Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ nèo ^^
^^baby^^angel
05-06-2006, 01:29 AM
Đối thơ tình bùn hen cả nhà , em mở đầu trước :
Kỉ niệm tình ta đẹp quá anh nhỉ !
Nhưng giờ đây , em đã mãi xa anh rồi .
Ở phương trời xa xăm đó .
Em vẫn còn thầm nhớ tới anh , người ơi !
Có lẽ anh đã đi bên ai .
Quên đi cô gái đã bỏ anh đi .
Nhưng cô bé vẫn luôn thầm mong .
Anh hãy hiểu cho cô bé ấy , anh nhé !
Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 01:49 AM
Trái tim ta đã khắc yêu đẫm lệ
Kệ ai buồn dù đã phải chia ba
Tim yêu đó hay lời yêu như cỏ
Vụt chợt buồn rồi lại mãi bay xa
bachlongphi
05-06-2006, 02:10 AM
Nào có đi đâu có bay đâu
Tim yêu đã đến đã từ lâu
Tại người không thấy hay hờ hững
Bỏ trái tim iu đứng đây sầu....
^^baby^^angel
05-06-2006, 02:10 AM
Chiều thứ bẩy mưa hối hả quá !
Để tôi nơi đây ngồi cô đơn .
Cơn mơ đã qua rồi .
Như cuộc tình tôi chóng đi !
bachlongphi
05-06-2006, 02:13 AM
Thứ bảy qua rồi hỡi em ơi
Cô đơn chi nữa có anh rồi
Cơn mơ đã qua anh đã đến
Cuộc tình ta sẽ mãi đẹp thôi......
^^baby^^angel
05-06-2006, 02:20 AM
Chiều chủ nhật nhanh đến !
Mến thương ơi , tình mình .
Tình mình tựa như áng mây .
Mây trôi đi mãi .........
Cho tim em héo mòn !
Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 02:20 AM
Bao nhiêu thứ 7 dấu yêu ơi
Xưa kia là vui ấy ...lệ rơi
Tôi đã cất tim yêu hay mộng ảo
Vào hồn cười mơ mộng thế là yêu
Vậy ai bảo tim yêu hoài hờ hững
Bởi đã buồn ...ta chỉ cất đi thôi!
bachlongphi
05-06-2006, 02:47 AM
Bỡi chút buồn người đã cất tim đi
Chứ lòng nào phải hờ hững gì
Hay người quên mất nên giờ đã
Giết chết từ lâu trái tim si...
^^baby^^angel
05-06-2006, 02:48 AM
Trái tim tình si !
Giờ ướt đẫm lệ trên mi .
Si tình nên rờ khổ đau .
Qua mau quá tháng năm !
Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 02:57 AM
Trái tim si tình buồn muôn thủa
Bởi ai kìa đã thả hồn yêu
Khi yêu đó ngọt ngào nhiêu kể
Lúc tình tàn ...niếm đủ chua cay
^^baby^^angel
05-06-2006, 03:01 AM
Mặn nồng xen lẫn xót xa .
Tình ta như mây khói trôi xa .
Mà sao em vẫn mơ hoài tình ta .
Xa nhau xa mãi đã mãi xa !
Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 03:03 AM
Mặn nồng tình đó xót xa
Yêu anh như vậy rồi kề hồn yêu
Nhưng mà chẳng được bao nhiêu
Vì rằng tình mất ...ôm rồi niềm đau
^^baby^^angel
05-06-2006, 03:05 AM
Niềm đau chôn giấu trong tim .
Em nay đã nằm yên đó .
Còn anh nơi đây .
Ơi , hỡi sao tình mình mong manh !
Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 03:12 AM
Tình yêu đây vội nói không
Duyên tình đã đứt ...thôi rồi nhớ ai
Trông hìnhổtông bóng riêng ai
Mà người ơi hỡi thôi rồi chia ly.
bachlongphi
05-06-2006, 03:18 AM
Trông làm chi , nhớ làm chi
Khì tình đã vôi ra đi không về
Thôi thì xin hãy đừng chê
Một người đứng đợi cùng về với ai
Thời gian tuy sẽ rất dài
Nhưng người sẽ đợi một ngày chung đôi....
Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 03:33 AM
Tôi vẫn cười vì rằng tôi đợi
Bóng ai hiền sẽ mãi có đôi
Nhưng lòng đợi ..tim buồn muôn nối
Tại người kìa đâu thể đến bên!
bachlongphi
05-06-2006, 03:41 AM
Sao không thể ai đây vẫn đợi
Đợi một ngày được ở bên ai
Sao ai cứ mãi buồn hoài
Để người mãi đợi.... từng ngày trôi qua....
^^baby^^angel
05-06-2006, 03:46 AM
Tình yêu đó đã mãi chia ly .
Khi ai đó vô tình mãi ra đi .
Người nằm đó nơi cỏ xanh mọc
Nấm mồ yên cho giấc ngủ em ơi !
Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 03:58 AM
Ai người mãi đợi đó không
Để cười mãi giấc mơ hồng có nhau
supper_can
05-06-2006, 06:55 PM
S_can mới dzô nên múa máy tí chút..... mong các huynh chỉ dẫn thêm nha.. !
Bài Thơ Buồn Dang Dở...
Tôi đứng nơi đây...
Nhìn qua bên sông ấy..
tiếng pháo hồng.. nổ cháy nát con tim
con đò nhỏ... giờ nằm im soi bóng
người qua đò...
chẳng biết có buồn không...?
Nơi bến ấy.. người ơi cho tôi hỏi
mối tình đầu người nỡ bỏ vậy sao?
vui thú chi...?
cửa kính... lầu cao
bỏ bến cũ.. bỏ con đò kỷ niệm
bỏ lại đây một chuyện tình tha thiết
hết thật rồi...
người đã bước sang ngang.... !
tôi đứng nơi đây...
nhìn qua bên sông ấy..
tiễn một cuộc tình.. đã xé nát tim tôi... !
^^baby^^angel
05-06-2006, 10:59 PM
Bên sông ấy !
Có người giờ hạnh phúc .
Mối tình đầu
Người nỡ bỏ ra đi .
Con đò sang ngang .
Cho mối tình dở dang.
supper_can
06-06-2006, 04:49 AM
câu thơ ai viết... sao người thả theo gió
khúc hát ngày nào... sao chẳng thấy ngân xa
con đường mòn.. hai đứa mới hôm qua
giờ đã vắng... rêu phong sao chắn lối.. ! ...BaBy Angel... !
^^baby^^angel
06-06-2006, 11:50 PM
Tình sang ngang cho đời ai dang dở .
Cuộc tình mình giờ đã dở dang .
Khi anh cất bước ra đi .
Bỏ quên em lại , nơi chốn này !
supper_can
07-06-2006, 04:24 AM
ai ra đi mà lòng mang nuối tiếc
vương vấn thứ gì đã trót dạ bỏ quên
cho đến khi chân bước chẳng êm đềm
thì mới biết trái tim còn sót lại.. !
Mr.Ngọc
07-06-2006, 06:10 AM
Thơ tình không cạn kiệt
Xa cách càng mê hồn
Ngòi bút tựa nụ hôn
Ấm áp hoài trang giấy
Trong tình yêu cũng vậy
Dịu ngọt là chất keo
Chẳng như gió thổi bèo
Chua cay đi lại đến
saygoodbye
07-06-2006, 08:03 AM
tình yêu là gì em chẳng biết
chỉ biết khi yêu khổ thật nhiều
bi nhiêu chưa đủ đâu anh hỡi
yêu nhiều rồi hiểu anh không yêu
romeo si tình
07-06-2006, 08:11 AM
có ra đi nhưng lòng vẫn nhớ
mối tình đầu cái thủa yêu đương
trên đường về đôi tình nhân nhỏ
bước bên nhau chung bóng với hình
yêu nhau bằng tình yêu chân thật
nguyện một đời mãi mãi yêu nhau
nhưng ngờ đâu tình yêu dang dở
đâu phải tại đôi mình cách trở
mà chỉ vì em nỡ bỏ ta đi
supper_can
07-06-2006, 09:16 AM
dù biết vậy ta cố nhớ làm chi
người quay bước tìm vui nơi chốn khác
chẳng muốn ai mang danh kẻ bội bạc
nên chỉ trách mình không biết giữ tình yêu...
^^baby^^angel
08-06-2006, 12:55 AM
Người ơi , sao anh đành lòng bước ra đi .
Để nơi đây em mong nhớ .
Lệ nhòa ướt hoen mi .
Tìm về trong quá khứ .
Ngày mình có nhau .
Em khóc cho tình mình !
Mr.Ngọc
08-06-2006, 05:58 AM
Oán trách gì đây khi yêu thương không biết giữ
Khi trên bờ mi lệ ướt mắt hao gầy
Giờ chia tay ta biết nói gì đây
Yêu nhiều lắm nhưng tình đầy oan trái
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.