diem chau
06-06-2006, 03:49 AM
trải qua 12 năm học,điều mà mình cảm thấy vui nhất là đã tỏ tình với người con trai mình thích và điều mà mình cảm thấy tiếc nhất là mình đã ko chịu nhận bức thư trả lời của bạn ấy.nếu thời gian quay lại mình nhất định sẽ nhận bức thư đó dù cho bạn ấy có nói bất cứ điều gì .mình cảm thấy hối hận quá vì bây giờ đã ra trường và ko còn gặp bạn ấy nữa
Dragon_princess
07-06-2006, 06:07 AM
Bạn ah` , không biết bạn có giống mình hay là hơn mình 1 chút nữa. Biết không , mình cũng từng bày tỏ nỗi lòng với 1 boy mà mình thích hồi cấp 3. Liều mình thức đến 4 h sáng viết 1 bức thư. Nhưng mình là kẻ bại trận , bởi ngay cả việc bạn ấy có đọc thư hay không mình cũng không biết nữa. Bạn ấy không hề nói với mình 1 lời nào , dù có hay không. Con người ấy vẫn lạnh lùng và dần xa mình. Mình gửi thư để nói hết những điều mình đã để trong lòng , và để nói rằng mình đã mệt , mình bỏ cuộc rồi. Đã xác định viết vì mình chứ không vì ai khác , để sau này không phải hối hận vì đã không nói ra , đã xác định mình có thể mất bạn ấy. Và mình mất bạn ấy thật. Minh` chấp nhận lời nói Không nhưng mình ghét cái cách bạn ấy nói Không. Bạn ah`, ít ra người ta còn trả lời những tình cảm của bạn , không lẽ lại thắc mắc với bạn là vì sao không đọc bức thư ấy?! Dù biết cái gì đã qua không thể lấy lại được , nhưng mình chúc bạn vẫn giữ được tình bạn đẹp với bạn trai ấy , ít ra cũng là bạn học đúng không?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.