PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu Mãi Xa



cỏ mây
24-03-2005, 06:46 PM
Oán hờn than trách tình ngang trái
Căm hận sự đời đã vội phai
Ái ân lạt lẽo đời đen bạc
Bi phẩn than trời đúng chẳng sai.

Tóc xỏa ngày nao chấm ngắn vai
Vì ai tôi để tóc vươn dài
Giờ đây khóc hận người xa mãi
Ngốc nghếch dại khờ hỏi tại ai???

Kẻ_bên_lề_đợi_em
24-03-2005, 07:12 PM
trời ới !! gặp lại cỏ mây !! SW hâm mộ thơ của cỏ mây lắm đó !!

cho dù có khóc lệ có nhòa
thì người cũng ra đi thật xa
bỏ ta cô đơn với mộng lụy
lang thang phố buồn ta với ta

ngẫm nghĩ chuyện tình những ngày qua
cuộc tình đau đớn đã nhạt nhòa
chỉ còn trong tôi một kí ức
bám mãi bên mình không thứ tha

cỏ mây
25-03-2005, 11:01 PM
Cảm ơn sorrowwind đã khen nha,nhưng thơ cỏ mây không hay đến nỗi làm người khác hâm mộ đâu,cỏ mây thấy thơ của sorrowwind hay hơn nhiều đấy chứ,vốn từ ngữ rất phong phú.

Dẫu biết đường tình luôn ngang trái
Yêu nhiều khổ hận cảnh chia hai
Nhưng sao tim vẫn đòi yêu mãi
Yêu hoài khóc mãi hỏi tại ai???

Chanh Chua
26-03-2005, 01:05 AM
Yêu em anh vẫn cứ yêu hoài
Chia tay xin đừng hỏi tại ai...
Tại vì duyên số mình đã hết
Em chớ hỏi lòng lổi tại ai

Chanh Chua
26-03-2005, 02:02 AM
Từ dạo xa nhau một thoáng sầu
Tình mình theo gió cuốn trôi mau
Em vui áo cưới... bên người mới
Tôi trách tình tôi lở nhip cầu ...

dĩ vãng cuộc đời
26-03-2005, 06:36 AM
ngày mai xa rồi ai có hay
còn tôi còn ai cùng với người
trọn lòng em mãi yêu anh
bờ vai còn đó sao bóng anh xa

đêm về thắm đượm tình buồn
phải chăng tình khờ em mãi mang theo
thình kia ai oán cùng em
tình kia ai bỏ cùng trăng hỡi người

Kẻ_bên_lề_đợi_em
26-03-2005, 01:42 PM
Cảm ơn sorrowwind đã khen nha,nhưng thơ cỏ mây không hay đến nỗi làm người khác hâm mộ đâu,cỏ mây thấy thơ của sorrowwind hay hơn nhiều đấy chứ,vốn từ ngữ rất phong phú.

Dẫu biết đường tình luôn ngang trái
Yêu nhiều khổ hận cảnh chia hai
Nhưng sao tim vẫn đòi yêu mãi
Yêu hoài khóc mãi hỏi tại ai???

dẫu có khóc mãi tình cũng phai
khóc chi cho uổng dáng xuân ngài
người kia đã phụ tình mây cỏ
quên lời hẹn thề bên sớm mai

hãy đừng buồn nữa mây cỏ ơi
hãy dệt khúc hát thấm xuân ngời
người phụ mây cỏ tìm tình mới
hồn người suốt đời không thảnh thơi

Kẻ_bên_lề_đợi_em
26-03-2005, 07:50 PM
quá hay quá hay !! thơ của thienphuong rất có ý nghĩa hay lắm ! ! :)

ta chợt sầu chợt mong rồi chợt nhớ
rồi lặng thầm những giấc mộng vu vơ
về hình bóng khiến lòng ta xao xuyến
người đi rồi ta chỉ biết ngẫn ngơ !

cỏ mây
27-03-2005, 06:43 PM
dẫu có khóc mãi tình cũng phai
khóc chi cho uổng dáng xuân ngài
người kia đã phụ tình mây cỏ
quên lời hẹn thề bên sớm mai

hãy đừng buồn nữa mây cỏ ơi
hãy dệt khúc hát thấm xuân ngời
người phụ mây cỏ tìm tình mới
hồn người suốt đời không thảnh thơi

Khóc dẫu biết tình chôn dĩ vãng
Nhưng lệ nhòa quên mất nhớ thương
Mộng yêu đương mãi luôn ngời sáng
Sao lạnh lùng không chút vấn vương.

Ngày qua ngày lặng thầm trôi mãi
Dạo cung buồn khóc cảnh chia hai
Ai hay biết ở phương trời li biệt
Ngẩn ngơ buồn hỏi đúng hay sai???


ai cô đơn mới biết mình đơn độc
lệ rơi nhiều mới biết nghĩa chữ yêu
người chợt đến ,chợt đi và chợt mất
ta chợt nhớ ,chợt buồn, chợt ngẩng ngơ

bài thơ của TP hay quá...khâm phục khâm phục....

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 06:55 PM
cỏ mây đau đớn lệ bi ai
làm phai mờ hết dáng xuân ngài
sorrow ngoài xa nhìn thấy thế
muốn được cho mây mượn bờ vai

sorrow nhut nhát đành thở dài
vì trong đôi mắt của cỏ mây
có vương hình bóng của ai đó
sorrow đành phải bỏ ra đi !

cỏ mây
27-03-2005, 07:51 PM
Bờ vai ấy Cỏ nào dám tựa
lệ nhạt nhoà như những giọt mưa
Bờ vai ấy làm sao chứa nỗi
Lệ thất tình mộng mãi dáng xưa.

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 08:08 PM
bò vai này cỏ mây cứ tựa
vai xá gì những giọt lệ mưa
vai chỉ cần cỏ mây vui vẻ
cỏ mây ơi hiểu lòng vai chưa?

cỏ mây
27-03-2005, 09:02 PM
vai nơi đâu để cho mây tựa
mây một nơi vai ở một phương
Khoảng cách xa làm sao tận hưởng
Những ngọt ngào khi được tựa vai.