Xem đầy đủ chức năng : em sợ
saygoodbye
04-06-2006, 11:12 PM
Em sợ một ngày anh bỏ quên câu thơ
Để em trong một nỗi nhớ vô bờ
Sợ ngày mai đây anh cất bước
Bước đến bên ai lòng ngẩn ngơ
^^baby^^angel
05-06-2006, 03:04 AM
Em sợ lém cái ngày anh vội cất bước đi .
Chỉ còn em nơi đó lệ ướt đẫm trên mi .
Anh đã ra đi , mãi mãi ra đi .
Con tim em cũng bước đi .
Từng bước vội vàng theo bóng anh !
o0_o0o_0o
05-06-2006, 12:35 PM
em sợ một ngày tình sẽ vổ cánh bay
khi hạnh phúc không chạm tầm tay với
khi thuyền yêu một lần xa bến mộng
để ngàn đời hạnh phúc chẳng vào tay
Black & White
05-06-2006, 11:09 PM
lúc nào em cũng mang nỗi sợ
Sợ mụt ngày vắng mất bóng anh
Anh ơi hãy nói cho em biết
Rằng anh sẽ ở bên em mãi :)
Hận tình
06-06-2006, 01:08 AM
Em sợ một ngày anh bỏ quên câu thơ
Để em trong một nỗi nhớ vô bờ
Sợ ngày mai đây anh cất bước
Bước đến bên ai lòng ngẩn ngơ
Có sợ thì đừng vội yêu
Vì ngày mai sẽ gặp nhiều khổ đau
Yêu nhau !!! chẳnng ngại núi cao
Cho và không nhận thế nào là yêu???
saygoodbye
06-06-2006, 01:16 AM
em sợ chiều nay mưa thôi bay
chỉ còn lại nỗi nhớ đong đầy
sợ con đường kia nay vắng bóng
bóng anh chiều về đón em trong mưa bay
cogaibuongbinh87
06-06-2006, 02:03 AM
em sợ 1 ngày nào đó mất anh
mất đi những mong ước ngày xanh
em chỉ có thể mong anh hạnh phúc
và mong có ngày chúc phúc cho anh
Mr.Ngọc
06-06-2006, 04:46 AM
Sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện mất anh
Mất đi mơ ươc của ngày xanh
Vĩ anh mãi mãi yêu em đấy
Có chết vì nhau cũng đã đành
hainguyen90
06-06-2006, 05:52 PM
:sleepwell:
em sợ 1 ngày nào đó mất anh
mất đi những mong ước ngày xanh
em chỉ có thể mong anh hạnh phúc
và mong có ngày chúc phúc cho anh
Trời ơi, cô gái bướng bỉnh của ai ơi. Hạn phúc là gì khi vắng bóng người yêu. Đau lắm đó
Xa em rồi mới hiểu
yêu em hơn yêu mình
bây giờ anh quay lại
Con đường xưa vắng tênh
Dấu chân em còn đó
Người có nhớ chăng người?
Ngày nào ai đưa đón?
Chiều xưa ai dệt thơ?
Lối hôm nay em về
Hoa có dệt đầu ngõ?
????
Nắng có ươm làn môi?
:sleepwell:
Black & White
06-06-2006, 05:58 PM
Vì anh mãi mãi yêu em đấy
Anh có chắc nó là vĩnh cữu
Hay chĩ như gió thoãng trôi qua
Sẽ mụt ngày anh quên mất nó... :rain:
saygoodbye
21-06-2006, 07:34 AM
em sợ ngày mai khi tỉnh dậy
thấy mình không còn ở bên nhau
tình yêu không như em mong đợi
chơi vơi trong lòng một nổi đau
tuankhanh_tk265
21-06-2006, 07:42 AM
còn anh lại sợ buổi bình minh
gặp em em nói câu vô tình
"anh ơi chúng mình chia tay nhé"
lúc đó anh chỉ biết lặng thinh
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 07:46 AM
Ai kìa sợ chữ vẩn vơ
Lo về ôn luyện ấy mà đi thi
Chứ còn sợ thế làm chi
Và như thứ ấy, dài dài tính sau
tuankhanh_tk265
21-06-2006, 07:48 AM
đang vui đối đáp với nhau
luyện thi thứ ấy làm sau được mà
Nguyen Nghi
21-06-2006, 07:51 AM
mèo lười còn dám nói câu
lo mà ôn luyện mới ngầu chứ ta
cần gì cứ phải lo xa
vô tư nhảy múa hát ca đi nào
đi thi , thì đã có phao
sợ chi chế đuối thế nào bạn ơi ?
jerry14
21-06-2006, 08:04 AM
Sợ lắm thế thì yêu đương cái Rì
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 08:06 AM
Nguyên Nghi chớ vội xa vời
Đi thi mà lại nghĩ roài đi bơi
Thi thì phải cố ôn thôi ...
Chớ còn cứ đợi roài ngồi khóc oan
saygoodbye
21-06-2006, 08:09 AM
đang vui đối đáp với nhau
luyện thi thứ ấy làm sau được mà
tên này nói đúng nè nha
đang thơ đối đáp thôi mà mèo con
mèo lười còn dám nói câu
lo mà ôn luyện mới ngầu chứ ta
cần gì cứ phải lo xa
vô tư nhảy múa hát ca đi nào
đi thi , thì đã có phao
sợ chi chế đuối thế nào bạn ơi ?
bạn này cũng hay qua tá
sao mà bỏ uổng nhân tài vậy ha
vào cùng một nhóm chúng ta
dem thơ đối đáp vang xa Thiên Bình
tuankhanh_tk265
21-06-2006, 08:10 AM
đối thơ đang đối thật ngon
mà mèo nỡ đuổi hỏi còn lương tâm
tongnguyenhuy
22-06-2006, 02:26 AM
em sợ bởi em chẳng tin anh
em nghĩ là anh chẳng chân thành
em biết mình xây lâu đài cát
em hiểu sóng vào sẽ tan nhanh
saygoodbye
22-06-2006, 05:37 AM
em sợ bởi em chẳng tin anh
em nghĩ là anh chẳng chân thành
em biết mình xây lâu đài cát
em hiểu sóng vào sẽ tan nhanh
em nào không phải tin anh
chỉ là nổi sợ lanh quanh ấy mà
tongnguyenhuy
22-06-2006, 06:46 AM
dù cho em sợ loanh quanh
thì anh cũng biết là anh không tài
để em phải sợ dài dài
mà em ko biết sợ ai, cái gì?
tuankhanh_tk265
22-06-2006, 07:33 AM
em sợ thì kệ em đi
còn ta ngồi đó cần gì đến em
saygoodbye
22-06-2006, 09:30 AM
ừh thì em sợ mặc em
dù sao cũng có mình em thôi mà
mọi người cứ kệ người ta
mặc cho ta sợ ra sao thì tùy
romeo si tình
22-06-2006, 09:41 AM
ừ thôi anh cũng chịu thua
cái trò con gái hay đùa con trai
làm cho họ hoảng hết roài
co chân chạy hết còn ai nữa giời
saygoodbye
22-06-2006, 09:54 AM
ừ thôi anh cũng chịu thua
cái trò con gái hay đùa con trai
làm cho họ hoảng hết roài
co chân chạy hết còn ai nữa giời
làm gì có chuyện thắng thua
cũng chẳng trò đùa như người nghỉ đâu
lâu lâu có hoảng một lần
ngờ đâu nhận thấy mình yêu hơn nhiều
Bé Thật Ngốc
22-06-2006, 10:23 AM
Em sợ lắm khi không gặp được anh
Tưởng chừng như anh đã vọt đâu mất
Mối tình này dường như trông thật bực
Để một ngày em lại mất anh
giang hồ_thi sĩ
22-06-2006, 11:48 PM
sao em lại chẳng tin anh
xin em chớ giận làm lành em nha
anh đây có việc đi xa
thế mà em đã giận thế là làm sao
tongnguyenhuy
23-06-2006, 01:47 AM
em sợ rằng em sẽ mất anh
anh muốn ra đi chẳng nỡ đành
nhưng còn vướng mắt sao em sợ
đêm buồn thức đủ cả năm canh...
cuongdayne
23-06-2006, 05:43 AM
em yêu ơi xin em đừng sợ
Anh đây nguyện sẽ mãi bóng hình em
Và với anh em thôi là đủ
chẳng còn ai thay thế mối duyên này
saygoodbye
23-06-2006, 09:07 PM
sợ mãi rồi củng đến một ngày
anh bước ra đi chẳng hề hay
nay em đây thôi không lo sợ
vì biết có ngày sẽ mất anh
tongnguyenhuy
24-06-2006, 02:20 AM
rồi một ngày khi mất bóng anh
hồn em như chiếc lá xa cành
em không sợ bởi vì em biết trước
hay vì cuộc sống đổi thay nhanh
rồi một ngày khi mất bóng anh
hồn em như chiếc lá xa cành
em không sợ bởi vì em biết trước
hay vì cuộc sống đổi thay nhanh
dzo bị lag nên dzư mất 1 đoạn nha
giang hồ_thi sĩ
24-06-2006, 08:22 AM
rồi một ngày kia vắng bóng anh
nhìn em mặt mũi sao tái xanh
hay vì tiếc nuối và nhung nhớ
em tiếc tình ta sao không thành?
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
24-06-2006, 08:28 AM
em ơi sợ gì lúc anh đi
em kiếm thằng khác thì hề chi?
anh thì cũng kiếm người yêu mới
coi như 2 ta ko có gì!
giang hồ_thi sĩ
24-06-2006, 08:32 AM
như vậy là chú quá lì
chú này khá lắm chẳng bì cho anh
nhìn bồ mặt bị tái xanh
trong lòng sợ quá rồi anh quay về
saygoodbye
24-06-2006, 10:32 PM
ông trời mấy ai công bằng
như du với lượng ai nào hơn ai (tam quốc chí)
duyên dù sao cũng không sai (la tui với vua cũng dâu sao)
thì thành tri kỉ có chi ai nào
cherry90
24-06-2006, 11:14 PM
ko duyên ko phận nên ko thành
cớ sao trách cả ông trời chứ tỉ
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
24-06-2006, 11:40 PM
không duyên là tại đôi mình
2 ta không hợp thì tình vỡ thôi
saygoodbye
24-06-2006, 11:41 PM
vỡ đôi thì mặc vỡ đôi
lỡ vỡ mất rồi ta biết nói ai
cherry90
24-06-2006, 11:46 PM
nói làm chi đau lòng kẻ khác
nói làm gì tan nát trái tim tôi
xin đừng nói thêm điều chi nữa
vì bây giờ người đã phụ tình tôi.
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
24-06-2006, 11:48 PM
anh biết rằng anh đã sai
anh đã làm vỡ duyên 2 đứa mình
giờ anh chỉ biết lặng thinh
thời gian sẽ gắn hàn tình đôi ta<anh sợ>
saygoodbye
24-06-2006, 11:51 PM
xin anh đừng nghĩ thế làm chi
tình duyên nay đã phân li thật rồi
chỉ tội có một mình anh
còn em thì đã đi đôi cùng người
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
25-06-2006, 12:00 AM
[COLOR="DarkRed"]em đã quên câu chung tình
bỏ theo người khác để lại mình anh
trái tim anh nát tan tành
rồi mai nó sẽ để dành cho ai?COLOR]
because_ilove_em
25-06-2006, 12:06 AM
sao em vội quên lời thề
ngày xưa em hứa trọn đời yêu anh
giờ đây anh phải làm sao?
còn đâu những lúc bên nhau ko rời
thế gian vật đổi sao dời
em ham danh lợi phụ tình yêu xưa
saygoodbye
25-06-2006, 12:10 AM
em đây chẳng dám nói ai
chỉ biết người đó là kẻ thứ hai
cho lại tình yêu anh đấy
mong thấy hai người hạnh phúc mai sau
cherry90
25-06-2006, 12:11 AM
sao em vội quên lời thề
ngày xưa em hứa trọn đời yêu anh
giờ đây anh phải làm sao?
còn đâu những lúc bên nhau ko rời
thế gian vật đổi sao dời
em ham danh lợi phụ tình yêu xưa
anh trách em nhưng sao ko chịu hiểu
lỗi lầm này đâu phải chỉ riêng em
anh gian dối anh phụ em trước
sao giờ này lại đổ thừa tại em .
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
25-06-2006, 12:16 AM
em làm như thế khiến anh đau
đã yêu thì ta phải tin nhau
anh đây mặc kệ ko cần biết
yêu em mãi mãi tới mai sau!<anh yêu em>
cherry90
25-06-2006, 12:21 AM
yêu em mãi mãi là thật chứ
hay chỉ là câu trót lưỡi đầu môi
saygoodbye
25-06-2006, 12:23 AM
yêu em như thế để làm chi
vì em mãi mãi chỉ là của Vua
anh thì sẽ mãi đến sau
rổi anh sẽ phải chiệu đau một mình
because_ilove_em
25-06-2006, 12:25 AM
[/COLOR]
em đây chẳng dám nói ai
chỉ biết người đó là kẻ thứ hai
cho lại tình yêu anh đấy
mong thấy hai người hạnh phúc mai sau
miệng em thì ko nói ra
nhưng lòng để bụng thứ tha bao giờ
sao em hay cứ giả vờ
ko yêu thì nói một lời cho xong
lòng anh đã lỡ yêu em
mà sao em nỡ vung lời đắng cay
trả anh trả lại tình xưa
xác thì đã trả nhưng hồn em giết rồi
saygoodbye
25-06-2006, 12:30 AM
anh này cứ nói quá lời
lòng em đã thế từ lâu nay rồi
chỉ lòng anh hổng chiệu tin
thôi xin anh đấy đừng làm tội em
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
25-06-2006, 12:31 AM
em thế khiến anh đau lòng
vậy kiếm người khác cho xong tình mình
người đó tuy nhìn chả xinh
nhưng họ ko đá làm tình anh đau
saygoodbye
25-06-2006, 12:34 AM
anh nghĩ được thế em đây rất mừng
khi nào anh có tiệc mừng
em xin anh nhớ đừng vờ luôn em
ít ra anh cũng nên xem
mời em một tiếng đi uống rượu mừng
because_ilove_em
25-06-2006, 12:36 AM
sao em lại nói nặng lời
ngày xưa em nói những gì với anh
em nói ko thể yêu anh
vì anh là kẻ trắng tay ko tiền
suốt đời em sống vì tiền
làm sao chịu khổ để mà yêu anh
thôi thì cuộc tình mong manh
như trang giấy trắng xé ra tan tành
anh thì ko nở sao đành
em thì nhất quyết dứt tình đôi ta
anh trách em nhưng sao ko chịu hiểu
lỗi lầm này đâu phải chỉ riêng em
anh gian dối anh phụ em trước
sao giờ này lại đổ thừa tại em .
cherry90
25-06-2006, 12:42 AM
sao em lại nói nặng lời
ngày xưa em nói những gì với anh
em nói ko thể yêu anh
vì anh là kẻ trắng tay ko tiền
suốt đời em sống vì tiền
làm sao chịu khổ để mà yêu anh
thôi thì cuộc tình mong manh
như trang giấy trắng xé ra tan tành
anh thì ko nở sao đành
em thì nhất quyết dứt tình đôi ta
sao lại nỡ nói những lời như vậy
cuộc tình mình chỉ như vậy thôi sao
anh luôn nghĩ em là người có lỗi
em vô tình chỉ hám lợi danh
sao ko nghĩ những gì anh đã dối
yêu mình em sao bên cạnh người ta
muaha83us
25-06-2006, 12:54 AM
Ban xinh gái lắm!Mình làm quen nhé!http://music.easyvn.com/muaha83us/trangchu/luan%20001.jpg
YEU ANH NHÉ!http://music.easyvn.com/muaha83us/trangchu/luan%20001.jpg
http://img366.imageshack.us/img366/1766/1553062zw.jpg
http://music.easyvn.com/muaha83us/anhdep/QUYNHYEN.jpg
because_ilove_em
25-06-2006, 12:58 AM
sao lại nỡ nói những lời như vậy
cuộc tình mình chỉ như vậy thôi sao
anh luôn nghĩ em là người có lỗi
em vô tình chỉ hám lợi danh
sao ko nghĩ những gì anh đã dối
yêu mình em sao bên cạnh người ta
sao em vội sớm giận hờn
anh thì chỉ mãi một mình em thôi
vậy mà em cứ ghen bậy
nói là anh chẳng chung tình với em
ko cho anh giải thích lời
đùng đùng một cái em đòi chia tay
cherry90
25-06-2006, 01:05 AM
sao em vội sớm giận hờn
anh thì chỉ mãi một mình em thôi
vậy mà em cứ ghen bậy
nói là anh chẳng chung tình với em
ko cho anh giải thích lời
đùng đùng một cái em đòi chia tay
ghen bậy ư em nào đâu có
chỉ nói điều mắt thấy tai nghe
anh chung bước bên một ai đó
sao vội nói em đổ lỗi cho anh
lời chia tay đúng là ko dễ nói
nhưng dễ dàng đối với kẻ đổi thay.
because_ilove_em
25-06-2006, 01:12 AM
em thiệt là.........
chẳng lẻ bạn bè bình thường có sao
yêu anh mà em ko tin
cho là anh dối anh quên tình em
xem anh như kẻ phụ tình
cho mình là đúng cho người khổ đau
cherry90
25-06-2006, 01:15 AM
em nào đâu dám đâu anh
cho mình là đúng đổ thừa tại anh
yêu anh yêu thật lòng mà
vì yêu nên mới trách hờn anh thôi
lỗi lầm ngày trước bỏ qua
nhưng giờ ko thể trở về với anh
because_ilove_em
25-06-2006, 01:25 AM
anh nào dám mơ trèo cao
bây giờ em đã như con phượng hoàng
trách mình số phận hậm hiu
ko như người khác cho điều em mơ
bây giờ anh phải bơ vơ
đi về lối nhỏ ngày xưa chúng mình
chắc giờ em đã quên rồi
đang vui với những gấm son lụa là......
cherry90
25-06-2006, 01:32 AM
anh đừng trách em nào như thế
ko lụa là cũng chẳng gấm son
em vẫn mãi là em của ngày ấy
ngày chúng mình vui vẻ bên nhau
em ko phụ chỉ vì anh ko thể
mang cho em những điều em mơ
ngày xưa ấy em yêu anh nhiều lắm
vì lỗi lầm nên ta phải chia tay
nhưng giờ đây em đã yêu người khác
đừng vội trách đau lòng em người hỡi
vì tình mình trước đây thật trẻ con
em ko yêu mà chỉ thầm mến
mến một người đã cho em niềm vui
nhưng giờ đây em đã yêu thật sự
thật lòng này em xin lỗi anh .
tongnguyenhuy
25-06-2006, 02:59 AM
một người đã biết yêu thực sự
một người thôi chớ giữ khư khư
chia tay là tốt cho đôi lứa
kẻ còn vương vấn tiếc thương ư?
because_ilove_em
26-06-2006, 02:30 AM
anh đừng trách em nào như thế
ko lụa là cũng chẳng gấm son
em vẫn mãi là em của ngày ấy
ngày chúng mình vui vẻ bên nhau
em ko phụ chỉ vì anh ko thể
mang cho em những điều em mơ
ngày xưa ấy em yêu anh nhiều lắm
vì lỗi lầm nên ta phải chia tay
nhưng giờ đây em đã yêu người khác
đừng vội trách đau lòng em người hỡi
vì tình mình trước đây thật trẻ con
em ko yêu mà chỉ thầm mến
mến một người đã cho em niềm vui
nhưng giờ đây em đã yêu thật sự
thật lòng này em xin lỗi anh .
giờ em đã ko còn là chính em
trái tim em giờ đã mãi thay đổi
ko còn là một cô gái ngày nào
đẹp dịu dàng thành thật mà đáng yêu
trên phố nhỏ mà ngày xưa hai đứa
dưới cơn mưa thẹn thùng trao cái hôn đầu
vậy mà giờ đây sao em nỡ quên
theo đuổi những ước mơ xa vời
anh cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay
thầm cầu mong cho em dc hạnh phúc
ở một nơi chân trời nào đó
anh vẫn luôn mãi nhung nhớ về em
Mèo Lười Cô Đơn
26-06-2006, 02:36 AM
giờ em đã ko còn là chính em
trái tim em giờ đã mãi thay đổi
ko còn là một cô gái ngày nào
đẹp dịu dàng thành thật mà đáng yêu
trên phố nhỏ mà ngày xưa hai đứa
dưới cơn mưa thẹn thùng trao cái hôn đầu
vậy mà giờ đây sao em nỡ quên
theo đuổi những ước mơ xa vời
anh cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay
thầm cầu mong cho em dc hạnh phúc
ở một nơi chân trời nào đó
anh vẫn luôn mãi nhung nhớ về em
Sao mà ai thế nói thơ
Như là tất cả nỗi lòng buồn nghê
Mèo là ko thấy đúng mà
Tinh linh rất tốt, hiền và đáng iu
Xưa - nay ấy có đổi nhiều
Hay là ko đổi mèo cười ...biết chi
Nhưng mà bạn cứ hiểu đi
Rằng pé, tính thế, rất là đáng iu
Thienmy
26-06-2006, 02:39 AM
Em vẫn sợ một ngày kia xa vắng
Anh chẳng về em sống mãi cô đơn
cherry90
26-06-2006, 02:46 AM
giờ em đã ko còn là chính em
trái tim em giờ đã mãi thay đổi
ko còn là một cô gái ngày nào
đẹp dịu dàng thành thật mà đáng yêu
trên phố nhỏ mà ngày xưa hai đứa
dưới cơn mưa thẹn thùng trao cái hôn đầu
vậy mà giờ đây sao em nỡ quên
theo đuổi những ước mơ xa vời
anh cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay
thầm cầu mong cho em dc hạnh phúc
ở một nơi chân trời nào đó
anh vẫn luôn mãi nhung nhớ về em
anh đừng trách em nào đâu thay đổi
em vẫn là em của ngày xa xưa
ngày xưa của mối tình ngây thơ ấy
mối tình đầu luôn ở mãi trong em
cơn mưa ấy suốt cuộc đời vẫn nhớ
người trao em tất cả tấm chân tình
em xin lỗi em đã làm người khổ
người đau buồn cũng tai vì em
em mong người hãy quên em người nhé
tìm một người mang hạnh phúc cho anh
em với anh ko duyên ko phận
chẳng thể nào tiếp tục làm người yêu
em chúc anh sẽ được hạnh phúc
bên người yêu mãi mãi bên nhau
anh với em hãy hẹn nhau kiếp nữa
nếu có duyên sẽ cũng nhau thành đôi
Sao mà ai thế nói thơ
Như là tất cả nỗi lòng buồn nghê
Mèo là ko thấy đúng mà
Tinh linh rất tốt, hiền và đáng iu
Xưa - nay ấy có đổi nhiều
Hay là ko đổi mèo cười ...biết chi
Nhưng mà bạn cứ hiểu đi
Rằng pé, tính thế, rất là đáng iu
hì tỷ ơi tỷ chớ có nên hiểu lầm
muội và huynh này đang đối thơ
chứ chẳng có chuyện chi xảy ra cả
tỷ hiểu lầm tội nghiệp muội ghê
because_ilove_em
26-06-2006, 02:55 AM
anh đừng trách em nào đâu thay đổi
em vẫn là em của ngày xa xưa
ngày xưa của mối tình ngây thơ ấy
mối tình đầu luôn ở mãi trong em
cơn mưa ấy suốt cuộc đời vẫn nhớ
người trao em tất cả tấm chân tình
em xin lỗi em đã làm người khổ
người đau buồn cũng tai vì em
em mong người hãy quên em người nhé
tìm một người mang hạnh phúc cho anh
em với anh ko duyên ko phận
chẳng thể nào tiếp tục làm người yêu
em chúc anh sẽ được hạnh phúc
bên người yêu mãi mãi bên nhau
anh với em hãy hẹn nhau kiếp nữa
nếu có duyên sẽ cũng nhau thành đôi
cuộc đời này thật nhiều điều bất ngờ
anh cứ ngỡ những câu thề ngày xưa
em đã nói sẽ iu anh mãi mãi
trọn cuộc đời sẽ mãi ko lìa xa
cho dù có bão tố phong ba
sẽ vượt qua những khó khăn vất vả
vậy mà anh nào đâu có ngờ
khi xa anh em vội yêu người khác
nói chia tay như một người vô tình
cuộc tình mình chỉ có thế vậy sao?
cherry90
26-06-2006, 03:00 AM
cuộc tình mình đâu chỉ có như vậy
em cũng chẳng phải người vô tâm
sao cứ trách cứ buông lời chua xót
khi chia tay đâu phải chỉ tại em ?
because_ilove_em
26-06-2006, 03:06 AM
ko tại em vậy chẳng lẻ tại anh?
anh nào dám trách dám hờn ai đâu
cuộc đời này lắm người dối gian
có dối gian để thấy lòng người
cherry90
26-06-2006, 03:09 AM
dối gian ư anh hay là em vậy
nghĩ lại đi rồi trả lời em nghe
anh gian dối sao ko chịu nhận
suốt cuộc đời em ko tin anh đâu
because_ilove_em
26-06-2006, 03:19 AM
vì cuộc đời này em chẳng bao giờ tin ai
em chỉ biết tin yêu chính bản thân em
để dc sống như tự mình mơ ước
quên tình xưa dứt bỏ cả tình thân
hoang hon mau tim
26-06-2006, 03:21 AM
tại chi ai khi tình tan vỡ
xa nhau rồi thì cố sống cho vui
cherry90
26-06-2006, 03:22 AM
em chẳng phải là một người ích kỷ
nghĩ cho mình chẳng nghĩ đến người ta
chỉ có anh là vô tình thôi đấy
yêu bản thân chỉ có anh mà thôi
because_ilove_em
26-06-2006, 03:25 AM
sao lại nỡ nói anh vô tình
để ngày nào cũng ôm tấm hình em
nước mắt rơi từng giọt tuôn trào
biết ngày nào em mới về bên anh?
cherry90
26-06-2006, 03:27 AM
ngày xưa ấy anh nói anh sẽ khóc
nếu một ngày em mãi mãi ra đi
còn em nói nếu một mai xa cách
nơi phương trời vẫn cầu chúc cho anh
because_ilove_em
26-06-2006, 03:31 AM
vậy bây giờ thì anh đã khóc
khóc vì em đã nỡ ra đi
còn em nói cầu chúc cho anh
chúc dc gì khi em đã dối anh
cherry90
26-06-2006, 03:34 AM
ngày xưa ấy em nào đâu nói dối
dối anh làm gì chỉ tự dối lòng em
tự dối lòng anh vẫn còn yêu lắm
nhưng nào ngờ hai ta lại chia tay
because_ilove_em
26-06-2006, 03:38 AM
nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay
chẵng bao giờ anh thật sự yêu em
để bây giờ khi trái tim đã lỡ
biết làm sao quên dc bóng hình em
cherry90
26-06-2006, 03:40 AM
vâng thật sự nếu mà em được biết
chuyện hôm nay em sẽ chẳng yêu đâu
yêu làm chi để bây giờ gây tội
khổ cho người khổ cả cho tôi
because_ilove_em
26-06-2006, 03:45 AM
biết nói sao khi định mệnh trái ngang
chỉ có duyên mà ko cho có nợ
để cuộc tình dang dỡ nhiều đắng cay
đành hẹn lại kiếp sau ta chung bước
cherry90
26-06-2006, 03:48 AM
nếu có được kiếp sau thì hay thật
em mong rằng ta chẳng chia ly
giờ anh đang vui bên người yêu khác
bên nhân tình chúc anh được yên vui
because_ilove_em
26-06-2006, 03:56 AM
thật ra em đâu có biết
giờ anh chẳng dám còn tin ai
còn bên ai khi trái tim đã chết
vết thương này ai ban cho anh
cherry90
26-06-2006, 04:00 AM
em nào biết những điều anh ám chỉ
vết thương này đâu phải tại do em
trên đời này còn nhiều cô gái tốt
tin một lần có chết đâu anh ?
because_ilove_em
26-06-2006, 04:04 AM
anh đã tin lầm một lần rồi
cũng giống như em nói ko chết
nhưng nó cứ ngáp ngáp còn khổ hơn
em có biết hay là giả vờ ko biết
cherry90
26-06-2006, 04:06 AM
em nào biết giả vờ làm chi hử
em nói thật sao chẳng chịu tin
trên đời này thiếu gì người tốt
đâu phải rằng ai cũng giống em
because_ilove_em
26-06-2006, 04:18 AM
bây giờ em mới nhận sao
nhận mình ko tốt nhiều lần dối gian
thôi thì đừng có giả vờ
hãy đi như đúng con đường em mơ
cherry90
26-06-2006, 04:22 AM
giả vờ mà để làm chi
em đây chẳng nhận là mình đã sai
xưa nay em chẳng dối gian
chỉ vì muốn tốt cho anh thôi mà
because_ilove_em
26-06-2006, 04:25 AM
tốt anh mà tốt chổ nào?
anh đây thân xác hao gầy còn chi?
còn gì khi sống vô chi
ko dc hạnh phúc như mình thầm mơ
cherry90
26-06-2006, 04:29 AM
hạnh phúc ấy em cũng nào đâu có
đau khổ này đâu chỉ riêng mình anh
em vẫn mãi xem anh là tri kỷ
mong sau này anh sẽ được vui hơn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.