PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời của chị



Người Điên Yêu Thơ
05-06-2006, 08:24 PM
Người ta đã ôm đàn sang thuyền khác
Em để lòng tan nát để mà chi
Người ra đi nào có luyến lưu gì
Sao kẻ ở lòng lại buồn thảm não
Yêu thương đó sẽ mãi là hư ảo
Chị xin em đừng nhung nhớ làm gì
Người ta nào luyến tiếc mối tình si
Em sẽ mãi chôn mình trong tuyệt vọng
Đừng em nhé kìa bầu trời cao rộng
Em là chim nên cất cánh tung bay
Đừng có nên lãng phí tháng năm dài
Đời em sẽ có những ngày tươi sáng
Đợi chờ nhé một tương lai tỏ rạng
Bỏ sau lưng tất cả những đau buồn
Đừng bao giờ để cho lệ rơi tuôn
Và vững bước đi tìm muôn hạnh phúc.


Tặng chị ngày đầy tháng bé Ngọc Giang