PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em là thân con Gá< Con gái chạy đi đâu... mà tránh khỏi được !>i



shrek010sky
05-06-2006, 09:48 AM
Trời sinh con gái "có duyên"
Mặt dày,môi mỏng,mắt huyền trợn to

Trời sinh con gái "ki bo"
Có gì "cho" hết chẳng lo gì đời

Trời sinh con gái "tuyệt vời"
Việc nhà chểnh mảng lo chơi tối ngày

Trời sinh con gái "hát hay"
Hát cho chó chạy,chim bay giật mình

Trời sinh con gái "quá xinh"
Đẹp hơn Thị Nở thất kinh Chí Phèo

Trời sinh con gái "vốn nghèo"
Thời trang,son phấn giá bèo là chê

Trời sinh con gái "tóc thề"
Nhuộm vàng,nhuộm đỏ như bê một đàn

Trời sinh con gái "rất ngoan"
Chẳng vâng,chẳng dạ,nói ngang bỗ bàng

Trời sinh con gái "đoan trang"
Hơi tí nổi cáu ít chàng nào ưa

Trời sinh con gái "khó cưa"
Ga lăng,sành điệu mắc lừa như chơi

Trời sinh con gái "ít lời"
Vài ba cô lại chợ trời mọc ra

Trời sinh con gái "nết na"
Tối ngày sàn nhảy,quán bar la cà

Trời sinh con gái "vị tha"
Giận người yêu giận luôn cha của chàng

Trời sinh con gái "đàng hoàng"
Ra đường thô lỗ chẳng màng xung quanh

Trời sinh con gái "mỏng manh"
Tức lên giở võ đánh anh tức thì

Trời sinh con gái làm chi?
Trời sinh con gái cũng vì con trai
Trời sinh con gái lắm tài
Nhưng tài như vậy con trai...thở dài....

tendresses
06-06-2006, 10:34 AM
Trời sinh con gái vì ai
Cũng tại vì bởi con trai thôi àh
Nhớ xưa con gái thật thà
Vì ai lại phải dối mẹ dối cha thế này ,
Nhớ xưa con gái dáng gầy
Vì anh lại phải ăn đầy nuôi anh
Nhớ xưa con gái chân thành
Anh chê khờ dại phải lanh bằng người
Nhớ xưa con gái hay cười
Nay lớn tiếng bởi anh lười quá đi,
Ngày xưa con gái nhu mì
Bây giờ thì phải lầm lì tại ai
Nhớ xưa con gái khoan thai
Bây giờ vội vã không anh bai àh
Nhớ xưa thân gái ngọc ngà
Nay phong sương trải dần dà tại anh
Ngày xưa con gái tóc xanh
Yêu anh khổ quá tóc xanh bạc màu,
Ngày xưa con gái làm dâu
Bây giờ thì phải làm trâu cày nhiều ,
Ngày xưa con gái dễ yêu
Khinh khi người bảo phải kiêu với đời
Ôi thôi cũng tại ông trời
Sinh chi con gái ở đời vậy ông
Con trai thì lại đèo bồng
Một thân ốm đói má hồng mấy cô,
Con trai cứ nói bô bô
Không có con gái sô lô một mình ,
Lúc đó ễnh bụng nằm ình
"Má ơi con nhớ em xinh quá àh ".

tendresses
13-06-2006, 10:59 AM
Trời sanh con gái làm chi ???
Ra đường kênh kiệu lầm lì khó ưa
Trong nhà tranh cãi chẳng vừa
Ra ngoài thì cứ dạ thưa nhu mì
Có bồ ăn nói li ti
Ngọt như mật rót lâm ly chết ruồi
Mấy chàng nghe nói ngọt bùi
"I Do" gật gấp, để rồi ăn năn
Chưa chồng ăn nói dịu dàng
Đến chừng làm vợ cằn nhằn điếc tai
Nói nhiều, nói dẻo, nói dai
Nói ngày chưa đủ đêm dài nói thêm
Phải chi lời nói ngọt mềm
Thì tui có điếc vì em cũng đành.
Lại còn cái tánh hay ganh
Đua đòi xoán xiếc khổ anh chồng già
Nhà thì mua loại Vi-La
Xe thì phải sắm dyland mới ngầu
"Bạn em mới sắm cái tàu
Anh coi tụi nó chẳng giàu bằng ai
Lẽ nào mình lại kém tài
Thôi thì charge đại rồi mai trả dần
Tiền lời chỉ có chín phân
Hỏng lẽ anh sợ nợ nần vì em ?
Hay anh cày ô-vờ-thêm (overtime)
Chừng mấy chục tháng thì êm xuôi liền
Con gái thấy dáng thục hiền
Đến chừng xáp lại biết liền đó anh
Con gái trang điểm thanh thanh
Về nhà rửa mặt nhe nanh cắn chồng
Con gái không muốn "ở không"
Con gái phải có tấm chồng để sai
Con gái làm khổ con trai
Trời đã sinh gái, sinh trai làm gì ?
Trời sinh ra đám tu mi
Râu thì quặp xuống, mặt thì khờ trân !
Trời sinh con gái làm chi
Cho con trai khổ trăm phần vì sao?

"Chú cuội" ở tít trời cao
Vậy mà cũng phải... trốn vào trong mây

Black & White
13-06-2006, 05:50 PM
Trời sinh ra kon gái...:D
Ôi sao nhìu tài quá
Làm kon trai khỗ dài :so_funny:
Nhưng như dzị thì sao
Kon trai dzẫn yêu kon gái đó
Thui thì kon gái sẽ
Dịu dzàng hơn dzới kon trai nhé :D
Cho kon trai bớt khỗ :so_funny:

shrek010sky
15-06-2006, 04:56 AM
Trăm năm trong cõi người ta
Con trai con gái khéo là khác nhau
Con trai vốn tính anh hào
Chuyện to chuyện nhỏ chen vào gánh vai
Con gái chỉ biết đứng nhai
Suốt ngày lải nhải những bài tình ca
Trai thời bản chất thật thà
Nghĩ sao nói vậy hiền hoà dễ thương
Còn riêng tính của mấy nương
Ở nhà ăn ngủ tới trường ba hoa
Chưa kể cái tật la cà
Phòng trên lớp dưới tà tà ngược xuôi
Học hành con cháu họ Bùi
Phất phơ "dáng ngọc" tới lui cóp bài
Nếu mà ko kịp sửa ngay
Con trai rồi sẽ cho bye ra rìa

Black & White
15-06-2006, 05:09 PM
Con trai rồi sẽ cho bye ra rìa

Bớt giận :yike2:
Nói chi mùh nóng thế anh
Kon gái đâu phãi ai cũng dzị
Tính tình ngừi tốt kẽ xấu
Sao anh dzô tình nói thế
Ôi bùn quá hoh type nữa :rain:

tendresses
16-06-2006, 09:31 AM
Lời kia đâu cho ai
Là con gái con trai
Không phải là riêng ai
Mà chỉ là ... con gái.
Con gái ơi hãy hiểu
Những suy nghĩ ... con trai
Con gái ơi hãy hiểu
Đừng vô tính nữa nghe.
Con gái ơi lắng nghe
Lời con trai muốn nói
Conm gái ơi thế giới
Là một nữa ... con trai....

tongnguyenhuy
17-06-2006, 07:09 AM
trời sinh ra con gái
để thương hại con trai
trời đã có con trai
để giành gài con gái
con gái dù có cãi
nhưng ta chẳng nói sai
mọi chuyện đã an bài
ta nói sao cũng phải

tuankhanh_tk265
17-06-2006, 07:39 AM
ông nói thiệt là phải
con gái toàn điều sai
nên không cần nói dài
là bọn nó sẽ cãi

tendresses
17-06-2006, 09:37 AM
Trời sinh ra môi em
Mà bôi son cho đẹp
Trời sinh ra môi anh
Hôn môi em tha thiết

Mỗi lần anh đòi kiss
Là em lại lắc đầu
Em ơi! Sao lại thế?
Răng anh nào có vâu?

Mình yêu nhau tha thiết
Hôn cái thì đã sao
Yên tâm đi, bệnh AIDS
Chẳng lây vì hôn nhau

Vì sao thế, vì sao?
Không cho anh được kiss
Nhìn người ta hôn nhau
Mà anh đau gần chết

Em ơi! Rất có thể
Anh tốt nghiệp ra trường
Đôi môi dầy xám xịt
Chưa 1 lần được hôn................

:haha: :lelele:

Black & White
19-06-2006, 11:41 PM
ông nói thiệt là phải
con gái toàn điều sai
nên không cần nói dài
là bọn nó sẽ cãi

nói gì mùh sặc thế bạn :yike2:
uhm cho là kon gái sai
Thui thì nói bái bai
khõ cần phãi bàn cãi
Mắc công tốn thời gian :rain: