Hàn Cát Nhi
29-05-2006, 05:08 PM
Con thầm thách thời gian sao qua mau ,
Không cho con kịp sửa những sai lầm ,
Tuổi học trò con nghịch ngợm bướng bỉnh ,
Rất trẻ con và cũng quá ngông cuồng .
Con vẫn biết những lúc con phạm lỗi ,
Thầy buồn lòng ..nhưng không trách phạt con,
Con vẫn hiểu những lời thầy đã nói ,
Nhưng con quay đi vờ như không biết .
Con ích kỉ -khờ dại và nông nổi ,
Bỏ ngoài tai những lời thầy răn dạy ,
Sống vô tư qua ngày tháng học trò ,
Không chút nghĩ suy đắn đo chuyện cũ ,
Rồi một ngày con giật mình tỉnh giấc ,
Hoa sương kia đã phủ kín tóc thầy ,
Những nếp nhăn hằn sâu trên vầng trán ,
Thầy đã già theo năm tháng phôi pha .
Con hối hận thì đã quá muộn màng ,
Bởi thời gian sẽ không quay trở lại ,
Chuyện đã qua làm sao con sửa được ,
Hai từ "Xin lỗi " ..có muộn không thầy .
Không cho con kịp sửa những sai lầm ,
Tuổi học trò con nghịch ngợm bướng bỉnh ,
Rất trẻ con và cũng quá ngông cuồng .
Con vẫn biết những lúc con phạm lỗi ,
Thầy buồn lòng ..nhưng không trách phạt con,
Con vẫn hiểu những lời thầy đã nói ,
Nhưng con quay đi vờ như không biết .
Con ích kỉ -khờ dại và nông nổi ,
Bỏ ngoài tai những lời thầy răn dạy ,
Sống vô tư qua ngày tháng học trò ,
Không chút nghĩ suy đắn đo chuyện cũ ,
Rồi một ngày con giật mình tỉnh giấc ,
Hoa sương kia đã phủ kín tóc thầy ,
Những nếp nhăn hằn sâu trên vầng trán ,
Thầy đã già theo năm tháng phôi pha .
Con hối hận thì đã quá muộn màng ,
Bởi thời gian sẽ không quay trở lại ,
Chuyện đã qua làm sao con sửa được ,
Hai từ "Xin lỗi " ..có muộn không thầy .