biettimdau?
04-06-2006, 09:01 AM
Bà dã di không bao giờ trở lại
Ông vẫn ngồi , vẫn nhớ , vẫn thương
Thương người mưa gió nắng sương
Dồng không mông quạnh giữa dường bơ vơ
Trần gian ai khóc ngẩn ngơ
Cõi dời bên ấy ai mơ bên này?
Nếu kiếp sau có ngày trở lại
Xin cùng bà sánh bước chung dôi
Cùng nhau di khắp cuộc dời
Vui cười hạnh phúc rạng ngời ngàn thu
( Cháu xin tặng ông ngoai bài thơ này)
Ông vẫn ngồi , vẫn nhớ , vẫn thương
Thương người mưa gió nắng sương
Dồng không mông quạnh giữa dường bơ vơ
Trần gian ai khóc ngẩn ngơ
Cõi dời bên ấy ai mơ bên này?
Nếu kiếp sau có ngày trở lại
Xin cùng bà sánh bước chung dôi
Cùng nhau di khắp cuộc dời
Vui cười hạnh phúc rạng ngời ngàn thu
( Cháu xin tặng ông ngoai bài thơ này)