Xem đầy đủ chức năng : Thơ tình của lính nè các ban !
doilinhbienphong
31-05-2006, 08:59 PM
Người ta bảo mùa đông lạnh giá
Với Anh lạnh giá không chỉ có mùa đông
Trong những buổi thao trường cháy bỏng
Nổi nhớ em còn lạnh gấp trăm lần
Các bạn nhớ bình luận cho mình nha
Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 09:05 PM
Tôi vẫn nhớ mùa đông lạnh ấy
Bước trên đường mà lòng chẳng nguôi
NHớ tới ai con người ra trận
Làm lòng buồn chao đảo canh thâu
Em vẫn nhớ chiều vàng khoe sắc
Anh vẫn cười bước nhỏ chung vui
Nhưng bây giờ đâu còn gì nối nhỏ
Em bật cười ngốc nghếc ...cô đơn
bài thơ hay thật đúng là những ngừi lính!
Squall Leonarth
01-06-2006, 02:03 AM
Đáng phục thay,những người lính trẻ
Vì quê hương quên bản thân mình
Trưa nắng đốt,sa trường vẫy gọi
Đêm lạnh căm,người ấy mong chờ
(thơ ko đc hay nhưng vẫn xin gửi tặng những người lính)(^^)
doilinhbienphong
01-06-2006, 08:14 PM
Đời lính khổ lắm ai ơi !
Nắng mưa sương gió điều chơi với trời
Tóc dài lả lướt hớt ba phân
Cơm ăn hai chén tha hồ mà súc
Quần áo phủ phê năm ba bộ
Thịt gắp lia chia chẳng lát nào
Đây là bài thơ nói về đời lính , các bạn cho ý kiến nha
.:oo0wjndy0oo:.
09-12-2010, 08:30 AM
đời lính khổ trăm đường trăm ngả
sống xa nhà xa cả những yêu thương
biết sao được vì quê hương gắng sức
cố kiên cường vì hạnh phúc mọi nhà
hatmaikhucquanhanh
09-12-2010, 09:04 AM
có ai bảo ra đi là biển khổ
nơi thao trường vất vả tuổi 20
dáng thư sinh hay nói hay cười
giờ sương gió phủ đầy sương gió
:botay:
hatmaikhucquanhanh
09-12-2010, 08:55 PM
Anh gửi tặng em chút nắng thao trường
Cái nắng giữa thao trường nóng bỏng
Anh gửi tặng em làn da xám nắng
Cơn mưa vô tình làm chậm bước hành quân
Anh gửi tặng em theo gió mùa xuân
Trang thư xanh trên thao trường ghi vội
Bóc thư xem đừng mỉm cười bối rối
Đừng trách anh làm chậm bước thư em
Anh gửi tặng em con đường thân quen
Bao tháng năm đã đi vào nổi nhớ
Con đường nhỏ và trái tim anh đó
Dành trọn cho em cả cuộc đời :huglove:
:broccoli::broccoli::broccoli:
+~vìsao~+
09-12-2010, 10:22 PM
ẹc,mọi người có phải là lính hol á,mà làm thơ cảm động kinh khủng nun á,thanks cả nhà na.
hatmaikhucquanhanh
10-12-2010, 09:51 PM
:cuane:Vào quân đội tôi có người yêu mới
Nàng rất xinh rất đẹp lại rất hiền
Lúc nàng cười làm quân thù khiếp sợ
Tôi yêu nàng nên ấp ủ từng đêm
Đêm canh gác tôi gọi nàng khe khẻ
Thức cùng anh ta bảo vệ đất trời
Đêm hôm ấy tôi cùng nàng say đắm
Giữa núi rừng chỉ có hai ta
Người tôi yêu đâu phải ai xa lạ
Mà chính là khẩu súng AK
XươngRồngThủyTinh
11-12-2010, 12:38 AM
Đời lính quả thật lắm gian nan
Nhưng xá chi đâu khi ta đã là lính
Lính lính tụi mình thì là là lính
Ta hát ta ca cho quên nỗi nhà!
+~vìsao~+
11-12-2010, 04:06 AM
Kinh wá,mọi người làm thơ kinh wá,nghe cảm động rễ sợ ak,hj,hình như mọi người kiếp trước là lính sao ý,hj
hatmaikhucquanhanh
13-12-2010, 07:13 AM
Lá thư này anh viết để tặng em
Để ngày mai anh lên đường ra đi mãi
Để nổi nhớ có ngày gặp lại
Để lòng anh mong mỏi cánh thư đi
Thư đi rồi còn ngày trở lại
Anh đi rồi còn ngày trở lại không
:bighug:
bên ấy em cười
14-12-2010, 05:57 AM
Giá mà đêm ấy em qua
Giá mà đêm ấy điêu ngoa chẳng về
Tiễn người nhập ngũ qua mê
Còn riêng anh tiễn ê chề bóng em!!!
+~vìsao~+
23-12-2010, 11:28 AM
giờ thao trường anh đi về lặng lẽ
lòng u buồn như chiếc lá thu rơi
đường anh đi ngõ vắng bụi mờ
không ai đón đợi chờ anh bước
thiên hạ kia họ giàu sang sung sướng
phận lính nghèo cuối mặt bước dững dưng
tà áo lính lao sao bay trong gío
hayng cây buồn ủ rũ đường anh đi
a đưa tay lau lệ ướt trà mi
thầm an ủi vì đời anh là lính...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.