Xem đầy đủ chức năng : Có ai biết k?
lys_rain
01-06-2006, 01:29 AM
"...Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay......."
Có ai biết đầy đủ bài thơ này như thế nào k,chép lại cho mình với.Đó là bài gì vậy?
lys_rain
03-06-2006, 11:07 AM
ủa k ai biết vậy hả?buồn quá à.
Forget
03-06-2006, 09:08 PM
Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về mau
Ôi lời nói gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em
Bài này mình đọc lâu quá rồi nên ko chắc nhớ có chính xác ko. Tên bài và tên tác giả... nhất thời tự dưng nhớ hoh ra :D
sweet_love_ha
06-06-2006, 05:07 AM
em bảo anh đi đi
sao anh ko đứng lại
em bảo anh đừng đợi
sao anh vội đi ngay
lời nói tựa gió bay
sao mà anh ngốc thế
ko nhìn vào mắt em :huglove: :hhh:
lys_rain
07-06-2006, 11:45 AM
Way thế rốt cục ntn mới là lời chính xác của bài nè vậy nhỉ?
Autumn
12-06-2006, 04:27 AM
Đây là bài thơ Không Đề hay Vô Đề dzì đó :D :D
Ngày xưa khi học 12 , thầy giáo dạy văn ( là người mah Autumn rất nể về Kiến Thức và Hiểu biết của him ... ) bất chợt nói về bài thơ này ... chỉ 4 câu đầu thôi mah khiến đứa học trò mơ mộng nào cũng ngất ngây con gà tây :lelele: Him bình hay lắm :)
Để tẹo nữa Autumn xem lại trong tập rồi post sau :lol: Giờ mệt quá , off tẹo đã :D2
Autumn
12-06-2006, 07:55 PM
Hì ... đây rồi ... May ma sổ thơ cũ vẫn còn bài này ^^ ...
Đây là bài thơ VÔ ĐỀ của nhà thơ Xkapuchikian ( người Nga )
Em bảo Anh đi đi
Sao Anh không đứng lại
Em bảo : Thôi ! Ích gì ...
Ai ngờ Anh xa mãi
Đôi mắt Em lặng im
Nhưng mắt Em nói thật
Sao Anh tin lời Em
Mà không tin đôi mắt
Ngày xưa Autumn cũng từng đọc một bản dzịch giống như của bạn Forget đã post ở trên ( ở đâu thì Autumn hoh nhớ rõ nữa :lelele: ) ... Còn bản dzịch này là trong một tuyển tập thơ tình của các nhà thơ Nước ngoài . Dĩ nhiên mỗi một nhà thơ / nhà biên dzịch hướng chúng ta đến một tầng ý nghĩa không hoàn toàn giống nhau ... Tuỳ vào cảm nhận của bạn mah thôi :)
Hồi đó , thầy giáo của Autumn có bình giảng về bài thơ này rất dzí dzỏm :hehe:
Autumn còn nhớ thầy nói "Các bạn có thể hình dzung ra vấn đề ngay , nếu để ý cô nàng lớp trưởng của mình _ đang nhìn chằm chằm vào tôi đấy , nhưng có thể là đang thả hồn vào ánh mắt một chàng nào đó trong mơ" :D Cả lớp được trận cười suýt vỡ bụng , còn "cô nàng" lớp trưởng thì ngượng chín mặt :lol:
Thầy còn nói lên những quan điểm về TY ... về ... cái thói "đỏng đảnh" của con gái :lelele:
Túm lại , một tiết học để lại quá nhiều ấn tượng ... Hôm đó thầy còn nhắc đến 4 câu thơ nữa ... ( vì đang nói về TY mah ^^ )
Đưa người yêu sang nhà người yêu cũ
Giữa cơn mưa ban trưa
Chợt thấy lòng xẻ thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ , nửa của mưa xưa ...
tigontranghp
13-06-2006, 04:04 AM
CHÍNH XÁC NÈ...
EM BẢO ANH ĐI ĐI
SAO ANH KHÔNG ĐỨNG LẠI
EM BẢO ANH ĐỪNG ĐỢI
SAO ANH VỘI VỀ NGAY
LỜI NÓI THOẢNG GIÓ BAY
ĐÔI MẮT BUỒN ĐẪM LỆ
SAO MÀ ANH NGỐC THẾ
KHÔNG NHÌN VÀO MẮT EM
Autumn
13-06-2006, 04:13 AM
Kaka , Autumn đã bảo là có nhiều bản dzịch khác nhau , không thể có chuyện chính xác hay không ở đây được . Vì Thơ dzịch thường tuỳ thuộc vào nhà dzịch thuật ...
Autumn vẫn thick khổ đầu của bài Autumn post hơn , kết hợp với khổ sau của bạn :lelele:
lys_rain
13-06-2006, 12:42 PM
Lys cũng thích cách dịch như khổ đầu của Autumn.Thank mọi người nhiều.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.