Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu
Tình yêu
Sá gì một chút mưa bay
Sá gì chút gió heo may lạnh lùng
Hãy đừng e ấp ngại ngùng
Mặc trời mưa gió ta cùng sánh đôi
Nồng nàn hơi ấm bờ môi
Nồng nàn ấm áp những lời trao nhau
Tình yêu là giấc nhiệm màu
Tình yêu chỉ có ngọt ngào mà thôi...
VLONG
cô bé mắc nai
05-06-2006, 09:28 PM
Ngọt ngọt ngào ngào đã trao nhau
Ta coi như đó một lời chào
Ấp êm kỉ niệm yêu thương nhớ
Tình kẻ ngu khờ vội vội trao
Hạnh phúc ta đây tưởng bọt bèo
Lúc mờ lúc tỏ lúc xa nhau
Có em đời sẽ thành vỉnh cửu
Vỉnh cửu trần gian biến ngục tù
LLGL
Mr.Ngọc
06-06-2006, 05:11 AM
Ta 19 chưa biết gì hạnh phúc
Tình đến rồi đi đôi lúc như vô tình
Như bóng đêm đi nhường chỗ cho bình minh
Lại có lúc cuộc tình như cơn gió
Giữ được tình em hôm nay sao thật khó
Như cuộc tình trên cát chẳng bền lâu
Hết
Thôi thôi em hãy về đi
Tình ta đã hết có chi phải buồn
Anh giờ như kẻ vô hồn
Tiền tài danh vọng có còn gì đâu
Em về anh sẽ nguyện cầu
Cho em gặp được người giầu hơn anh
Cho em cuộc sống an lành
Đời anh như sợi chỉ mành treo chuông.
VLONG
Mr.Ngọc
07-06-2006, 06:24 AM
Anh đừng nói những lời cay đắng thế
Có lỗi là anh chứ đâu phải là em
Đã bao nhiêu chua cay đau xót thêm
Chờ anh mãi chút êm đềm chẳng có
Đứa bạn em nói anh như cơn gió
Cơn gió vô tình ... đau nhói trái tim em
chanti
07-06-2006, 07:44 AM
Trao em một giọt mưa rơi
Để em tắm mát cuộc đời màu xanh
Trao em làn gió mong manh
Để xua nỗi nhớ vây quanh cõi lòng
Trao em một áng mây hồng
Để em một thoáng hư không giữa trời
Mưa
Anh về thăm em một chiều mưa
Mưa phùn lất phất hạt lưa thưa
Chẳng biết người xưa còn chờ đợi
Hay đã sang sông chuyến đò đưa...
VLONG
Còn đâu
Bây giờ người đã xa tôi
Tìm đâu cho thấy trên môi nụ cười
Đâu còn giây phút bên người
Đâu rồi kỉ niệm một thời bên nhau
Bây giờ tình đã phai màu
Thôi đành lòng vậy ôm sâu riêng tôi ...
VLONG
Nói với em
Nấc lên từng tiếng nghẹn ngào
Rưng rưng nước mắt chực trào tuôn ra
Tình đang thắm thiết vậy mà
Sao anh nói với em là chia tay
Chẳng lẽ em có gì sai
Hay là anh đã có ai đó rồi
Xin nói với em một lời
Dù là cay đắng suốt đời mang theo...
VLONG
kethatbaitrongtinhyeu
28-09-2006, 08:54 PM
Tình đẹp nhất là tình không dám ngỏ
Tình thật thà tình ở trong tim
Tình say mê tình mãi đi tìm
Tình dang dỡ tình nhiều cay đắng
Yêu là ghét giận hờn vô cớ
Yêu là thương bắt lỗi từng ly
Là ghét là thương lẽ mình suy
Là hờn là trách để rồi tha thứ cả
Kết thúc
Gặp nhau biết nói chi đây
Bao nhiêu lời hứa theo mây về trời
Trả lại kỉ niệm, nụ cười
Trả cho bằng hết để rồi bước đi
Có người lệ ướt tràn mi
Có người lặng lẽ nghĩ suy một mình
Thế là kết thúc cuộc tình
Dòng đời êm ả yên bình vẫn trôi..
VLONG
Tình mơ
Kiếm chút tình trong những giấc mơ
Cứ kiếm hoài mà sao chẳng thấy
Lúc thấy rồi thì tình cứ chạy
Chẳng đứng im cho ta lại gần
Những giấc mơ đâu chỉ cõi trần
Mà lung linh như trên tiên giới
Ôi đẹp quá ta luôn mong tới
Nhưng tới rồi thì cõi trần xa
Sự cám dỗ có thể vượt qua
Ta hãy thức thôi không còn ngủ
Tự hài lòng đời ta đầy đủ
Chẳng cần tình chỉ ở trong mơ
VLONG
Seafoam
26-11-2006, 03:07 PM
Tình yêu
Sá gì một chút mưa bay
Sá gì chút gió heo may lạnh lùng
Hãy đừng e ấp ngại ngùng
Mặc trời mưa gió ta cùng sánh đôi
Nồng nàn hơi ấm bờ môi
Nồng nàn ấm áp những lời trao nhau
Tình yêu là giấc nhiệm màu
Tình yêu chỉ có ngọt ngào mà thôi...
VLONG
Ước gì một chút mưa bay
Mang anh trở lại trốn này ngày xưa
Em đi về hướng cơn mưa
Nhưng nay anh đã đi về hướng nao !?
Tình yêu nào có ngọt ngào
Đăng cay cũng có , mắt trào lệ tuôn
Mong gì gối ấm chăn mềm
Tình yêu cũng có những đêm khóc thầm !
Đa Tình
27-11-2006, 12:20 AM
Tình yêu trong tôi là chút gì rất lạ
Mật biến thành dây và cuốn chặt thân tôi
Trái tim rung rung thở từng nhịp bồi hồi
Nghe mưa từng giọt...... ru hồn vào ảo ảnh
Ngày xưa tôi mơ
Ngày xưa tôi mơ làm cánh diều
Được bay lên bầu trời xanh biếc
Được vi vu tiếng sáo diều tha thiết
Ngắm những dòng sông đỏ nặng phù sa
Ngày xưa tôi mơ làm bông hoa
Được uống những giọt sương long lanh buổi sớm
Được bàn tay ai nâng niu nồng đượm
Tỏa hương thơm khắp cả muôn nơi
Ngày xưa tôi mơ làm con thuyền vượt trùng khơi
Được giương buồm cùng gió biển phơi phới
Được khám phá những miền đất xa mới
Cùng bạn bè chẳng ngại khó khăn
Ngày xưa tôi mơ làm ngọn gió xuân
Để xua tan mùa đông lạnh giá
Để tình người không còn xa lạ
Đến với nhau bằng cả trái tim mình
VLONG
Em vẫn yêu anh
Cuối cùng rồi anh cũng ra đi
Biết bao giờ anh quay trở lại
Em đứng nhìn như si như dại
Có lẽ nào ta mãi xa nhau
Em vẫn chờ thời gian qua mau
Bóng anh như ráng chiều tan biến
Mặc dù em vẫn luôn lưu luyến
Nhưng đời người có được bao nhiêu
Đã bao người đến ngỏ lời yêu
Em từ chối
Vì em tiếc nuối
Kỉ niệm ngọt ngào đâu dễ nào quên
Em thầm ước có anh ở bên
Để ta sống như thời gian trước
Khi anh yêu chưa hề cất bước
Ôi ngọt ngào và rất đắm say
Nhưng cuối cùng tay đã lìa tay
Em đứng đây mà lòng nức nở
Ở nơi xa anh còn có nhớ
Em vẫn chờ vẫn mãi yêu anh...
VLONG
Em buồn
Em buồn
Những nỗi niềm thầm kín
Muốn hỏi
Nhưng mắc nghẹn chẳng thốt nên lời
Muốn thấy em cười
Mà sao khó quá
Có chút gì lạ
Không tên
Đang định quên
Lại nhớ
Như hơi thở
Muốn ngừng
Không được
Em buồn
Tôi cũng buồn
Sao lại thế
Chẳng nhẽ...
VLONG
nguyệt vô khuyết
20-01-2007, 09:11 AM
hi, vào đây quậy cái
lệ nào lệ chát lệ cay
lệ nào nghẹn đắng mưa bay mắt buồn
lệ nào mặn chát môi hôn
lệ nào ngần ngại lệ chôn tình nồng
lệ nào chảy ngược vào trong
lệ nào bội bạc hong hong giọt đời
R cất cánh bay đâu rồi, ra đón bổn cô nương tới thăm đi chứ
Chung tình
Sao tôi không phải kẻ đa tình
Để yêu được những người con gái khác
Giữa dòng đời không hề sợ lạc
Khi mất em anh biết đi về đâu
Tình yêu anh dành cho em như lòng biển sâu
Không đo đếm
Vô bờ vô bến
Chỉ có trái tim em là chứa nổi mà thôi
Nỗi nhớ em vẫn mãi khôn nguôi
Những đêm dài anh ngồi ngắm trăng sáng
Nghe tiếng côn trùng kêu như lời than vãn
Kẻ chung tình nay biết ở nơi nao...
VLONG
Gặp lại em
Hôm nay tôi bỗng gặp lại em
Người con gái tôi yêu thuở trước
Người con gái tôi luôn ao ước
Sống bên nhau đến trọn cuộc đời
Nhưng chẳng ai luôn nhận nụ cười
Cũng có lúc thế này thế khác
Giữa đường tình tôi để em thất lạc
Tôi ngơ ngác chẳng biết đi về đâu
Ôi tình yêu cũng thật nhiệm màu
Tôi tìm thấy em trong một cô gái khác
Chẳng phải em nhưng giống em như tạc
Tôi lại yêu và đã thực sự yêu
Tôi và em muốn hỏi nhau thật nhiều
Không ai nói
Có thể có tiếc nuối
Nhưng chúng ta đã hạnh phúc... vì nhau.
VLONG
Phố nay
Phố nay đã khác xưa rồi
Xác xơ vắng bóng chẳng người vãng lai
Chỉ mấy cơn gió lạc loài
Lòng tôi với phố u hoài, phố ơi...
VLONG
Nắng cuối đông
Chút nắng hồng chợt ửng cuối đông
Có làm xanh một màu úa lá
Có sưởi ấm trái tim lạnh giá
Có đưa người trở lại bên ta
Vẫn biết rằng nắng chỉ thoáng qua
Rồi sau đó mây đen lại tới
Nhưng lòng ta vẫn luôn mong đợi
Có một ngày nắng mãi bên ta...
VLONG
Xin hẹn kiếp sau
Anh và em đang chìm trong giấc mộng
Giấc men tình say đắm vị đầu môi
Cả thời gian, không gian như ngừng trôi
Và tưởng rằng không gì chia cắt được
Nhưng cuộc đời có khi không như ta mong ước
Có nắng hồng thì cũng có lúc mây đen
Dẫu kỉ niệm cũng có lúc lãng quên
Và như thế tình ta chia đôi ngả
Anh đừng nghĩ tình yêu là dối trá
Em cũng đau thắt lòng khi phải lìa xa anh
Như con chim xa rời bầu trời xanh
Như cánh diều khi bầu trời không gió
Anh ơi, đó là cái duyên cái số
Kiếp này ta chẳng thể đến được với nhau
Thì thôi xin đành hẹn lại kiếp sau
Anh và em nguyện bên nhau mãi mãi...
VLONG
Ngẩn ngơ
Nhặt chiếc lá vừa rơi trên tóc
Em ép vào trang vở trắng tinh
Em mỉm cười một nụ cười xinh
Anh trông thấy ngẩn ngơ ngơ ngẩn
Cứ giữ nhé rạng ngời tươi tắn
Đôi má hồng ngơ ngẩn hồn anh
Em giống như thiếu nữ trong tranh
Cho anh giữ trong tim anh nhé
Cơn gió chiều thoáng qua rất nhẹ
Vuốt ve lên làn tóc em bay
Anh cảm giác tâm hồn anh say
Thèm ve vuốt bàn tay lên tóc
Thoảng bên tai tiếng đàn nhạc khúc
Đó - tiếng lòng anh gửi riêng em
Để em về thao thức từng đêm
Cũng ngẩn ngơ rồi chìm trong mộng...
VLONG
dáng hoa đã khuất đường hoa
người iu ta đã cách xa nghìn trùng
vì đâu mưa gió lạnh lùng
vì đâu nắng đốt cho chùn bước iu
xa nhau hỏi đã mấy mùa
từ ngày hôm đó gió lùa lòng xuân
tuổi xuân lại khóc tàn đông
trong đời chỉ một bóng hồng ngày xưa
______
ps: ghét cái chữ bé còn quấn tả (tức)
khi gió sớm thổi hồn qua bể
chốn iu đương vạn kiếp tù đày
ải mĩ nhân cổng cao tường chắc
nấm mồ chôn kiếp số anh hùng
tỉnh cơn iu chết gục trên giường
nàng way bước ngoái đầu cười đểu
nhìn dáng em anh muốn em lụm đủ
cả hàm răng kô thíu cái chi
Mối tình đầu
Ta gặp nhau giữa khung trời thơ mộng
Nắng trải vàng theo bước nhịp chân đưa
Anh đứng đó dưới tán cây thưa
Tia nắng khẽ xiên xiên qua lá
Anh hiện lên lung linh đẹp quá
Có phải người em vẫn thầm ước ao
Được gặp anh trong những giấc chiêm bao
Em hạnh phúc vì nghĩ là anh thật
Nhưng chiều tàn ánh nắng vàng vụt tắt
Em nhận ra anh đâu phải "người ta"
Chỉ là chút nhầm lẫn thoáng qua
Em vồ vập tưởng đời em may mắn
Mối tình ta diễn ra quá ngắn
Anh và em đâu phải là của nhau
Chỉ cần xem đó là mối tình đầu
Để lại kỉ niệm một thời để nhớ mà thôi...
VLONG
Thất tình
Bao bạn bè sao em lại chọn anh
Để gửi gắm những niềm tâm sự
Những buồn vui giận hờn trách cứ
Anh lắng nghe và chia sẻ cùng em
Có những lúc anh ngồi thức thâu đêm
Nhớ đến em và miên man suy nghĩ
Có phải anh đã yêu em không nhỉ
Hay chỉ là người tri kỷ không hơn
Anh muốn làm cho em bớt cô đơn
Và thấy em luôn mỉm cười rạng rỡ
Để đêm về em chẳng hề lo sợ
Ác mộng chập chờn trong những giấc mơ
Nhưng cuộc đời không như ta mong chờ
Em không yêu anh
Em yêu người khác
Anh thấy mình trở nên ngơ ngác
Chẳng hiểu chuyện gì
Có phải thất tình chăng???
VLONG
cánh cụt_cb
27-03-2007, 02:11 AM
Níu kéo làm chi khi chẳng thể của nhau
Con đường ấy nay chúng mình hai ngả
Anh có buồn ko khi nhìn những chiếc lá?
Xao xác lòng em mỗi buổi chiều ve
Níu kéo làm chi khi anh quay bước đi
Còn lại mình em cô đơn nơi hiên vắng
Hãy hứa với em những mùa đông vắng lạnh
Anh sẽ hạnh phúc bên người ấy của anh !!!
( bài này mình tự ST đó! Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn)
Níu kéo làm chi khi chẳng thể của nhau
Con đường ấy nay chúng mình hai ngả
Anh có buồn ko khi nhìn những chiếc lá?
Xao xác lòng em mỗi buổi chiều về
Níu kéo làm chi khi anh quay bước đi
Còn lại mình em cô đơn nơi hiên vắng
Hãy hứa với em những mùa đông vắng lạnh
Anh sẽ hạnh phúc bên người ấy của anh !!!
( bài này mình tự ST đó! Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn)
Con tim vô tình
Đã bao nhiêu cuộc tình trôi qua vội vã
Em chẳng còn ai
Chỉ còn mình em
Nước mắt trong đêm
Em nghĩ tình yêu với em đã hết
Có khi em tìm đến cái chết
Những anh trai, bè bạn luôn kề bên
An ủi động viên
Khiến em vui, có niềm tin vào cuộc sống
Cánh cửa con tim em giờ đây đã đóng
Con tim vô tình
Em để riêng mình
Chẳng muốn trao ai...
VLONG
congchinh
03-04-2007, 12:58 AM
trời vào thu trời nhiều lá đỏ
Tôi vào đời tôi khổ vì yêu
chàng ngố
03-04-2007, 02:10 AM
học đi em để trở thành bác sĩ
khám tim mình xem chung thủy hay chưa
trời hết mưa nhưng hẳn tạnh
hết yêu rồi nhưng chưa hẳn quên em!
Tháng Ba về
Tháng Ba về cái rét cũng về theo
Cái rét Nàng Bân rét sao rét thế
Bên khung cửa một mình cô gái trẻ
Nét mi sầu lặng lẽ ngắm người qua
Tháng Ba về mang theo cả xót xa
Lá vẫn xanh và hoa kia vẫn thắm
Nhưng tình yêu ngày xưa đâu còn sâu đậm
Đã nhạt nhòa theo làn khói bay bay
Xoa xoa bàn tay
Khẽ vuốt ve lên đôi gò má
Cố xua đi từng cơn lạnh giá
Tháng Ba về sao cứ ngỡ... mùa đông.
VLONG
tieuvanha
11-04-2007, 08:52 PM
xóm nhỏ bập bùng đêm sáng trăng
chó sủa inh tai một nẻo đường
báo hiệu cho ai bưổi hẹn hò
của đôi trai gái tưổi đang yêu
tieuvanha
11-04-2007, 08:58 PM
tôi đến thăm em một chiều nắng
hoa vàng khoe sắc một ngày xuân
em đứng bên hiên nhoẻn nụ cười
ru tôi vào mộng đẹp của tình yêu
tôi ngỡ như thế gian ko còn ai nữa
chỉ có tôi và em trong giấc mộng tình
Nếu một ngày
Nếu một ngày anh không yêu em
Em trở lại nơi con đường cũ
Đây ghế đá hàng dương liễu rủ
Em chạnh lòng... những cặp tình nhân
Nếu một ngày anh không còn cạnh bên
Em một mình trong căn phòng lặng lẽ
Bật một bản nhạc du dương nhè nhẹ
Tự ru lòng mình thôi nhé... đã xa
Nếu một ngày anh đi đón xe hoa
Anh vô tình đi qua con đường cũ
Nếu thấy em đứng bên cành liễu rủ
Anh hãy vờ ta chưa hề... quen nhau...
VLONG
Nắng
Đã qua rồi
những ngày mưa tầm tã
Hôm nay trời hửng nắng đẹp tươi
Chim ca reo hót khắp muôn nơi
Cây xanh tốt
gió thơm mùi lúa mới
Những cánh diều
lại tung bay phơi phới
Những con đường
lại tấp nập người qua
Những khu vườn
lại tràn ngập sắc hoa
Những nụ cười,
ánh mắt ngời
tia nắng ấm..VL
VLONG
Mưa đêm
Tiếng mưa trong đêm từng cơn rả rích
Không làm vơi nỗi tịch mịch phố quen
Một nỗi buồn một nỗi buồn không tên
Vẫn len lỏi dưới ánh đèn mờ nhạt
Tiếng mưa trong đêm như ca điệu nhạc
Một điệu nhạc buồn nghe thật thê lương
Như nghệ sĩ mù lê bước trên đường
Cầm cây đàn ca lên tuôn dòng lệ
Mưa rơi trong đêm mưa rơi lặng lẽ
Ru ngủ em thơ khe khẽ dịu êm
Sáng mai thức dậy nhẹ bước ra thềm
Hoa khoe sắc thắm cỏ mềm giọt sương...
VLONG
Tôi khóc
Phải chăng tôi là người yếu đuối
Nước mắt rơi
Khóc tiếng thành lời
Em đâu hay biết
Em vẫn đang hối tiếc
Một người nữa ra đi
Em đâu hay biết gì
Tôi khóc
Trái tim tôi như vừa lên cơn sốc
Vỡ tan
Như mảnh pha lê vỡ vụn trên sàn
Đau lắm
Chỉ bởi vì tình tôi sâu đậm
Yêu em rồi chẳng thể nhạt phai
Chẳng giống như một giọt sương mai
Khi nắng sớm tan thành mây nước...
VLONG
[MT]Loveneverdie
07-05-2007, 09:20 PM
Tình đôi ta như hai hằng đẵng thức
Sánh vai nhau khi đang đứng chung hàng
Tạm xa nhau khi bị chia vế
Hẹn gặp nhau khi đã chứng minh xong.
Hà Nội mưa... nhớ người em gái phương Nam
Ngồi một mình nơi đây quán vắng
Lặng thầm nhìn những giọt mưa rơi
Nhớ đến em nhớ đến chơi vơi
Người em gái phương Nam xa lắm
Những giọt mưa rơi nhanh rơi chậm
Như tiếng lòng nhịp đập con tim
Đã bao lần thao thức trong đêm
Và giấc ngủ không sao kịp đến
Những con đò trở về với bến
Những côn trùng tìm chỗ trú mưa
Những con người vội vã đón đưa
Những tiếng cười trên môi vụt tắt
Cả không gian dường như ngột ngạt
Nỗi nhớ này khó chịu quá ai ơi
Muốn hét lên tất cả những lời
Mà bấy lâu trong lòng kìm nén...
Trời Hà Nội hôm nay mưa chợt đến
Nhớ thương người em gái nhỏ phương Nam...
VLONG
Hoa tigon
Tigon - một loài hoa bé nhỏ
Treo trên cành thắm đỏ không gian
Khẽ rung rinh theo gió thở than
Trái tim ai vỡ tan vì tình ái
Tigon- một loài hoa mềm mại
Vẫn thắm hồng chẳng ngại nắng mưa
Vẫn chập chờn trong những giấc mơ
Làm thổn thức tim chàng trai trẻ
Tigon - một loài hoa đẹp đẽ
Mang trong mình một chút yêu thương
Để bao người cứ mãi vấn vương
Nhớ đến hoa như nhớ người yêu dấu...
VLONG
Héo hon
Trên cao mây trắng lững lờ
Nơi đây ai đứng ai chờ đợi ai
Mặc cho gió thổi mưa bay
Một lòng son sắc tháng ngày đợi trông
Người đi có biết người mong
Người đi có biết má hồng héo hon
Tuổi xanh ai đã vùi chôn
Mộ xanh mới đắp ai còn gặp ai...
VLONG
Phố nay
Phố nay đã khác xưa rồi
Xác xơ vắng bóng chẳng người vãng lai
Chỉ mấy cơn gió lạc loài
Lòng tôi với phố u hoài, phố ơi...
VLONG
Nhút nhát
Anh thấy mình đã yêu
Nhưng tại anh nhút nhát
Chẳng nói câu chân thật
Rằng anh rất yêu em
Anh nhớ em từng đêm
Ngồi một mình thao thức
Đưa bàn tay lên ngực
Thấy dạt dào yêu thương
Nhớ mái tóc tỏa hương
Nhớ đôi môi đỏ thắm
Nhớ bàn tay ta nắm
Ngỡ tình thật đậm sâu
Bỗng tim anh nhói đau
Biết em yêu người khác
Anh trở nên ngơ ngác
Giữa dòng đời chơi vơi
Vậy cũng đành thế thôi
Tình yêu anh đã mất
Chỉ vì câu chân thật
Nhút nhát chẳng nói ra...
VLONG
Lệ sầu
Một lần nữa anh cất bước đi
Nói vội vàng hai tiếng biệt li
Sao anh quên câu thề hẹn ước
Để lại em lệ ướt tràn mi
Ta đã có phút giây hạnh phúc
Sao giờ này chẳng còn có chi
Hay em đành mặc cho số phận
Mắt lệ sầu ướt áo vu quy...
VLONG
Biết
Anh vẫn biết ngày xưa em từng có
Một mối tình say đắm và đậm sâu
Và tưởng rằng tình sẽ mãi bền lâu
Nhưng cuộc đời vẫn thường hay thay đổi
Anh vẫn biết từng đêm em tiếc nuối
Nhớ một người anh chẳng được biết tên
Nhớ cuộc tình em chẳng muốn lãng quên
Và em khóc nước mắt tràn khoé mắt
Em có biết lòng anh đang hiu hắt
Yêu em rồi sao em cứ thờ ơ
Ở bên em sao anh thấy bơ vơ
Em hãy nói dù là lời cay đắng
Hết mưa rồi trời quang mây tỏa nắng
Em đừng buồn có anh ở kề bên
Sẽ cùng em cố gắng để dần quên
Em sẽ thấy Anh - người yêu em đó!
VLONG
Thiên đường đã xa
Thiên đường tình ái đã xa
Mà ta đã có đã qua một thời
Đâu đây giọng nói tiếng cười
Mà sao chẳng thấy bóng người ngày xưa
Ngày xưa chẳng quản nắng mưa
Dù đường xa tắp đón đưa nhau về
Trao nhau nguyện ước câu thề
Bên nhau ngày tháng bốn bề tình yêu
Tay trong tay những buổi chiều
Chân trời cùng ngắm mỹ miều hoàng hôn
Thiên đường tình ái đâu còn...
VLONG
da_da
16-06-2007, 08:19 AM
tình là chi mà đau khổ:hiepsi:
*~*l0v3-u-4-3v3r*~*
16-06-2007, 12:53 PM
ngọt ngào làm chi
với những kẻ vô tâm
thứ tha làm j
voi những kẻ bạc tình
Hoanggiang_giangcodon
16-06-2007, 05:40 PM
Anh đã yêu rồi ,anh đã yêu
Còn đây nỗi nhớ thuở ban đâu
Em giờ xa mãi không quay lại
Để lại trong tôi môt nỗi buồn
Hoanggiang_giangcodon
16-06-2007, 06:56 PM
Có phải tim em là sỏi đá
Để một lần cũng không thể yêu anh
Hoanggiang_giangcodon
17-06-2007, 06:43 AM
Nơi làm việc luôn có em bên cạnh
Giờ xa em anh thương vô bờ
tuy gần em chỉ 10 ngày công tác
Mà trái tim này lưôn khắc bóng hình em./
GiRl Sh0cK
17-06-2007, 09:16 AM
có những khoảnh khắc
trái tim còn đọng mãi
chỉ 1 nổi niềm
trái tim mãi chôn sâu..
em sẽ là ai ?
trong hàng người vội vã
tôi đợi 1 người
người đó có là em.......
Máu tim
Bàn tay em dính máu
Chẳng phải đứt tay
hay chầy xước vào đâu
Trái tim tôi nứt một vết sâu
Máu từ tim tuôn ra xối xả
Cả người tôi dường như mệt lả
Sự sống tắt dần
Có phải tôi sắp xa cõi trần
Để lại em một mình trên nhân thế
Với bàn tay dính máu
Trái tim tôi...
Ôi những con người
với số phận nhỏ nhoi
Đã yêu đương
sao chẳng được vui sướng
Sớm xa rời sự sống
Bởi vết thương
gây ra bởi người mình yêu
Những hồn ma phiêu diêu
Cất lên những tiếng kêu ai oán
Và trong những giọt sương buổi sáng
Vệt máu loang...
VLONG
Lên tàu đi xa
Tiếng còi tàu giục giã vang lên
Kể từ nay em phải xa người yêu dấu
Mặc dù trong em đang mang giọt máu
Của anh...
Chân em chẳng thể bước nhanh
Hình bóng anh dường như níu lại
Bước chân ngần ngại
Đã lên tàu là mãi mãi xa nhau
Trái tim em cảm thấy nhói đau
Kỉ niệm ngày xưa hiện về trước mắt
Khi tình yêu chúng ta là chân thật
Khi anh yêu chưa chung bước người sau
Sân ga bỗng chợt đổ mưa ngâu
Em cất bước lên tàu vội vã
Để tới vùng đất với anh là xa lạ
Nhưng với em là tất cả cuộc đời
Vì em sống không chỉ cho một người...
VLONG
sangsang
22-06-2007, 12:57 AM
Biết nói gì đây giây phút này
Rưng rưng dòng lệ thật đắng cay
Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay
Chỉ trong vài phút chia tay cuối cùng./.
Cánh hoa tàn
Cánh hoa tàn lã chã nhẹ rơi rơi
Theo làn gió khẽ trôi vèo đưa đẩy
Gặp dòng suối rồi xuôi dòng nước chảy
Dập dềnh trôi về với dòng sông xanh
Cánh hoa xưa sao mỏng mảnh mong manh
Sớm nở xòe từ những búp hoa nhỏ
Sớm ghẹo đùa cùng bướm ong mắc cỡ
Sớm phai tàn vì hơi thở thời gian...
VLONG
nhoz_luv
26-06-2007, 01:52 AM
Thôi còn đâu nữa hỡi người
Người đi đằng ấy người cười với ai
Thấy người tươi cả mặt mài
Lòng tôi tức wá thôi đành bai bai :wave:
sangsang
26-06-2007, 07:12 PM
Mưa vắng bên hiên gợi nỗi sầu
Tình yêu ngày ấy giờ ở đâu
Chia tay sao chẳng nói một câu
Để cho nỗi nhớ mãi sầu mắt cay./.
men men
26-06-2007, 07:15 PM
tình yêu là gì?
__có phải là cái kẹo mút?
Em làm lại từ đầu
Cầm chiếc khăn tay em lau nước mắt
Lau đi cả những chua chát trên đời
Những cay đắng nếm trải một thời
Từ đây cuộc đời em sẽ khác
Ngày xưa em đam mê tiếng nhạc
Đam mê những vũ điệu cuồng điên
Đi vào những sàn nhảy đắt tiền
Uống cho say quên trời quên đất
Ôi cảm giác trở nên ngây ngất
Không kìm lòng em đánh mất tuổi xuân
Những cặp mắt nhìn em trân trân
Như thể em chưa từng tồn tại
Em chợt nhận ra mình sao khờ dại
Chuyện đã rồi biết trách ai đây
Chỉ trách mình, trách cứ cơn say
Đã đưa đẩy em vào đêm tối
Giữa cơn mê chưa tìm ra lối
Có người vào dắt lối em ra
Cho em tình thương mến thiết tha
Để em thấy đời em vẫn sáng
Gạn đục khơi trong, bỏ đi vết sạn
Em làm lại cuộc đời trong niềm yêu thương
Cũng giống như những phụ nữ bình thường
Nuôi chồng, chăm con, vô vàn hạnh phúc...
VLONG
Hoanggiang_giangcodon
28-06-2007, 10:39 AM
Nếu như thế còn mong gì hơn nữa
được niềm vui hạnh phúc bên người
nhưng tất cả chỉ là ảo mọng
em giờ này em đã mãi xa tôi./.
Nhớ hoài
Nhớ hoài ngày tháng đã qua
Nhớ hoài kỉ niệm thiết tha ngày nào
Trao nhau ân ái dạt dào
Trao nhau lời nói ngọt ngào đắm say
Thế rồi bỗng thấy cuồng quay
Một cơn lũ quét cuốn bay giấc nồng
Tình yêu đâu chỉ màu hồng
Có khi đen tối như lòng biển khơi
VLONG
Lời chia tay vội vàng
Giữa đường dạo bước rong chơi
Em chợt đứng lại nói lời đắng cay
Nói rằng ta phải chia tay
Em đùa hay thật, mới hay thật là
Thà rằng gào thét kêu la
Còn hơn giữ nỗi xót xa trong lòng
Có bao ân ái mặn nồng
Đành đem thả hết theo dòng sông trôi...
VLONG
Làm thơ
Làm thơ chẳng phải yêu thơ
Chỉ vì một chút bơ vơ trong lòng
Người yêu tôi đã lấy chồng
Buồn buồn ngồi viết vài dòng thơ chơi...
VLONG
nhophuthuy99
06-07-2007, 08:18 PM
Làm thơ
Làm thơ chẳng phải yêu thơ
Chỉ vì một chút bơ vơ trong lòng
Người yêu tôi đã lấy chồng
Buồn buồn ngồi viết vài dòng thơ chơi...
VLONG
Buồn buồn ngồi viết thơ chơi
Nhớ em sao lệ lại rơi thành dòng?
Ngày xưa em bước theo chồng
Còn tôi ra tiệm mua vòng hao tang
thợ săn cô độc
06-07-2007, 08:19 PM
Tôi yêu tiếng mưa rơi
Yêu buổi chiều nhạt nắng
Yêu mặt hồ phẳng lặng
Yêu biển vắng ngày hè
Tôi yêu thu lặng lẻ
Lá vàng từng chiếc rơi
Yêu nổi buồn vời vợi
Yêu nổi nhớ mênh mông
Và tôi yêu mùa đông
Những chuổi ngày băng giá
Yêu mảnh hồn hoang dã
Yêu xác thân hao gầy
Tôi yêu xuân lộng lẩy
Đất trời cùng nở hoa
Yêu vóc dáng ngọc ngà
Yêu con tim chân thật
Tôi yêu hè nóng bỏng
Sưởi ấm vạn mảnh hồn
Tôi yêu những nụ hôn
Yêu bao lời tình tự
....
Và tôi ... cũng yêu em!
...
Tiếc hoài
Tiếc hoài một giấc chiêm bao
Tiếc hoài kỉ niệm ngày nào thiết tha
Chỉ vì một chút phong ba
Mà làm dang dở tình ta thế này
Vẫn còn góc phố hàng cây
Nơi ta hò hẹn đứng đây ngóng chờ
Trên cao mây trắng lững lờ
Mà sao chỉ thấy giăng mờ mờ sương...
VLONG
Hồn cầu người xưa
Đêm khuya gió thổi rì rào
Xa xa tiếng sóng dạt dào ánh trăng
Có người thao thức bâng khuâng
Nằm nghe sóng vỗ ngắm trăng thấy buồn
Người đây sao chẳng thấy hồn
Hồn không ngơi nghỉ hồn còn đi đâu
Hồn bay khắp núi rừng sâu
Bay qua biển rộng hồn cầu người xưa...
VLONG
Lạc
Thà rằng lạc chốn rừng sâu
Còn hơn lạc chốn sắc màu hương hoa
Nơi đây ong bướm nhởn nha
Chim ca réo rắt hương hoa dạt dào
Đắm chìm men sắc ngọt ngào
Chân thôi quay gót, bước vào cõi tiên
Thế rồi mọi thứ đều quên
Quên đi năm tháng, quên tên một người
Tuy nay vang mãi tiếng cười
Nhưng sau chỉ có kêu trời mà than...
VLONG
Hôm nay anh đi
Hôm nay anh phải đi rồi
Vậy là lần cuối ta ngồi bên nhau
Thì thôi em chớ lệ sầu
Chờ anh trở lại tình đầu như xưa
Biết bao lời nói cho vừa
Biết bao kỉ niệm chợt ùa về đây
Anh đi cách biệt tháng ngày
Còn em ở lại hao gầy chờ anh...
VLONG
Anh cần tình yêu em
Anh cần tình yêu em
Như anh cần sự sống
Như cần một sức nóng
Tan chảy trái tim băng
Anh muốn giữ ánh trăng
Cho đôi ta hò hẹn
Tâm hồn ta hòa quyện
Tựa trăng sao trên cao
Anh vẫn luôn ước ao
Cho tình đừng ngang trái
Cho tình ta mãi mãi
Cho tình ta bền lâu...
VLONG
Đường khuya
Đường khuya tăm tối mịt mù
Không gian vắng lặng nhờ nhờ ánh trăng
Có người lê bước lang thang
Cõi lòng tan nát nặng mang nỗi sầu
Hôm nay tan vỡ tình đầu
Quanh ta chỉ thấy một màu tối đen...
VLONG
hoangtukakaka
21-07-2007, 08:47 AM
bạn ơi đã mấy lần yêu
vũ trụ sinh ra gió mấy chiều
bạn cho tôi hỏi câu này nhé
chữ tình đáng giá độ bao nhiêu?
(sưu tầm)
Vào hạ
Trời vào hạ nắng như đổ lửa
Tiếng ve kêu ầm ĩ không gian
Đỏ rực trời phượng vĩ ngập tràn
Những hàng cây đứng im chịu nóng
Lũ trẻ con vẫn luôn trông ngóng
Hạ đến mau được nghỉ học thôi
Rồi lại còn vui thích đùa chơi
Và ngày ngày tắm bơi cho thỏa
Cây vườn nhà trĩu cành sai quả
Chim chuyền cành ríu rít mê say
Dưới bóng râm, dưới tán lá dày
Nghe bà kể chuyện ngày xưa ấy
Nắng nóng rồi mong mưa biết mấy
Cơn mưa rào trút xuống khắp nơi
Cho đồng lúa, cây cối tốt tươi
Và cho cả lòng người mát rượi...
VLONG
aliosa
23-07-2007, 06:35 AM
Hôm nay anh đi
Hôm nay anh phải đi rồi
Vậy là lần cuối ta ngồi bên nhau
Thì thôi em chớ lệ sầu
Chờ anh trở lại tình đầu như xưa
Biết bao lời nói cho vừa
Biết bao kỉ niệm chợt ùa về đây
Anh đi cách biệt tháng ngày
Còn em ở lại hao gầy chờ anh...
VLONG
Xin anh hãy về cùng với những yêu thương
Những nỗi niềm xưa cũ
Em ngồi đây trong lòng bao ấp ủ
Đợi chờ anh...
Gió xuân qua sao chẳng chút yên lành
Em ngóng đợi...
Và mùa thu thay lá...
Đông đã qua bóng anh còn xa quá...
Giọt lệ trào dâng
...khoé mắt cay xè...
Em vẫn ngồi đây.....
Đơi chờ anh...
....đợi chờ một hạnh phúc mong manh
không biết đến bao giờ..........
(alíosa):timvo:
aliosa
23-07-2007, 06:41 AM
Tôi đã yêu _ một tình yêu khờ dại
Để bây giờ quặn mãi một niềm đau
Tôi Đã Yêu Một Một Người Con Gái
Nào Ngờ Đâu Cô Ấy Là Con Trai
Tôi Đã Lỡ Yêu Người Khờ Dại
Nên Tôi Đành Sống Đại Với Người Ta
Ai Cũng từng Một Lần Lầm Lỡ Phãi Ko---Ko PHãi CHĩ Riêng Tôi Lầm Lỡ Mà--- Nhưng Bù Lại Cô Ấy Cũng Xinh Chứ Bộ
Høå«Hôñg»T¡ñh«¥êµ YM:
[email protected]
Tình
Tự hỏi lòng tình ái là chi
Tình chợt đến rồi tình chợt đi
Liệu tình yêu có là vĩnh cửu
Mà sao ta cứ mãi hoài nghi...
VLONG
Miss.Ka
25-07-2007, 07:54 AM
Tình
Tự hỏi lòng tình ái là chi
Tình chợt đến rồi tình chợt đi
Liệu tình yêu có là vĩnh cửu
Mà sao ta cứ mãi hoài nghi...
VLONG
Anh đã hỏi thì em trả lời nhé
Tình là cái mộng mị nhất trên đời
Đời là thế, tình cũng là thế
Bọn mình không ai thoát khỏi lưới tình :so_funny:
Tôi Đã Yêu Một Một Người Con Gái
Nào Ngờ Đâu Cô Ấy Là Con Trai
Tôi Đã Lỡ Yêu Người Khờ Dại
Nên Tôi Đành Sống Đại Với Người Ta
Ai Cũng từng Một Lần Lầm Lỡ Phãi Ko---Ko PHãi CHĩ Riêng Tôi Lầm Lỡ Mà--- Nhưng Bù Lại Cô Ấy Cũng Xinh Chứ Bộ
Høå«Hôñg»T¡ñh«¥êµ YM:
[email protected]
Em cũng lỡ yêu lầm người như thế
Mà rất may em cũng đã quên rồi
Chứ sống đại thì khổ đời em quá
Không lẽ sống không mà chẳng được cái gì :so_funny: :so_funny:
Trả lại em
Xin trả lại em những tháng ngày
Mà ta đã có những đắm say
Chia tay em có buồn em hỡi
Chỉ có riêng anh nỗi đắng cay
Xin trả lại em những tiếng cười
Mà em vẫn thường nở trên môi
Đâu đây tiếng mưa rơi tí tách
Hay nước mắt ai vẫn tuôn rơi...
VLONG
_ko_bik_yêu_
26-07-2007, 02:43 AM
điều ngớ ngẩn khi yêu mà ko nói
cứ thẫn thờ đem mong nhớ thành thơ
và rất đau khi duyên kiếp ko thành
đành đau xót yêu ng` trong giấc mộng
lời chia tay ai mà ko đau xót
lệ ko trào đố kẻ nào đã yêu
đã biết yêu là 1 lần sẽ khóc
dù cho rằng nước mắt của đàn ông....
Nếu biết trước
Nếu biết trước tình ta phải chia lìa
Thì anh sẽ không yêu em nồng cháy
Nếu biết trước tình ta giờ ngang trái
Thì anh sẽ không yêu em cuồng quay
Có những lúc anh vùi trong cơn say
Vẫn mong được quay trở lại ngày đó
Sẽ kìm lòng không nói lời muốn ngỏ
Rằng anh sẽ yêu em đến trọn đời...
VLONG
Anh đã hỏi thì em trả lời nhé
Tình là cái mộng mị nhất trên đời
Đời là thế, tình cũng là thế
Bọn mình không ai thoát khỏi lưới tình :so_funny:
Em cũng lỡ yêu lầm người như thế
Mà rất may em cũng đã quên rồi
Chứ sống đại thì khổ đời em quá
Không lẽ sống không mà chẳng được cái gì :so_funny: :so_funny:
Sao ko được gì hã em
Trong tình yêu ko có gì ko được
Có tình yêu thì hạnh phúc cũng theo
Măc dù tính nết con trai
Nhưng Cũ KHoai Vẫn là cũ khoai chứ đâu phãi sắn
gaubongzzz
27-07-2007, 07:39 PM
"Chẳng có gì là vĩnh cửu đâu a
Hoa bất tử có khi còn rụng cánh
Dẫu muôn đời a vẫn là kẻ mạnh
Cũng chẳng bao giờ có được trái tim e"
"Chẳng có gì là vĩnh cửu đâu a
Hoa bất tử có khi còn rụng cánh
Dẫu muôn đời a vẫn là kẻ mạnh
Cũng chẳng bao giờ có được trái tim e"
Em quá ư lạnh lùng tàn nhẫn
Dẫu biết rằng anh rất yêu em
Sao em cứ ơ hờ chẳng nhận
Để anh chờ thao thức từng đêm
_ko_bik_yêu_
28-07-2007, 12:00 AM
giọt tình nào goá bụa trái tim tui
để đêm mai ai đưa em về....cùng em
trời mưa tuôn cơn gió nào khe khẽ
chuyển nụ cười... sao ng` đó ko vui...
nếu.. và nếu... và...nếu ko có
ta chắc jì si đã thành si.......
Du thuyền đêm trăng
Trong lòng lắm nỗi âu lo
Ngồi thuyền ngắm cảnh, câu hò ai ngân
Vẳng nghe tiếng hát xa gần
Vi vu gió thổi, tâm hồn thảnh thơi
Ở đây hương nước hương trời
Đêm khuya thanh vắng, sáng ngời ánh trăng
Phải chi trên đó chị Hằng
Trên cao bay xuống nhẹ nhàng bên ta...
VLONG
cô bé mắc nai
30-07-2007, 03:40 AM
Du thuyền bên trăng......... tiếp nối :
Ngàn đời từ thuở xưa xa
Cung hằng cõi mộng cách xa dương trần
Một lần mơ chốn cung hằng
Cầm tay nàng Nguyệt âm thầm ru thơ
Nhẹ nhàng cung bật ngây thơ
Cho xao lòng dạ ghi vào tâm cang
Nỗi lòng khắt dạ xin mang
Đêm trăng cùng nguyệt mơ màng yêu đương
Đừng nhìn ta thế nàng thơ
Phải đâu thi sĩ mà mơ tưởng lòng
Thuyền hoa đợi khách má hồng
Trăm năm cõi mộng , duyên nồng từ ly.......
Du thuyền bên trăng......... tiếp nối :
Ngàn đời từ thuở xưa xa
Cung hằng cõi mộng cách xa dương trần
Một lần mơ chốn cung hằng
Cầm tay nàng Nguyệt âm thầm ru thơ
Nhẹ nhàng cung bật ngây thơ
Cho xao lòng dạ ghi vào tâm cang
Nỗi lòng khắt dạ xin mang
Đêm trăng cùng nguyệt mơ màng yêu đương
Đừng nhìn ta thế nàng thơ
Phải đâu thi sĩ mà mơ tưởng lòng
Thuyền hoa đợi khách má hồng
Trăm năm cõi mộng , duyên nồng từ ly.......
Chà chà, thơ thật là hay
Lại đây xin được bắt tay (làm quen) cái nào
cô bé mắc nai
30-07-2007, 09:09 PM
Chuyện nhỏ thui hà.. có chi đâu nà ..bét tay nàm wen nhá !!!!!!!!!!! :bicycle:
dungnhinanh_em
01-08-2007, 11:44 AM
Yêu ai là cả một trời âu yếm
Mọi ngọt ngào dành hết gửi về ai
Là nhớ nhung thao thức suốt canh dài
Là vương vấn để rồi ray rứt nhớ
Yêu ai là cả trong từng hơi thở
Từng lời yêu đằm thắm gửi trao
Từng tiếng yêu từng cảm xúc ngọt ngào
Đều dành hết cho người không hối tiếc
Yêu ai là cả mọi điều thua thiệt
Dành cả về mình phần ngọt dịu về ai
Là tình thương là nỗi nhớ đêm dài
Xin dâng trọn cho người mình yêu dấu..
Anh đã sai
Anh biết rằng anh đã sai
Bỏ em cô lẻ, miệt mài rong chơi
Em giờ mãi mãi xa rời
Làm sao để giữ được lời hứa đây
Trên trời có những đám mây
Mây bay theo gió hàng cây đứng nhìn
Xin đành giữ lại chút tình
Vờ như vẫn thấy bóng hình người xưa...
VLONG
sangsang
03-08-2007, 03:24 AM
Biển nhớ ai Biển rì rào năm tháng
Em nhớ ai ru giấc ngủ chẳng thành
Biển nhớ thuyền nên vỗ sóng yêu thương
Em nhớ anh suốt đêm trường thao thức./.
Chờ
Có người con gái bên sông
Chờ ai ai đợi mà lòng héo hon
Chờ cho đến lúc mỏi mòn
Người đi xa mãi có còn về thăm
Chờ ngày chờ tháng chờ năm
Mà sao chẳng thấy xa xăm một người
Trách chi, chỉ trách ông trời
Làm cho ai đó quên lời hứa xưa...
VLONG
>Umbrella<
03-08-2007, 10:05 AM
Chờ mong một mối tình đâu
Mong trăng tím ngắt mưa ngâu sỗ sàng
Thế rồi vội ngỡ lỡ làng
Tình mong tình nhớ vội vàng bỏ đi
Chôn trong sâu kín hoài nghi
Tình yêu lối ấy người đi có về??
:rain: :rain:
Mình anh
Giờ đây lạnh giá con tim
Mùa đông vội vã đi tìm bóng đêm
Đâu rồi chẳng thấy dáng em
Mình anh lặng lẽ ngồi xem dòng đời
Lắng nghe từng bước chân người
Lắng nghe từng tiếng nói cười bên tai
Bước đi trên phố đường dài
Mà sao chỉ có miệt mài mình anh...
VLONG
Vô đề
Nắm bàn tay em tưởng chừng ấm áp
Sao thấy cái lạnh giá buốt vào tim
Đôi mắt em lim dim
Nhìn về nơi xa ấy
Đâu còn mặt trời ngày hè nắng cháy
Mùa đông mây che kín bầu trời
Em không lời
Anh không lời
Mà nghe như có tiếng ve kêu mùa hè inh ỏi (?)
Trời tối
Hay mắt đã lệ nhòa
Muốn khóc òa
Sao giả vờ cứng rắn
Ngày quá ngắn
Nhưng không ai muốn dài thêm
Có lẽ thích màn đêm
Để không ai thấy
Nước mắt rơi...
VLONG
Chẳng còn gì
Chẳng còn gì nữa hết
Tình giờ đã vỡ tan
Chỉ còn tiếng thở than
Tiếc hoài ngày tháng cũ
Xin chìm vào giấc ngủ
Để tìm lại giấc mơ
Của cái thuở ngây thơ
Ta ngập ngừng khó nói
Những cánh chim bay mỏi
Tìm về chốn ngủ yên
Nơi góc phố thân quen
Chỉ một người lê bước
Nếu như ta biết trước
Sẽ chẳng có mê say
Sẽ chẳng có đổi thay
Sẽ chẳng có hôm nay...
VLONG
Hương
Có người con gái tên Hương
Mà tôi thầm nhớ trộm thương ngày nào
Ngại ngùng trao tiếng ngọt ngào
Đằng xa chỉ có vẫy chào mà thôi
Thế rồi ngày tháng dần trôi
Mỗi người một nẻo một nơi xa vời
Xa nhau cách biệt phương trời
Đến bao giờ được nói lời yêu thương...
VLONG
muacaonguyen
24-08-2007, 06:47 AM
tình chỉ đẹp khi còn dang dở
đời mất vui khi đã vẹn câu thề...
ngangtangcongtu
25-08-2007, 07:48 AM
Rồi mai đây mỗi đứa mỗi nơi
Nếu gặp lại đừng như người xa lạ
Đừng ngoảnh mặt cúi đầu bạn ơi
Lost.
25-08-2007, 09:31 AM
Topic đã đầy bạn RUOI lập pic mới nhé !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.