Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nhật kí cho anh



nhocconhocyeu
29-05-2006, 09:15 AM
ngày....tháng 5 năm 2006
Hôm nay là một ngày thật buồn chiều nay đi thi chẳng hiểu sao một công thức đơn giản thế mà em cũng nhầm được cơ chứ .Vừa về đến nhà thì thằng em họ đến nó khệ nệ bê vào một quả dưa hấu to vật liên hoan thôi chị ơi đang buồn mà nhìn bộ dạng của nó lúc đó cũng muốn bật cười luôn , lâu lắm rồi ko nói chuyện với nó thấy dạo này nó già dặn lại có vẻ triết lí nữa chứ
Buổi tối đang chẳng biết làm gì để khỏi phải nghĩ đến chuyện thi cử nữa thì thằng bạn thân đến kể cho nó nghe về bài thi nó thở dài : khôn thi lại dại thi qua rồi rủ em đi uống rượu kể cũng lạ thật nó là đứa hiền nhất trong đám bạn là đứa hay bị em bắt nạt nhất vậy mà mỗi lúc em than buồn thế nào rồi nó cũng rủ em đi uống rượu em có biết uống rượu bao giờ đâu cơ chứ ,Sau cái lắc đầu của em hai đứa rủ nhau đi lang thang chán rồi em kéo nó vào mạng ko nghĩ sẽ gặp anh ở đó
Lâu lắm rồi tất bật với bài vở em có thời gian để lên mạng đâu nên cũng chẳng được nói chuyện cùng anh .Hôm nay gặp anh vui rồi lại buồn ngay sau đó
NHững lúc như thế này đây em cũng ao ước có được một nơi bình yên thật sự cho mình tìm tến để có thể khóc có thể cười vô tư như đứa trẻ nhưng rồi thì...
Nếu thật lòng yêu thương em tại sao anh chỉ biết nói những lời yêu thương sáo rỗng đó anh có biết đó là những lời có cánh nhanh đến rồi nhanh đi ko anh ? mà em thì rất sợ điều đó
Em biết là mình lạnh lùng và ngang bướng em biết chính điều đó đã và đang làm anh đau lòng nhưng thật lòng em ko muốn như thế đâu anh , em biết chỉ cần em bớt ngang bướng những lời nói thôi ko lạnh lùng nữa thì anh sẽ tự tin hơn khi bước về phía em nhưng làm thế nào cho em đủ niềm tin khi mà ...hình như chưa bao giờ anh biết im lặng để lắng nghe những điều em nói , những nỗi buồn của em luôn hiện lên trên mắt nhưng anh thì chưa khi nào đọc được điều đó anh chỉ biết nói những điều hoa mỹ mà em con bé vốn được bạn bè gắn cho biệt danh trái tim đá thì có nghĩa gì đâu
Hôm nay là một ngày buồn ko hẳn chỉ bởi sự thật bại mà cả là vì sự thất bại đó đi cùng với sự cô độc nữa anh hiểu em ko ?
Ngày hôm nay rồi sẽ qua cũng như sự thất bại rồi sẽ được em sữa chữa .Còn anh anh có thay đổi vì em ko ?