PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÂm SỰ Sau Khi Thi TỐt NghiỆp



nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
31-05-2006, 05:13 AM
Ngồi thi tốt nghiệp môn văn
kiểu này thì biết mình ăn ngỗng rồi
hôm qua không học toàn chơi
nên giờ chẳng dám 1 lời oán than
từ nay tui quyết tâm là
quyết ko lười học mơ màng lung tung
quyết ko thèm nhớ với nhung
mấy người con gái làm lung chí mình
QUYẾT TÂMQUYẾT TÂM!!!!QUYẾT TÂMQUYẾT TÂM!!:lelele:

nha_moon
31-05-2006, 09:35 PM
Hay QuÁ
Sao NgẰn VẬy

Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 09:35 PM
Thôi là hết tình cạn tâm sâu
Người yêu đâu hiểu có ngừi nhớ mong
Yêu thì đúng ...hồn cười mơ mộng
Mặc tương lai ...phủ nhuộm đen tuyền

meoxinh265
01-06-2006, 07:09 AM
bài anh viết hay quá em mới vào chẳng bít viết gì cả

Nhạc Phi
07-06-2006, 01:39 AM
Nhận đề tốt nghiệp môn Văn
Mà lòng xao xuyến, băn khoăn, bồi hồi
Chiều cầm đề Hóa lên coi
Làm 30 phút xong rồi ngồi chơi
.................
Mời các bạn làm típ 4 môn còn lại

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 01:44 AM
Chớ còn môn lý thì sao
Tôi ngồi cắn bút từ đầu đó nha
Lại thêm cả toán nữa mà
Mônm nào cũng thế làm hoài có song

Thienmy
07-06-2006, 03:36 AM
Sao lại như thế Mèo ơi?
Công My phụ đạo? Ôi trời bỏ đi
hic hic

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 03:38 AM
Ôi trời nói nhỏ my nghe
Làm thơ bảo thế ..chớ còn làm song
Nhưng mà thực chẳng giám mong
Ước gì miu học chẳng thi lần nèo

Thienmy
07-06-2006, 03:43 AM
Bài thi có đâu mà mệt thế?
Tiếp nhận đến đâu? Học đến đâu?

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 03:47 AM
Ơ kìa my lạ quá hen
Học thì vẫn học ..thi thời chẳng nên

Thienmy
07-06-2006, 04:01 AM
Kiểm tra xem để sức đến đâu
Học mà không thi sẽ hổng nhiều
Kiến thức đại dương là vô tận
Thui thì My sẽ kiểm tra nghen

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 04:03 AM
Chết rồi thi chửa nghỉ ngơi
My cười ra típ mèo cười được thui
Thế thì chị cứ ra vui
Mèo vào làm nhé ...cho dzui ấy mà

Thienmy
07-06-2006, 04:06 AM
Không sao đề dễ thui mà
Công My đào tạo, công miu học hành

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 04:11 AM
Ư` thì my cứ thử coi
Mèo miu đang đợi chị ra đề mà

Thienmy
07-06-2006, 04:14 AM
Ra đề không lẽ lại ở đây?
Tối nay My sẽ mail miu được mừ

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 04:23 AM
Vậy thì thế thế nhé my
Còn miu ra đề chị vào đối thơ

Thienmy
07-06-2006, 04:26 AM
Tất nhiên là thế My đồng ý
Chị em cùng đối thơ luận đàm!

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 04:34 AM
Mèo cười chẳng ngại khó khăn
Đề thi ra nhé chị vào hoạ thơ
Chắc rằng chị nhớ nhà thơ
Là ông xuân diệu thơ tài rất hay
Vậy nay chị cố làm hay
Một hai bài nhắc ...kìa ngài thơ cao

Thienmy
07-06-2006, 04:37 AM
Thơ hay My chẳng có thích đâu
Làm thơ ngẫu hứng vẫn nên vần ...

Mr.Ngọc
07-06-2006, 05:25 AM
Nếu học là sẽ phải chơi
Chơi mà không học đi đời đó nghen
Nhìn các sĩ tử mà xem
Phao thi trắng sóa chỗ em đang ngồi