shrek010sky
01-06-2006, 06:06 PM
Một... nỗi buồn vô cớ
Một... nỗi nhớ vô hình
Một... mối tình thầm lặng
Một... hy vọng mong chờ
Một... phép màu cổ tích
Một... gặp gỡ tình cờ
Một... nét mặt thờ ơ
Một... nỗi mừng cố nén
Một... sẽ đi đến đâu
Một... cũng không biết nữa
Một... người vẫn không hay
Một... người đang chờ đợi
Một... nỗi nhớ chờ một
Một... dòng chử thương nhớ!
Một... nỗi nhớ vô hình
Một... mối tình thầm lặng
Một... hy vọng mong chờ
Một... phép màu cổ tích
Một... gặp gỡ tình cờ
Một... nét mặt thờ ơ
Một... nỗi mừng cố nén
Một... sẽ đi đến đâu
Một... cũng không biết nữa
Một... người vẫn không hay
Một... người đang chờ đợi
Một... nỗi nhớ chờ một
Một... dòng chử thương nhớ!