PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thị Thành...tỉnh Lẻ



cỏ mây
24-03-2005, 06:56 PM
Quê cũ năm nào giờ xác xơ
Anh ở nơi mô biết em chờ
Mòn mỏi héo hon lòng giá lạnh
Đêm sầu cô lẻ hoá bơ vơ
Thị thành tấp nập anh vui bước
Tỉnh lẻ bây giờ chỉ giấc mơ
Nhưng sao em cứ hoài mong đợi
Trách ai không biết được câu ngờ.

Kẻ_bên_lề_đợi_em
24-03-2005, 07:27 PM
thi thành tôi bước lòng ngẫn ngơ
tìm hoa hồng nhỏ tôi đang chờ
nhưng sao tìm hoài mà chẳng thấy
chẳng lẽ tôi đây mãi bơ vơ?

bước đi đường vắng lòng thẫn thờ
trách tôi vô ý, wá thờ ơ
hôm nào tình trao tôi chẳng lấy
bây giờ chỉ biết sầu bóng thơ

KhOcNhE
24-03-2005, 11:07 PM
Thị thành tỉnh lẽ lơ thơ
bon chen ta gặp bóng chàng trong mơ
làm tim ta bổng thẩn thờ
phải chăng ta đã yêu người thờ ơ

âm thầm ngồi giữa đêm thâu
giấc mơ hôm đó qua rồi còn đâu
nàng ơi chớ mãi âu sầu
duyên nàng chưa đến chớ sầu vì yêu :hihi:

cỏ mây
27-03-2005, 07:03 PM
Chữ duyên
đâu phải
dễ tìm
Càng không tìm được
trái tim chung tình
Gặp người
con gái thật xinh
Chữ duyên dẫu có
chúng mình cũng xa.

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 07:06 PM
tính tôi thì rất thật thà
mồm không nói khéo,không hề ba hoa
thương người thì tôi nói ra
không tin tôi tủi, tin thì tôi vui

cỏ mây
27-03-2005, 07:22 PM
Ai biết ai kia có thật thà
Lòng người gian dối tránh ra xa
Một lần mang nặng chữ yêu đó
Sợ lắm chữ tình sợ xót xa.

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 07:29 PM
nhưng anh sẽ không chịu buông tha
vì khi tình anh đã trao ra
là tình nồng nàn và thấm thiết
cho dù có chết cũng không xa

cỏ mây
27-03-2005, 07:43 PM
ai chết đi rồi ai sẽ chia
Buồn thương tan tóc cảnh chia lìa
Đừng dùng li biệt chứng tình ấy
Khó lòng tin tưởng trái tim kia.

Chanh Chua
28-03-2005, 01:11 AM
dzèo chốn iu đương có được dzì
thề mè có lém kẻ ngu si
tự chót thươn đeo dzào tâm ngỏ
bít đắn mè en củn lẹ kỳ...............tui nói dzị đún hun coác bạn...............hiiiiiiiiiiiii

cỏ mây
29-03-2005, 03:09 AM
Vào chốn tình yêu được nhiều điều
Hạnh phúc... chua cay... lẫn cô liêu
Ngọt ngào... cay đắng... đều không thiếu
Có phải rằng ta nhận rất nhiều???