PDA

Xem đầy đủ chức năng : ---:::---sad---::---



...::endless_love::...
01-06-2006, 02:23 AM
Nghỉ hè bùn wá, bèn lặn lụi zô đây cho đỡ bùn
---------------------------------------------------------------------
Nghỉ hè òi mà sao bùn như chó cắn, lớp tổ chức đi du lịch mà oải wá, hoh mún đi, nghĩ cũng cóa lỗi, lúc chưa đi thì rõ to mùm, đến lúc đi thì... Chắc chúng nóa bực mìn lém, hum trc đi lao động chúng nóa cứ mè nheo mãi,đau cả đầu. Chẳng hỉu sao hoh cóa hứng đi SS chắc tại mìn mún wên... hoàn toàn nên hoh thixx đến đóa.Cả lớp đi mỗi mìn cả choé ở nhà nghĩ cũng bùn.Mà hwa theng D noá fone kiu lên đi, ở nhà làm jì mãi thía, thì cũng mún lên đóa lém chứ, ở nhà bùn hoh chịu đc, chẳng cóa ai chơi, rùi cả ung H nữa nhắn suốt mà máy hết xiền hoh nhắn lại đc, đêm wa đang nói chiện thì máy hết pin, trời thì mưa mà vẫn fải chạy sang wán lấy kí sạc, đc kí máy mìn sạc tẹo là đầy ,đang đêm mò z ô f òng mẹ lấy máy nhắn, khổ máy mẹ còn cóa vài nghìn, chán hẳn.
Sáng ni lại nướng đến 10h, pp cứ kiu:
- Con gái jì mà trưa đến nơi rùi mới thèm mò dzậy???
-PP thung cảm, bán hàng cho bác zìa muộn nên coan ngủ muộn, chớ coan đâu mún ngủ nhìu, ú ra đó thì...
-Ờ thì lần sau zìa sớm ngủ sớm đi.
-Vg, coan bít òi.
.................
Vừa ra nhà choé zìa, miẹ nóa hwa đã hẹn ra nhà nóa rùi , mà ra nhà bà kiu nóa vào HT , trài, bực mìn trời nắng, đạp xe ra tận nhà nóa xog lại lóc cóc zìa. Khổ thân.
Mà hnay 1/6, mm kiu tối đi mua đồ, lớn òi nhưng vẫn thixx cóa wà. Hwa thèng bạn cũng kiu lên đây rùi nóa đãi kem.Đc rùi, đợi bh đi Sing zìa thì hãng hay,keke

Má Lúm
01-06-2006, 04:10 AM
Mèo pon chen dzài dzòng đc hok :D ...
Cứ tưởng ai xa lạ ... hồi nãy gặp trong box MTMGM ... tò mò view hồ sơ >>> dzòm cái Y!M mới bik :hihi: .... ra là N :D ...
Sao lại xài cái màu Silver này chế kia :D ...
Chán quá lại vào HHT tỉ tê hửh :hihi: ...
Dzui dzẻ khi dzạo HHT hah N :huglove: ...

...::endless_love::...
01-06-2006, 07:24 AM
mèo: ừa, tại hè rùi mà chẳng đi đâu chơi, bạn thì mất tăm mất tick hết nên bùn.Nhưng mà vào đây có ngừi nói chiện là zui rùi. Chẳng hỉu sao khi bùn thì rất thixx kí màu nì,lúc zui lại thixx viết màu hồng.
Mà mèo dạo nì seo rùi? lâu wá òi hoh gặp.
=========================================
Vừa đến nhà,mm bảo chuẩn bị zìa wê thăm nội ốm, trời nắng to như vậy mà chỉ trong khoảng 5p mây đen kéo đến kịt trời, bắt đầu giông, gió to mát thiệt, ngồi chúc mà trời mưa ngay đc, mm kiu sáng mai zìa dzậy.Đen thiệt đóa.:rain:

...::endless_love::...
02-06-2006, 11:03 PM
Hwa 11h mới zìa wê, lâu lâu hoh zìa hwa ở wê zui fết mà coan cô út lớn ghê, nhìn mập mập dzễ xương thiệt đóa. Mà từ ngày thèng coan cô mất bi h mới thía cô zui zẻ như dzậy.Zìa đúng mùa gặt nhìn đâu đâu cũng thấy thóc lúa, mìn cũng thixx gặt lém, nhưng zìa đúng trưa zới lại nhà bà vừa gặt hết xong. Chán.
Mà hwa là ngày jì sao xui dzậy chứ??? Lúc tối ở nhà rửa bát thì vỡ mất 1 kí đĩa, đến lúc sang wán thì đánh rơi kí cốc, miẹ noá chỉ vỡ mỗi quai chứ. Rùi lúc gọt hoa wả thì rơi liên tục, bực hết cả ngừi...Trời hwa ung anh mìn say kinh, chiều đi đá bóng zìa đã ug òi, thía mà lúc muộn lại coàn kéo 1 lũ zô ug rõ là nhìu, mùm kiu say nhưng vẫn nốc như điên,hết bia đến rượu.Chán.Đến11h30 bà V gọi zìa ngủ, mà chẳng hum nào zìa ngủ ngay, mà đêm wa bun chiện cũng bùn cười ( V nhỉ:haha: ). Mà bà T rủ t2 đi Hn, ừ thì đi, thèng bạn nóa rủ cả tuần ni rùi e chưa cả mún đi, chẳng là đợi bà V, mún 2 chị e đi cho zui, mà cả coan choé nữa, bảo đi mà chẳng thía ý kiến jì cả, nhắn mãi hoh trả lời.

...::endless_love::...
05-06-2006, 02:13 AM
Mèo ơi, đổi ý òi, cứ để đoá choa thèng bạn tui nóa zít
=========================================
Hình như 2 hum òi mìn hoh zô.Lười Ol nên hoh vít đc, mà vít làm jì??? Hum trc rửa cốc bị đứt tay đau w á, mà nóa vừa sâu vừa to chứ. Kí cốc chít tiệt mìn là mìn ghét kí cốc đóa, lần trc cũng bị 1 lần nhưng nhẹ nó nhỏ xíu, vậy mà lần này ... đã thía lại coàn chảy nhìu máu chứ nhìn mà ớn wá. May mừ h nóa cũng đỡ rùi nhưng nhìn vẫn tởm lém, đêm ngủ nhức hoh chịu đc,chẳng lèm thía nèo đành nằm nghe nhạc, mãi đến sáng ngủ đc chút thì mất điện bực hoh chịu đc. Tối wa chéo fone kiu hnay lên Hn bảo mìn đi nhưng ngại , tại nhà noá đi đông wá, hoh mún đi cùng, mà tối wa w án vắng hết khách sớm, mí chị iem lại ngồi tán f ét, bạn bác đi CB zìa mua cho mí coan cá mực to vật, đi ra đi vào mà wên hoh mang zô wán, đứa nèo cũng lười bảo ra lấy hoh ra.
Tí mìn cũng lên Hn, trời nắng wá để muộn muộn đi cho mát,mà bà T ko lên mới chán, tại mụ chị bà ý, ghét thế. Thui zìa tắm giặt đi choa mát mẻ, mà tẹo đi xe máy tha hồ gió nhé.

...::endless_love::...
05-06-2006, 09:18 PM
Trài, hwa đen thiệt, cân 3 đi , đi đến bắc ninh thì bọn CA đứng, ung enh đội wả mũ bảo hiểm z ô, vứt thèng D ở đóa, định tí way lại đón sau, ai ngờ đi nóa vẫy lại, miẹ nóa fạt hoh cóa gương chíu hậu, hoh cóa bảo hiểm xe, nóa kiu hết biên lai òi, hẹn thứ 2 zìa BN nộp fạt và lấy giấy tờ.Chán hẳn, dzậy là thèng bạn mìn f ải nhảy xe khách. Hẹn nhau ở cầu vượt, lúc đến đóa mìn ngồi trên xe coàn theng bạn xg, dzậy mà thèng f ụ xe nóa coàn hỏi mìn đi hoh , nhìn bộ dạng nóa mìn chít cười. 5h30 đi đến 7k đến nơi. Ra chỗ choé ngủ, nóa bảo đi nhanh đi coàn en cơm, tưởng nấu lúc mìn hỏi :
- En chưa mày?
-Chưa.
Đi đến wán cơm nóa kiu mìn en:
- En cơm hoh?
- Hoh.Mày en đi tau lo lém.
- Tau cũng thía.
Tắm giặt xong a Hiển nhắn rủ lượn lờ, đợi ung rõ lâu, mãi mới thía mẹc:rain:
Đang đi thì e a ý fone kiu ra Mỹ Đình ngồi, trài tìm nhau thui rùi. Tìm 2 vòng mới thía, mà hoh cóa ng iu bà í thì chắc cũng hoh tìm đc. Ngồi đến 11h bảo mãi ung mới đứng dzậy đèo zìa, mua vài kí bánh ới mí kốc trà sữa, dã thía coàn đi tìm hiệu thuốc cho mìn nữa, muộn w á đóng cửa hết, đáng bùn. Tại lúc đi vội w á hoh kịp cho z ô túi, để kí tay ò mìn h thía này đây.:mecry:
-

...::endless_love::...
10-06-2006, 09:14 AM
Trài, dạo nì đen wá, đến chán.Mí hum đi chơi mà hoh đc zui cho lắm, đến hum cuối lúc sang nhà c.Nhung chơi mới thía zui chút.Sáng enh T.A đưa đi vi vu chút, trưa mới sang đóa, lúc đầu chẳng cóa ai 2 chị iem ngồi 8, mãi sau c.Hiệp, a.Mạnh sang, trời thì nóng thía là rủ nhau đi hát cho mát.Đến 4h sang chỗ H.A đợi bọn Nga mãi hoh thía đâu, ra là mẹ mắng nên đến muộn, chỉ cóa Nga thui, My hoh đc đi. Ngồi đóa 1 lúc lại way zi à chỗ c.Nhung, zi à đến đóa chẳng cóa ai ở đóa....chít việc khẩn, tẹo vít tiếp.

...::endless_love::...
12-06-2006, 07:08 AM
Hwa đang vít dở thì cóa việc, chưa kịp vít hết, h kiu vít nữa cũng chẳng vít đc, đến chán. Túi wa nt cả M&T 2 ung bà tỉ tê rõ là nhìu, cả 2 chia tay òi nhưng nghe vẻ T coàn iu M nhìu, nt cho mìn lúc thì kiu chị hoh bùn, luc thì kiu chị khổ lém, mà trc mìn noái a M thì kiu đừng noái a í trc mẹc chị, xong cứ bắt mìn hỏi dò, còn bắt mìn hỏi t d chứ. Cái nì thì chịu hoh lèm đc, túi wa a M cũng noái nhìu fết...Trài, hwa 2 trận thua cả 2, chít thiệt 2 chầu kem, mong là chú đi 1 mìn, chú đi nhìu là cháu die đóa chú ạ.
Sáng ni ra chỗ aM lấy wà, kí vòng jống ở Yên Tử, mìn thixx đeo nóa, mà cóa ngừi hoh thixx đeo, cũng fải mà chiện cũ đã wa. Bùn. Ra nhờ ung cài choa kí khóa tự động, chỉ tại nóa mà mí lần bị mất xiền oan đóa.Vứt mp3 ở đóa, hoh bít ug dơn choa mìn chưa??? Về nhà đói wá, en bát mì xem hết Thủy hử rùi lăn ra ngủ lun, mà dạo này trời đất chán kinh, nắng cả ngày đến chìu mưa, hoh đi thả dìu đc, bùn thía. Nghỉ hè mà chẳng đi đâu, học hoh học, mà chơi cũng chẳng chơi, suốt ngày ở nhà.Mà chìu chẳng rủ ai đi hóng mát đc, chắc tuần sau các ung mới đc nghỉ thì rủ đi, chớ ở nhà bùn thui rùi.

...::endless_love::...
13-06-2006, 10:42 PM
1 ngày bình thường.........................
=============================================
Chán thiệt, hwa xem WC đến tận 4h sáng ni mới đc ngủ.Trận Brasil vs croatia cứ gọi là... nhưng xét cho cùng thì brasil vẫn là no1 toàn danh thủ nủi tiếng mừ.Xem trận trc mà mún đập tivi ra, đến chán đá hoh ra 1 kí jì, như bọn trẻ trâu.Mà hwa ung enh mìn đen, đc lô thắng trận HQ nhưng lại thua 2 trận Pháp & Brasil,chán hẳn. Tưởng trận P ung đá ít ai ngờ 3 tê, rùi lại đổ hết vào trận brasil, thua hết òi, chẳng bít ung coàn xiền hoh nữa.Nhìn những lúc như hwa mà thương ung,cờ bạc thắng thua là chiện fình fường mà.Hwa chú H thua mìn, mìn thua H.A:hihi: . Thía lè huề chú H òi, coàn of H.A, ung bảo hum nèo zìa enh iem đi hát, chiện nhỏ, no vấn đề.Sáng sớm ni bà T cứ réo, bực cả mìn, 4h mới ngủ mà sáng ra réo inh ỏi, tức wá tắt máy vứt dưới chân giường.10h hơn vẫn ngủ bà zô lôi cổ dzậy:
-Hwa mày nhắn chị cóa việc jè thía?
- Đâu hỏi them chị chút thui.
-Thế hả?
Xong bà cầm máy mìn, đã định giật lại òi nhưng nghĩ thía nèo lại thui.Thía lè bà í đọc đc hết tin nhắn ung M nhắn cho mìn noái chiện bà T.Vừa đọc xong, mét bà đỏ hoe, mìn hoh dám noái jè.
-Chị noài thiệt chứ chị hoh bít thèng đóa lè thèng nèo? Nóa cứ gọi cho chị nhưng chị cũng cóa nói chiện đâu, chị tòn kiu bận.
-Hwa iem nhắn cũng định hỏi chị chiện nì.
-Ừ, tao bít ngay thể nào chẳng cóa chiện jè.
Rùi bà lại kể chiện cho mìn, kể bà Ngọc noái zới bà í, nhìu chiện thiệt. Mìn cũng hoh hỉu hết vấn đề nên chỉ ngồi nghe và im lặng...................