Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : .... Mùa Của Những Đóa Hoa Phượng ....



It's Never Too Late
29-05-2006, 08:52 PM
Một mùa hè lại tới ... Mình cũng không biết nữa ... những có một cái gì đó ... có lẽ là ... những nỗi buồn ... những cảm xúc bâng khuâng của tuổi mới lớn ... Chắc rùi ...

Từ hồi đó , cũng phải một tháng rưỡi rùi .. Sếu vẫn cứ giận mình .. mình biết mình có lỗi nhưng mà hè đến rùi nó giận như vậy có ích gì ... Bức thư nó viết mình đọc mà đã phải khóc .. Một bức thư với nội dung buồn bã khủng khiếp .. Một đôi bạn thân , .. nó bảo mình với nó chẳng còn gì nữa , tất cả chấm dứt ư ... Sao lại có thể .....
Bây giờ mình biết nó đã nói chuyện với mình .. nhưng mình cũng biết nó và mình chả còn như xưa .. cả hai .. có lẽ vậy ... Hè đến rồi ... mình đã và nó , cả hai đã cố nói chuyện với nhau .. vẫn cái cảm giác đó .. không tự nhiên và chân thành như trước ... Vậy đấy ..
Mong sao Hè qua với những kỉ niệm đẹp .. vui vẻ , nhé Sếu ... Hai đứa bọn mình sẽ trở lại như xưa ... đừng giận hờn làm gì nha ..... :)

****************

Cảm ơn nhiều lắm TL à , 3 cái ảnh đó ... còn cả cái ảnh con ếch mà cậu thích nữa .. cảm ơn lắm đó , ... TL à ...
Cái chuyện đó , tớ biết , lúc NL khóc .. tớ thực sự hối hận .. và tớ tin cậu cũng vậy .. Bây giờ có lẽ mọi việc đã diễn ra bình thường ... Nhưng tớ biết .. NL vẫn nhớ chuyuện đó .. tớ hiểu chuyện đó làm nó xúc phạm ghê gớm ...
Vậy nha .. tớ , cậu và HA sẽ không bao giờ làm như vậy nữa .. 4 chũng ta sẽ mãi là bạn thân nhé ... :)

****************

Còn tớ , có vè hơi khó hiểu nhỉ .. Là bởi vì tớ nghĩ hơi nhiều ... tớ biết có người đã khuyên tớ nghĩ ít thui ... còn trẻ nghĩ nhiều thì khổ lắm ... Là Pé đấy chứ ai ... Tớ biết rùi , Pé à .. ừ thì không nghĩ nhiều nữa ... Phải vui lên mới được :)
Mới có 1/2 ngày mà chán ghê .. tớ biết .. thực sự là tớ nghĩ tới ... nhiều lắm ... Và .. Ừ ...

****************

Cũng buồn à ,, hè năm nay mình hông được đi nghĩ mát rùi .. Hơi tệ .. Nhưng mà cũng vui ghê .. mình chưa bao giờ chăm sóc em bé mà ..Bây giờ mẹ sắp để em rùi .. Tất nhiên là mình vui lắm ... Phải đi mua mấy quyển sách mới được ... :lelele:

Tạm thế nhé ... đọc nghe hồn nhiên nhỉ ...

Thân :
KBCNT

It's Never Too Late
31-05-2006, 03:23 AM
Ngán wá nhỉ ... một mình mình viết cũng buồn .. tý nữa rủ Hằng cùng viết vậy .. :)

Hè , cũng phải thui .. Một năm thì lúc nào chả là hè ... Hè thì bảo giờ cũng phải chia tay ... có lẽ .. đấy là cái luật rùi ... Và mỗi khi chia tay .. lòng lại buồn .. lại xao xuyến .... Mong ước cho thời gian trở lại .. Lúc nào cũng vậy .. mọi người bảo thích mùa hè vì được nghỉ .. nhưng đến lúc chia tay thì mỗi người một ý .. ai giống ai đâu .. ???

Ngán thật đấy .. mới có 2 hôm mà thời gian nó lặng trôi lâu quá .. bảo lâu vậy chớ sau này nghĩ lại thì lại bảo nhanh .. Cái con bé này .. kì ghê ...
Thứ sáu .. một ngày túi bụi .. sáng đi học thêm .. và chiều .. ừ Kiểm Tra ... Nó sợ .. nó run .. nhưng nó vẫn cố gắng .. Nó biết là nó sợ lắm nhưng nó luôn có niềm tin .. và đặt nó vào ước mơ của mình .. một ước mơ đẹp mà nó ngày đếm mơ ước ... Nó mong lắm .. mong sao đó là sự thật .. Chính vậy mà nó lại càng phải cố .. Ừ .. Cố lên nha .. Nó tự nhủ mình .. vậy :)

Tạm vậy đã ... :)

princesssonghyekio
31-05-2006, 04:47 AM
hè ư, đó là một mùa vui nhộn nhất trong năm...nhưng nào ai đâu biết đằng sau hè là một nỗi buồn, nỗi nhớ kỉ niệm buồn, mà mỗi người cũng đã từng trải qua. Chia tay thầy cô, chia tay bạn bè, một nỗi nhớ không bao quên đối với những đứa học sinh. còn Hằng(tên nó) đó dường như là một mùa không thể nào mà vui hơn. nó tự thấy mình hơi hấp hấp. nhưng nó không thể không nghĩ rằng đó là mùa vui nhất trong năm. bởi vì sau khi chia tay các cạ cứng của nó. Nó lại ngồi miệt mài trên cái máy tính để chat qua mạng. Không thì nó lại rủ những đứa bạn cũ hồi tiểu học đi chơi, nó lại gặp được nó quý mến mà hầu như 1 năm nó mới gặp một lần. Nhất là cái đứa tên N nó luôn mong chờ được gặp cái tên N đó. chuyện đó thật buồn cười, mặc dù năm nào cũng gặp lại nó nhưng có gặp nó cũng chỉ thích nguyền cho nó chết yểu sau mỗi lần tên N đó trêu nó. nhưng kì lạ làm sao dường như sau những câu tên N đó đùa nó lại thấy như được cái tên đó lại giảm hết xì trét cho nó mới hay chứ. Và sau đó chúng nó lại nô đùa với nhau trong những cái hè đầy tiếng ve và hoa phượng đỏ thắm trong sắc nắng như hai đứa trẻ lên 3...Còn hoa phượng vẫn cứ đung đưa trong cái nắng hè gay gắt để mà thì thầm với những nàng gió nhẹ nhàng thoảng qua.......

It's Never Too Late
31-05-2006, 08:09 AM
Ừ ... cảm ơn nhé .. cảm ơn mày đã ủng hộ ... Vui nhiều rùi .. :D
Hằng này N là ai vậy nhỉ .. Bộ tịt thiệt rùi .. hông biết người này hay sao ý ... Mà Hằng viết hay quá à ... :)

Thêm vài tiếng .. chí zị .. Mai đã là thứ 5 rùi.. mình hông ngờ .. thứ 6 đến nhanh vậy .. Mùng 1 / 6 .. xem ra bận tối đầu ra rùi .. Ghét ghê ..Thực sự mình lo quá .. hông biết có qua chuông hông ... Nói một hồi .. vẫn cái chủ đề cũ .. vẫn vậy .. có hơn gì chăng .. Ơ ầu ...
Chiều nay nắng gay ghê .. Nó tự nhủ .. Nó hông biết từ lúc nào .. Nó chỉ thích cái lạnh buốt người cắt da của mùa đông .. Với nó .. mùa đông thật ấm áp .. biết bao câu chuyện thú vị .. Nó nhớ lại hồi còn nhỏ .. Noel ba mẹ tặng nó quà .. đưa nó đi đến chỗ tượng ông già tuyết .. Lúc đó , nó thấy thật hạnh phúc .. Nó yêu ba mẹ lắm .. :)
Mấy năm nay , không đi chơi như trước nữa , nó biết nó đã lớn .. Mà rõ càng lớn càng ít thân với bố mẹ hơn .. Nó biết mình cần làm một cái gì đó .. Nó phải làm chứ .. bởi ba má nó có biết rằng .. nó vẫn yêu ba má lắm .. Cho dù lớn , nó học nhiều hơn , cả ngày bận rộn nhiều hơn .. Nhưng nó vẫn yêu quý và kình trọng ba má .. Từng lời ba má dậy nó mãi khắc ghi ... Nó bỗng chợt nhận ra .... Nó yêu ba má lắm ....
Thương ba má nhiều ... Cảm ơn ba má nhiều .. :


" Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con .. "

princesssonghyekio
31-05-2006, 08:32 AM
... Và nó( Hằng ). Đang ngồi miệt mài với cái máy tính để buôn với con bạn tú mỡ( Khi Bạn Có Niềm Tin) và nó cũng chính là đứa bạn rất thân ở lớp học. Nó đang ngao ngán thở dài về cái cuộc tuyển mod của hht. nó và KBCNT đã đăng kí nhưng tại sao nó lại không có được cái niềm tin của con bạn nó vậy. Đang ngao ngán thở dài, tự nhiên mặt nó nhăn lên khi nghĩ đến ngày mai có rất nhiều việc phải làm. Và đột nhiên, mặt nó càng nhăn hơn khi nghĩ đến cái hẹn của nó với cái tên N vào ngày mai cùng một lũ bạn thân hồi tiểu học. Bọn nó rủ nhau đi chơi ở quán cafe trò chơi twenty. Nó bị phân công phải chỉ dẫn từng đứa một đến đúng điểm hẹn. Nhưng thôi, nó tặc lưỡi, kệ bọn kia, nó sẽ gọi điện đến nhà từng đứa một vào ngày mai. Nó, Hằng sẽ làm đúng theo cái chữ kí kia để giảm những cơn xì trét đáng ghét. Muốn hết buồn đau thì phải lặn sâu xuống biển cả. Đã vậy, lập tức nó lấy một bức ảnh chụp nó với tên N và con bạn TMT của nó ra săm soi. Đột nhiên, nó dán bức ảnh đó trên tường và vớ ngay được mấy cái phi tiêu cực sắc của nó. Và rồi nó phóng mấy cái phi tiêu của nó với khí thế rất" SÁT". Và sự thực là 4 cái phi tiêu của nó 1 cái phóng trật còn 3 cái còn lại đều phóng đúng mặt cái tên N đó. Nó mỉm cười một cái rất mãn nguyện vì cơn xì trét đã tan biến hết và nó lại lấy vải đạy lại rồi nó lại miệt mài với cái máy tính để buôn chuyện. Và rồi nó chợt nghĩ liệu nó cái phải là một người tốt khi nó làm quen được với mấy boy qua mạng và đều cho bọn nó leo cây một cách đáng sợ bởi cái bản tính kiêu của nó. tổng số boy bị nó cho leo cây đã lên đến con số 40...

Akite_for_you
31-05-2006, 09:17 AM
Tính tìm cho NT cái hình mà akite chụp mấy bông phượng ở trườngmà sơ ý làm mất tiêu roài, thoai, để bữa khác bù cho vậy :D

It's Never Too Late
31-05-2006, 07:38 PM
Ừ ... Akite cố tìm cho mình nhé ... :) Mà vô NK viết có vài dòng vậy à ... Phạt phạt phạt .... :blow: ...
> Hằng .. 40 á ... 40 người leo cây á .. dễ sợ luôn ... Không ngờ con bé này .. :D


Hôm nay , 1 / 6 ... Ngày quốc tế thiếu nhi .. Nó nhớ , ngày này hàng năm nó hay đi chơi cùng ông ngoại .. Nó vui lắm .. ông cho nó đi công viên .... đi mua quà .. Nó vui , hông phải vì nó được nhận quà mà là vui khi nó có được niềm thương yêu của ông bà .. Nó hạnh phúc và hãnh diện với bạn bè lắm .. :)
Mấy năm nay , nó bận hơn .. nó biết nó lớn rùi .. Và năm nay , nó cũng không thể đi với ông bà :( .. Nó buồn lắm , vì không thể làm ông vui , nó biết làm như vậy ông sẽ buồn .. Hôm qua , ông nói với nó : " Cháu đừng nghĩ nhiều về việc này , ông hiểu cho cháu mà .. " Ông à , cháu có lỗi quá .. Và hôm nay nó bỗng viết những dòng này vào nhật kí .. Nó chợt bật khóc , nó chả biết tại sao nó lại khóc cả ... :rain: Có lẽ , nó buồn vì làm ông buồn .. Nó biết ông nói thế nhưng trong lòng ông cũng buồn lắm ... Ông già rùi , ông không còn khoẻ nữa .. nhưng ông vẫn muốn làm cho nó hạnh phúc .. cho nó vui .. Vậy mà .. Nó thương ông bà lắm ..... Ông bà ơi ...
Nó ngước lên bầu trời .. nhìn những đám mây mà thầm ước .. :) Nó bỗng thấy mình thật hạnh phúc khi có một gia đình đầm ấm tràn ngập tình yêu thương ...

Hè về , xa mái trường thầy cô bạn bè ... Ta bỗng thấy được tình cảm gia đình mà bao lâu ta không để ý ... :)

princesssonghyekio
31-05-2006, 09:05 PM
chà mày biết không. tao đã cho 40 đứa( giờ lên 45) con trai leo cây . Chắc mày thấy tao quái vật lắm đúng không. có mỗi hai đứa mình viết thì buồn quá. rủ thên đi
Hằng (tên nó )đang ngồi miệt mài bên cái máy tính để viết nhật ký. nó cũng đang nghĩ về ngày 1/6 giống như con bạn KBCNT của nó. Tụi nó bây giờ lớn rồi đúng là không giống như ngày xưa nữa. Hình như, tụi nó đang quan tâm hơn bạn bè của nó hơn gia đình của tụi nó thì phải. Hôm nay, nó không đi chơi với bố mẹ và em nó mà nó đi chơi với đám bạn của nó.
chiều đi, mọi hôm nó thấy chiều đến sớm ghê. Nhưng hôm nay nó thấy buổi chiều sao mà như dài 5 thế kỉ. Nó đang mệt mỏi chờ đợi trong cơn xì trét ghê gớm. Mệt mỏi nó lại xả xì trét như hôm qua. Nhưng kì lạ chưa, lần này nó phóng 5 cái nhưng có2 cái vô mặt tên N còn 3 cái đều phóng vô mặt nó. Nó tức, nhưng ném đi ném lại vẫn cứ thế. Chán nản nó tự nhủ... mình sẽ ném khi bình tĩnh hơn...nó tự nhủ thế. Đột nhiên có một làn gió nhẹ thoảng qua đưa vô theo một làn hoa phượng đỏ rơi vô vào cửa sổ nó như nói với nó rằng. HÃY QUAN TÂM ĐẾN GIA ĐÌNH NHIỀU HƠN NGHEN. Tự nhiên nó mỉm cười một cách vu vơ trong làn hoa phượng...

It's Never Too Late
01-06-2006, 02:54 AM
Vừa gọi điện cho nó ...

KBCNT : A lô , cháu chào bác , bác cho cháu gặp bạn Lan ạ .. !!!
Mẹ Nó : Ừ .. cháu đợi tý
NL : A lô ..
KBCNT : Lan à .. Hôm nọ tớ đi đăng kí rùi .. Hay chiều nay cậu đăng kí đi .. :)
NL : Nhưng ..
KBCNT : Tớ đăng kí người ta bảo là 1 số lớp gần đầy rùi .. Nhanh lên nhé .. Có gì mai thi với tớ .. ( cái con bé rõ vô duyên .. cứ nói hoài làm người ta chả nói được gì cả .. )
NL : TA này , tớ bảo .. Có lẽ là tớ hông học ở đó nữa đâu .. Vì không theo chương trình mà .. Mẹ tớ bảo vậy .. Và lại ..
KBCNT : Ơ , vậy à .. Ừ , đành vậy ...
NL : Mà có lẽ tớ lấy cái thẻ TV đấy .. Nếu được
KBCNT : Thật à .. nếu được thì vui quá Lan à ..
NL : Này .. Cảm ơn nhé , cho tớ xin lỗi ..
KBCNT : Sao cậu lại xin lỗi , hông sao đâu nha ... Chúc một mùa hè vui vẻ nha .. Hẹn gặp lại ..
NL : Ừ , cậu cũng vậy nhá .. Tạm biệt ...

Hồn nhiên quá .. Nó bỗng tự nhủ .. Lan cũng tốt thật .. Tuy nó hông đi nhưng mà nghe nó nói vậy mình cũng thấy đỡ ... Cảm ơn cậu nha ... :) KBCNT sẽ thi , sẽ học , sẽ cố gắng hết sức .. bởi nó biết .. muốn có được cơ hội phải tạo ra cơ hội đã ... :)
Có một câu nói mà nó cũng rất thích , cùng với câu Ngôi sao đó , chính là :
" Đừng để người khác lấy đi ước mơ của mình . Hãy làm theo những gì trái tim bạn mách bảo .. "

Nó sẽ làm vậy .. Và lại nhìn ra ngoài trời .. một không khí thật đúng với mùa hè .. Bắt đầu từ bây giờ , nó sẽ thực hiện ước mơ của mình ... :)

princesssonghyekio
01-06-2006, 03:36 AM
sau khi phải gọi điện đến nhà từng đứa một vì thông báo không đi được, Hằng (tên nó ) nằm dài ra nghĩ xem bọn nó có trách mình vì không đi chơi cùng không. Nó lập tức hình dung ra mặt của mấy tên đó nhất là tên N sẽ như mấy cái ống tàu hỏa bốc khói ngùn ngụt trong cơn giận giữ...Chà nhưng mà thôi...Không sao đâu...bọn nó sẽ kiếm được nơi vui hơn mà. Nhưng càng nghĩ nó càng đực mặt ra vì cái lý do không đi chơi được của nó. Nó nói rằng chiều nay không đi được vì vướng đi học võ. Rõ chán ~_~ . Nó vừa nghĩ vừa thở dài. Càng nghĩ nó càng tức... Tại sao hôm nay mình lại vướng học võ chớ...Trong lòng nó bây giờ đang nghĩ cho con KBCNT về việc ngày mai. KBCNT ngày mai sẽ phải thi phân lớp trong hội đồng anh ở KS horrison nơi bố nó làm việc. Hôm qua KBCNT đã hồ than thở với nó vì sợ rớt. Nó đã nói cái giọng đầy niềm tự tin nơi nó để cổ vũ cho con bạn. Càng nghĩ nó càng buồn vì mùa hè này nó không đi nghỉ mát ở đâu cả. Nó đang phải học thêm túi bụi tiếng anh bằng B. Tai nó đeo headphone bài a better day của JTL. Đúng rồi nó và con bạn phải nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn và bọn nó phải cảm thấy mãn nguyện vì bọn nó đang ở tuổi teen hồn nhiên cơ mà...

It's Never Too Late
01-06-2006, 04:40 AM
Mày nói chi mà quái lạ .. Có ai than thở nhiều thế đâu .. Người ta đang tràn đầy niềm tin nè ... An tâm đi , sẽ cố gắng .. hết sức ..Mai , sáng đi học thêm , chiều đi thi .. nên tối mới vô viết NK được .. thông cảm nhá .. Mà đến lúc đó cũng có kết quả luôn .. Phải cứng rắn ... cứ khi nào run thì nhớ nói câu : " Căn bản là phải luôn có niềm tin .. :)

Bố mẹ nó bảo chiều nay tặng nó một món quà .. Cũng hồi hộp ghê .. Để coi nào .. :D

Tự nhiên nó thấy yêu đời quá .. Sao thế nhỉ .. Sáng nay còn đang tâm trạng điên rồ mà .. Cũng kì thiệt .. Đúng là nó ... :D Nhưng mà nó cũng lo lắng hồi hộp cho ngày mai lắm ... >.<

> Cánh Diều : nếu thích Diều vô viết cùng KBCNT nhé Diều ... :)

princesssonghyekio
02-06-2006, 04:20 AM
tao đâu có phải là quái vật tao là người cho nên tao không quái lạ. Ưu tiên cho học hành, tối viết NK cũng được mà ^_^. mà mày có niềm tin thế tao không an tâm mới lạ. Tao tin mày sẽ cố gắng hết sức mà. Cho nên đừng lo mày sẽ đậu vào lớp tốt mà, yên tâm đi ^_<!

Mà nó đang lo lắng cái gì cơ chứ. Con bạn nó rất cứng rắn và căn bản niềm tin nơi nó đang tràn ngập cơ mà. Cầu trời nó thi được kết quả tốt. Nó ra cửa sổ, ngắm hoa phượng đang rực lửa trong cái nắng chiều nắng gắt của mùa hè. Đâu đây trong tai nó nghe thấy tiếng ve kêu.Nghe thấy tiếng ve nó chợt thấy cái nắng chiều như dịu đi trông thấy. Chợt miệng nó lẩm bẩm với là hoa phượng...Hoa phượng ơi hãy cho bạn tao cái màu đỏ may mắn của mày nhé hoa phượng. KBCNT cố lên tao hi vọng mày sẽ may mắn như màu phượng đỏ của bông hoa tao đang cầm trong tay nhé...Cố gắng lên nhé...Nó chợt mỉm cười vu vơ rằng bạn nó chắc chắn nghe thấy lời nó và đang thi tốt bởi vì nó là KBCNT cơ mà. Niềm tin của nó sẽ giúp nó làm bài tốt... Cố lên nhé KBCNT

tao đâu có phải là quái vật tao là người cho nên tao không quái lạ. Ưu tiên cho học hành, tối viết NK cũng được mà ^_^. mà mày có niềm tin thế tao không an tâm mới lạ. Tao tin mày sẽ cố gắng hết sức mà. Cho nên đừng lo, mày sẽ đậu mà. Tao nói thiệt đó


Nó đang rất lo lắng . Mà nó đang lo lắng cái gì cơ chứ. Con bạn nó rất cứng rắn và căn bản niềm tin nơi nó đang tràn ngập cơ mà.Nó tự trấn an mình. Cầu trời KBCNT thi được kết quả tốt. Nó ra cửa sổ, ngắm hoa phượng đang rực lửa trong cái chiều nắng gắt của mùa hè. Đâu đây trong tai nó nghe thấy tiếng ve kêu. Nghe thấy tiếng ve nó chợt thấy cái nắng chiều như dịu đi trông thấy. Chợt miệng nó lẩm bẩm với là hoa phượng...Hoa phượng ơi hãy cho bạn tao cái màu đỏ may mắn của mày nhé hoa phượng. KBCNT cố lên tao hi vọng mày sẽ may mắn như màu phượng đỏ của bông hoa tao đang cầm trong tay nhé...Cố gắng lên nhé...Nó chợt mỉm cười vu vơ rằng bạn nó chắc chắn nghe thấy lời nó và đang thi tốt bởi vì bạn là KBCNT cơ mà. Niềm tin của KBCNT sẽ giúp KBCNT làm bài tốt... Cố lên nhé KBCNT, mày sẽ vào được lớp tốt mà, yên tâm đi ^_<!.......

It's Never Too Late
02-06-2006, 04:27 AM
Hông biết nữa .. nó nhủ ...

Mắt nó lại nóng lên rùi .. khi đọc những dòng NK của con bạn .. Nó có lỗi lớn ư .. thiệt ư .. Có lẽ , cái may mắn của bông hoa phượng đó đã không đến với nó .. Nhưng hông sao , nó có quyết tâm mà .. Lại thêm một lần nữa .. lại một câu nói nữa , mà nó đáng ghi nhớ .. :


"Thất bại là mẹ thành công .. "

Hôm nay , nó đến .. Thi viết 32 / 50 điểm .. Xì , nó nghĩ lại mà thấy cứ thế nào .. Nhưng bố nó bảo nó cố lên , nó cố và bước vào thi PV ... Thi xong .. nó được xếp vào lớp gì đấy .. cái tên chi mà khó nhớ vậy chứ .. Ra quầy tiếp tân , cô ấy nói .. " lớp này hông có rùi ạ , khóa học lần này không có lớp xếp nhận trình độ này " .. Sao ạ .. Nó hoảng thiệt rùi .. Bao nhiều kì vọng niềm tin của nó .. bây giờ tuôn đi đâu hết .. Mắt nó rớm rớm .. :rain: Nó không thể khóc lên được .. nó tự nhủ .. Lòng nó nặng trĩu ... Bố nó xem bài làm của nó .. trên đường đi về ,bố nó bảo : " Không sao đâu con , con cũng khá đấy chứ .. bố con mình còn tưởng là B cơ mà ... , cũng tại không có lớp , không sao đâu con , .. nhé .. "
Bố nói vậy , nó lại càng nghĩ .. Nó thất vọng vô cùng .. Rơi , có cái gì đó rơi ra từ mắt nó .. :( Bỗng , một cái gì đó làm nó cố cười .. Vẫn còn cơ hội , tháng 9 , từ giờ đến lúc đó nó sẽ cố ôn thiệt tốt ... :)
Về nhà , tự nhiên bố con nó lại đi đến Ap .. để xem có lớp nào học không .. một kì vọng lại nhói lên trong nó .. Vào xem , rùi bố nó bảo thi luôn con nhé .. Mặt nó hơi nhăn ... nhưng nó cũng đồng ý .. bởi niềm tin đang chuỗi dậy trong nó .. Nó lại thi .. một lần nữa .. :blushing:

Mai sẽ có kết quả của nó , lần trước nó đã hông gặp may , lần trước nó đã để tuột mất cơ hội .. còn lần này thì sao .. Nó không biết .. nhưng nó vẫn sẽ luôn kì vọng và ước mơ .. Sẽ không có gì làm nó mất đi ước mơ của nó , vá niềm tin sẽ mãi ở trong nó , nếu như nó luôn có khát vọng ... Lại một nụ cười nữa .. nó phải cố chứ .. Đúng không ... :)

princesssonghyekio
03-06-2006, 08:44 AM
Có lẽ cái sự may mắn của bông hoa phượng đó đã không mang đến may mắn cho con bạn đó, may mắn đó đã không màu nhiệm như nó tưởng tượng. Nhưng mà nó cũng thật chẳng hiểu con bạn nó nữa cơ. Nó học tiếng anh không giỏi cho nên nó phải đi học life lines. Nhưng ít ra vốn tiếng anh của nó còn khá khẩm hơn con bạn nó chút ít. Cứ cho là con bạn nó muốn học tiếng anh. Nhưng nó thấy con bạn nó đâu là có vẻ thích học tiếng anh cơ chứ. Nhưng mà con bạn nó cũng cứng rắn cơ. Nếu nó gặp phải tình cảnh như con bạn nó thì lòng nó sẽ nặng như chì và lúc đó nó sẽ khóc như mưa T~T trong một tâm trạng chán nản nhất mà nó từng có. Bây giờ nó chẳng biết làm cái gì có thể an ủi bạn nó, nó không biết làm gì. Bây giờ nó chỉ có thể an ủi bạn nó bằng lời....Đừng khóc nhé KBCNT mày luôn có khát vọng cơ mà mày nên nhớ rằng khi có niềm tin và khát vọng nó mới có thể vượt qua mọi thứ, khi có khát vọng mày sẽ gặp cầu vồng phép thuật. Ở chân cầu vồng sẽ có một kho báu vô cùng quí giá đang chờ mày khám phá. Nhưng mày hãy nhớ một điều rằng mày phải vượt qua mọi khó khăn gian khổ bằng khát vọng, chính khát vọng mới có thể lập nên kỳ tích. Hãy nhớ lấy lời tao nha. Mày biết không đối với tao mày là người bạn thân nhất của tao đấy. KBCNT tao kỳ vọng vào mày. Hãy cố lên nhé đừng khóc khi thất vọng. Nếu có khóc thì hãy khóc khi niềm vui đến với mày. Nhớ chưa nào. Nhớ nhé người bạn thân nhất của tao.........

It's Never Too Late
03-06-2006, 07:35 PM
Cảm ơn lắm nhé .. Tao không khóc , tao hứa mà , chỉ là vài giọt nước quá đầy rơi ra thui ... Sẽ không khóc gì hết ... Tao sẽ không để mày thất vọng đâu .. H à .. Nói thực , từ trước tới giờ , tao vẫn coi NL , TL , và HA là những người bạn thân thiết .. Có lẽ bây giờ sẽ có thêm mày han .. Nhưng tao hỏi mày , một điều thui , .. trước khi tao nói tên người bạn ấy .. Mày có thể giải thích cho tao chuyện đó không ... :think:

Chuyện quyển sổ ... Tao không tiếc một chút tiền nào hết nhưng nếu là bạn thân thì không nên nói dối nhau , nhỉ ... ??? Nói thế này mày có thể sẽ giân nhưng mà , tao xin lỗi nhé ... Tao cần biết đâu là sự thật ... Và xin mày , đừng giận gì tao , hãy nói thựt với tao , nhé .... Lúc đó sẽ không có một chướng ngại vật nào để chúng ta đến với một tình bạn , nhỉ ??!! Cảm ơn mày , bạn của tao ... :)

Hôm qua , nó đi xem kết quả , nó đã được sếp lớp , ... vui hơn rùi ... Lần này nó sẽ không để mất cơ hội đâu ... Nó sẽ luôn có niềm tin vào ước mơ của nó ... Vui lên nào , KBCNT ... Nhé ... Bầu trời hôm nay đẹp quá ... :)

princesssonghyekio
03-06-2006, 08:14 PM
Vì mày là bạn thân của tao nên tao nói thật. Cái chuyện quyển sổ đó thiệt ra tao có lỗi lớn lắm. Lúc mày ra chơi tao đã đi đưa quyển đó cho Phúc và tao cũng là người hay quên nên tao đã không nói với mày báo hại mày mất oan 15K.
Bây giờ nó vui cho cả con bạn nó nữa. Bởi vì con bạn nó đã được xếp lớp nhưng nó lại không biết địa điểm^~^. Nhưng thôi giờ con bạn nó đã đạt được điều mà con bạn nó mong ước. Nó cũng không biết con bạn nó đã gặp cầu vồng phép thuật chưa. Nhưng có một điều nó chắc chắn rằng chính niềm tin và mơ ước của con bạn nó đã giúp nó lập nên kỳ tích đó. Không một phép lạ nào có thể lập nên kỳ tích. Chỉ có niềm tin và khát vọng đã giúp con bạn nó lập nên kỳ tích...Đừng khóc khi thất vọng hãy khóc khi có niềm vui đến nhớ chưa nào KBCNT................

It's Never Too Late
03-06-2006, 08:59 PM
Vậy ý mày là gì ... thiệt vậy hả .. Chỉ đơn giản thế thui chứ gì ... Vậy nói gì nhỉ ... Tao không biết ... Mày biết không , tao biết vẫn còn một chuyện nữa nhưng tao sẽ chả đưa ra đâu .. Tự hiểu là được .. Nhé ... Mà dù gì .. vẫn có chút gì đó ... Nếu nói thẳng ra e là hơi khó han ... Vậy thui nhé ..... Mày vẫn là bạn của tao và vẫn mãi là như vậy ... 4 đứa bọn tao vẫn là một nhóm .. nếu bọn nó coi thế .. Mọi việc vẫn đến rùi sẽ đến .. Vậy nhé ... :)

Chỗ đó là Ap , hiểu chứ hả ... Mong mày hiểu han ..
Và cũng không có gì đâu .. một đứa luôn có ước mơ mãi là có ước mơ .. nó sẽ vươn lên với thực tế .. Biết đâu được ... :) Câu này mình đã viết ở đâu đó , và mình sẽ mãi nhớ ... :)

Nó vươn lên tới ước mơ , nhưng nó sẽ không bao giờ làm những điều mà nó không được làm , nó sẽ không được trở thành một con người thủ đoạn ... Nó hứa , nó sẽ luôn có ước mơ .. nhưng nó sẽ luôn là một người bạn tốt ... luôn vì mọi người ... Mình thất bại không có nghĩa là người khác cũng phải thất bại ... Nó ghét lắm , ghét những con người vì mục đích mà quên đi lẽ phải ...
Và , vì thế , nó sẽ cố gắng không trở thành một trong những kẻ mà nó ghét ... Sẽ mãi là nó , một người thẳng thắn , luôn có niềm tin và ước vọng ... Thế nhé ... :)

Một hai ba , nó đếm từng cánh hoa phượng trong bông hoa mà nó vừa ngắt lúc đi ăn sáng ... Có chút gì đấy ... và nó e là nó sẽ giữ trong lòng .... :)

_Winter_
14-06-2006, 04:16 AM
Một tựa đề thú vị , cho Mùa Hè ... Hình như nó bị bỏ trôi quá ... :)

Viết gì bây giờ , vào một NK là trút ra những tâm sự mà ...
Cuộc sống như một con đường lớn vậy , con ngưưoì bắt đầu đi từ đầu đến cuối , trên con đường ấy là biết bao thử thách , những ước mơ , những cánh tay đang chìa ra ...
Cần làm gì nhỉ , phải rồi , hãy cứ bước đi , cứ ngước nhìn những thứ đứng trên con đường đó ... Vui nhé !!! :)