Xem đầy đủ chức năng : Nỗi lòng cảnh khuya
huy2804
29-05-2005, 06:46 AM
Đêm khuya gió lạnh sương mờ phủ
Ánh trăng ẩn hiện bên hồ vắng
Ếch nhái râm ran tiếng gọi bầy
Lòng ta man mác nỗi buồn riêng
:tim: đêm khuya bóng cạn trăng mờ
em ngồi bên cỏ ngóng chàng sẽ sang
ôi hồi trăng đã ngũ ngang
nhưng chàng ko thấy bồi hồi bóng nghiêng :tim:
Bang_chủ_cái_bang
31-05-2005, 10:13 PM
đêm khuya buồn em ngồi bên đó
ngóng trông ai giờ đã khuất xa
anh đi bỏ lại mối tình em
thề răng em chẳng dám yêu ai
trucxanh
01-06-2005, 12:40 AM
Đêm khuya trăng sáng như gương
có người con gái cô đơn một mình
thotinh_online
01-06-2005, 01:48 AM
Đềm khuya buồn em ngồi ngoài đó
Anh đứng trong này chẳng hiểu sao
Em làm gì mà ngồi lâu ậy
Ai biết chỉ giùm
Narcisus
01-06-2005, 06:51 AM
nếu muốn biết cách tốt nhất là
tự mình đi tìm ra sự thật
vì trong đêm khuya không một bóng hình
làm sao biết người ta đang làm gì...
congchua_bienca20
01-06-2005, 08:10 AM
nếu muốn tìm người yêu thì tự vẩn là được chứ sao
trucxanh
02-06-2005, 07:22 AM
Đêm khuya ngồi đếm trăng sao
Đếm bao nhiêu cái bấy nhiêu sợi tình
Seafoam
02-06-2005, 01:45 PM
Đêm lạnh, hồn ta lại đi hoang
Khắp chốn tiêu diêu chẳng vội vàng
Hồng trần là chốn cho người nhớn
Phần ta chỉ có biết lang thang !
Chanh Chua
02-06-2005, 10:06 PM
Cô liêu chim hót tiếng gần xa
Ngõ trúc nghiêng nghiêng tợ nguyệt tà
Một mình ngồi bên thềm rêu vắng
Hương bay thoang thoảng một loài hoa....
thotinh_online
02-06-2005, 11:38 PM
Dòng sông văng vẳng ở đâu xa
Có tiếng ai ca thánh thót buồn
Lòng ta xao xuyến lòng rạo rực
Muốn sao người ấy đến bên ta
Chanh Chua
04-06-2005, 12:00 AM
đêm đêm ngồi ngắm ánh trăng xa
thổn thức năm canh nhớ quê nhà
lặng lẻ giột sương rơi trên lá
có thấu nỗi lòng kẽ đi xa....
Narcisus
04-06-2005, 11:16 PM
sóng ơi chậm chậm đừng vô ngả
tơ lòng chưa gửi trăng cũng chưa tròn
gọi trăng sao trăng chẳng đáp
gọi thuyền thuyền cũng mãi xa xăm !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.