Người Điên Yêu Thơ
05-06-2006, 05:29 PM
Tôi viết bài thơ này tặng cho em
Người con gái tôi chưa hề biết mặt
Chưa được ngắm sâu vào trong mắt
Để thấy vui,buồn,hờn giận thoáng qua
Tôi bỗng nghe lòng tôi nhớ người ta
Từ lâu lắm chỉ một lần trò chuyện
Mà trong tâm tư bóng hình ẩn hiện
Tưởng như là hình bóng rất thân quen
Đêm đêm tôi ngồi thắp ngọn đèn
Soi sáng cả hồn tôi trong bóng tối
Và tôi thấy tâm hồn tôi được rọi
Khi thấy tên người ẩn hiện xa xa.
Người con gái tôi chưa hề biết mặt
Chưa được ngắm sâu vào trong mắt
Để thấy vui,buồn,hờn giận thoáng qua
Tôi bỗng nghe lòng tôi nhớ người ta
Từ lâu lắm chỉ một lần trò chuyện
Mà trong tâm tư bóng hình ẩn hiện
Tưởng như là hình bóng rất thân quen
Đêm đêm tôi ngồi thắp ngọn đèn
Soi sáng cả hồn tôi trong bóng tối
Và tôi thấy tâm hồn tôi được rọi
Khi thấy tên người ẩn hiện xa xa.