PDA

Xem đầy đủ chức năng : BiỂn NhỚ!!!



socnau767
28-05-2005, 06:27 PM
errrettytuur
Biển nhớ ai Biển rì rào ngọn sóng?
Biển mong ai Biển hát khúc căm hờn?
Ta thẩn thờ đứng lặng nhìn Biển khóc!
Vọng từ đâu tiếng gọi về cố nhân?
Biển nhớ ai Biển tìm về với cát?
Năm tháng dài làm tóc biển bạc phơ!
Ta nhớ ai ta tìm về với Biển?
Biển như ta,Biển hát khúc xa người!!! :angel1:

fantasy_girl
28-05-2005, 07:33 PM
Tôi nhớ anh tìm về thổn thức
Biển nhớ người than mãi không thôi
Hỡi ôi kiếp sống căm hờn
Nhớ thương nhiều , mà chẳng được bao nhiêu
Biển ơi hãy vỗ dạt dào
Cho sông cát lẫn biển hoài miên man

socnau767
31-08-2006, 04:28 AM
Tôi nhớ anh tìm về thổn thức
Biển nhớ người than mãi không thôi
Hỡi ôi kiếp sống căm hờn
Nhớ thương nhiều , mà chẳng được bao nhiêu
Biển ơi hãy vỗ dạt dào
Cho sông cát lẫn biển hoài miên man


Biển có vui khi duyên tình vụt mất
Biển có buồn khi cát trắng kề bên,
Sao tôi thấy biển thét gào giân giữ
Chăng hiền hòa như những giọt tình xa!

xuanbuon
31-08-2006, 07:48 AM
Tôi lặng lẽ đi, tìm nửa cuộc đời
Nửa tôi ơi có nghe lời tôi gọi
Nửa tôi ơi có về nghe tôi nói
Tôi chờ người đến buốt nhói tim si

Nửa tôi ơi! lên tiếng trả lời đi
Ở nơi nào mau về đi người hỡi
Tôi gọi người giữa khoảng không chới với
Tôi đợi người trong dịu vợi nỗi đau.

Nửa tôi ơi! lên tiếng trả lời mau
Cho tim tôi ngập sắc màu hạnh phúc
Cho lòng tôi quên ưu phiền tủi nhục
Dẫu cuộc đời biết bao lúc buồn vui

SHINICHI_lehung
31-08-2006, 08:31 AM
Biển có vui khi duyên tình vụt mất
Biển có buồn khi cát trắng kề bên,
Sao tôi thấy biển thét gào giân giữ
Chăng hiền hòa như những giọt tình xa!

socnau767
03-09-2006, 01:04 AM
Biển có vui khi duyên tình vụt mất
Biển có buồn khi cát trắng kề bên,
Sao tôi thấy biển thét gào giân giữ
Chăng hiền hòa như những giọt tình xa!
muốn đồi thơ sao không làm hả bạn,
Mà nở đành chép lại của người ta.
Mỗi lời thơ là một nổi xót xa.
Sao bạn nở vô tình cướp lấy nó???