Xem đầy đủ chức năng : loneliness >.<
*Rain*
28-05-2006, 11:48 PM
Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18-25 tuổi, lúc mà bạn còn có cả sức khoẻ lẫn sự dẻo dai; cả hưng phấn lẫn thất vọng; cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng; cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. Lúc ấy là lúc có cả một tiềm năng - cái năng lực tiềm ẩn trong từng cử động, từng quyết định nhỏ; cái khả năng có thể nhảy rất dài, vuợt rất xa, thay đổi cả thế giới; hoặc là cái nguy cơ trượt xa khôn cùng xuống vực sâu của tăm tối, kiệt quệ, u uất và rệu rã.
Tuổi trẻ - tự bản thân nó là một tài sản; tự bản thân nó đã hàm chứa ánh sáng và hạnh phúc; khi bị dúi xuống bùn, cơ hội để nó vẫn toả sáng và thăng hoa sẽ lớn hơn so với khi bạn già đi. Lúc đó là lúc phép thử vẫn còn màu nhiệm; con tốt đó trong tay có thể còn có thể phong Hậu; bạn có thời gian làm hậu thuẫn và chân trời vẫn còn gợi nhiều thôi thúc. Còn khi bạn đã lớn tuổi hơn, những xây xước đằng trước sẽ làm cho bạn ngần ngại, nếu bạn bị dúi xuống bùn thì rất có thể bạn sẽ tặc lưỡi nằm đó một mình, hoặc sẽ cố gắng vùng vẫy sao cho người khác cũng vấy bẩn lem luốc giống với bạn.
Tuổi trẻ có một thứ vốn ngầm rất đáng quý mà không phải ai cũng biết: sự cô đơn. Trái tim là một giống loài dễ hư hỏng. Nếu nó được no đủ, nó sẽ đổ đốn ngay lập tức. Hạnh phúc làm cho con người ta mềm yếu, người ta vui tươi với mọi thứ, người ta quên mất việc phải làm; người ta bắt đầu tặc lưỡi nhiều hơn với những thói quen xấu. Tình yêu là một giống dây leo khó chịu. Nó cần được thử thách và bị tấn công. Nếu bạn mớm cơm cho nó hàng ngày, chăm sóc nó quá no đủ, nó sẽ chết yểu.
Cô đơn ơi, tên của mi hàm chứa nghị lực. Nhưng sự cô đơn này không đơn thuần là “một mình theo nghĩa đen của đúng từ này. Cô đơn là một trạng thái tổng hoà rất đặc trưng của tuổi trẻ. Cô đơn vì thấy mình quá bé nhỏ và ngộp thở trước sự rộng lớn của vũ trụ, của hằng hà tinh tú trên đầu mỗi đêm hè ta ngẩng lên. Cô đơn vì thấy mình bất lực trước một sinh vật ngang bằng mình, tồn tại cạnh mình, cần cho mình mà mình không sao sở hữu nổi nó. Cô đơn vì thấy có quá nhiều tiếng gọi mà không biết sẽ đi đâu. Cô đơn vì sự giằng xé giữa những ước mơ thời bé và những thực tế vừa mới đến. Cô đơn vì vừa buồn bã, vừa kiêu hãnh và khoái trá đi lại tung tăng, ngạo ngược trong thế giới của riêng mình, chỉ thỉnh thoảng hào phóng mời vào một hai người khách rồi lại mời hô ra ngoài để ta đóng cửa lại.
Đọc cái này quả thực thấy sometimes mình cũng rơi vào cô đơn....fải chăng sự cô đơn hiện hữu quanh mình.....
phonglantim
05-06-2006, 08:37 AM
...Cô đơn ...có ai định nghĩa đựoc nó là gì ko nhỉ?? Cô đơn là gì....?? mah sao dường như ai cũng vướng vào nó thế??? Ta ko hiểu ...ta ko định nghĩa nổi....cũng như ta bất lực trước nỗi cô đơn....
đã bao nhiêu lần nhìn lên bầu trời ...ta tự hỏi...những vì sao kia ...có bao giờ cảm thấy cô đơn..?? lạc lõng ...??? Có bao giừo muốn rời xa khoảng lặng của bầu trời để tìm kiếm những gì tốt đẹp hơn...???....Hình như ta ko trả lời được ....chỉ ngậm ngùi...suy nghĩ .....HÌnh như là ko...bởi nếu 1 ngày tất cả các vì sao ấy đi tìm kiếm chốn rieng cho mình ...thì bầu trái đất sẽ bị bao phủ bởi bóng tối u buồn ... ÁNh mặt trời tuy rực rỡ ...song cũng có lúc phải nhường chỗ cho những vì sao ..lung linh ...huyền ảo ....Vì sao có cô đơn ...???
Hơn 1 lần ta ước đựoc trở thành 1 vì sao ...bởi ta nghĩ niềm cô đơn sẽ chẳng bao giờ lên tới đó ...nhưng hình như ta nhầm ....đằng sau ánh sáng huyền ảo kia ...phải chăng cũng là 1 nỗi cô đơn ko dứt ....những vì sao cứ lẳng lặng sáng soi ...ai biết chúng có buồn ...????
...Lang thang ...ta cứ mãi lang thang ...để làm những công việc dường như là vô ích ....tại sao ta lại vậy ??? ..phải chăng ta đang muốn lần tránh nỗi cô đơn ...??? uhm ...có thể ...có thể lắm chứ ...nhưng ích gì ko ???
Tuổi trẻ là tài sản quý nhất của con người ...nhg ta đã làm đựoc gì ...??? ta đã nghĩ đựoc chi ...??? hình như là rất ít ...Ta luôn mơ hồ cho rằng mọi thứ xung quanh sẽ đến như những gì ta mong muốn ...nhưng như thế đâu còn là cưọc sống ??? BẰng chứng là ta đã thất bại ...hơn 1 lần ...ta đã thất bại ....
đi giữa cơn mơ ...ta ko hề nhận ra mình khờ khạo ...giữa vu vơ ...ta cho rằng mình là đúng ....liệu có đúng đựoc ko khi thực tại vẫn mãi là tựuc tại ...thế giới của thực tại .ớăc rối lắm ....khó nói lắm ....làm sao nhưng những cơn mơ ....!!??!!...
....NGười ta vẫn nói cuộc sống ko bao giờ đóng cửa ...khi 1 cánh cửa đóng lại ..có nghĩa alf có 1 cánh cửa khác mở ra với bạn ....ta cũng tin thế ...vẫn chờ ...vẫn đợi ...vẫn mong 1 ngày ta nhận ra cánh cửa đó ...đi về tương lai ...đi về thực tại ....tránh xa những chốn viển vông ...mơ hồ ...
Cô đơn có nghĩa gì khi lòng người muốn xoá ...!!??!!...
alibumbumali
05-06-2006, 10:28 AM
- Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.
- Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hãy luôn biết rằng có một người nào đó hiểu và yêu bạn, người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn cảm thấy cô độc nhất.
- Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.
- Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hằng ngày.
Và, cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy hiểu rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không ở bên cạnh nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.
Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.
- Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai.Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.
- Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.
- Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương
*Rain*
05-06-2006, 07:13 PM
Cuộc sống mà , có hề chi 1 chút cảm giác cô đơn đó chứ ... Mình mơ ước ...và mình sẽ phấn đấu vì mơ uớc đó nên thời gian để sự cô đơn ngự trị trong tâm hồn có chăng cũng rất ít ... Dừng lại1 chút để khám phá mình rồi lại buớc tiếp ...bước đi tìm 1 nơi bình yên và thực sự dành cho mình ...
phonglantim
05-06-2006, 08:52 PM
...uhm....đúng vậy...một chút cô đơn...có là bao..???
Bước đi tìm chốn bình yên cho mình ....bước chân nghiêng ngả .....vụng về ....liệu bao giờ mới tới ...Thiên đường là gì nhỉ...??? đến đó có khó....có nhiều vất vả lắm ko...??? Có ai khờ dại đi tìm kiếm thiên đường...????
@ Ali :: Lạ mah quen....quen mah thấy lạ....chẳng biết nữa ...dù sao cũng cảm ơn những lời cầu mong của ai đó ....ta cũng cầu mong...cầu mong cho ta có những điều tốt đẹp....Ngày mai...sẽ có nhiều điều chờ đón....Nỗi cô đơn....chắc sẽ phai mờ...!!??!!...
~LiebE~
05-06-2006, 09:38 PM
Cuộc sống mà , có hề chi 1 chút cảm giác cô đơn đó chứ ... Mình mơ ước ...và mình sẽ phấn đấu vì mơ uớc đó nên thời gian để sự cô đơn ngự trị trong tâm hồn có chăng cũng rất ít ... Dừng lại1 chút để khám phá mình rồi lại buớc tiếp ...bước đi tìm 1 nơi bình yên và thực sự dành cho mình ...
:) Nghe cảm động thế anh Tèo, anh đã tìm được "1 nơi bình yên thực sự" dành cho anh chưa ? Hay là để em giúp anh nhé !!!:bath:
~KaKa_Bé~
05-06-2006, 11:43 PM
anh tèo:hihi:
mài mà cũng cô đơn sao hả T????? điêu quá T dê:lelele:, mài có bao nhiu là bx mà còn cô đơn á??????
*Rain*
06-06-2006, 02:17 AM
Nghe cảm động thế anh Tèo, anh đã tìm được "1 nơi bình yên thực sự" dành cho anh chưa ? Hay là để em giúp anh nhé !!!
Đồng ý là em đang rất hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình . Đồng ý là em có 1 người để nhớ , 1 nơi mà em thuộc về nó . Nhưng vậy thì sao cơ chứ ? EM cũng phải đi tiếp con đuờng của em mà , em cũng trên 1 hành trình để khám phá cuộc sống mà ... hehehe , nó ko dễ dàng đâu nhóc
Anh mà phải cần em giới thiệu 1 người sao ? hahaha , cho dù là có tìm được người như thế thì anh cũng ko cần đâu nhóc , vì 1 người luôn trong tim với anh là đủ rồi :flower:
@ kaka : bà xã tao có nhìu hơn nữa cúng ko hạnh phúc như mày có 1 . Cái tao tim` là 1 người như thế , ngu quá đi :lol:
...uhm....đúng vậy...một chút cô đơn...có là bao..???
Bước đi tìm chốn bình yên cho mình ....bước chân nghiêng ngả .....vụng về ....liệu bao giờ mới tới ...Thiên đường là gì nhỉ...??? đến đó có khó....có nhiều vất vả lắm ko...??? Có ai khờ dại đi tìm kiếm thiên đường...????
Thiên đường ở trên mây mà ,chỉ có người trên mây mới kiếm đuợc thoai . Và tui cũng ko muốn đi tìm ở 1 nơi xa xôi như thế . Mơ mộng nhìu làm ji` cho cuộc sống này thêm những vấp váp , nhìn lại mình rồi buớc tiếp đi nào ...
Nhóc ui , anh nhớ em quá :huglove:
**danielle_quyen_90**
06-06-2006, 02:20 AM
buồn, ai cũng buồn mà, chậc ai chẳng buồn, mà chị phonglantims viết dài ghê :D:D
Lost.
06-06-2006, 02:23 AM
Hết than vãn đc là quay sang phọt nhật ký ư như thế hay đấy Toàn đao ạ.....còn hơn tối nào cũng Pm cho tui mà buôn chuyện bùn phìn..........ha ha.........nói với ông vậy thôi đang rầu thúi ruột đây.............ha ha..........cười ủa sao mình lại cười nhỉ...........đừng nghĩ là cười đểu nhé............tự dưng hâm hâm ý mờ......
VẢ lại tại nắng nữa lam cho một số thứ khô cong trong đó có cái gọi là dây thần kinh.........
Vui lên cí nèo...........cố không đc........
Nhớ nhung rì gọi cho nhóc ý đê....ngồi ôm cây chờ sâu rụng còn mướt......
*Rain*
06-06-2006, 02:45 AM
hehe , 1 : tui hong có đao :ham: , :andon:
2 : pm cho bà vì bà cùng cảnh ngộ :lol:
3 : bị Lan Héo dọa cho ko dam' gọi đến nhà nàng nhưng quan trọng hơn là hong có số fone ( nhóc hỉu mình ghê , ko cho số vì nhóc bít mình có sợ đến mấy cũng sẽ ...liều :haha: )
Vít linh tinh ý mà , tại PLT viết hay quá nên cũng có chút hứng thú :lol:
phonglantim
06-06-2006, 08:11 AM
^^...bùn bùn vít chơi ...ai dè....chắc lần sau chẳng dám viết nữa ...^^
*Rain*
06-06-2006, 10:04 PM
uhm , hóa ra hum qua Mir hỏi PLT à ? Vậy thì cám ơn nhé :D:D:D
mà hum qua cũng nhờ Mir nhìu nhìu , chẹp tưởng mình sẽ có 1 buổi tối bùn bùn , ai ngờ bạn bè giúp đỡ nên vạn sự như ý .
Đi mam mam Kem cứ gọi là vui .
Thanks all ,
Iu PLT nè , Mir nè :huglove: và ... iu .... hehe :lol:
*Rain*
07-06-2006, 01:18 AM
hong đuợc gọi Rain là Xì tin :haha: !
còn gọi nữa là :ham: , :andon: đó . Khao kem 2 nhóc thì cũng đuợc thoai , hợp lý nhưng cho khất đến hum HHT FC off nhé , hum đó chắc chắn sẽ đông vui nhìu lắm .
Mời luôn 2 nhóc đi chung , cả codâumoi nữa ...Lịch sẽ thông báo sau nhưng chắc moi j ngượi sẽ đi đuợc vì hè mà .
@Mir : lần này đi chộp ảnh nhìu nhìu hen :D
BrightRain
07-06-2006, 01:29 AM
Hết than vãn đc là quay sang phọt nhật ký ư như thế hay đấy Toàn đao ạ.....còn hơn tối nào cũng Pm cho tui mà buôn chuyện bùn phìn..........ha ha.........nói với ông vậy thôi đang rầu thúi ruột đây.............ha ha..........cười ủa sao mình lại cười nhỉ...........đừng nghĩ là cười đểu nhé............tự dưng hâm hâm ý mờ......
VẢ lại tại nắng nữa lam cho một số thứ khô cong trong đó có cái gọi là dây thần kinh.........
Vui lên cí nèo...........cố không đc........
Nhớ nhung rì gọi cho nhóc ý đê....ngồi ôm cây chờ sâu rụng còn mướt......
Á à,bắt quả tang nhá .Hóa ra thằng T hay nt cho em Mir tâm sự...chà chà...:think: .:d
*Rain*
07-06-2006, 06:46 AM
chị Mir này hay lắm bx à , ox hong có tâm sự mà là nhờ Mir làm quân sư thoai à !
còn 1 chuyện nữa , ox đâu có bỏ rơi bx :lol: .Quan tâm chăm sóc đàng hoàng hằng ngày mà :D
Lost.
07-06-2006, 08:28 AM
ừa nhể......... bao giờ ọp đấy...... dạo nì mún đi đâu quá.....
@T tui giúp đc hở úi toàn quân sư đều mờ.....thía mà lại thành.......chỉ sợ nó tìm đến nhà mình sạc pin:D:D:D thía là sắp có kem en roài thanks trc nha:D:D
~LiebE~
07-06-2006, 08:53 PM
Đồng ý là em đang rất hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình . Đồng ý là em có 1 người để nhớ , 1 nơi mà em thuộc về nó . Nhưng vậy thì sao cơ chứ ? EM cũng phải đi tiếp con đuờng của em mà , em cũng trên 1 hành trình để khám phá cuộc sống mà ... hehehe , nó ko dễ dàng đâu nhóc
Anh mà phải cần em giới thiệu 1 người sao ? hahaha , cho dù là có tìm được người như thế thì anh cũng ko cần đâu nhóc , vì 1 người luôn trong tim với anh là đủ rồi :flower:
Ai vậy hả anh T, em tò mò ghê gớm, nói cho em biết được ko nhỉ ?
Em thấy anh vui tính...:huglove: em thấy anh đáng iu (hihi)....em thấy anh dễ thương nữa (dù chưa nói chuyện nhiều với anh)...nên thích nói chuyện với anh.Nghe OX em kể là anh có nhìu bà xã lém nên em nghĩ anh lăng nhănng...nhưng lần này đọc NK của anh thì em ko nghĩ thế nữa...Nếu anh ko mún em giới thiệu thì anh sẽ vẫn "lonely" đấy...em ko mún anh bùn & anh cô đơn đâu...
Em đang rất hài lòng à, cũng ko hẳn....em ko biết...em ko hiểu...1 cuộc sống ko có biến động...có nhìu người mong ước 1 cuộc sống như thế...nhưng em thích 1 cuộc sống thay đổi theo từng ngày cơ....Tại vì em thích sự mới mẻ....thích sự đổi mới...nên em vẫn đang khám phá cuộc sống này đấy chứ...Em ko thích sự dễ dàng...em thích thử thách bản thân mình hơn...Em nghĩ là anh cũng giống em đúng ko ?
*Rain*
07-06-2006, 09:31 PM
Ai vậy hả anh T, em tò mò ghê gớm, nói cho em biết được ko nhỉ ?
Em thấy anh vui tính... em thấy anh đáng iu (hihi)....em thấy anh dễ thương nữa (dù chưa nói chuyện nhiều với anh)...nên thích nói chuyện với anh.Nghe OX em kể là anh có nhìu bà xã lém nên em nghĩ anh lăng nhănng...nhưng lần này đọc NK của anh thì em ko nghĩ thế nữa...Nếu anh ko mún em giới thiệu thì anh sẽ vẫn "lonely" đấy...em ko mún anh bùn & anh cô đơn đâu...
Em đang rất hài lòng à, cũng ko hẳn....em ko biết...em ko hiểu...1 cuộc sống ko có biến động...có nhìu người mong ước 1 cuộc sống như thế...nhưng em thích 1 cuộc sống thay đổi theo từng ngày cơ....Tại vì em thích sự mới mẻ....thích sự đổi mới...nên em vẫn đang khám phá cuộc sống này đấy chứ...Em ko thích sự dễ dàng...em thích thử thách bản thân mình hơn...Em nghĩ là anh cũng giống em đúng ko ?
Ai thì chưa thể nói cho em bít đuợc :hehe: . Mọi chuyện vẫn đang còn trong vòng pi' mật với lại anh phát hiện ra càng ngày anh càng thích người ta hơn :khocnhe: ( nhớ người ta ròi nè :huglove: ) . kaka nói đúng , anh có nhìu bà xã lắm nhưng anh hong có lăng nhăng :andon: nè kaka ! Tính anh thì luôn dzui dẻ nên kưa bx rất dễ , mà đó cũng chỉ là 1 cách gọi thoi à :D ( những ai anh gọi là bx thì anh ko có cảm giác yêu >>> đó chỉ là bạn thân thân thoai ! ) . Cám ơn nhã ý "giới thiệu" của em , :hihi: , anh chịu thôi vì chẳng còn đủ sức để nghĩ đến người khác nữa . Cô đơn thì ai mà chẳng có lúc như thế , riết ròi quen à ^_^ .
Cuộc sống quá dễ dàng thì người ta thuờng gục ngã mà anh thì hong thích buông xuôi chuyện ji` cả . Có lẽ bất cứ người nào sinh tháng 10 cung Thiên bình đều như vậy cả : thích sự thay đổi và mới mẻ :) . 1 Chút lạc quan sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn , thật may : anh là kẻ rất lạc quan :lol:
~LiebE~
07-06-2006, 09:44 PM
Ko nói cho iem đượct hật hả...hơi bùn 1 chút...nhưng càng tò mò hơn...Được rồi...iem sẽ chờ...xiem chị gái em "đáng iu" thế nào nhớ...hihi...có chị ấy rồi...làm seo em giới thiệu người khác cho anh được...vì anh đang iu rồi...nên...em chịu thoai...
Anh KK cũng bảo em là BX tức là "bà & xã giao" chứ iu đương dề...
Anh Tèo sinh cung Thiên Bình hả chắc đang nhắc khéo em sinh nhật tặng quà em đây mà...đã thế thì...em sinh ở cung Song NGư nhé...nên những ngày trong cung đó đều là...SN em...nên anh phải ....tặng quà em...đồng ý nhở anh Tèo...Em thì quà gì cũng thích...ko cần phải nhìu tiền đâu...hihi...:)
À em còn định hỏi anh 1 chuyện này nữa nè....anh có bao nhiu đứa em gái rồi nhỉ ???...Bây giờ nếu em mún thành 1 đứa em gái của anh nữa có được ko ???...hihi...vẫn còn chỗ & vẫn còn suất cho em đấy chứ ?:huglove:
*Rain*
07-06-2006, 09:56 PM
anh anh ... em em ... mon men thành bà xã :lol:
Anh chỉ có 1 đứa em gái , nhưng bi giờ anh lại trót "kết moden" với nàng roai` :bay: . Làm em gái của anh rất sướng nên thoai đuợc ... lể mẹt kaka nên anh sẽ đồng ý kết nạp em vào đại gia đình "vui vẻ" của anh :D
Em yên tâm , đảm bảo chị gái của em rất đáng yêu ... anh yêu còn không hết nữa mừ :hehe: . :huglove:
*Rain*
08-06-2006, 12:48 AM
oài , chán wa' ... nóng nên ko ngủ đuợc ... đành online linh tinh vậy ...
Tìm một nơi thật mát mẻ mà đặt lưng được thì tốt bít mấy ... Nằm dài mà đón những cơn gió ...nếu là gió biển thì càng tuyệt hơn ... Chẹp , lại bắt đầu tưởng tượng roai` :rain: . Có ai đó đã hỏi mình về điểm tốt của mình thì câu trả lời là có óc tưởng tượng ... còn điểm ko tốt thì đương nhiên là tưởng tượng đôi khi quá phong phú :leluoi:
Mình chẳng mấy khi để đầu óc "trôi" như thế này ... Chắc tại nóng và cảm thấy chồn chân ở nhà quá ... Có lẽ đây là mùa hè đầu tiên mình phải ở nhà mặc dù bao nhiu kế hoạch hè đã lên từ ... 3 tháng truớc ^__^ . Chỉ tại cái tháng 4 xui xẻo ... cái bọn Barcelona chết tiệt ... đá bóng và ngã rồi cái tay gãy ... Xong 1 tháng .
Tháng 5 vẫn chưa hết xui , lần đầu tiên phải đi xe bus 1 tháng liền để đến trường ... đông ... khó chịu ... và bị móc mất ví ... Thế đó ! giữa tháng 5 đi khám lại cái tay , tưởng được tháo bột cho đỡ mỏi rồi , ai ngờ bác sĩ lại phán : thêm 2 tuần nữa cho nó chắc >__< . Hum sau đến trường xem lịch thi thì phát hiện ra 7 ngày sau thi môn đầu tiên và 10 ngày sau mới đuợc tháo bột ở tay . Điên mất thoai !
Thấy xui wa' ... thế là nảy ra cái kế hoạch oánh đề . Ờ , thật ra là coan bạn mình cũng xui xẻo và 2 đứa gạ nhau giải đen bằng 1 con đề :hehe: .
Rain: Mày thích con số nào ?
bạn : để coi , tao với mày xui wa' . thế này nhé ... Tao sinh ngày 22 , mày sinh ngày 1 >>> 22 +1 = 23 . Chơi ko ?
Rain : cũng hợp lý đó , vậy đánh bao nhiu đây ?
Bạn : 500d đuợc ko mày ? :haha:
Rain : cút , đánh 500d thì đánh làm đeck ji` , lại nhà tao cho 1000 luon nè .
Bạn : ủa , thế là ít à . tao đã đánh bao giờ đâu ?
Rain : ( ra vẻ kinh nghiệm ... thực ra đã chơi bao giờ đâu ) tao thích con số 7 , đánh 7000 con 23 . Mày thì sao ?
Bạn : hehe , tao thích số 5 , vậy 5000 con 32 .
Rain : vậy , trúng thì chia đôi nhé ! ( ngồi rút máy tính ra nhân 7000 với 70 ...coan kia rút điện thoại ra nhân 5000 với 70 )
Hồi hộp cho đến khi 7h30 ra kết quả , Giải đặc bịt 84 :lol:
Xong , đen mà còn đi đánh bạc đúng là 2 đứa củ chuối , vân đen nhân đôi :haha:
Xui thì xui tận mạng , còn hên thì hên tới bến .
Tháng 4 là lần đầu anh đuợc gặp em ... Em đã ko thông cảm cho cái tay của anh lại còn nhờ anh bóc kẹo mút T_T ... sau đó hồn nhiên măm măm T_T . Bắt đầu bằng những mảnh " ấn tượng" nho nhỏ ....
Tháng 5 là lần đầu tiên chúng ta đi cùng nhau ... Đi đâu nhở :D ? Hic ,nhìu chuyện xảy ra quá ... từ từ nhớ lại cũng làm anh vui vui ^___^
Bẹp ... tỉnh lại thoai , lan man như thế là quá đủ roai`. Gió cũng đã thổi ròi ... nhưng đó là mình bật điều hòa ... kệ ... gió ji` cũng đuợc , ngủ để nguôi ngoai nỗi nhớ em :huglove: !
Nằm mơ mà cũng nhớ em ... quá đáng thật , nhóc này ... tha cho anh đi mừ .... :flower:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA
** mắt_buồn **
08-06-2006, 03:06 AM
Chẹp chẹp ôx viết về nhóc_em nào za^.y ? nghe cứ wen wen thía nào ý
Lúm Đồng Tiền
08-06-2006, 08:19 AM
Uhm...kon nhỏ nào có phúc ghê gớm...:hihi:
Mà Phanh nghe kể về kon pé đó rùi huh? Bật mí chút đi..
~KaKa_Bé~
08-06-2006, 09:08 PM
.....ai mà làm T phải thế này chứ?... chắc là tao biết T nhỉ:D...mày bảo tao hp vì có 1 người để yêu, để nhớ.....và tao sẽ gìn giữ hp này, cảm ơn mày vì chúc tao như thế, cảm ơn mày vì nhận pu là em gái ( nhưng tao ko bao giờ gọi mài là anh đâu đấy:lelele:)và tao tin là mày sẽ tìm được hp, tao tin sẽ có người mà mày yêu hết mình và dù người đó là ai thì cũng sẽ ko làm mày đau khổ bởi mày đã từng đau khổ vì 1 người rùi....cố lên T dê:lol:
*Rain*
09-06-2006, 05:46 AM
.....ai mà làm T phải thế này chứ?... chắc là tao biết T nhỉ...mày bảo tao hp vì có 1 người để yêu, để nhớ.....và tao sẽ gìn giữ hp này, cảm ơn mày vì chúc tao như thế, cảm ơn mày vì nhận pu là em gái ( nhưng tao ko bao giờ gọi mài là anh đâu đấy)và tao tin là mày sẽ tìm được hp, tao tin sẽ có người mà mày yêu hết mình và dù người đó là ai thì cũng sẽ ko làm mày đau khổ bởi mày đã từng đau khổ vì 1 người rùi....cố lên T
sạc , mày lo chuyện của mày đi ... tao đau khổ vì người nào mặc tao ... dù sao thì cũng là quá khứ nên đừng nhắc lại nữa . Mà lúc đó tao "tệ" lắm hả ???
****
Một ngày rồi , ngày sao mà dài quá...Tối qua là một đêm đáng nhớ vì đó là lần đầu tiên mình nghiêm túc nói chuyện với nhóc ... Trong lòng nhóc nhìu suy nghĩ quá , nói như Mir thì đó là 1 nút thắt ... chẹp , nhóc đã khóc... nhưng mình bít đó ko phải là những giọt nước mắt đau khổ và điều đó an ủi mình rất nhìu :flower: Mình muốn nhóc nhìn nhận lại tình cảm của mình và nút thắt đó phải do nhóc tự mình tháo ra . Nhóc cần thời gian ... còn mình thì lại có rất nhìu thời gian để chờ đợi ...
" Đã đi rồi thì đừng quay lại và nhất định ko hối hận "
Hối hận hay ko thì sau này mới bít đuợc nhưng nếu bi giờ ko làm như thế ... chắc chắn mình sẽ hối hận .
Mình có lòng tin vào nhóc ... có lòng tin vào tình cảm của mình ...
Đôi khi chờ đợi là cả 1 nghệ thuật :huglove:
Ngày dài quá ...
phonglantim
09-06-2006, 07:05 AM
...Xì tin Xì tin....viết cũng dài nhờ ^^ kém dzì ai đâu ^^
...Nợ 1 bữa kem nhớ Xì tin :D:D:D
*Rain*
09-06-2006, 07:53 AM
...Xì tin Xì tin....viết cũng dài nhờ ^^ kém dzì ai đâu ^^
...Nợ 1 bữa kem nhớ Xì tin
dài cái ji` mà dài ...sắp chịu hết nổi ròi nè ... nhưng nhất định phải cố gắng ... lần này ko thể đầu hàng ... ko thể ....
Lost.
09-06-2006, 08:53 PM
vẫn thấy kêu ca khó khăn wa',,,,,,,,,,,he he hum qua ngủ sớm we' dậy thì thí 3 chữ đoa...ha ha cái khó ló cái khôn........coi tài trí lấy những thứ mình cần như thế nào đây..........bởi đầu có gì không phải trả giá đâu..........đôi khi thậm chí là một cái gí khá đắt nữa.............
KHuyên người mà mình thấy cũng hoang mnag ghê............
*Rain*
09-06-2006, 09:31 PM
Ko bít mình còn phải chạy trốn đến bao giờ nữa ...
~LiebE~
10-06-2006, 07:19 PM
Bùn nhỉ, lại bùn hả anh, thế hôm nay đỡ bùn chưa ?Em vẫn chưa hiểu chuyện của anh lém đâu nhưng xem chừng lần này em thấy anh rất quyết tâm.Anh nghe câu"Thất bại là mẹ thành công" rồi đúng ko,em biết anh đã...1 lần trong quá khứ...còn bây giờ em cảm thâtý lần này anh có rất nhìu cơ hội.Cố lên nhé anh T, cố gắng hết sức nè, hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh.Đọc những dòng anh viết ở trên emm thấy "nhóc" hình như cũng có tình cảm với anh rồi...cái chính là thời gian đúng ko hả anh T ???
*Rain*
10-06-2006, 09:28 PM
mệt mỏi quá ...cái ngày quái quỉ ji` đâu ko bít ...
Bro ... kô dzùng từ như vậy nữa hah ...
Dẫu bực ... dẫu mệt mỏi cũng hãy cố kiềm chế chút hah ...
*Rain*
12-06-2006, 12:59 AM
Tối hum qua ... anh đã gặp em ... Anh bít trong lòng em đang phân vân , có nhìu chuyện ko thể quyết định ...vì nút thắt đó em chưa thể vượt qua trong lúc này đuợc . Có sao đâu ... người ko cần phải vội vàng là anh ... anh có thể đợi ... nhất định đợi và bao lâu cũng sẽ đợi ... Cú điện thoại đó là cơ hội cho chúng ta ... cơ hội mình dành cho người khác cuối cùng lại là miếng ghép cuối cùng cho chuyện chúng ta ... Đáng tiếc và xin lỗi người đó nhé ...
~LiebE~
12-06-2006, 09:02 PM
Hic...seo em chẳng hỉu anh viết cái gì cả ?
** mắt_buồn **
12-06-2006, 09:13 PM
em chẳng hiểu ox nói `j luôn à
~KaKa_Bé~
12-06-2006, 09:18 PM
hiểu sao được thằng T hả các em:D, nó viết thì chỉ mình nó hiểu thoai.
** mắt_buồn **
12-06-2006, 09:19 PM
sặc thía thì viết làm chỉ cho mọi người đọc mất công
~LiebE~
12-06-2006, 09:25 PM
Thế thì em sẽ tìm hiểu, để giúp anh T ...
*Rain*
12-06-2006, 10:03 PM
Thế thì em sẽ tìm hiểu, để giúp anh T ...
mặc kệ anh đi kưng :huglove: , nhật kí này cũng chỉ là nơi anh "xả" thôi ...chứ chuyện của anh thì anh ko nói rõ ràng đâu :rain:
~LiebE~
12-06-2006, 10:12 PM
Em biết rồi chứ viết vào đây thì mọi người đều biết hết.Thui, để cho anh tự lo đấy, anh làm được mà, chẳng có gì là quá khó cả...
*Rain*
12-06-2006, 10:20 PM
Em biết rồi chứ viết vào đây thì mọi người đều biết hết.Thui, để cho anh tự lo đấy, anh làm được mà, chẳng có gì là quá khó cả...
thiên tài mà ... :hehe: ...:lol:
** mắt_buồn **
13-06-2006, 05:54 AM
sặc nghe mà mún.............
, đi đâu thì đi ... đến giờ về nấu cơm cho con bú là đuợc câu này nghe ghét quá đi
*Rain*
13-06-2006, 06:24 AM
vậy rốt cuộc anh là ông xã hay em là ông xã :hehe:
Việc đóa anh cũng phải làm thì thà gọi anh bx còn đỡ tủi hơn :lol:
bà xã ui : .... :huglove:
Lost.
13-06-2006, 09:23 PM
He he gheng với đôi nềy quá rầu............hum qua đã tí tởn kể khi mình đang.........hic hic,,độc ác không sống lâu đâu quá lắm cũng chỉ đến u95 96 thaoi......
KHông vào đây đọc lỏm nữa.............hic hic.......
** mắt_buồn **
14-06-2006, 07:18 AM
hcihci anh khiến đọc đâu ma nói
*Rain*
14-06-2006, 09:42 AM
Hum nay lại là 1 ngày quái quỉ , mới sáng ra đã bị 1 nhóc nhắn tin nói là thất vọng về mình ...chưa hết nhóc còn tuyên bố chấm dứt tất cả với mình : ko bao giờ quan tâm ...ko bao giờ buồn vì mình ...túm lại là kết thúc 1 tình bạn . hahaha ... thật không ngờ ... chơi với nhau cũng ko ít , tuởng hiểu nhau - ít ra là hơn nhìu người khác - vậy mà cuối cùng thì mình đuợc cái j` chứ ... ngoài những dòng tin nhắn cay đắng như thế . Chua xót ...
Chẳng trách ai ... cũng ko cần phải giải thích ... sẽ có những người tin mình ... có những người hiểu mình ... Một tình cảm như thế mình ko cần ...hahahah ...cười nhưng là cười bản thân mình ngốc ...hahaha . Trong mắt nhóc , mình đã thành 1 thằng hèn ... hahaha !
Một cái tết buồn nhất ...một đêm giao thừa cô đơn nhất ... và một lần say điên duy nhất ... để đuợc cái ji` chứ ??? Tình cảm bỏ ra mình ko cần người ta phải để ý ... nhưng cái cách đối xử thế này thì thật tuyệt ... tuyệt vô cùng ... Tao đã sai rồi bọn mày ơi ... tao ko hối hận nhưng chỉ cảm thấy nản vô cùng ... Cuối cùng chỉ đuợc cái danh là thằng hèn ... hahaha ...
Mưa ... nhìn thấy trời mưa mà lòng an ủi ...cả ngày nóng và bức bối ... bức bối bởi thời tiết lẫn trong lòng ...Mưa quả thật là đúng lúc ... Xem đá bóng nhưng bít kết quả chỉ sau 1 hiệp ...chán ... rồi xách xe đi lượn ...Mưa bay bay , gió táp vào mặt làm tỉnh ra ko ít . Vui vì được ra ngoài ...thoải mái ... Mình thực sự rất nhớ người ta ...chỉ mong đuợc đi dạo cùng người ta lúc đó ... Gặp đuợc người ta là 1 sự an ủi rất lớn dành cho mình ...
Khó khăn lắm mới trở lại là chính mình ...Đành phải trân trọng bản thân thôi ...
Mặc kệ ... giá mà mình mặc kệ đuợc thì tốt ...
Đau ...
Lost.
14-06-2006, 10:16 PM
Giá mà gì nữa thì mặc kệ đại đi, quên, quên hết những gì không đáng nhớ,những viển vông không đáng tồn tại ..............giá mà để làm gì...............làm cho tâm tư mình hèn kém yếu đuối đi.............làm luôn làm những gì mình cho là đúng .............có một trái tim biết yêu thương khó lắm rồi...........vậy là mà vẫn còn mất công cho những điều mông lung ah..............mệt mỏi không?
Hãy cho những SMS vui hơn đi................
~LiebE~
15-06-2006, 09:10 PM
hic5.seo toàn chuyện buồn thế nhưng chả biết làm thế nào để giúp anh zai cả, Thui thỉnh thoảng nói chuyện với anh cho ông anh của em đỡ bùn nhé
*Rain*
16-06-2006, 03:30 AM
hic5.seo toàn chuyện buồn thế nhưng chả biết làm thế nào để giúp anh zai cả, Thui thỉnh thoảng nói chuyện với anh cho ông anh của em đỡ bùn nhé
^^ ... ko dám ...bi giờ thì hong sao ròi .người ta an ủi mình hay ghê ...
** mắt_buồn **
16-06-2006, 08:12 AM
hcichi anh t ơi càng ngày em càng cảm thấy anh viết rất khó hỉu
ca`ng nga`y em ca`ng tha^'y anh T vie^'t kho' hỉu
phonglantim
16-06-2006, 08:55 AM
...Iu rồi mờ lại....khó hiểu là đúng thôi ...ku T nhờ:haha:
** mắt_buồn **
16-06-2006, 09:00 AM
Sặc hỉu nói j` chắc chết quá à
*Rain*
16-06-2006, 10:11 AM
@Panh : anh viết cho anh mà , người trong cuộc mới hiểu đuợc thôi . Em cũng sẽ biết nhưng sau một thời gian nữa , :huglove:
@PLT : hehe , Iu rồi ... uhm ... Tôi đã yêu rồi ..... Xin lỗi đã làm PLT thất vọng .
** mắt_buồn **
16-06-2006, 06:52 PM
Em cũng mong rằng 1 thời gian nữa em sẽ hỉu nhg em chỉ sợ là sẽ chẳng bao giờ em hỉu được mứt
Lúm Đồng Tiền
16-06-2006, 09:12 PM
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế.....
phonglantim
16-06-2006, 09:20 PM
@PLT : hehe , Iu rồi ... uhm ... Tôi đã yêu rồi ..... Xin lỗi đã làm PLT thất vọng .
Thất vọng gì hả Xì tin??? Về chuyện ko ủng hộ Xì tin ????
*Rain*
17-06-2006, 10:03 AM
@PLT : ko , vì đã iu người ta quá nhìu nên người mà PLT ủng hộ sẽ còn rất ít cơ hội . ^_^
***********
Thứ 7 ji` mà kì vậy ??? Được mời đi uống nước free với 1 nhóm bạn gần nhà mà trong lòng nhạt vô cùng . Đầu óc cứ nghĩ đi đâu đâu í >.< . Đã mấy tháng mới có dịp như thế này và lần cuối cùng vô cùng vui vẻ mà :ham: . Mình đã thay đổi sao? Ai cũng nói mình thay đổi ... trầm lặng ... mặt lúc nào cũng tâm trạng ... cái vẻ toe toét chộn rộn của mình biến đâu rồi ko bít ? Có lẽ mình đã thay đổi thật , nhìu hay ít thì ko bít ... nhưng theo như mọi người nói thì nó tốt hơn ( cười :) ) .
Hum nay , bà chị iu quí đã bay về Đà Nang sau 3 ngày làm việc ăn chơi ở HN hehehe. Cũng đã 1 năm ròi mới gặp lại , từ sau lần đầu tại Surgical Mission Quảng Nam . Bà ý chỉ mới đi ăn sáng với mình mà cũng nhận ra mình thay đổi ...hic ... Nguyên nhân à ??? Co' lẽ vấp ngã nhìu thì cũng phải lớn lên thôi . Dù sao thì mình cũng gượng dậy được ... mém mí lần buông tay rồi đó :lol: . Lạc quan đúng là giúp ngưòi ta chống đỡ đuợc ko ít . Mà hình như cứ mỗi lần đau đớn thì thêm 1 lần mình nhận ra bạn bè quan trọng đến nhường nào . Đôi khi họ chẳng bít mình đang buồn , nhưng hình như họ luôn bít rằng nụ cưòi , từng lời nói của họ sẽ giúp mình can đảm hơn . Cười quả thật là liều thuốc an thần tuyệt nhất . Và bạn bè luôn khiến mình tự hào về họ . :huglove:
Gần đây , ngọn lửa nhiệt tình của mình như bị tắt ngúm ... ko còn quan tâm cái ji` cả . Từng ngày cứ trôi đều đều mà bản thân mình chẳng làm đc cái ji` cả . Chán ... Ngày còn dài lắm ...................... :rain:
Lễ tổng kết hoạt động của Sharing A Smile : không khí thật đầm ấm , mọi người như người nhà. 9 tháng qua các bạn đã làm đuợc rất nhìu ...nào là quyên góp tiền , bán đồ lưu niệm ...fund raising ... tất cả chỉ để các em bé nghèo có cơ hội đựơc phẫu thuật .Bản thân mình là volunteer của Operation Smile mà hình như chỉ góp sức khi có mission mà thôi . Các bạn SAS đã chạy chuơng trình liên tục cả năm dưới khẩu hiệu : Smile for live . Các bạn SAS thực sự vô cùng tuyệt vời , giàu lòng nhân ái và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ . Chắc vì ai cũng có 1 tấm lòng cả ...Trên đời này còn rất rất nhìu người tốt ...rất rất nhìu ngưòi đang và sẽ sẵn sàng chìa tay giúp đỡ những người bất hạnh hơn mình . Bi giờ chỉ mong mình có đủ khả năng để giúp ddc nhìu ngưòi hơn ... yêu ngưòi ta nhìu hơn ... và mỗi ngày cười toe toét thêm 1 chút . :lol:
Trong cuộc sống bao thứ có thể quên...
tự nó ra đi..., hoặc tự tay mình đốt cháy...!
Thích câu này vì nó xoa dịu mình !
*Rain*
19-06-2006, 05:43 AM
chẹp , 2 ngày đi chơi mệt wa' ... cuối cùng cũng về được Hà Lội . :D
may mà mình đi pi' mật ... ko thi` lại bị các nàng xúm lại đòi quà ròi :lol:
phonglantim
19-06-2006, 07:45 AM
...Ui trời...tưởng chuyện gì..chứ chuyện đó...thoải mái đi ...dù thế nào...vãn giữ nguyên ý kiên..ko thay đổi..Xì tin hiểu ko?
** mắt_buồn **
19-06-2006, 07:52 PM
may mà mình đi pi' mật ... ko thi` lại bị các nàng xúm lại đòi quà ròi anh T ơi chẳng lẽ ngay đến em cũng không có quà sao anh ?
phonglantim
19-06-2006, 11:49 PM
...Đôi khi ta cũng phải thay đổi mình ..thay đổi cách nhìn ..thay đổi cách suy nghĩ .... chín chắn hơn.Mỗi lần vấp ngã là 1 lần mình lớn ^^ .
Thông cảm cho Pl vì nhiều lúc đùa quá ^^ ko biết là Xì tin lại có những khúc mắc như thế ^^ ... Dù sao thì vẫn thích cái tính trước kia của Xì tin ...hay đi nói '' đểu " ...muh vui ^^ ....Thay đổi cũng là cái tốt ..nhưng chỉ thay đổi phần nào thôi ...^^
Ko ủng hộ Xì tin ...tuy nhiên ...vẫn chúc cho xì tin luôn vui vẻ ...^.<
*Rain*
20-06-2006, 06:11 AM
...Đôi khi ta cũng phải thay đổi mình ..thay đổi cách nhìn ..thay đổi cách suy nghĩ .... chín chắn hơn.Mỗi lần vấp ngã là 1 lần mình lớn ^^ .
Thông cảm cho Pl vì nhiều lúc đùa quá ^^ ko biết là Xì tin lại có những khúc mắc như thế ^^ ... Dù sao thì vẫn thích cái tính trước kia của Xì tin ...hay đi nói '' đểu " ...muh vui ^^ ....Thay đổi cũng là cái tốt ..nhưng chỉ thay đổi phần nào thôi ...^^
Ko ủng hộ Xì tin ...tuy nhiên ...vẫn chúc cho xì tin luôn vui vẻ ...^.<
" hay đi nói đểu " là sao ? :andon: nè ...
Cám ơn vì đã đọc , đã hiểu :huglove:
Làm 1 người vui vẻ lại hen :D
phonglantim
20-06-2006, 07:01 AM
Cảm ơn suông hở...quà đâu :D:D:D
<<Công nhậng mình mới nói ngọt xíu mờ ku này tin ngay ,ngây đơ ghê há:D:D:D>>
*Rain*
20-06-2006, 10:38 AM
Cám ơn thì chỉ cần suông thoai ...ngu ji` tặng quà :D . hehehe
Nói ngọt 1 chút cũng ko thành vấn đề ... nhưng nói cho người ta tin lại là vấn đề khó .
Lâu lâu mí thấy PLT " phục thiện " nên cũng bất ngờ ghê .
hehehe , vừa đi Hạ Long về ... khoe đuợc cái quần bơi mới ...để rảnh sẽ up lên khoe PLT .
Cái này khác cái " hoa hoa " kia ... đơn giản nhưng nổi bật :lol:
phonglantim
20-06-2006, 10:34 PM
<<Ku này ki bo gớm :D>>
Chế Xì tin có tin lời tớ nói ko nhỉ ???
Mờ tớ lúc nào cũng thiện hết á .....chẳng qua Xì tin ghét tớ nên mới nghĩ tớ xấu thoai :D:D
..Ấy tính chơi trội hả ???Chế hôm nào đi đá bóng mặc đi tớ xem với ...hay là mở wc cho tớ coi cũng được :D:D
*Rain*
21-06-2006, 06:50 AM
<<Ku này ki bo gớm >>
Chế Xì tin có tin lời tớ nói ko nhỉ ???
Mờ tớ lúc nào cũng thiện hết á .....chẳng qua Xì tin ghét tớ nên mới nghĩ tớ xấu thoai
..Ấy tính chơi trội hả ???Chế hôm nào đi đá bóng mặc đi tớ xem với ...hay là mở wc cho tớ coi cũng được
Tin chứ ...Rain đâu có ngu mà ko phân biệt đựơc đâu là lời nói thật và nói đùa . PLT lúc nào cũng "thiện" hít ... và Rain cũng ko ghét PLT à nha ( nói rõ kẻo người ngoài hỉu nhầm :D ) . " Thiện " nhưng lần nào nói chuyện cũng " bàn mưu tính kế " cho người ta " ăn guốc " vào đầu thôi à :gian: . Mà nhất định phải là guốc cao ... cấm xài tông lào T.T .
A di đà phật ...
Mà nhà hong có WC ... nếu có mà bật lên như thế thì kì lắm ... ko show hàng đâu :haha:
Đá bóng có đồng phục ròi ... vậy khi nào đi bơi chung thì cho xem ...
***
Chết tiệt , cái Com dở hơi ... Tối hum trước còn ngon lành ...chẳng hỉu nghịch ngợm kiểu ji` mà mất luôn cả âm thanh ...hì huc ...hí hoáy ...gõ gõ ... đập đập ...hỏng luôn driver của card màn hình ... lỗi lung tung hít cả lên >__< . Cả ngày hum sau ngồi hì hục cài lại Win ... đến khổ vì mình phải cài SP1 rồi up lên SP3 để chạy cho sướng ... đi toi cả 1 ngày . Chán mà khổ vô cùng !
Mất đứt 1 ngày ko liên lạc được với nhóc . Hum nay cài xong đuợc yahoo thì papa chiếm máy đọc báo , xong . Đi rửa bát ... phơi 1 đống quần áo ... rồi chạy sang nhà bà xã chơi .
hẹn 9h30 mà đến 10h mới sang đuợc . hic ...
Chơi cờ cá ngựa ... 4 tay , 3 đứa lớn to đầu với 1 con nhóc lớp 4 . hic ... oánh nhau ... đá lung tung hết cả lên cuối cùng để cho con nhóc lơp 4 về chuồng truớc ...Nhục ...
Cười đau cả bụng vì mình là kẻ về thứ 2 ... làm thịt đuợc 2 em còn lại . Ngon ... :lol:
Hết cá ngựa rồi đến tiến lên ... >>> quì từ đầu đến cuối ...Xui xẻo ...
2 nhóc bị mama điệu về ... còn lại 1 mình với 1 nhóc ... ( cười gian ) ... Nói chuyện tưng bừng luôn . chẹp ... coan nhóc kia xinh ui là xinh ...có 1 con lợn bông nhìn iu ơi là iu ... iu vì mẹt con lợn nó ngu ơi là ngu :haha: . 2 đứa nói chuyện hợp vì toàn nói chuyện game ... ăn chơi .. nhảy múa ... yêu đương nhăng nhít :hihi: . (mình ngoan ... ngồi nghe nó 8 thôi )
Con pe' kia về ăn cơm ... kéo thêm 1 Zai mà nó thích xuống ... hehe ... làm xòng tá lả hoành tráng . chơi thua sai khiến ... nhưng 2 đứa kia nhát wa' ... ko dám :huglove: ... chết sặc vì buồn cười .
Ăn cơm nguội với canh cải ... 1 đĩa hoa quả to đùng ... no say phê ^__^ .
4h " xin về " ...
Tính cả ngày hum nay là 2 ngày mình hoàn toàn ko liên lạc được với nhóc .
Hơi lo lắng rồi :khocnhe:
phonglantim
21-06-2006, 06:57 AM
...Chế mà tớ cứ tưởng ...tẹo nữa là hiểu nhầm rồi ^^:winking:
Ui cha ...tớ đâu có bàn mưu gì đâu ..tớ hiền khô hà ^.< ..Đằng ấy xỏ tớ nhiều là tớ nói hết bí mật ra đấy :lelele: :lelele:
....Hic ...mạng Y! sao ấy nhỉ ...net thì dzô được ...nick chat thì ....đợi dài cổ ...đúng 30p roài ..muh ...bặt vô âm tín ...tức nổ mắt ....:dapcom: :dapcom: :dapcom:
** mắt_buồn **
21-06-2006, 07:01 AM
Chơi cờ cá ngựa ... 4 tay , 3 đứa lớn to đầu với 1 con nhóc lớp 4 . hic ... oánh nhau ... đá lung tung hết cả lên cuối cùng để cho con nhóc lơp 4 về chuồng truớc ...Nhục ...
Cười đau cả bụng vì mình là kẻ về thứ 2 ... làm thịt đuợc 2 em còn lại . Ngon ...
hichcich em của mình quả nhiên al` giỏi rồi hehehe ( lần đầu tiên em hỉu ox nói j` và vít j` ) heh
Con pe' kia về ăn cơm ... kéo thêm 1 Zai mà nó thích xuống ... hehe ... làm xòng tá lả hoành tráng . chơi thua sai khiến ... nhưng 2 đứa kia nhát wa' ... ko dám ... chết sặc vì buồn cười đề nghị xem xét lại nha
*Rain*
21-06-2006, 07:07 AM
hichcich em của mình quả nhiên al` giỏi rồi hehehe ( lần đầu tiên em hỉu ox nói j` và vít j` ) heh
cờ bạc tài giỏi mà cũng tự hào ... người chị đảm đang gương mẫu ghê :D
Chuyện này liên quan đến vợ chồng mình thì sao em lại ko hỉu đuợc . Mà vì là nhật kí nên có ji` nói như thế à nha ... nhỏ Hồng dzo đây chắc cũng gật gù thôi :lol:
@ PLT : yahoo chờ từ 6h đến bi giờ nè :khocnhe:
mà nè , đừng có liều nha ...pinh` tĩnh lại đi :huglove:
** mắt_buồn **
21-06-2006, 07:09 AM
cờ bạc tài giỏi mà cũng tự hào ... người chị đảm đang gương mẫu ghê hcichci thía sao anh kêu là nhục làm j`?
phonglantim
21-06-2006, 07:12 AM
....Tình hình là topic này ...có nguy cơ đóng cửa:so_funny: :so_funny: :so_funny:
*Rain*
22-06-2006, 08:52 AM
3 ngày rồi ... đã 3 ngày ko thể gặp ... ko thể nghe giọng nhóc .
Chờ bao lâu nữa đây ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.