Deptrainhatmang
28-05-2005, 08:12 PM
kẻ hành khuất
Kẻ hành khuất
khốn cùng vét những cái nhìn lạnh ngắt
tìm đồng loã trong mắt em
tìm khát cháy tù túng
tình yêu lả tả về đâu
trời hoài lấy dần đi mất
ngực bỏng nhớ
môi khô như cánh đồng rạn nứt
thiếu nước mát
thiếu nước mắt
bao giờ phá vỡ lạnh lùng em
kẻ hành khuất
chưa bao giờ dám làm kẻ cướp
chỉ dám điên cuồng
một mình trọi trơ
một mình khát , đói
một mình đi tìm những thứ thiếu
rất thiếu
Kẻ hành khuất bắt đầu điên
khi em bóp vỡ kiêu hùng như tương
làm nước chấm món rau xanh ngắt
thưởng thức nỗi đau dần dần
trước đấy ai từng cho mình hưởng
từng gột những đắng ngắt xuống đất
phiền ưu tiếp
đớn đau tiếp
cả đời còn yêu tiếp
em bắt kẻ hành khuất khốn đốn tiếp
tìm trong mắt em
đồng loã khốn kiếp
nhưng không
......
Em bắt tâm hồn kẻ hành khuất
làm tù binh cho riêng mình
em bắt trái tim người hành khuất
đập những nhịp vụn vỡ trước em
đầy tàn nhẫn
dã man lắm
những trái đắng
kẻ hành khuất cố nuốt
mong như trà đinh
ngọt hậu
trái tim kẻ hành khuất vỡ nát
tâm hồn người hành khuất ngẹn buốt
trước em không phải quá lạnh lùng
trời ngột thở
kẻ hành khuất tiếp tục chết ...
Kẻ hành khuất
khốn cùng vét những cái nhìn lạnh ngắt
tìm đồng loã trong mắt em
tìm khát cháy tù túng
tình yêu lả tả về đâu
trời hoài lấy dần đi mất
ngực bỏng nhớ
môi khô như cánh đồng rạn nứt
thiếu nước mát
thiếu nước mắt
bao giờ phá vỡ lạnh lùng em
kẻ hành khuất
chưa bao giờ dám làm kẻ cướp
chỉ dám điên cuồng
một mình trọi trơ
một mình khát , đói
một mình đi tìm những thứ thiếu
rất thiếu
Kẻ hành khuất bắt đầu điên
khi em bóp vỡ kiêu hùng như tương
làm nước chấm món rau xanh ngắt
thưởng thức nỗi đau dần dần
trước đấy ai từng cho mình hưởng
từng gột những đắng ngắt xuống đất
phiền ưu tiếp
đớn đau tiếp
cả đời còn yêu tiếp
em bắt kẻ hành khuất khốn đốn tiếp
tìm trong mắt em
đồng loã khốn kiếp
nhưng không
......
Em bắt tâm hồn kẻ hành khuất
làm tù binh cho riêng mình
em bắt trái tim người hành khuất
đập những nhịp vụn vỡ trước em
đầy tàn nhẫn
dã man lắm
những trái đắng
kẻ hành khuất cố nuốt
mong như trà đinh
ngọt hậu
trái tim kẻ hành khuất vỡ nát
tâm hồn người hành khuất ngẹn buốt
trước em không phải quá lạnh lùng
trời ngột thở
kẻ hành khuất tiếp tục chết ...