PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xù Xì Xấu Xí chả ai yêu!



Xù Xì
31-05-2006, 08:23 AM
Xù Xì Xấu Xí chả ai yêu
Ừh thế cho nên mới làm liều
Một bước chả thèm kiêng với nể
Chạy tới vườn thơ kiếm người yêu!

Có ai yêu Xù Xì không nào? :wink: :wink:

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
31-05-2006, 08:28 AM
lại thêm một người nữa giống tui
chung quy cũng chỉ số đen thui
hào hoa cộng thêm đẹp zai nữa
lúc đó con gái bít tay tui

Xù Xì
31-05-2006, 08:29 AM
Xù Xì Xấu Xí mà cứ kiêu
Cho nên duyên kiếp chả mĩ miều
Người ta xe đón, xe đưa rước
Xù Xì tớ vẫn bước bộ thôi :hihi:

samacde510
01-06-2006, 05:09 AM
Nghĩ mình xấu xí chẳng ai yêu,
Thôi thì yên phận sống một mình.
Ai ngờ mấy hôm mình dạo net,
Cũng có mấy em muốn gửi tình.

hehehee

tuoi_hong_hoc_tro_2004
01-06-2006, 06:23 AM
bó tay toàn thơ con cóc thế này mà cũng đòi làm thơ thật hết biết

xem thơ đây tui này
chưa đọc đã thấy hay
đọc vào người muốn bay
đọc xong ngã lăn quay
thế mới là thơ hay
he!he!he dã thấy hay chưa:haha:

shrek010sky
01-06-2006, 07:32 AM
Xấu xí lắm Xù xì ơi xấu lắm
Ai yêu em, em lại yêu ai ?
Có phải em vô tình không hiểua
Hay chỉ vì không nghĩ có người yêu!

bachlongphi
01-06-2006, 07:48 AM
Xù Xì Xấu Xí hãy iu anh
Đừng mãi cứ kiêu mộng chẳng thành
Anh đây xin nguyện cùng em mãi
Bước bộ theo ai ....khổ cũng đành....

Xù Xì
01-06-2006, 07:51 AM
Xù Xì Xấu Xí chả ai yêu!

Xù xì xấu xí có ai yêu?
Anh dám nhận không, mình rất liều
Yêu em, anh biết, là không thể
Nên nói làm chi, chuyện chẳng đành!

Xù Xì xấu xí chả ai yêu
Nào có hay không kẻ dám liều
Để em phen nữa, yêu trọn vẹn
Nào có ai không, kẻ dám liều?


bó tay toàn thơ con cóc thế này mà cũng đòi làm thơ thật hết biết

xem thơ đây tui này
chưa đọc đã thấy hay
đọc vào người muốn bay
đọc xong ngã lăn quay
thế mới là thơ hay
he!he!he dã thấy hay chưa:haha:

Xù Xì xấu xí chả ai yêu
Nhưng đây cũng chẳng nỗi phải liều
Vào nhà, không phép, không đoan mực
Xin hãy bước ra, chớ có liều :D


Xù Xì Xấu Xí hãy iu anh
Đừng mãi cứ kiêu mộng chẳng thành
Anh đây xin nguyện cùng em mãi
Bước bộ theo ai ....khổ cũng đành....

Xù Xì xấu xí, úh yêu anh
Anh nói mà anh chẳng lòng thành
Lấy đâu bằng chứng, đâu tín vật
Biết lấy gì đo tấc lòng anh?

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
01-06-2006, 08:02 AM
xù xì xấu xi có anh yêu
xin em chớ nghĩ anh nói điêu
tình anh trao bé trời làm chứng
ôi!anh yêu bé biết bao nhiêu

bachlongphi
01-06-2006, 08:08 AM
Xù Xì xầu xí chớ nghi anh
Để dạ anh đau hỏi có đành
Lòng anh đã có trời chứng giám
Xin hãy tin anh hãy tin anh....

romeo si tình
01-06-2006, 08:09 AM
ái chà cô nhóc xù xì
sao cô lại nói những gì chẳng mê
giả vờ giả vịt để chê
chứ ai mà bít kẻ mê cô nhìu
nhưng mà sao lai làm liều
không xinh thì cũng đáng yêu ở tình

Xù Xì
01-06-2006, 08:14 AM
xù xì xấu xi có anh yêu
xin em chớ nghĩ anh nói điêu
tình anh trao bé trời làm chứng
ôi!anh yêu bé biết bao nhiêu
Xù Xì xấu xí chả dám yêu
Nào biết tin ai, giữa biển người
Anh cười anh nói, anh gian dối
Có thật lòng không tiếng yêu em?


Xù Xì xầu xí chớ nghi anh
Để dạ anh đau hỏi có đành
Lòng anh đã có trời chứng giám
Xin hãy tin anh hãy tin anh....

Xù Xi xấu xí biết tin ai
Bởi giữa nhân gian lắm kẻ hoài
Một chữ chung tình, ai người có
Em mưốn tin anh, dạ chẳng đành!


ái chà cô nhóc xù xì
sao cô lại nói những gì chẳng mê
giả vờ giả vịt để chê
chứ ai mà bít kẻ mê cô nhìu
nhưng mà sao lai làm liều
không xinh thì cũng đáng yêu ở tình

Xù Xì xấu xí chả dám điêu
Một một hai hai, chẳng đặt điều
Vờ vịt chi đâu, người làm chứng,
Chỉ chút chua ngoa, giữ phận mình!

:hihi:

bachlongphi
01-06-2006, 08:16 AM
Thật lắm em ơi thật thật mà
Tình anh tuy dẫu vẫn còn xa
Nhưng anh tin mãi tin tin mãi
Đời này đẹp nhắt chỉ đôi ta....

cogaibuongbinh87
02-06-2006, 12:28 AM
đời đẹp còn nhiều lắm
dâu phải chỉ đôi ta thôi đâu anh à

thotinh_online
02-06-2006, 01:03 AM
đời đẹp còn nhiều lắm
dâu phải chỉ đôi ta thôi đâu anh à
Đời đẹp thì nhiều lắm
Tình đẹp chỉ một em ơi
Tình yêu đâu dễ đổi dời
Thôi xin đừng" bướng bỉnh"

Xù Xì
03-06-2006, 07:19 AM
Xấu xí lắm Xù Xì ơi xấu xí
Ai yêu em em lại yêu ai?
...
Thôi chết, cảm câu thơ này mất rồi (chỉ thơ thôi nhé ^.<) Cô nhóc Xù Xì qua nay cứ ngồi lẩm nhẩm mãi câu thơ này, xin phép tác giả cho cô nhóc Xù Xì lấy làm chữ ký của mình nhé :huglove:


Thật lắm em ơi thật thật mà
Tình anh tuy dẫu vẫn còn xa
Nhưng anh tin mãi tin tin mãi
Đời này đẹp nhắt chỉ đôi ta....

Thật thế anh ơi, thế thật sao?
Ngỡ đâu chỉ chút chuyện tầm phào
Em người xấu xí, nào dám ngưỡng
Cái vọng giàu sang với vinh hoa!

Thật thế anh ơi, thế thật sao?
Tin tin rồi lại lỡ vương hào
Một chữ tình chung chia hai nửa
Nay đẹp bên em, mai đẹp ai?

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
03-06-2006, 07:53 AM
trọn đời anh chỉ yêuem
nhìn mấy girl khac anh cóc thèm
anh thề anh hứa yêu em mãi
không tin -tự tử cho em xem

chiều ngày mồng 2 thi tiếng anh
gặp cô giám thị mặt lạnh tanh
sao cô không cười không tươi tỉnh
để cho em buồn mặt tái xanh
(nguyên văn:ĐINH VĂN PHẬT)

cogaibuongbinh87
01-07-2006, 04:57 AM
Đời đẹp thì nhiều lắm
Tình đẹp chỉ một em ơi
Tình yêu đâu dễ đổi dời
Thôi xin đừng" bướng bỉnh"
đời đâu phải ai cũng đẹp
tình yêu đâu chỉ 1 mà thôi
tình yêu kia dễ đổi rời
ko vì như thế sao tôi 1 mình