười Cô Đơn
12-06-2006, 04:19 AM
Ấy là em nói tiếng thơ
Bến em còn có chị my cơ mà

Thienmy
12-06-2006, 07:28 PM
Tiếng thơ phản ánh tình em đó
My vẫn bên em chẳng xa mà

Thienmy
13-06-2006, 03:46 AM
Hy vọng ngày về không xa nữa
Thiên Bình ác quỷ sẽ lại vui

tendresses
13-06-2006, 06:38 AM
Vằng rồi vắng nữa, vì sao vắng
Thử hỏi Thiên Bình tan cuộc chơi?

tuankhanh_tk265
13-06-2006, 07:03 AM
còn lâu đây nhé ông ơi
tuấn khanh còn đó không ngơi đâu hè!!!!!

tendresses
13-06-2006, 07:48 AM
Tuấn khanh hai tiếng mịt mờ
Nếu mà có giỏi đối thơ... xin mời!

Thienmy
13-06-2006, 07:29 PM
Người cũ cám ơn đã gọi mời
My mong gặp mặt ghé lại chơi
Hôm nay có lẽ là ngày cuối
My bước vào đây ... thấy bồi hồi

shrek010sky
13-06-2006, 07:56 PM
Lời nói My ơi sao vội buông
Câu thơ còn đó đợi My kìa
Ngày mai ngàn dặm đường xa thẳm
Thử hỏi nơi nào vắng bóng ai.

bachlongphi
13-06-2006, 11:52 PM
Người đã xa rồi ta cũng đi
Thoảng nghe trong gió tiếng thầm thì
Tiếng ai ai oán nơi xa đó
Hay tiếng lòng ta một kẻ si

Người đã xa rồi ta muốn đâu
Gặp gỡ chi nhau phút giây đầu
Giờ đây sầu lắm người có biết
Chẳng muốn nói đâu dẫu một câu

Giờ người nay đã bước đi xa
Vườn thơ như chết cả hồn ta
Lời ai hôm ấy ta còn nhớ
Có biết tim ta cũng tả tơ....

tuankhanh_tk265
14-06-2006, 07:28 AM
hôm qua tui bận nên về
hôm nay lên net ,hề!hề!thách thơ
ta ngồi quán net ta chờ
thế mà tendes bi giờ nơi đâu
tui thì chẳng dám đối đầu
nhưng vì tiếng nhóm nen hầu bạn thơ
Tuấn khanh hai tiếng mịt mờ
Nếu mà có giỏi đối thơ... xin mời!

Mèo Lười Cô Đơn
15-06-2006, 08:19 AM
Thôi thì cứ đối thơ chơi
Nhưng mà ai đó chớ hoài tục ngôn
Mèo rằng nếu rảnh sẽ vui
Và bạn ấy nhé sẽ hoài cười nha

tuankhanh_tk265
15-06-2006, 08:26 AM
THIÊN BÌNH đâu phải tà môn
đối thơ sao phải tuc ngôn làm gì

Mèo Lười Cô Đơn
15-06-2006, 08:44 AM
Ô kìa nói thế là sao
Mèo lười đã nói, sai gì đó sao

Funny_guy188
15-06-2006, 09:30 PM
Thơ cải thì cũng là thơ,
Đối thơ tử tế, đừng dơ bẩn vào !!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-06-2006, 09:00 AM
Funny nói thật là hay
Làm thơ phải để vui cười đó nha

Funny_guy188
16-06-2006, 08:14 PM
Tất nhiên tiêu chỉ vườn mình,
Chung vui nhí nhảnh thật tình phải vui !
Làm thơ phát ngôn trống dùi ...
Mời đi chỗ khác hoặc lùi nghỉ thơ !!!

Phải hông mèo :D !!!

Mèo Lười Cô Đơn
17-06-2006, 02:49 AM
Ừa kìa nói quá đúng cơ
Ta cùng nâng chén cạn cười ý thơ

Funny_guy188
17-06-2006, 07:19 AM
Chén thơ như chén rượu đầy,
Uống chỉ cần cạn khỏi vầy lo âu !!!

tongnguyenhuy
17-06-2006, 07:28 AM
cái này hổng phải tục ngôn
chắc mèo nói lộng ngôn đó mà
có gì các bạn thứ tha
là bạn nhau cả kêu ca nỗi gì

tuankhanh_tk265
17-06-2006, 07:36 AM
đâu mà,họ nói tuấn khanh
đối với lột xác toàn dành từ ngông
mèo khuyên tui chớ viển vông
huy nói như thế là ông đã nhầm

Mèo Lười Cô Đơn
17-06-2006, 10:21 PM
Cảm ơn khanh đã hiểu dành
Tâm tình như thế nay người đã sâu
Mèo cười, vui thật đó nha
Huy về đây đó, thiên bình nhóm vui

tuankhanh_tk265
18-06-2006, 12:24 AM
vui thì vui một luc thui
tui về còn phải mài rùi sử kinh
hẹn lúc khác nha thiên bình
hôm nào lên mạng chúng mình đối thơ

tongnguyenhuy
18-06-2006, 03:34 AM
ôn gì mà thấy phải mơ
lâu lâu lại thấy lơ thơ mạng hoài

tuankhanh_tk265
18-06-2006, 11:25 PM
lâu lâu phải chốn ra ngoài
ngồi ôn lâu quá mệt nhoài tấm thân
lên mạng gặp bạn xa gần
càng thêm hứng thú càng cần học ngay

Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 12:29 AM
Tuấn khanh nói thật đến hay
Học hành cố nhé, sắp kề đi thi
Thôi giờ cũng ít mạng đi
Rành vào học tập, đỗ rồi thơ vui
Chwus còn nay cứ ngược xuôi
Mải vui thơ phú trượt rồi rầu thơ

shrek010sky
21-06-2006, 04:32 AM
Này kia bé nhỏ Tuấn Khanh
Học hành chí thú ngày mai con dài
Vần thơ để đấy ngày mai
Bài vở ôn kỷ, kỳ thi đã xong
Mãi mê với mấy vần thơ
Bổ bê việc học ai buồn ai đây.....
Học đi đừng mãi la cà
Khi nào rảnh rỗi Online vui vầy.

Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 07:35 AM
Ấy rằng nhìu bạn nhắc nghê
Khanh ơi thui nhé về mà ôn thi
Thi roài nhớ lại pic thơ ...
Mèo lười đang đợi ngừi về đối nha

tendresses
21-06-2006, 07:40 AM
Mèo ơi sao nói người ta
Việc Mèo sao nở bỏ bê chưa làm
Vì thơ hay tại nỗi lòng
Ngỗn ngang nhóm nhỏ trăm đường lo toan???

Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 07:50 AM
Mèo giờ đâu có chuyện chi
Chỉ lo ăn uống roài về đối thơ
Mèo giờ có phải tính chi
LO gì nữa chứ, hoài hoài cười dzui

shrek010sky
21-06-2006, 08:05 AM
Đối thơ suốt cả buổi chiều
Mà sao bóng dáng Mèo..."iu" lâu về
Nay đây đã gặp được người
Mà sao sương tối vội giăng đường về.

Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 09:22 AM
Nhưng mà chẳng thể ngừi ơi
Online chẳng thể hoài hoài đâu nha
Ấy rằng cũng phải la cà
Thêm vài chút việc chứ hoài online đâu

shrek010sky
21-06-2006, 09:28 AM
Việc Mèo đâu giống việc tôi
Nên Mèo hãy cứ thảnh thơi đi làm
Lúc nào hội ngộ tao đàn
Cùng người ta đối vần thơ ân tình....

Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 09:47 AM
Việc mèo thật quá thảnh thơi
Lên rằng vẫn đối thơ cười ấy nha
Hẹn bạn ấy nhé thơ ca
Đối dzui thơ mở cho ngừi ngần thêm

tidushuymc
21-06-2006, 07:04 PM
???????????????????????????????????

Mèo Lười Cô Đơn
24-06-2006, 12:00 AM
Chấm kìa lửng hỏi câu lơ
Mà ai thế hỡi bây giờ buồn thiu
Mèo lười chẳng hiểu bao nhiêu
Mà lòng cứ mãi sớm chiều ...cô đơn

Funny_guy188
24-06-2006, 07:26 AM
Tưởng rằng mèo chán yêu đương ...
Vô tư chỉ có đi đường vui chơi ???

Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 07:34 AM
Ừ mèo đã chán chuyện thương
Bây giờ chỉ có, ngồi hoải cô đơn

tendresses
25-06-2006, 08:17 AM
Cô đơn chi thế Mèo ơi
Còn đây tôi đó sao than một mình.
Ngày dài nghĩ ngợi cho khuây
Bạn bè tôi muốn vui chung cùng người.

Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 08:29 AM
Bây giờ, nói nhé, chung cười
Vui tươi lới rộng, cùng ngừi họa thơ
Còn rằng chuyện cứ vẩn vơ
Yêu thương bỏ đấy, mèo kìa tính chi

tendresses
25-06-2006, 08:49 AM
Yêu thương cho mãi tươi đời
Yêu thương cho cả cuộc đời đắm say
Nỗi buồn rồi sẽ dần qua
Cười vui nối lại cùng ai đấy người.

Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 08:55 AM
Mèo cười, ấy lẽ nay mai
Cùng ai mộng ảo, cùng người nào vui
Nhưng giờ ta chỉ một hai
Cô đơn dzui dzẻ, ngồi cười ..họa thơ

Thienmy
25-06-2006, 08:53 PM
Mèo ơi sao cứ mãi cười
Vẫn còn nhiều việc Mèo Lười chớ quên
Ghé sang một chút trang bên
Vào trang đối đáp trả lời Huy nghen

Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 08:56 PM
Chị ơi em đã nói roài
kệ huy làm việc, em cười thảnh thơi
Chứ còn việc đó ...mệt hơi
Dính vào thía mệt ...em hoài ko ra

Thienmy
25-06-2006, 09:00 PM
Thui nào có một pic thơ
Cho người trong nhóm đối thơ cùng vào

Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 09:03 PM
Ơ kìa píc đó hổng dzô
Vì rằng hổng thích, chị vào xem đê
Còn mèo sẽ mãi ngồi lê ...
Ko vào píc đó ...cho em rìa đi ( em ko vào, có ko cho em là thành viên cũng uke lun á )

Thienmy
25-06-2006, 09:14 PM
Ôi trời bực quá mau già
Bỏ qua đi muội "hắn" đà sửa sai!

Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 09:29 PM
Sao mà em phải bỏ sai ...
Em đây vẫn thế, ngồi hoài post thơ
Nhưng mà như thế được chưa
Chị vào nhìn lại ...coi rằng đã song

Em thấy biện pháp như vậy chưa ưng lắm, ........

Thienmy
25-06-2006, 09:39 PM
Tỷ đâu có nói muội sai
Cứ để "hắn" đó vài hôm thế nào
Biện pháp mới ứng dụng vào
Làm sao bít được ngay là đúng sai?

Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 09:58 PM
Thôi thì chẳng hiểu ai sai
Em thì vẫn vậy, roài cười po qua

Lost.
25-06-2006, 10:03 PM
Meo lười vẫn ở lại đây
Mà pic vẫn để thế này làm chi
Niềm vui chẳng thể so bì
Vui khi mèo chẳng bỏ đi nửa chừng
========
Chắc chắn TB không ai muốn ML đi ,nên đóng pic này vào nhé!Well come mèo way lại với nhóm:D