PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài thơ.....



cô bé mắc nai
05-06-2006, 04:12 PM
Ta bên nhau trong tiếng nất thở dài
Vuốt mái tóc đã nhuộm màu sương gió
Đôi tim non cằn cõi lòng non dại
Qua bao ngày đêm trắng nhớ về nhau

Tiếng đàn xưa có khảy lên bao nhịp
Dư âm nào đọng lại nếu cách xa
Và vần thơ êm ả những ngày hè
Trao lén lút âm thầm khi vội vã

Ta rất nhớ câu thơ tình ai viết
Nhớ vần thơ như nhớ một người tình
Đã bao năm quen kiếp sống riêng mình
Vui với trăng buồn say trong tiếng nhạc

Và ai đến ai đi trong mất hút
Quanh quẩn tìm hạnh phúc bước đi qua
Không thể giữ đều gì khó có thể
Dù biết rằng thương nhớ để phôi pha

Thời tuổi trẻ vô tư rời ta mãi
7 năm rồi lá cỏ chẳng xanh thêm
Hoa phượng đỏ ép bóng hình ngây dại
Chép thơ tình , ghép lại tựa " Bài thơ "

LLGL

Mr.Ngọc
06-06-2006, 04:02 AM
Đến khi biết được giờ chia tay
Vĩnh viễn chia xa những ngay còn thơ dại
Mộng ước tuổi thơ sẽ kéo dài mãi mãi
Để mộng đầu đời em sẽ viết thành thơ


17 tuổi em vu vơ
Và trong trắng dại khờ như cô bé
Bao mộng mơ về một hoàng tử trẻ
Dắt em di qua bao nẻo đường đời


18 trăng tròn em yêu một người thôi
Trái tim thiếu nữ của một thời mơ mộng
Cánh cửa trái tim em một lần mở rộng
Đón tình yêu đánh thức trái tim em


Những giọt lệ rơi em nín lặng những đêm
Cô đơn vắng anh và quạnh hiu lẻ bóng
Em nhớ anh nhớ nụ cười thành sóng
Vỗ về em ôm trọn bãi cát em

shrek010sky
06-06-2006, 09:58 AM
Gió thoảng đìu hiu gợi nỗi buồn
Lá vàng rơi nhẹ nắng chiều buông
Bóng hồng trôi dạt nơi nao đó
Có hiểu rằng tôi rất rất buồn

Tôi nhớ về ai nhớ về ai
Chạnh lòng thao thức suốt canh dài
Tình tôi trong sáng, tôi trong sáng
Mãi mãi hình em chẳng nhạt phai

Có thể rằng tôi quá kém em
Nên em ngoảnha mặt nói chẳng thèm
Em theo người ấy, em đi mãi
Để lại mình tôi với bóng thềm...

cô bé mắc nai
08-06-2006, 05:05 PM
Hoa chẳng thể tượng trưng cho tất cả
Lúc ấm êm lúc đau khổ tột cùng
Và vì thế tình anh cũng thế
Hãy nhìn về khía cách khác đi anh

Bước đi xa trong lòng đau nhiều lắm
Vẫn phải lạnh lùng cho anh hiểu lầm hơn
Những lý do em xin giữ lại cho mình
Coi như hạnh phúc trôi dạt về biển rộng

Và năm tháng anh chóng quên hình bóng
Tưởng khắt đậm tình tưởng chừng chẳng thể quên
Tin em đi , con người ai cũng thế
Chẳng ai không hề sống thiếu một ai

Đó chỉ là những chót lưỡi đầu môi
Trao nhau khi đó cho tình thêm mùi vị
Sau bữa ăn anh cần chi hương vị
Của một thời tưởng như thể đi qua

LLGL