PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lật trang nhật kí thứ hai



koconnuakeolac
30-05-2006, 04:08 AM
Kẹo Lạc tôi thông báo mọi người
Nhật kí trang đầu khép lại rồi
Trang hai xin được nay khai bút
Ai rảnh yêu thơ xin ghé chơi:blow:

shrek010sky
30-05-2006, 04:12 AM
Nhật ký trang đầu đã viết xong
Nhiều điều giải bày chưa biết sao
Nay người khai bút lật trang mới
Chút tình ghi lại với vần thơ!

Funny_guy188
30-05-2006, 08:16 AM
Nhật kí trang đầu tui chưa viết,
Một phần không kịp vì chậm chân.
Nay người khai bút sang trang mới,
Phải nhanh phải nhảu đặt bút vào !!!

Mèo Lười Cô Đơn
30-05-2006, 10:27 PM
Mèo lười tiếp tục viết vô
Trang nhật ký nhỏ ..ngừi nào mở hen
Chữ tình xen lẫn chữ vui
Mọi người cùng tỏ ...cho lòng bớt xui

shrek010sky
30-05-2006, 10:47 PM
Nhật ký nhỏ lòng người rộng lớn
Mời bạn hiền tâm sự cùng tôi
Đôi vần thơ tình tình xin gửi
Cùng san sẽ với những tháng ngày

Mèo Lười Cô Đơn
30-05-2006, 10:51 PM
Đã bao lâu còn nhớ ko nhỉ
Tiếng ai kìa than trách nhớ ai
Đến nay ai liệu cười chưa nhỉ
Ngừi bạn chờ vẫn nghé tới thăm

shrek010sky
30-05-2006, 11:51 PM
Bạn ghé thăm lòng mừng khôn xiết
Nhưng vội vàng bạn bỏ ra đi
Có hay chăng một điều gì chưa nói
Mà bạn làm tôi cứ mông lung

koconnuakeolac
31-05-2006, 04:25 AM
Nhật kí trang đầu tui chưa viết,
Một phần không kịp vì chậm chân.
Nay người khai bút sang trang mới,
Phải nhanh phải nhảu đặt bút vào !!!


Nhật kí Lạc tôi hân hạnh chào
Vui mừng đón bạn ghe thăm nhau
Nếu rảnh xin mời đối đôi câu
Không thì cũng vào hỏi thăm nhau

Funny_guy188
31-05-2006, 06:21 AM
Cảm ơn đón tiếp thật chân tình,
Tui đây cảm động thấy ấm mình.
Sẵn sàng cùng nhau trao câu đối,
Không đối thì cũng thăm bạn mình !!!

Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 07:42 AM
Tôi vẫn chờ và lòng vô tận
Một chút yêu sen nẫn dại khờ
Trang nhật ký viết hoài ko nghỉ
Nghĩ lại buồn kẻ ...lười biếng khó ưa

shrek010sky
31-05-2006, 03:21 PM
Nhật ký đây bạn hiền ơi tâm sự
Và cùng người ta xin gửi niềm tin
Bốn phương ơi hội ngộ về đây
Chút ân tình giải bày người tri lỷ

Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 08:38 PM
ngày 1/6/2006

Tôi vẫn nhớ tuổi hồn nhiên mơ mộng
Mắt biếc hồng ...môi nhỏ thắm trao
Khi tim nhỏ chìm vào yêu và nhớ
Thế là cười ..ôi tuổi đáng yêu

Nhưng xa rồi đâu còn gì để nhớ
Tại tim người đâu có nổi chữ chung
Yêu rồi hận xa nhau rồi khổ
Tim bồi hồi ....mắt lệ vẫn rơi

Funny_guy188
31-05-2006, 08:45 PM
Mùng 1 tháng 6 hôm nay,
Trẻ em khắp thế ... giới này chung vui !
Mình đây cũng thấy bùi ngùi,
Viết vô nhật kí để vui tấm lòng !!!

Không đi đâu được :( !!!

Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 09:01 PM
Mùng 1 tháng 6 ngày vui
Mà sao tôi lại thấy buồn lắm hen
Vì rằng tuổi đã trăng tròn
Làm gì có chuyện ...nhi đồng nữa đâu

Funny_guy188
01-06-2006, 03:12 AM
Kể ra trước đó "thi nhân" ...
Buông ra câu đối có phần hơi ki (kì) :
"Trung thu là tết thiếu nhi !
Mà sao người lớn họ đi là nhiều ..."
Tui đây hổng rảnh buổi chiều ...
Ngồi đây viết lại vài điều lố lăng.
Nhưng mà ngày tết này "răng" ? (nghĩa là "sao")
Thanh niên nhiều quá phải chăng đi ... chúa :haha: ???

shrek010sky
01-06-2006, 06:14 PM
Anh chỉ biết ngắm nhìn em trong lặng lẽ
Bởi chúng ta xa cách mọi phương trời
Gần nhau đó nhưng mà xa ngàn dặm
Nỗi buồn nào .......hơn nỗi buồn chia ly

Nhớ ngày trước đôi ta cùng chung bước
Sống mà không nghĩ đến thời gian
Ta cứ ngỡ thời gian trôi nhanh quá
Để gặp nhau , để rồi lại xa nhau

Và giờ đây trong anh một nỗi nhớ
Nhớ không tên , nỗi nhớ chẳng nào quên
Em có biết và có cùng nỗi nhớ
Hay đã có người khác thế anh rồi.

Tình yêu là tình thiêng liêng nhất!
Đừng lấy ai làm vật thế thân
Anh vẫn mong em sai phạm chỉ một lần
Một lần thôi ..........làm lòng anh tan nát

Anh chấp nhận làm kẻ thế thay
Nhưng đừng để ai lần nữa giống em
Hãy vững tin và đừng quá yếu mềm
Hãy suy nghĩ trước khi quyết định

Anh nơi đây vẫn thường cầu chúc
Chúc cho Em hạnh phúc bền lâu
Chúc cho Em ngàn ngôi sao may mắn
Và cầu mong người ấy mãi yêu Em !!!!!!!

Mèo Lười Cô Đơn
01-06-2006, 10:31 PM
Em không hiểu thế nào là quá khứ
Cũng không quen hai tiếng gọi cố nhân
Bởi với Em, anh hiện hữu thật gần
Dẫu hai đứa đã hai lần ly biệt

Khi thời gian là chiều dài đoạn tuyệt
Và không gian là rào cản vô hình
Định lý nào để Em phải chứng minh
Hai đường thẳng không về chung một điểm

shrek010sky
01-06-2006, 11:57 PM
Vô tình mình quen nhau trong chiều ấy
Dáng ai gầy dong dỏng nắng thu sang
Mắt ai nhìn tôi ôi sao quen thuộc
Mới gặp lần đầu mà chẳng thấy chi xa
Gió hát ca chào thu về muôn lối
Nẻo đường kia lá ngợp bóng vàng rơi
Ngời trong mắt hai kẻ yêu nhau ấy
Một chút buồn một chút thóang qua thôi
Rồi tất cả lại như là im lặng
Tất cả ngắm nhìn chiêm ngưỡng tình yêu
Của hai kẻ đang bên nhau hạnh phúc
Trao nụ hôn đầu nở ánh bình minh...!

Mèo Lười Cô Đơn
02-06-2006, 01:43 AM
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...
Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...
Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh
Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anhmột tình yêu ...không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu.

Funny_guy188
02-06-2006, 09:13 AM
Hix hix này mèo lười ơi,
Dạo này thơ phú quá trời lệ tuôn.

Sao viết nhật kí mà cũng cần xúc động vậy ???

Mèo Lười Cô Đơn
02-06-2006, 06:38 PM
Funny thật quá buồn cười
NHật ký thì phải nói điều trong tâm!

Funny_guy188
04-06-2006, 06:18 AM
Nick tui nghĩ đến là cười,
Mèo miu đừng giận, tui người tính vui

Mèo Lười Cô Đơn
04-06-2006, 07:25 AM
Mèo miu nao có giận chi
Chỉ là nói vậy ...giận gì chàng đâu!

koconnuakeolac
05-06-2006, 03:18 AM
không nhầm chứ nhật kí của mình mà
bó tay

Trong rum này ai là người giỏi toán
Giải giúp tôi bài toán của tình yêu
Giả thiết rằng tôi yêu người ấy
Chứng minh rằng người ấy cũng yêu tôi

koconnuakeolac
05-06-2006, 04:56 AM
Chán thế không biết nhân gian ơi
Sao người yêu rồi lại bỏ tôi
Nột đời nguyện ước cùng chung bước
Sao giờ hai đứa hai đôi nơi

Funny_guy188
05-06-2006, 07:08 AM
Bài toán này không ai cũng giải được,
Đến chúa trời cũng khúc mắc tình yêu.
Bản thân mình phải tự tìm lời đáp,
Nhân gian này mấy ai giỏi tình yêu ???

shrek010sky
05-06-2006, 07:34 AM
Lời giải đáp đã có trong tim
Chỉ xin đừng hờ hững bởi tim yêu
Hãy vì nhau vì tương lai phía trước
Yêu nhau rồi...yêu mãi còn yêu!

Hôm nay đây thấy lòng mình rộn bước
Lại không ngờ tâm trạng người....người ơi!
Tại vì sao, người lại lừa dôi.
Để bây giờ tim nghẹn hở em!

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 12:06 AM
Tim yêu cười sao đừng nói vội
Bởi yêu kìa đâu lại được vui (mãi)
Bởi nhân gian nhiều người yêu dối
Lên chữ tình khó sẽ thành đôi

kung_fu
06-06-2006, 03:22 AM
Nay ghé lại và dường đã thấy,
Chốn nhân gian vui vẻ vô cùng.
Kẹo lạc ơi, cho gởi mấy dòng,
Làm vui nhật kí có được không?

shrek010sky
06-06-2006, 06:43 AM
Kung fu ơi mấy ngày đã qua
Sao đợi mãi chẳng thấy người ghé bược
Hôm nay đây cùng chung nhịp bước
Hãy vào đây cùng Kẹo lạc nhà ta!

koconnuakeolac
08-06-2006, 03:02 AM
Nay ghé lại và dường đã thấy,
Chốn nhân gian vui vẻ vô cùng.
Kẹo lạc ơi, cho gởi mấy dòng,
Làm vui nhật kí có được không?

Chào mừng kung_fu tên dịch thuật đại tài
English version sao chẳng ghé qua
Rảnh chân bước vào nhật kí nhà ta
Viết lại đôi câu để gọi là quà
kẹo lạc chào mừng bạn bè gần xa
Shrek, kung_fu, fun mèo lười
Tất cả bạn bè bè bạn tôi ơi
yêu yêu lắm tất cả mọi người

shrek010sky
08-06-2006, 05:33 PM
Ở lại đây lưu dòng tâm sự
Để cùng người biết chuyện ngày qua
Bè bạn ơi chút tình tuy nhỏ
Bầu tâm sự ta trao gửi cho nhau.
Ấm tình người trang lưu bút ngày mai
Cùng chung bước, sẽ chia ....đời khó nhọc....

koconnuakeolac
09-06-2006, 06:40 AM
Mọi khi thấy Mèo lười vô đất Lạc
Sao bây giờ vắng bóng thế Mèo kia
hay là tâm đang có những chuyện gì
Vào mà post cho mọi người xem chung

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 06:45 AM
Hôm nay kẹo lạc nhắc thơ
Ôi rằng mèo đó thật là rất vui

Đời buồn lắm chuyện chua ghen
Mèo lười cũng thế có ngày khóc than
Dạo này mèo bận việc riêng
Ko vào trong bic thấy buồn nhớ ghê

koconnuakeolac
09-06-2006, 08:19 AM
Chuyện gì thế hả Mèo kia
Nhật kí Lạc đây Mèo nói xem nào
Đừng có mà mãi sầu não
Vui lên đi chứ không buồn làm sao

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 12:37 AM
Sầu kìa muốn kể lạc nghe
Nhưng mà chẳng biết bây giờ từ đâu
Thôi thì mèo chẳng nói đâu
Chỉ là mơi mệt buồn rầu thế thui

Funny_guy188
10-06-2006, 06:21 AM
Hôm nay nhật kí mở trang ...
Rờ mình mới biết mèo nàng ko vui ???

Chuyện chi vậy ???

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 07:17 PM
Chuyện gì cơ chứ chàng fun
Mèo lười đã hết rầu rì ...nay vui
Thôi thì chuyện cũ bỏ trôi
Nay cười toe cái đón ngày mới lên

shrek010sky
10-06-2006, 08:47 PM
Mèo lười lúc nắng lúc mưa
Hỏi ai biết được tâm tư của Mèo
Vào đây nhật ký của Người
Gửi dòng tâm sự Lạc ơi đâu rồi
Chuyện buồn, chuyện củ, chuyện riêng tư
Làm sao biết được cùng nhau chuyện trò.
Vào đây xin gửi đôi lời
Bạn bè thân cùng tôi chuyện trò...

Funny_guy188
11-06-2006, 07:43 AM
Phải rồi nên thế nghe miu,
Cười lên trôi hết buồn hiu trong đời !!!

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 06:28 PM
Miu cười lòng dạ đã vui
Còn ai ở đó cứ hoài đa nghi

Funny_guy188
11-06-2006, 09:01 PM
Đâu nào mình có đa nghi,
Chỉ là hỏi vậy, có gì đâu miu :D !!!

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 09:17 PM
Ừ thì miu có nói fun
Là miu kể tội ai kìa ham chơi
NHật ký thì viết lơi xơi
Tâm tình fun đó gửi vào hay ko?

Funny_guy188
11-06-2006, 09:23 PM
Có chứ mèo lười đừng lo ...
Đã vào nhật kí, là thò bút ngay !

Hôm nay tâm sự thấu trời ...
Vừa tròng 2 tháng mèo ơi đi rồi ...
Thực tình chỉ mún quên thôi,
Nhưng mà hồi ức, khó lôi khỏi lòng :( !!!

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 09:28 PM
Ấy rằng lại chuyện khó yên
Mèo miu đi mất, fun ngồi đó la
Thì rằng mèo đã bay xa
Funny vẫn khóc vẫn ca suốt ngày

Funny_guy188
11-06-2006, 09:32 PM
Hì hì tâm sự giãi bày ...
Chỉ vì nhớ quá mơi dây thế này ..

koconnuakeolac
12-06-2006, 04:20 AM
Hoan hô Mèo đã hết lười
Hoan hô thời tiết hết thời nóng nôi
Hoan hô bè bạn của tôi
Nào cùng tâm sự cùng cười thật tươi
Shrek chàng hỡi Lạc đây
Ai gọi Lạc đó tôi chạy về rồi

shrek010sky
13-06-2006, 07:11 AM
Giờ đây vắng bóng còn đâu
Tâm tư bỏ ngõ Mèo lười ai hay
Lạc ơi có biết ngày mai
Vần thơ vắng vẻ Mèo không tìm vào.

tuankhanh_tk265
13-06-2006, 07:17 AM
vắn cô thì chợ vẫn đông
cô đi lấy chồng thì chợ vận vui

kung_fu
14-06-2006, 03:07 AM
Kung fu bận tý chuyện rồi,
Về nơi xa lắm dịu vời chân quê.


Đã mấy hôm không ghé "học trò",
Lòng buồn vời vợi, mặt buốn so.
Mong sao bằng hữu lòng cũng hiểu,
Thông cảm kung fu vắng học trò.

Hẹn bạn nhé mai này gặp lại,
Kung fu về mai mốt lại lên
Chân tình xin gởi bình yên
Tìm nơi các bạn hàn huyên vơi sầu.


không nhầm chứ nhật kí của mình mà
bó tay

Trong rum này ai là người giỏi toán
Giải giúp tôi bài toán của tình yêu
Giả thiết rằng tôi yêu người ấy
Chứng minh rằng người ấy cũng yêu tôi


Toán tình yêu mấy người giải được?
Bởi mỗi người mỗi lý lẽ riêng
Và vì thế cũng nhiều đáp số,
Cũng vui, buồn, thương, hận đeo mang.

Ta loại nghiệm này, người loại nghiệm kia
Và đáp án dấu tròn vô nghiệm,
Nên bảo rằng nghiệm số tình yêu,
Một điều khó biết.
Nghiệm buồn
Nghiệm vui.

koconnuakeolac
16-06-2006, 04:41 AM
Cảm ơn cái kẻ đại tài
Đã giúp Lạc ta hiểu bài toán trên
Dẫu cho có học cao siêu
Cũng chẳng ai hiểu được nhiều tình yêu
Nếu mà dùng đến máu liều
Tình kia chắc hẳn sẽ tiêu một đời
Giả thiết rằng anh yêu tôi
Dễ gì khẳng định được tôi yêu chàng
Giả thiết rằng tôi yêu chàng
Càng khó nhận nghiệm là chàng thương tôi
Thôi thì duyên số nên đôi
Tội chi phải khổ ngồi giải toán kia

shrek010sky
18-06-2006, 07:47 AM
Mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường
Đã qua rồi sao còn thấy vấn vương
Lật giở lại từng trang lưu bút
Tuổi học trò ôi thật thân thương.

Còn nhớ biết bao lần lên lớp
Cùng bạn bè cười, nói, đùa vui
Rủ nhau từng đám ngồi buôn chuyện
Chuyện học, chuyện chơi, cả chuyện đời...

Nhớ thật nhiều những giờ ra chơi
Đùa nghịch đuổi nhau chạy khắp nơi
Sân trường, đá cầu sao vui thế
Hành lang chợt rộn tiếng ai cười.

Ngày ấy có lần trong giờ học
Đứa bạn ngồi bên chợt ngẩn ngơ
Quay sang hỏi nhỏ "Sao vậy nhóc?"
Nhỏ đáp "Tao đang tập làm thơ".

Và nhớ những lần thoáng đỏ mặt
Nhận ra ai đó đang nhìn mình
Nhỏ bạn nháy mắt "Chàng nhìn đó
Sao mày vẫn cố tình lặng thinh?"

Nhớ nhất ngày ấy lúc chia tay
Bạn bè bên nhau chẳng muốn dời
Ba năm cuối cấp sao nhanh vậy
Sau này chắc mỗi đứa một nơi.

Một năm, hoa phượng lại nở hồng
Bằng lăng tím rực góc phố đông
Bồi hồi lặng nhớ ngày xưa ấy
Bạn bè có còn nhớ mình không?
...

tongnguyenhuy
18-06-2006, 08:21 AM
khó lòng giải toán tình yêu
áp dụng vật lí thì nhiều điều hay
hiện tượng các hạ nêu ngay
tại hạ phân tích mai này sẽ ra

tuankhanh_tk265
18-06-2006, 11:21 PM
hoa phượng nở thắp đèn trời đỏ rực
hoa điệp vàng rải nắng đón hè sang
bằng lăng tím cho mắt ai nhung nhớ
thời học trò rồi cũng phải qua đi
.......

koconnuakeolac
19-06-2006, 02:17 AM
khó lòng giải toán tình yêu
áp dụng vật lí thì nhiều điều hay
hiện tượng các hạ nêu ngay
tại hạ phân tích mai này sẽ ra

Các hạ liệu có nhớ tôi
Một thời Kẹo lạc từng ngồi đối thơ
Nay tôi có chút chuyện nhờ
Toán kia dễ giải tôi nhờ người xem

tongnguyenhuy
19-06-2006, 02:49 AM
toán này tôi giải, cóc thèm
phải nêu hiện tượng tôi xem thế nào
ai người yêu quí ra sao
ai người thất vọng phải chào ra đi
ai buồn đau lúc chia ly
ai thì mình thản chẳng dzì bên ta

ý tui nói là phải rõ hơn tí, như nêu hiện tượng trong vật lí vậy

koconnuakeolac
19-06-2006, 02:53 AM
nói thế nói làm qué gì
ông phải giải toán ngay khi như vầy
đừng có mà giãy nảy vậy
giải được ông mới xứng danh anh.....( tùy xem thử giải đi)

shrek010sky
19-06-2006, 05:18 AM
Nếu tình yêu khó giải bằng toán học
Và vật lý cũng đành chịu bó tay
Thì hóa học em ơi vẫn còn đó
Một mối tình như hai nguyên tố mà thôi
Cùng hóa trị là nhịp đập con tim
Cùng thăng hoa khi duyên bén duyên tình
Cùng phản ứng khi đường đời chung bước
CÙng xúc tác cho tình luôn nồng cháy
.....
Hóa học ơi đôi lứa nên duyên
Ta cùng người tình yêu luôn .... phản ứng....


...............>>>> có được không thế :lelele: :winking: ...............

tongnguyenhuy
19-06-2006, 08:29 AM
tình yêu giải thích bởi thể thao
anh là quả bóng em sút vào
bay qua bay lại ê cả mặt
xẹp hơi bom tiếp đá chẳng sao

Thienmy
21-06-2006, 12:02 AM
Hôm nay rảnh rỗi ghé vào
Vua gì ăn nói làm sao thế này
Ngôi cao Vua đứng trên này
Thần dân nhìn đến học đòi thì sao?

tongnguyenhuy
21-06-2006, 02:39 AM
thần dân chắc cũng vui thôi
nhiều khi vua cũng có hồi giải lao
trong này có được toán sao
nên vào giải thử thấp cao thế nào

shrek010sky
21-06-2006, 04:23 AM
Thấp cao đâu phải vì bài
Thấp cao vì tại người này người kia
Bài toán thật khó thật ký
Tình yêu nào có một lời giải xong
Đáp số người đã đưa ra
Nhưng bài toán ấy vẫn còn giở dang.

koconnuakeolac
22-06-2006, 03:15 AM
thần dân chắc cũng vui thôi
nhiều khi vua cũng có hồi giải lao
trong này có được toán sao
nên vào giải thử thấp cao thế nào

toán này chẳng phải toán sao
là bài vớ vỉn ông sao không làm

tongnguyenhuy
22-06-2006, 03:42 AM
ko làm ko phải ko làm
lỡ làm sai mất thì kham không rồi

bé ơi vào nhóm anh cho dzui nhé

shrek010sky
22-06-2006, 08:41 AM
Chuyện tình đâu phải riêng ai
Mà rằng lời giải ắt người giống tôi
Cho dù chung một con đương
Cho dù đi đến con đường tim em.

Nhóm thơ thấy thật là vui
Nhưng mà đâu cứ Thiên Bình mới vô
Ở đây nhật ký riêng người
Vần thơ hội ngộ anh em vui vây....

tongnguyenhuy
23-06-2006, 01:58 AM
anh em ở đấy vui vầy
nên mới rủ bé cùng gầy nhóm thơ
cùng tôi theo 1 ước mơ
Thiên bình em chớ ngó lơ đi mà

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 05:43 AM
Huy là, nói nhỏ quá hay
Ai ơi xin hãy vào mà nhóm vui
Mèo lười xin thật nói cười
Mời cô kẹo lạc, vào roài đối thơ

koconnuakeolac
24-06-2006, 06:54 AM
ok
cả nhà có lòng thì em cũng có sức Cảm ơn thiên bình thanh cao( nịnh đấy)
Đã cho nhỏ Lạc ta đây ghé vào
Vào thì vào sợ chi nào
Bước đầu xin gửi thân thương lời chào

shrek010sky
24-06-2006, 06:25 PM
Thiên Bình nhóm nhỏ thơ vui
Mong rằng người đó vui đừng quên ai
Thiên bình ơi nhé ngày mai
Vườn thơ hội ngộ cùng tôi nhé người.

koconnuakeolac
24-06-2006, 08:35 PM
Làm sao quên được một người
Làm sao quên được những lời người trao

tongnguyenhuy
25-06-2006, 02:27 AM
làm sao cả ước ao
làm cả quên cả khát khao đôi mình
làm sao quên nổi bóng hình
làm sao quên nổi cuộc tình đôi ta

bebuon_157
25-06-2006, 02:52 AM
Làm sao để khỏi xót xa
Làm sao để khỏi bước qua chuyện tình
Làm sao để biết chính mình
Làm sao để biết chữ tình thủy chung

koconnuakeolac
25-06-2006, 04:25 AM
Làm sao ra khỏi bìa rừng
Làm sao quên nổi ngày từng yêu nhau
Làm sao quên những đớn đau
Làm sao có được phép màu tình yêu

tongnguyenhuy
25-06-2006, 06:56 AM
làm sao gặp được cô tiên
làm sao có phép chắp liền tình ta
làm sao để khỏi xót xa
làm sao để biết đâu là lối đi

Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 08:13 AM
Làm sao quên được bến thương
Làm sao quên được những miền nhớ nhung
Làm sao quên nổi tiếng chung
Làm sao quên được lời cùng thiết tha
Làm sao ta phải xót xa
Làm sao ta phải nhớ à, tình phai

koconnuakeolac
25-06-2006, 09:44 PM
làm sao phải viết dông dài
làm sao phải cố post dài làm chi
Post đúng hai câu như nì
Đọc vào đut thấy khoái chí là xong

tongnguyenhuy
25-06-2006, 09:53 PM
làm thơ chỉ đúng hai câu
đợi em năm phút lâu hơn là chuồn

Thienmy
25-06-2006, 10:17 PM
Viết thơ đúng ý không vần
Để xem người đọc có phần (nào) bực không?

heo lười đáng iu
26-06-2006, 02:05 AM
Tui dzừa đi xa mới trở dzề..
nhật kí.. trang đầu chưa kịp mở
thật tiếc quá chừng vì chưa đọc
bỗng dưng vừa mở thấy trang hai
trang 1 đâu rùi sao hổng thấy....
câu chuyện đầu đuôi nó làm sao...
bởi vì..lí do là như vầy...éc,éc..
trang đầu chưa đọc...làm sao hĩu
mở ra trang 2 chẳng hĩu rì...
LẠC ơi rảnh không....
...........tui muốn bít...
đầu đuôi câu chuyện...nói dzìa ai....

tendresses
26-06-2006, 05:14 AM
Người đi lâu quá nay mới về
Trang đầu nhật ký đã viết rồi
Và đây ngày mới đã sang trang
Xin người ghé lại dòng tâm sự
Bạn hữu chung vui một mái nhà.

heo lười đáng iu
26-06-2006, 08:20 AM
....lòng đau như cắt ,bùn ơi là bùn..
cha thì đã mất,mẹ thì đang đau
người tình nay cũng xa rùi ...
chay theo người khác,bỏ tui 1 mình
trời ơi cai' kiếp rau răm ...
đêm nào cũng khóc chẳng ai hĩu dzùm...
thôi thì nhật kí trang hai...
chỗ nào còn trống tui xin được vào ..
KẸO LẠC ..ơi hỡi đâu rùi ...
cho tham dzự nhé,cảm ơn thiệt nhìu

koconnuakeolac
27-06-2006, 04:11 AM
Tui dzừa đi xa mới trở dzề..
nhật kí.. trang đầu chưa kịp mở
thật tiếc quá chừng vì chưa đọc
bỗng dưng vừa mở thấy trang hai
trang 1 đâu rùi sao hổng thấy....
câu chuyện đầu đuôi nó làm sao...
bởi vì..lí do là như vầy...éc,éc..
trang đầu chưa đọc...làm sao hĩu
mở ra trang 2 chẳng hĩu rì...
LẠC ơi rảnh không....
...........tui muốn bít...
đầu đuôi câu chuyện...nói dzìa ai....


người xa mới về cứ nghỉ ngơi
đất trống vẫn còn xin ghé mời
trang đâu khi nào tìm lại được
lạc xin link để heo xem vui
trang đầu chỉ là viết về tui
về những đường thi trổ anh tài
chỉ toàn shrek ghé đối đáp
lâu dần thêm bạn mèo lười thui


....lòng đau như cắt ,bùn ơi là bùn..
cha thì đã mất,mẹ thì đang đau
người tình nay cũng xa rùi ...
chay theo người khác,bỏ tui 1 mình
trời ơi cai' kiếp rau răm ...
đêm nào cũng khóc chẳng ai hĩu dzùm...
thôi thì nhật kí trang hai...
chỗ nào còn trống tui xin được vào ..
KẸO LẠC ..ơi hỡi đâu rùi ...
cho tham dzự nhé,cảm ơn thiệt nhìu

nhật ký là tỏ nỗi lòng
heo ơi buồn chi cứ nói xem
nói ra mọi chuyện coi như xong
lòng vui ta lại nói chuyện thêm

Lost.
27-06-2006, 09:54 PM
Nhật ký 2 nay phải khép lại rồi
Mời trang nhật mới mở ra thôi
Nụ cười cứ thế đừng nguội tắt
Để gió đưa hương toả giữa đời