PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không tên !



Hàn Đức Bảo
30-05-2006, 02:33 AM
Hôm nay anh dậy sớm hơn thường ngày , vịt ạ ! Chẳng phải vì anh siêng năng hay cần cù gì đâu , siêng năng và bỗng nhiên dậy sớm là hai vấn đề khác nhau . đơn giản là cả đêm qua anh đã không ngủ , anh có nói là anh đang trăn trở vì điều gì mà không ngủ không . Chắc chắn rồi .
Tự nhiên thấy lòng nao nao , rồi rồi và ...rồi ...cô bé hàng xóm tưới hoa đứng nép vào vệ tường cười khúc khích , anh cũng chả biết cô bé ấy cười cái gì ? Nhìn lại tổng thể " di tích" anh cũng chả thấy có gì lăn tăn hay áo anh rách , quần thủng mất mấy miếng. Chắc anh đa nghi quá thôi , có lẽ cô bé ấy cười vì một lý do khác , rất bí mật . anh gọi cô bé ấy là Kẹo mút , cô ấy hay mút kẹo , vương vấn một chút gì đó rất ...mông lung . Sau cái vẫy tay , anh lên xe và mất hút con mẹ hàng lươn trong sự ngỡ ngàng đến chóng mặt của Kẹo Mút
Lên lớp với bộ mặt sầu não , lại nữa . Lẽ ra anh đã có một giấc mơ êm đẹp nếu không có tiếng một cô nhóc bên cạnh đánh thức
- bí thư , có người cần gặp - choàng tỉnh , ừ anh làm bí thư cơ đấy oách xà lách không cơ chứ . Liếc cặp mắt cùng đôi kính cận cỡ 0,5 đi ốp ra cửa anh giật mình bởi dòng chữ " vì miền trung ruột thịt " ............
Vừa cầm thùng quyên góp đi khắp lớp anh lẩm bẩm "Miền trung bị lũ sao ? " lâu nay mình đâu để ý khỉ gì đâu .
- không có tiền thì sao _ tiếng cái trang làm đứt mạch suy nghĩ của anh
-không có tao cho vay ....( chó má) - anh gắt lên một câu và làu bàu thêm vài ...chục câu . Tệ thật . bọn nó bây giờ sướng lắm...học rồi làm thêm trầy mật ...kiếm tiền ...nhậu thâu đêm suốt sáng ...ăn uống chơi bời giai gái rồi vân vân .ném một số tiền qua túi quần thế mà quyên góp ít lòng thành cho người ta chúng nó lại lăn tăn. Ra là vậy . ngẩn ngơ với một số ý nghĩ không đầu không đuôi , anh rợn nhớ đến dáng em ngồi khóc bứt rứt khi từng cơn lũ cứ cuốn phăng mọi thứ ...tiếng gào thét ...tiếng nước...đủ thứ âm thanh hỗn độn tạp .đã hơn mười năm rồi ...