PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tên Anh



cỏ mây
24-03-2005, 06:52 PM
Tôi mến anh
kỉ niệm đầu tiên ấy
Rồi gieo mầm
tình ái để mộng mơ
Anh biết chăng
vụn dại mối tình thơ
Ngọn gió thoảng
bồng bềnh
tình em đó
Quí anh lắm
nhưng tình không dám ngỏ
Ung dung cười thay lệ úa tràn mi
Ôm tình câm
tưởng nhớ để làm chi
Chỉ đau đớn khi thấy người quay bước
Dòng thời gian
Xóa nhòa bao thề ước
Uống lệ tình trôi ngược chảy vào tim
Nghẹn ngào thay
tình ấy lại lặng im
Giờ khóc hận....
Ứa nhoè trang giấy trắng.........

Kẻ_bên_lề_đợi_em
24-03-2005, 07:18 PM
trời ới !! cỏ mây yêu ai tên trần quốc dũng mà làm thơ hay wa !! người này thật là có phúc

hôm nay tôi lac bước chôn đây
bỗng nhiên tìm thấymối tình say
của người con gái lòng son sắt
chính là cỏ mây hoa cỏ mây !

tình của nàng trao thật ngấy ngây
tràn ấp trong thơ giấc mộng đầy
trang tình học trò cô ấy giấu
trong gió xuân sầu, trong bóng mây

tôi chúc cỏ mây sớm được ngày
bên vàng đường lá cùng đắm say
với người mộng tình Mây cất giữ
mãi mãi bên nhau,lòng ngất ngây !:)

thach_anh_tim
25-03-2005, 03:40 AM
có những lúc gục đầu bên sổ nhỏ
em vô tình cầm bút viết tên anh

Chanh Chua
25-03-2005, 03:51 AM
đừng có tin '' thach anh tim'' xạo đó ....... phải viết tên anh hay viết tên ai ?

nguyenanhsang
25-03-2005, 06:04 AM
tên em anh vất vào trong ngực
Đẻ lặng thầm trong cánh cửa trái tim
và mổi đêm em ra vào cửa ấy
tim rộn nhanh và rng động từng hồi

soledad_229
25-03-2005, 07:39 AM
Vẫn thế chiều buông nhớ tên em!
Giờ đây ai đó nói cho xem!
Phải trăng người nói lời yêu đó
Để rồi bỏ cho sao trăng xem?

onggia_ngoiomdan_ghita
25-03-2005, 08:47 AM
Vẫn thế chiều buông nhớ tên em!
Giờ đây ai đó nói cho xem!
Phải trăng người nói lời yêu đó
Để rồi bỏ cho sao trăng xem?

chào soledad nhớ tui không
những cánh én chiều phẳng phất bay
chòm mây hờ hững với kẻ này
đời người thi sĩ nghèo suốt kiếp
nhưng anh giàu vì có được em thôi

MuaPhuongVi_2005
25-03-2005, 10:23 AM
Em viết tên anh trong nỗi nhớ.
Những khi lòng man mác giận vu vơ.
Em giận anh kg đến để em chờ.
Để em nhớ rồi làm thơ... và khóc.
Sáng đến trường.. sầu vương trong lớp học.
Mây trên trời bao bọc những vầng xanh.
Màu hy vọng... treo trên làn mây trắng
Vàng mong manh rớt rơi từng sợi nắng.
Em lịm người trong ánh mắt người ơi...
Em nhớ anh... em nhung nhớ 1 khung trời.
Về anh nhé... trọn đời ta đắp mộng...

TT :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 12:04 PM
từ người tôi viết vào vần mây
để tôi ngắm, đọc ngày từng ngày
hỡi gió sầu ơi đừng cuốn mất
bóng nàng trong gió_nhẹ nhàng bay

tôi viết tên nàng vào cơn say
vào trong gốc đá ngày qua ngày
tôi khắc tên nàng vào tìm thức
để cho thêm sầu, thêm ngất ngây

so_cold
25-03-2005, 12:43 PM
:sosad: bùn tê tái lòng, thanx Cỏ mây dzìa bài thơ nì...

Phố phường ơi
sao giờ vắng bóng em
Hàng cây nghiêng
sao đìu hiu trong gió
Anh bâng khuâng
một tình yêu không rõ
Người nơi đâu
có tỏ...nỗi lòng tôi
Một tình yêu
ngây dại mãi xa xôi
In lên trái tim mang nhiều nhung nhớ
Người yêu ơi
sao tôi mãi bơ vơ
Hằng đêm
tôi dật dờ trong mơ ước
Tình đôi ta
một người...yêu lỡ bước
Hình bóng nào
xen giữa gió và mây...?
Anh vẫn thương em
dù anh luôn biết
Nỗi lòng em
đang sầu mãi người đi...
Hình bóng nào
sao nhớ mãi mà chi..........

cỏ mây
25-03-2005, 09:00 PM
trời ới !! cỏ mây yêu ai tên trần quốc dũng mà làm thơ hay wa !! người này thật là có phúc

hôm nay tôi lac bước chôn đây
bỗng nhiên tìm thấymối tình say
của người con gái lòng son sắt
chính là cỏ mây hoa cỏ mây !

tình của nàng trao thật ngấy ngây
tràn ấp trong thơ giấc mộng đầy
trang tình học trò cô ấy giấu
trong gió xuân sầu, trong bóng mây

tôi chúc cỏ mây sớm được ngày
bên vàng đường lá cùng đắm say
với người mộng tình Mây cất giữ
mãi mãi bên nhau,lòng ngất ngây !:)

Biết đến bao giờ... cùng sánh đôi
Khi ấp mộng tình... chỉ có tôi
Ai kia không hiểu tình yêu ấy
Quên sầu... tìm đến... chén li bôi.

Gần nhau... mà ngỡ... quá xa xôi
Khoảng cách... xót xa... dạ rối bời
Tim yêu không trọn nào ai thấu
khi giấc mộng tình lặng lẽ trôi.

Tình kia cũng đến lúc phai phôi
Như áng mây trôi phía cuối đồi
Vụt bay trong cõi hư vô ấy
Giọt lệ úa sầu đọng khoé môi


:sosad: bùn tê tái lòng, thanx Cỏ mây dzìa bài thơ nì...

Phố phường ơi
sao giờ vắng bóng em
Hàng cây nghiêng
sao đìu hiu trong gió
Anh bâng khuâng
một tình yêu không rõ
Người nơi đâu
có tỏ...nỗi lòng tôi
Một tình yêu
ngây dại mãi xa xôi
In lên trái tim mang nhiều nhung nhớ
Người yêu ơi
sao tôi mãi bơ vơ
Hằng đêm
tôi dật dờ trong mơ ước
Tình đôi ta
một người...yêu lỡ bước
Hình bóng nào
xen giữa gió và mây...?
Anh vẫn thương em
dù anh luôn biết
Nỗi lòng em
đang sầu mãi người đi...
Hình bóng nào
sao nhớ mãi mà chi..........


Thơ so cold cũng buồn tê tái
Khóc hận cuộc tình đã vội phai
thôi thì ta hãy quên quên mãi
Một mối tình buồn đã đặt sai.

traiquerathanh
26-03-2005, 02:44 AM
trái tim anh luôn chỉ có một
và em là người đã lấp kín trái tim anh
đối với anh em là tất cả
hãy rộng lòng đón nhận tình yêu anh

Kẻ_bên_lề_đợi_em
26-03-2005, 01:36 PM
Biết đến bao giờ... cùng sánh đôi
Khi ấp mộng tình... chỉ có tôi
Ai kia không hiểu tình yêu ấy
Quên sầu... tìm đến... chén li bôi.

Gần nhau... mà ngỡ... quá xa xôi
Khoảng cách... xót xa... dạ rối bời
Tim yêu không trọn nào ai thấu
khi giấc mộng tình lặng lẽ trôi.

Tình kia cũng đến lúc phai phôi
Như áng mây trôi phía cuối đồi
Vụt bay trong cõi hư vô ấy
Giọt lệ úa sầu đọng khoé môi
.

thôi thì có buồn cũng thế thôi
nhưng mà đã lỡ yêu ai rồi
tội thân cô gái đầy mộng ảo
mong ước có ngày đôi thành đôi

chờ chi cho tóc bạc như vôi
vì tình chàng ấy trao ai rồi
cỏ mây đừng khóc đừng sầu muộn
đừng để nhánh sầu đọng khoé môi

cỏ mây
27-03-2005, 06:58 PM
Sầu trót vươn trên mi mắt rồi
Tựa như dòng nước lặng thầm trôi
Đời người hai chữ yêu lầm lỗi
Ái tình lạc lối hoá đơn côi.

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 07:03 PM
khóc cho kí ức bồi hồi
buồn cho số kiếp dập dìu chia đôi
lệ rơi đăng đắng bờ môi
tình nàng rơi đắng tim tôi từng giờ

cỏ mây
27-03-2005, 07:08 PM
Cỏ và ai chẳng quen nào biết
sao nặng lòng chua xót lệ chung
Tình cỏ trao ai kia mất biệt
Quiên tình cỏ cuộc sống ung dung.

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 07:19 PM
oops ! nhập giai quá !! lộn tưởng sw là chàng trai hì hì ! SW chỉ là người ghé xem

cỏ mây
27-03-2005, 07:29 PM
dzậy á.................sorry hen.....!!!

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 07:34 PM
thôi lỡ nhập vai rồi vô luôn !

tình tôi trao em thờ ơ không biết
bước theo em, em bỡ ngỡ quay nhìn
tôi bảo tôi đừng rình em nữa
em đã có người mà em thương

cỏ mây
27-03-2005, 07:47 PM
Rình em àh em ngại ngùng ghê
Cuộc sống em đây lắm ê chề
Tình kia đã vội trao người ấy
thất tình sao vẫn cứ u mê.

Hương vị tình yêu như thế nào
làm tim em cứ mãi nao nao
khóc hận âm thầm trong lặng lẽ
Giọt lệ rơi nhoè trong xuyến xao

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 08:25 PM
tình em dù u mê
tình em dù ê chề
anh vẫn nguyện lời thề
xin yêu em mãi mãi

cỏ mây
27-03-2005, 09:05 PM
Rình em àh em ngại ngùng ghê
Cuộc sống em lắm nỗi ê chề
bao mộng mị em trao ai hết
Giờ thất tình sao cứ mãi u mê

thach_anh_tim
28-03-2005, 02:22 AM
có những lúc gục đầu bên trang vở
em vô tình cầm bút viết tên anh
cái tên hàng ngày em vẫn gọi
gọi hoài gọi mãi cái tên anh :goodjob:

onggia_ngoiomdan_ghita
28-03-2005, 07:37 AM
em viết tên anh trên trang vở
để một ngày anh bỡ ngỡ nhận ra
với em anh thật la quan trọng
đã chiếm tim em tron cuộc đời

cỏ mây
29-03-2005, 02:42 AM
Cuộc đời này chứa nhiều gian dối
Mộng mị tình chia cắt lứa đôi
Hỡi thế gian ai làm nên lỗi
Để giờ đây trót xót xa tôi.

onggia_ngoiomdan_ghita
29-03-2005, 02:53 AM
ai làm lên lỗi trong đôi ta
nếu một ngày mai em nói ra
thì anh chắc anh là người có lỗi
bởi vì anh đã chót làm em buồn

ai làm lên lỗi trong đôi ta
nếu một ngày mai em nói ra
thì anh chắc anh là người có lỗi
bởi vì anh đã chót xa em rồi

cỏ mây
29-03-2005, 02:57 AM
Trong tình yêu chẳng ai mang lỗi
Vì buồn tình đỗ hết cho ai
Trong tình yêu chẳng ai mang tội
Chỉ giận mình sao trót đặt sai.

onggia_ngoiomdan_ghita
29-03-2005, 03:14 AM
một lỗi buồn sao lỡ lãng quên
khi tình em và tình anh đã hết
cầu cho em ở bên một người khác
sẽ không buồn như em ở bên anh

cỏ mây
29-03-2005, 03:19 AM
Ở bên anh chẳng buồn không khổ
Xa anh rồi chẳng sướng mất vui
Đời là thế chữ yêu là thế
Giờ hận tình ai hiểu thấu tui.

onggia_ngoiomdan_ghita
30-03-2005, 04:14 AM
ai hiểu em và ai cũng hiểu tôi
tim tôi đó và con tim em đó
hai chúng ta là những người tường tỏ
nhưng bây giờ cũng chẳng được ích chi

chanti
30-03-2005, 11:44 PM
Trời ,đọc bài của Cỏ Mây mà tức muốn hộc máu,chẳng biết cái thằng cha Trần Quốc Dũng là ai ,mà khiến cho Mây phải thương thầm dzồi khóc thầm .Hic ,chắc thằng chả tu mấy kiếp mới có phúc như dzậy ,

Cuộc đời sao lắm đắng cay
Yêu người ,người lại đầu quay ,chẳng màng
Ghét người ,người đến hỏi han
Thế gian sao lại phũ phàng trớ trêu

Càng nói sao lại càng thấy tức nè trời,tức chịu không nổi.Có lẽ vì tui thấy Cỏ Mây có gì đó rất giống tui
,nhứt là trong tình iu ,

Kẻ em yêu,hào hoa lãng tử
Người anh yêu ,nhi nữ phòng khuê
Vì sao cùng chuốc tái tê
Vì sao lối nhỏ cùng lê gót buồn

Buồn ghê gớm ,sẵn đây trút hết nỗi lòng luôn
Vì sao ?Tại vì sao ?Thật kỳ lạ
Một nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn ta
Ta muốn kêu lên ,ta muốn hét la
Cho vơi hết nỗi sầu trong tâm dạ
Ta muốn cắn nát trái tim sỏi đá
Muốn cắt đi những cảm xúc vị tha
Để một lần ..thấy hồn không lạnh giá
Chẳng đau buồn tựa thể một hồn ma

BeMi
31-03-2005, 12:43 AM
TAI SAO ?!?
đã iu là chấp nhận cái khổ
sao em khờ em dại cấm cổ iu
iu anh em khổ đủ điều
Vì biết anh iu nhìu người khác
trái tim em như bị ai bóp nát
khi nhìn anh và người khác kề bên
chẳng hiểu tại sao trong tim lai buồn tênh
Vì 1 người 1 bóng hình xa vợi
Vì em dại em khờ lỡ trót trao
Tim em nay quá đớn đau
Cũng vì đã iu anh thật lòng
Thế gian này thật là giả dối
Chĩ nói câu trót lưỡi đầu môi
nói iu nhau bên nhau hạnh phúc
trong phút chốc chỉ thoáng qua thôi !
Lòng người sao thật là khó đoán
chỉ biết hỏi trời là tại sao ?!
Mà khi iu người lai. dối nhau
còn gì đâu kiếp sống con người
đừng phân ly hãy giết chết tui đi hỡi người iu dzấu ơi !

soledad_1811
31-03-2005, 09:07 AM
Nhào zô thấy chanti than!
Nào em cỏ mây đã thương thầm!
Một chàng nơi nào mà hông rõ!
Nói đi anh đây làm mối cho!
Thực ra tứ bộ đi làm fuc
Không lấy một xu đâu em ơi!


Thiệt tinh chàng nào mà nàng cỏ mây lại chít đến thí?

onggia_ngoiomdan_ghita
01-04-2005, 12:28 AM
:madsung: thiên sứ giúp không công thật sao
vậy hãy giúp tui một chút nào
tình yêu của tôi sao ngang trái
các ông nói cho tôi phải làm sao :guoc:

soledad_1811
01-04-2005, 06:12 AM
Ông già nói đi rõ ngọn ngành!
Một câu xẽ thấu tới trời xanh!
Nàng nàng không yêu thì mới lạ
Chân tình như thế có hay không?

onggia_ngoiomdan_ghita
01-04-2005, 08:54 AM
chân tình chỉ có vậy thôi sao
trời xanh ơi hỡi cả trời cao
tình tôi thế mà không chân thật
em nói đi tôi phải như thế nào

cỏ mây
01-04-2005, 08:51 PM
Trời ,đọc bài của Cỏ Mây mà tức muốn hộc máu,chẳng biết cái thằng cha Trần Quốc Dũng là ai ,mà khiến cho Mây phải thương thầm dzồi khóc thầm .Hic ,chắc thằng chả tu mấy kiếp mới có phúc như dzậy ,

Cuộc đời sao lắm đắng cay
Yêu người ,người lại đầu quay ,chẳng màng
Ghét người ,người đến hỏi han
Thế gian sao lại phũ phàng trớ trêu

Càng nói sao lại càng thấy tức nè trời,tức chịu không nổi.Có lẽ vì tui thấy Cỏ Mây có gì đó rất giống tui
,nhứt là trong tình iu ,

Kẻ em yêu,hào hoa lãng tử
Người anh yêu ,nhi nữ phòng khuê
Vì sao cùng chuốc tái tê
Vì sao lối nhỏ cùng lê gót buồn

Buồn ghê gớm ,sẵn đây trút hết nỗi lòng luôn
Vì sao ?Tại vì sao ?Thật kỳ lạ
Một nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn ta
Ta muốn kêu lên ,ta muốn hét la
Cho vơi hết nỗi sầu trong tâm dạ
Ta muốn cắn nát trái tim sỏi đá
Muốn cắt đi những cảm xúc vị tha
Để một lần ..thấy hồn không lạnh giá
Chẳng đau buồn tựa thể một hồn ma

Đời là thế cuộc đời là thế
tan nát lòng chua xót tái tê
Một chữ tình bao nhiêu đắng chát
Sao lòng người vẫn mãi u mê.

Hổng hiểu có nên tức giận hay ko nữa,nhưng TQD ko đáng trách đến như thế đâu Chanti à

Phận gái tôi nhanh yêu chóng mến
Tình đi rồi lẹ nhớ mau quên
Giờ thương anh khó thốt nên lời
Đành câm lặng tình tàn như nến.
.............................................

Tại vì sao chẳng tại vì sao
Đã thương anh dẫu có thế nào
Tình cay đắng cũng ko quát tháo
Vì gần anh hạnh phúc biết bao.

Cảm ơn Chanti đã có lời chia sẽ,cái thời tuổi trẻ của tụi mình chứa nhiều mộng mị là chuyện thường tình mà,Cỏ tin rằng một ngày nào đó mỗi chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Sống phải tin yêu và hy vọng đúng ko Chanti???

cỏ mây
01-04-2005, 10:48 PM
Nhào zô thấy chanti than!
Nào em cỏ mây đã thương thầm!
Một chàng nơi nào mà hông rõ!
Nói đi anh đây làm mối cho!
Thực ra tứ bộ đi làm fuc
Không lấy một xu đâu em ơi!


Thiệt tinh chàng nào mà nàng cỏ mây lại chít đến thí?

Mối mai ai biết được hay ko?
Khi đời Cỏ thấy quá long đong
Chữ tình ai oán nhiều u uất
Dấng chốn đường tình lắm nhớ mong.

Chanh Chua
01-04-2005, 11:10 PM
choài đệ lòm mét mẹt huynh quá dzị ........................ngừi toa hỏng thương thì thui moác mớ dzì mòa theo rình ........ .....đệ lị tình we .......

thach_anh_tim
02-04-2005, 06:38 PM
Hoa nào đẹp bằng hoa trinh nữ
Chữ nào đẹp bằng chữ người yêu

cỏ mây
03-04-2005, 10:06 PM
Bà con có ai để hoài mong thương nhớ ko?nếu có thì hãy làm thơ theo Tên của họ đi để trút bớt nỗi niềm,biết đâu sẽ thoải mái hơn đó.

chanti
04-04-2005, 01:26 AM
Hehehe, tui có nhớ 1 người ,nhưng nếu mà làm 1 bài ,mai mốt thàng bạn nào của tui nó mà biết ,chắc độn thổ wá

vecon_lonton02
04-04-2005, 03:59 AM
em ko biết tình chỉ là sương khói
yêu anh rồi hối hận dể thương dau
anh vẫn bước lòng không vương? vấn?
"yêu em nhiều"? dó là của ngày xưa
dên' dòng tin chẳng ở lại cùng em
chết lặng giữa chờ mong,tuyệt vọng

thach_anh_tim
04-04-2005, 06:55 AM
Tôi biết làm sao được hỡi trời?
Giận anh, không nỡ! Nhớ không thôi!
Mưa buồn, mưa hắt, trong lòng ướt...
Sợ quá đi, anh... "có một người"!...

cỏ mây
04-04-2005, 08:28 PM
Hehehe, tui có nhớ 1 người ,nhưng nếu mà làm 1 bài ,mai mốt thàng bạn nào của tui nó mà biết ,chắc độn thổ wá

Trời !!!! thằng bạn đó mà biết.hổng chừng nó còn giúp cho chanti nữa thì sao??yêu thì phải mạnh mẽ lên chứ lị,cái gan của chanti đâu mất rồi cà...hihihi

Yêu chân thành chuốc khổ mà thôi
Vì con trai chỉ toàn đồ tồi
Miệng thế này nhưng lòng lại khác
Nhói đau tình xé nát tim tôi.

Phải dzậy hông chanti và mọi người???


Tôi biết làm sao được hỡi trời?
Giận anh, không nỡ! Nhớ không thôi!
Mưa buồn, mưa hắt, trong lòng ướt...
Sợ quá đi, anh... "có một người"!...

Trời xanh cao lắm kêu ai thấu
Phận bạc má hồng,khóc canh thâu
Mưa rơi nặng hạt bên hiên vắng
Thay giọt lệ sầu,đã bấy lâu.

thach_anh_tim
05-04-2005, 02:00 AM
ôi có lẽ đời là bể khổ
chúa kiêu căng tàn bạo lắm chúa ơi
chúa sinh ra thật lăm điều
mất gì không mất mất người yêu

Chanh Chua
05-04-2005, 03:04 AM
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee......chanh chau dzèo đây...........boà kon meo né ga nha.......

ManU
05-04-2005, 04:17 AM
các bác làm thơ hay quá ta! tui cũng tập xem sao :-?

:think: sao cỏ mây lai nói :
Yêu chân thành chuốc khổ mà thôi
Vì con trai chỉ toàn đồ tồi
Miệng thế này nhưng lòng lại khác
Nhói đau tình xé nát tim
..............................................
chua sao cho được bằng chanh
làm trai ai chẳng sở khanh đôi lần!

xin lỗi bạn chanh chua qua nha!

vecon_lonton02
05-04-2005, 07:50 PM
:ohoh: nhìn qua em tưởng anh hiền
nèo ngờ tiếp xúc anh nghiền'' bột chua''
nhìn xa con mắt liếc qua
dên' gần mấy bước anh cho..... cân vành

Chanh Chua
05-04-2005, 09:30 PM
chánh ga cho tui dzèo dzí coi...........

chanh tui chua lém bẹn ui.......mai lè chua dzị mè kòn bị mái ngừi đé we đé lại ah.......
............eeeeeeeeeeeeeeee ve con ah ve con..........bộ ve mún lon ton chại dài ah.........

cỏ mây
05-04-2005, 09:47 PM
Tên anh em khắc vào tâm khảm
Tránh sóng ngầm vùi lấp tim yêu
Bởi em đây,thân gái mĩ miều
nào dám ngỏ tình này dấu kín.

Chanh Chua
05-04-2005, 10:15 PM
bùn chiện dzì dzị Cỏ............seo hum nay Cỏ chại quá chời chổ dzị

tình dấu kín... mối tình câm lặng
anh chờ mãi không thấy em lên tiếng
đành quay về chôn chặt niềm riêng
tình câm lặng tình yêu thử thách...

cỏ mây
05-04-2005, 10:16 PM
Sao lại bảo chạy đủ chỗ cà,mấy topic này cỏ lập mè...hổng thấy sao??lập ra thì phải gìn giữ và phát huy chứ,có điều hình như thơ cỏ làm ko phong phú hay seo ma hổng thấy ma nào vao tham gia cả,chán thật,may mà có chanh chua vào chơi cũng đỡ bùn.........
Thanks,nhé.

Chanh Chua
05-04-2005, 10:18 PM
Cỏ ui......................

choài tội Cỏ wé để chanh xách đầu tụi nó dzào đọc thơ Cỏ nha...............

cỏ mây
05-04-2005, 10:22 PM
thui hổng cần đâu,ai hiểu được nỗi lòng thơ Cỏ thì sẽ tự vào còn ko thì thôi,đừng miễn cưỡng.....hiểu ý Cỏ chứ,nói đùa thôi,chứ lập topic nào cũng có nhiều bạn vào tham gia lắm,chọc chanh chua thui mà.

Chanh Chua
05-04-2005, 11:31 PM
Cỏ ui............dzèo đây đối tiếp nè.........

dzậy ah......mà chanh có xách đầu được đứa nào đâu.....tụi nó chơi đầu đinh hong ah......lèm seo mòa xách.......đành po.....tai.....

onggia_ngoiomdan_ghita
06-04-2005, 01:26 AM
trui ui mấy hôm hông vào chanh hóa thành bà đầu gấu khi nào vậy tha cho anh nha

thach_anh_tim
06-04-2005, 01:32 AM
gọi tên anh giữa ngút ngàn kỉ niêm
em lang thang mải miết những con đương
gọi về anh nơi ấy yêu thương
chạm mùa đông anh lạnh lùng băng giá

onggia_ngoiomdan_ghita
06-04-2005, 01:56 AM
xa em đó con tim anh bỏ ngỏ
chờ đợi em xóa bỏ vết thương kia
vết thương cũ đã bao ngày rỉ máu
ngày xa em nó lại thấu nỗi đau này

thach_anh_tim
06-04-2005, 02:09 AM
Tôi đã thề ko thèm iu anh nữa
Seo lúc buồn cứ gọi mãi tên anh ?
Dù đau đớn bao kỷ niệm vây quanh
Em vẫn lấy tên anh làm thần tượng

onggia_ngoiomdan_ghita
06-04-2005, 02:21 AM
em nói yêu tôi rồi em lại quên sao
con tim em sao chẳng thật chút nào
em hãy nói một lời chân thật
một lời rằng em có thật yêu tôi

ManU
06-04-2005, 04:46 AM
đúng là ăn chanh mới thấy chua
--------------------------------------------------------------
hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
nắng đầu mùa bao giờ cũng say
mối tình đầu bao giờ cũng vậy
thật mặn nồng nhưng chũng thật đắng cay!
:grouphug: :sing: :madsung:

mắt_nâu
06-04-2005, 07:59 PM
tình iu như cốc rượu thừa
đổ đi thì tíc uống vèo thì say

Chanh Chua
06-04-2005, 08:55 PM
choài ui chánh ga cho chanh dzèo kớ koi ........dzì mè đứng bít hết chổ cảu ngừi toa lun ah .....

Chanh Chua
06-04-2005, 08:59 PM
một chút dzì củng nhớ
một chút dzì cũng thương
một chút dzì vấn vương
một chút dzì lo sợ
một chút ôi một chút
tất cả là yêu thương
chao ui nghĩa quá nhiều
thấy dzì trong một chút ?

vecon_lonton02
06-04-2005, 09:02 PM
một chút zi`vướng bụi
trong dôi mắt dỏ hoe
lã chã mưa ngaoi` hè
khi nhìn vìa phương ấy

Chanh Chua
06-04-2005, 09:16 PM
ai mòa kiu án bọn đế quốc dzị kà......cho chanh koi mẹt chút koi.....

choài mí thái dze lèm được 4 câu thơ đọc tạm đóa......choa hủi tí koi.....phương ấy là phương nèo dzị......

Chanh Chua
06-04-2005, 09:38 PM
eeeeeeeeeee

tui thít coi ở đây đóa lèm dzì tui...........noái nhìu koi chừn cahanh nài dạt mỏ bi dzờ.......

Chanh Chua
06-04-2005, 09:50 PM
dze ui noái nhỏ nài choa nghe nì.......nghe hum.......

tui thít dẹt mỏ dze thui ah......dze thái seo...........haaaaaaaaaaa

Chanh Chua
06-04-2005, 10:14 PM
kun nhẹn dze nhìu chiện thịt.........

ManU
07-04-2005, 04:40 AM
các bạn ăn nói gì mà kỳ dị quá .làm thơ thì ko làm

chanti
07-04-2005, 05:10 AM
má ui ,tụi này nói tiếng miên hay là nói tiếng việt dzậy ,đây là trang thơ mà sao các bác tán dóc không

Bước tới trang thơ thấy ngỡ ngàng
Anh nói tiếng Thái thật là sang
Cô thì phun ra toàn tiếng Phạn
Tiếng Việt ????Quên đi ,chẳng thèm màng

onggia_ngoiomdan_ghita
07-04-2005, 08:14 AM
Bước tới trang thơ thấy ngỡ ngàng
Anh nói tiếng Thái thật là sang
Cô thì phun ra toàn tiếng Phạn
Tiếng Việt ????Quên đi ,chẳng thèm màng
em ngỡ ngàng khi anh nói yêu em
câu nói yêu mà em hằng mong đợi
nhưng lời yêu anh ơi sao quá muộn
khi mai kia em đã lấy chồng rồi

tuyetlanh
03-05-2005, 01:57 AM
Em đến với anh, anh lặng thing
Mắt anh lẩn tránh mắt em nhìn
Anh ơi! em hiểu anh từ chối
Lặng lẽ em về , mưa trong tim.

Chanh Chua
03-05-2005, 05:06 AM
giọt sương đêm thắm ướt bớ vai
nỗi buồn sâu thẩm mãi kéo dài
ai chờ ta trên con đường vắng
ta chờ người...hỏi người chờ ai

chanti
03-05-2005, 10:39 PM
Lâu quá không gặp Mây ( chỉ tại mấy bác admin làm ăn lề mề wá ,làm trang Hoa đóng cửa hơi bị lâu).Mong rằng Mây vẫn khoẻ ,ráng làm thơ nhìu nhìu cho bà kon đọc dzới

ManU
05-05-2005, 02:25 AM
yeu la chet ở trong long mot it
may ai yeu ma chac da đươc yeu
cho thi nhieu chu nhan dc bao nhieu
ngươi ta phu bac thờ ơ chang biet
------------------------------------------------------------
lau rui hong gap cac ban hen....................

Chanh Chua
13-05-2005, 11:58 PM
thơ là người bạn giúp ta vơi
nỗi buồn đã làm lệ ta rơi...
thơ luôn hứng lấy vạn đau khổ
của những thường bị bỏ rơi...

onggia_ngoiomdan_ghita
15-05-2005, 10:13 PM
trời ơi sao mà tôi thương quá
mái tóc em đã xõa ngang đời
cuộc đời khổ mà tôi thầm nhớ
thầm yêu em lên đã mang sầu

fantasy_girl
16-05-2005, 01:35 AM
Tôi yêu thơ vì thơ là bạn
Tôi yêu nhạc vì nhạc là tình
Tôi yêu anh vì anh là tất cả
Nhớ tên anh tôi khắc mãi trong tim.

chanti
16-05-2005, 05:50 PM
Cũng lâu rồi ko gặp Chanti,nhớ Chanti quá chừng,đúng la mấy admin của trang hoa chúng ta lam viec ko như mơ hen nên cứ bị out hoài,nhưng cũng đừng đỗ hết cho các bác đó,vì số lượng truy cập ngạt thở quá nên nó chít đó mà...hi hi

À sao ko thấy Chanti post bài thơ nào hết vậy??bộ định bỏ nghề thơ thẩn hả???

Thơ là tiếng nói không tốn hơi
Thơ là ngòi bút trách trê đời
Thơ là bến trút nhiều oan trái
Thơ là bạn mới của đời tôi...


Lý do chanti gác bút ,quy ẩn gian hồ một thời gian là để tìm nguồn cảm hứng mới .Tiếc thay ,cảm xúc vẫn chưa tới nên vui buồn cứ mãi lẫn lộn.Mời Mây đọc 2 bài thơ sau để biết tâm trạng chanti lúc này ra sao nè :


Ngày mới

Tôi đón chào ngày mới
Bằng một khúc tình ca
Chờ ánh vàng đi tới
Tắm mình vào sắc hoa

Bình minh rơi trên má
Vương chút lành đêm dài
Trên cành cây ngọn lá
Còn điểm giọt sương mai

Giơ tay ,tôi khẽ hái
Chùm trái chín của đời
Nhẹ nhàng ,và e ngại
Nếm vị lạ trên môi

Dòng thời gian dù vội
Vẫn một phút đứng chờ
Không gian dù muôn lối
Nắng chẳng tắt bao giờ

Ta nghe gì trong gió
Ta thấy gì trong mây
Một niềm tin nho nhỏ
Vứa lướt nhẹ qua tay


Quên

Có những lúc lỡ trao hồn cho gió
Quên lấy về ,tôi lạc mất tâm tư
Nên buồn giận,tự dưng không thành có
Mọi chuyện đời từ thực bỗng thành hư

Có những lúc lỡ gieo tình vào nắng
Quên vun trồng ,tôi làm úa niềm tin
Nên thu được chỉ toàn là trái đắng
Giọt đau thương rơi khuất ánh bình minh

Và những lúc ngỡ tim còn phong kín
Đã khô cằn, nên nhịp đập cũng quên
Dòng thời gian vẫn trôi ,và câm nín
Gởi cho tôi nỗi phiền muộn không tên

Ôi khờ dại! Thôi gom thành dĩ vãng
Thả vào mưa cho tan với bóng chiều
Không hy vọng một ngày trời lại sáng
Nhưng vẫn chờ một nữa mảnh thương yêu

hắc_cô_nương
03-06-2005, 08:00 AM
viết tên anh vào sa mạc hoang vắng
ánh nắng chói chang khẽ lướt wa
cát trắng mù mịt khẽ bay wa
làm tên anh khẽ chạy theo

Narcisus
04-06-2005, 07:29 AM
mới thuở nào ta bên nhau hạnh phúc
mà bây giờ kẻ ở người đi
gió đưa anh tìm về vườn hoa tuyết
năm tháng dài em nhớ mãi mùa đông....

Narcisus
05-06-2005, 11:00 PM
thời gian qua tình ta chưa dám nói
sợ ai buồn từ chối tấm lòng tôi...
để hồn ôm giấc mộng mãi không thành
như cơn gió mùa thu thanh tao í....

hắc_cô_nương
05-06-2005, 11:52 PM
anh đang buồn vì em đấy ư
buồn cho mình hay xót dạ cho em
một niềm vui trong lệ rất mong manh
tình yêu đó nhân chia tuyến giới

Narcisus
06-06-2005, 07:58 AM
em giang tay để ôm trọn cuộc tình
và bàng hoàng khi chợt thấy hoàng hôn
tôi yêu ai sao trăng trở cả đời?
đếm tháng ngày trôi cùng nổi nhớ đong đầy...

Chanh Chua
14-06-2005, 03:54 AM
chanh tiếp tay CM hai câu thơ sưu tập nà .....
sầu muốn bán ai mua mà bán
Tình muốn mua ai bán mà mua
Nỗi cô đơn thì đã có thừa
Riêng hạnh phúc vẫn chưa có nhiều.....