Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : hay ko (phần II)



Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 10:21 PM
Nào mình có bận chi đâu,
Mạng mủng nay chán ngôi chầu suốt đêm !

Hổng vô được !!!


Dạo nầy ko bận việc chi
Mà tại mãng nỗi ko vào ghé chơi
Làm cho mèo đứng nhớ hoài
Bực mình thôi thế rút lui ra về


Nhớ khi xưa con đường giải lụa
Lá vàng cười xin lẫn chữ yêu
Đến bây giờ đâu còn gì để nhớ
Bởi tình cười thôi đã ...bay xa

shrek010sky
29-05-2006, 08:26 AM
Nói thì nói thế cho vui
Tối nào có thấy Mèo lười lên đâu.


Kỷ niệm củ mãi chìm vào dĩ vãng
Nhớ làm chi khi tim hết yêu thương
Mắt biếc nhìn em có thấy gì không
Góc phố vắng... nhạt nhòa kỷ niệm.

Mèo Lười Cô Đơn
29-05-2006, 06:50 PM
Có phải rằng yêu là đau khổ
Tim lặng buồn tan nát ...nhớ ai
Những lúc yêu sao mình ích kỉ
Đến lúc cười ngốc nghếc ...khó quên

Người nào lại nói xạo chơi
Mèo lười tối ngủ ...có online bao giờ

Funny_guy188
29-05-2006, 09:30 PM
Mèo lười giờ mắc lưới tình ...
Hay sao mà cứ "rùng rình" yêu đương ??? :D

Mèo Lười Cô Đơn
29-05-2006, 09:43 PM
Mèo lười chẳng mắc lưới tình
Vì thời lười quá ...chưa tìm tình yêu

shrek010sky
30-05-2006, 04:42 AM
Kìa Mèo ơi tình yêu vẫy gọi
Rộng bàn tay Mèo mờ cữa đi nha.
Đừng lười nhé , đừng ngốc nghéch mèo nhé
Lại một mình ....tan nát tim ai.

Funny_guy188
30-05-2006, 08:13 AM
Cha này khuyên bảo khó nghe ghê,
Mèo ta lười quá lại bảo (ngô) nghê ???

"Lọt tai" đấy !

Mèo Lười Cô Đơn
30-05-2006, 10:25 PM
Mèo lười ấy chẳng ham mê
Một tình yêu mới hay là sót xa


Fun ny nói thiệt đến nghê
Mèo lười ai hoá ...ngô nghê bao giờ

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
30-05-2006, 11:39 PM
thơ kẹo lạc viết thật ngang
như văn thầy cúng ở làng chúng tôi
reo vần thì thật lôi thôi
đọc thơ của bạn làm tôi giật mình

Funny_guy188
31-05-2006, 06:34 AM
Ấy thế vườn cải là vậy (đó) người ...
Chỉ những vần thơ thật buồn cười.
Mới tạo vườn thơ bao nhí nhảnh,
Không thích ? chiều tím cứ sang (đi) người !

Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 07:39 AM
Ư` nhỉ đây vườn cải vui
THơ đâu phải họa ...tài gì phải cao

Funny_guy188
31-05-2006, 08:47 PM
Phải phải ! Vườn cải hổng có nho,
Hổng phải hồng phai mà thơm tho.
Ở đây chỉ có thơ củ chuối,
Đọc cho cười đùa khỏi âu lo !!!

Mèo lười thấy phải hông :D ???

Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 08:58 PM
Tất nhiên là đúng khỏi phải lo
Vì rằng thơ thời đâu có phải
Hai chữ thanh tao một chữ nho
uke đồng ý vớ Funny .....

Funny_guy188
31-05-2006, 09:09 PM
"Thanh kiu" mèo lười đồng ý cho,
Vườn cải nơi đây thật ra trò !!!

Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 09:25 PM
Hôm nay gặp bạn đối thơ
Hay là ta lại ra đề đối nha ...

Funny_guy188
01-06-2006, 03:01 AM
Tuỳ mèo thích đối thơ chi ?
Tui đây lần trước ra vì mèo thôi !
Lần này mèo hãy nâng môi,
Đề rì cũng được một đôi câu nào ???

kẻ lập dị 2006
01-06-2006, 04:18 AM
:cungly: vườn thơ lá cải dê làm chi
sao lại dể hai người dấu tay dôi
xin loi may tui nhan chử đ ko dươc thanh ra chữ d thong cam nha bà con

Mèo Lười Cô Đơn
01-06-2006, 10:39 PM
Mèo lười chẳng biết ra (đề) chi
Thôi liều một chữ ra đề ..thử nha
Đề là cả một ...vườn hoa
Làm thơ có chữ .."người người ngắm hoa"

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
01-06-2006, 11:18 PM
ôi cái đề khó quá nha
ta ngồi ta nghĩ chẳng ra cái gì

Mèo Lười Cô Đơn
01-06-2006, 11:33 PM
Thật ra mèo cũng chẳng( ghĩ) ra
Vì rằng đầu chẳng có gì về hoa
Nhưng mà mèo muốn mở ra
Để Funny đối ...hoạ tài thử coi

Funny_guy188
02-06-2006, 09:22 AM
Đề thi hay quá mèo ơi,
Cả vườn hoa cỏ tiết trời nóng ran ...
Tôi này xin thử lan man ...
Một vài câu chữ các bạn đừng chê !!!

Đề rằng có cả vườn hoa,
Thì đây sẽ cố tặng quà hồng phai.
Tiết hè hoa phượng một mai,
Màu hoa thắm đỏ một hai khóm đào.
Vì rằng nói cả vườn rào,
Toàn hoa với cỏ thiếu sao được nhài.
Hôm qua xe đạp đường dài,
Nhiều bông hoa cúc một vài hoa mai.
Màu vàng hoà nắng không phai,
Chỉ bao nhiều đó đủ sài chưa miu ???

Mèo Lười Cô Đơn
02-06-2006, 06:35 PM
Bài thơ hay quá bạn ơi
Mèo lười cũng góp một hai câu nào!

Funny ấy thật là tài
Vườn hoa của bạn đủ mầu đó nha
Nào thì cúc nở ...chưa phai
Lại thêm mấy khóm hoa đào nữa ha

Vườn hoa vườn quả trong nhà
Ôi rằng rất đẹp ...người người ngắm hoa

Funny_guy188
04-06-2006, 06:14 AM
Vậy thì để ra tiếp đi,
Mèo lười sáng dạ đề gì chẳng kham ???

Mèo Lười Cô Đơn
04-06-2006, 07:29 AM
Đề thì đâu khó Funny
Mèo lười ra tiếp ...chàng vào làm nha

Thật là chẳng biết bao giờ
Tình yêu thường có lắm mầu đó hen
Lại thêm lắm vụ chua - ghen
Làm cho khốn đốn nhiều người khóc than
Vậy chàng hãy làm thử sem
Một tình yêu mới ...sem chừng sẽ vui

Funny_guy188
05-06-2006, 07:18 AM
Đề tài được đó miu ơi,
Tình nhân thì đã bao nơi có nhiều.
Ghen tuông là chuyện bao chiều,
Vợ chồng to tiếng vì kiêu tấm lòng.
Kiêu rằng mình đúng thật lòng,
Người kia mắc lỗi, tổn trong trắng mình.
Sự đời là thế phân minh,
Được vui, mất chán lòng mình quặn đau.
Theo funny nghĩ nhọc đầu,
Tình yêu phải có thật giầu khó khăn !!!

Vậy mới bít ai chung thuỷ, ai không chứ hỉ ???

Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 08:11 AM
Tình yêu là thế hở người
Bao nhiêu oán hận ..lòng người trách nghen
Vậy thì cứ đứng mà sem
Người ta mắc hết chữ tình ...quạn đau

Còn mèo nghĩ trước nghĩ sau
Tình mèo ko có ...cũng đành cô đơn!

shrek010sky
05-06-2006, 08:45 AM
Trái tim sỏi đá mất rồi
Tim Mèo sao mãi tìm ngự trên... cái đầu.
Mèo ơi hãy tỉnh lại mau
Lười chi lắm thế, quặn đau lòng người.
Vô hình Mèo biết cho chăng
Tình yêu đâu phải quặn đau tháng ngày.
Lắm lúc tự hỏi vì sao
Mèo lười như thế có nguyên do nào
Ơi Mèo! Yêu nhé, chờ thì biết đâu?

Funny_guy188
05-06-2006, 08:57 PM
Mình rằng theo đề nói vậy,
Thực ra tui vẫn chưa dây ái tình.
Một phần nhút nhát quá mình,
Một phần cũng sợ vì tình sẽ đau !!!

bachlongphi
05-06-2006, 10:20 PM
Trái tim sỏi đá mất rồi
Tim Mèo sao mãi tìm ngự trên... cái đầu.
Mèo ơi hãy tỉnh lại mau
Lười chi lắm thế, quặn đau lòng người.
Vô hình Mèo biết cho chăng
Tình yêu đâu phải quặn đau tháng ngày.
Lắm lúc tự hỏi vì sao
Mèo lười như thế có nguyên do nào
Ơi Mèo! Yêu nhé, chờ thì biết đâu?

Mèo ơi sao nỡ lạnh lùng
Vô tình lại để Shrek cùng lạnh theo
Tình iu Shrek đã gửi trao
Vì sao Mèo lại bảo nào không iu
Đã qua rồi những buổi chiều
Yêu người chi phải buồn hiu cả ngày
Tôi đây chẳng thích yêu ai
Rồi rồi chẳng phải khóc hoài giữa đêm.....

Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 11:05 PM
Phi kia thật là quá kì
Sao lại nói những ...câu nào xạo vơ
Đâu phải có người yêu miu
Mà do người đó họa tại chơi thôi!

Lưới tình thật quá khổ đau
Mèo lười cũng chẳng muốn dây làm gì
Funny nghĩ thật ...là hay
Thà rằng sóng vậy cô đơn đỡ sầu!

tokyo
05-06-2006, 11:13 PM
Ô hay Mèo thật giông TO
Cùng thích cuộc sống cô đơn đỡ sầu
Thôi thì Mèo chớ đi đâu
Cùng ở một chổ chắc âu tuyệt vời....

Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 11:19 PM
To kia nói chuyện quá hoang
Mèo lười đã thích ...ngồi lười chẳng đi
Thì rằng to nói làm chi
Mèo ngồi chỉ có 1 mình ...lười thôi

Funny_guy188
06-06-2006, 06:12 AM
Lưới tình thật quá khổ đau
Mèo lười cũng chẳng muốn dây làm gì
Funny nghĩ thật ...là hay
Thà rằng sóng vậy cô đơn đỡ sầu

Đời buồn cô đơn ngồi cũng khổ,
Đời buồn mắc lưới (tình) lệ không khô !
Vậy thì không yêu hay là có ?
Bước đường nào cũng lệ tuôn rơi !!!

shrek010sky
06-06-2006, 07:28 AM
Mèo kìa xem những vần thơ
Làm sao nở để họ Bạch hiểu nhầm.
Thơ Bạch long thiệt là hay
Buồn buồn lại thấy có người biết ta.
Quá ngày Mèo vẫn ngân nga.
Mèo ơi Mèo hởi vì sao Mèo lười.
Ơi người trai tráng Bạch long.
Nhìn tôi có hiểu chân tình cho ai?!
Có biết không những ngày tháng qua
Biết chăng là lòng ai chờ đợi.
Không vẫn không.... đợi mãi chẳng thấy người!!!

?
?
?

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 08:09 AM
Mèo rằng thơ thẩn chẳng ham
Phi kia đã hiểu tâm tình chúng ta
Thôi thì bạn cứ bước qua
Yêu thương lắm kẻ ...mèo thề ko yêu

Funny chàng cứ bước dzào
Ôi rằng yêu đó có hài hay ko
Còn mèo quyết chẳng vấn tâm
Yêu ai hay để ...một người nhớ mong

shrek010sky
06-06-2006, 08:28 AM
Thơ không ham nhưng lòng muốn nói
Bạch kia ơi có hiểu Mèo hay không
Chán lắm đó, người có biết cho chăng
Lắm lúc buồn nghỉ ngợi cho khuây
Nghĩ đến ai, ai nghĩ đến mình....!!!
Mà không sao hiểu nỗi ân tình
Buồn biết mấy khi Mèo lười... lười mãi!

.::Milos::.
06-06-2006, 08:44 AM
Mèo lười vì mèo muốn đc người rửa chân
Mèo lười vì mèo muốn đc yêu thật nhiều
Mèo lười vì mèo ngồi chờ 1 tình yêu
Khi tình yêu đến mèo lại chạy xa thật rùi :chayle:

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 08:49 AM
Mèo lười đâu phải chuyện (rửa )chân
Vì rằng ko thích vướng tình cho đau
Mèo cười lòng chẳng hiểu nhau
Sao người nỡ vội ..nói rằng mui ghê !

.::Milos::.
06-06-2006, 09:02 AM
:D rửa chân là chuyệncủa ngươi ta
mèo lười vì mèo chờ ngưòi ta đến rưa chân cho mình
<cái này giống như trong chuyện cổ tích đó>
Hoh chờ tình yeu nhưng cũng nào trốn đc
Cùng mèo cả , thiên bình cung ấy , cũng phần nào giống nhau :bay:

shrek010sky
06-06-2006, 09:04 AM
Chuyện tình yêu Mèo lười không nghỉ
Vì yêu rồi đau khổ ai hay
Hỏi người ai hiêu cho chăng
Yêu đương vương vấn người sao biết mình!!!

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 06:26 PM
Tôi chẳng chốn nhưng đường đời mặc kệ
Chữ yêu thương hay nặng tấm lòng
Mèo đã nói thời người đâu đến vậy
Chờ ai kìa bén tới rửa chân (mèo sống thực tế, ko thích cổ tích)

Funny_guy188
06-06-2006, 09:00 PM
Thôi nào tính ái làm chi,
Mèo ra đề tiếp tôi thì làm thêm !!!:D

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 09:05 PM
uke nhé!

Mèo cười lại tiếp đề thi
Funny lại đối vườn thơ thêm hồng
Đề rằng mầu sắc mông lung
Làm thơ coi thử chọn mầu à hen

Funny_guy188
06-06-2006, 09:12 PM
Thử xem nha !!!

Đề rằng mầu sắc mông lung,
Đỏ xanh vàng tím, ngồi chung sắc hồng.
Lại thêm màu trắng trên không,
Màu đen phía dưới nhìn trông hài hoà.
Sắc nâu thêm lục làm quà,
Màu lam thêm được sáng nhoà ánh dương.

Tàm tạm hỉ ???

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 09:17 PM
Đề thì thật quá là kỳ
Mà sao Funny post thật là miễn chê
Mèo cười ra tiếp đề thi
Để cho người đối hoạ tài cho dzui

Funny_guy188
06-06-2006, 09:20 PM
Cũng được mèo cứ ra đề,
Tui đây sẽ đợi ra nghề post ngay !!!

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 09:24 PM
Đề rằng sao có muôn mầu
Ngàn đời vẫn sáng soi đường trong đêm
Vậy thì chàng kể thử xem
Rằng trên cao đó ngự nhiều hay ko???

Funny_guy188
06-06-2006, 09:32 PM
Đề khó ghê ! Mình hổng dành lắm về sao với trăng !!! Thử xem nào !!!

Đêm về ngồi ngắm sao băng,
Đầu thì rực sáng, đuôi chăng kéo dài.
Bên này là "khóm" sao dài,
Được vui có tiếng một vài Hùng Tinh.
Bên kia thiếu nữ tú tinh,
Người ta theo tiếng, nữ trinh sao trời.
Lại thêm những cán cân trời,
Là sao mèo đó mọi nơi thiên bình !!!

Đừng chê nha !!!

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 09:39 PM
Ôi kìa sao thật quá hay
Thêm bà sao chổi lại càng tuyệt hơn
Funny đứng lại ngần xem
Thần lông đứng đó là trời sắp mưa
Lại thêm chư vị bắc hà
Ngôi sao bắc đẩu thật thà ấy hen
Sem ra cũng chẳng kể thêm
Vì rằng nhiều lắm ...mèo cười po tay!

Funny_guy188
06-06-2006, 09:41 PM
Thôi vậy đổi đề đi miu,
Đề này khó lắm lại nhìu tú tinh !!!

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 09:45 PM
Mèo cười lại đổi đề hay
Để cho chàng đối cùng người góp vui
Đề rằng hoa quả trong nhà
Bao nhiêu là thứ vườn người có ko???

Funny_guy188
06-06-2006, 09:56 PM
Oki !!!

Nhà mình vườn chẳng có vườn,
Hoa quả lại khác nằm ườn cứ xơi !!!
Nào là dưa hấu măm chơi,
Quả cam lấy nước, tép thời không chê.
Thêm một xanh rờn quả lê,
Ăn vào ngọt mát, bỏ bê việc nhà.
Lại thêm đói nữa trà là,
Sao mà bỏ được uống trà ăn dưa ...
Dưa này dưa chuột dưới mưa,
Quả xanh dài ngoẵng, ăn trưa phát thèm...

Tmà tạm là vậy !!!

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 10:02 PM
hơ hơ po tay!!!

Mèo nè tiếp tục đề ra
Funny vào đối để rồi đọc nha
Ôi trời cây quả đã qua
Bây giờ nói đến cái gì nữa đây
Thì rằng động vật liệu hay
Hay làm thơ kể ...sem nhiều ko nha

Funny_guy188
06-06-2006, 10:10 PM
Hay !!!

Một rằng chó mèo với nhau,
Cãi nhau đánh lộn, không mau tách rời.
Họ mèo cũng có số đời ...
Nào hổ nào báo, nào mời cáo sang ...
Họ cẩu thua kém chi mang ...
Nào là lang sói, nào chàng sư tiên ... (sư tử đó ... gọi chơi chút :D)
...

Nghe hơi chán nhỉ ???

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 12:27 AM
ừa bài này hơi chán ...nhưng lá cải mà kệ đi

Nàng tiên hay hoá cái gì
Thua xa bầy khỉ thật là miễn chê
Lại thêm cả cóc, nhím, gà
Hay là chàng ngựa thật là phi nhanh
Thôi rằng chẳng thể lanh chanh
Là đàn dê nhỏ chạy hoài được đâu
Ôi sao bác gấu thật thà
Vẫn cười giúp đỡ mọi người đều khen
Cả thêm thỏ trắng ngọc ngà
Hay nàng hươu nhỏ gọi là cổ cao ....

bachlongphi
07-06-2006, 12:49 AM
Thơ không ham nhưng lòng muốn nói
Bạch kia ơi có hiểu Mèo hay không
Chán lắm đó, người có biết cho chăng
Lắm lúc buồn nghỉ ngợi cho khuây
Nghĩ đến ai, ai nghĩ đến mình....!!!
Mà không sao hiểu nỗi ân tình
Buồn biết mấy khi Mèo lười... lười mãi!
Mèo kia bạch cũng hiểu đâu
Nhưng mà phải cố biết đâu sẽ cười
Còn mèo tính thiệt rất lười
Nên iu chắc cũng sẽ lười mà thôi
Chắc mèo chẳng thích vậy chi
Nhưng mà hi vọng bỏ đi hết lười
Còn Shrek sẽ kưa được người
Để vui cùng với những vần thơ xinh...

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 12:52 AM
Ai bảo mèo sẽ yêu ai
Phi kia thật quá đa tài à hen
Đoán được cả tướng số quen
Hay là đoán thử sem người và tôi

Thienmy
07-06-2006, 12:55 AM
Xin xen một chút giữa hai người
Số người khó trách phận trời an (bài)

bachlongphi
07-06-2006, 01:06 AM
Ai bảo mèo sẽ yêu ai
Phi kia thật quá đa tài à hen
Đoán được cả tướng số quen
Hay là đoán thử sem người và tôi
To đây nào có biết đoán đâu
Chẳng qua hồi tối có nguyện cầu
Nên khuya người có cho chút mộng
bảo rằng duyên ta mãi bên lâu....

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 01:10 AM
Ôi kìa phi bảo đã lâu
Duyên trời thấy đẹp hoạ vào cho vui
Vậy tui xin hỏi lại người
Mơ rồi lúc tỉnh ..ngồi cười thấy chi?

bachlongphi
07-06-2006, 01:18 AM
Lúc tĩnh nào đâu có thấy gì
Nhưng mà trời bảo phải làm y
Nếu không trời phạt thì khổ lắm
Nên mèo thế nhé nhận lời đi....

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 01:41 AM
ềo cười chẳng hiểu ý chi
Phi kia nói chuyện kì kì quá ha
Thôi thì mèo cũng cho qua
Xưa kia có vụ hiểu lầm đó ha

Chớ gì mèo đã quyết là
Không giây vào nữa chữ tình bỏ qua

bachlongphi
07-06-2006, 01:44 AM
Hiểu lầm nào có đâu ta
Sao mà mèo bảo cho qua là gì
Nhưng mà Mèo hãy ưng đi
Chữ tình xa nó tức thì chán ơi ,,,,là chán ...

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 01:46 AM
Tình buồn thì mãi trôi xa
Sao người nhắc mãi làm gì nữa đây
Vì rằng mèo đã khoanh tay
Ko thèm nghĩ đến ...ưng gì hả phi?

bachlongphi
07-06-2006, 01:52 AM
Ưng lòng vừa ý gật đầu
Để cho người khỏi phải sầu chứ chi
Ưng lòng khỏi tránh những khi
Đêm đông giá lạnh chỉ vì đơn côi...

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 01:56 AM
Ô hay phi chẳng nghĩ gì
Ko nhìn chữ ký của người đó sao??/

bachlongphi
07-06-2006, 01:59 AM
Nhìn thì mặc kệ cứ nhìn
Còn ta thì cứ đợi tình yêu meo....

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 02:02 AM
Thôi thì mèo lại nói vào
Xin người hãy cố tìm người khác hơn

bachlongphi
07-06-2006, 02:04 AM
Quyết lòng chẳng chịu ai đâu
Vì tôi chỉ thích một cầu iu mèo..

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 02:09 AM
Thôi thì mèo cũng pó tay
Nhưng mà mèo quyết ko thèm tình yêu
Mặc cho phi cứ kêu ngào
Còn mèo thì vẫn cứ cười, ko yêu

bachlongphi
07-06-2006, 02:12 AM
Cười thì mặc kệ cứ cười
Còn tôi thì cứ mặc tôi kêu gào
Kêu mãi cho đến khi nào
Khan khô cổ họng cho meo vừa lòng.....

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 02:15 AM
Ô kài sao kể làm chi
Khô thời thì kệ mèo thưòi tính chi
Thôi thì phi hãy đi đi
Tình yêu lắm mối lo gì chớ hen

tendresses
07-06-2006, 05:11 AM
Mèo ơi có hiểu lòng ai
Kìa ai đang gọi Mèo kìa thấy không
Thơ hay sao lại thét gào thế kia
Bạch long tên họ thiệt hay
Thét gào cháy cả vần thơ của Mèo
Gào nữa đi Bạch long Phi ơi
Vì tình duyên nợ ai thời làm ngơ
Mèo ơi Mèo hiểu hay không???
Đó đây ai hiểu, hay Mèo làm ngơ!!!

Funny_guy188
07-06-2006, 07:13 AM
Trời nóng buổi chiều không lên mạng,
Mèo và rồng bạch đối thơ ngang,
Chuyện rì các bạn rôm rả thế ?
Cho mình góp với được không "đang" ("đây" ấy mà) !!!

bachlongphi
07-06-2006, 08:15 PM
Mèo thì rất đổi vô tâm
Làm sao biết được nổi lòng ai đâu
Dù cho có chết vì sầu
Cũng chẳng thèm nói một câu nữa là
Cám ơn tendress nhiều nha
Nhưng mà đành chiệu chắc là cô đơn....

shrek010sky
08-06-2006, 05:51 AM
Họ hàng bè bạn gần xa
Ai ai cũng biết Mèo ta vô tình.
Bạch long ơi hởi Bạch long
Đời dài sao vội nói câu đoạn tình
Những mong cá nước vui vầy
Ngày mai thức dậy Mèo lười hiểu Long.

Mèo Lười Cô Đơn
08-06-2006, 08:06 AM
Hôm nay mèo bận việc riêng
Ai ngờ người đó mang mèo ra kêu
Nào là ta rất vô tình
Nào là ta rất cứng đầu chẳng yêu

Thật là chẳng bạn nào yêu
Vì Rằng mèo rất vô tình - vô duyên
Thế nên mèo quyết tâm thêm
Dù người có nói ...mèo càng ko yêu

Mèo Lười Cô Đơn
08-06-2006, 09:46 PM
Hôm nay mèo lại đề thi
Để thời bạn góp, Funny hoạ tài

Ấy xưa mèo đã được nghe
Hai câu thơ nọ gọi là rất hay
"lá rơi ai bảo lá buồn
Tôi cười ai bảo tâm hồn tôi vui"
Funny thử làm thơ vui
Làm thơ cho giống câu này thế thui

Funny_guy188
08-06-2006, 09:54 PM
Đề thi hay đấy mèo !!!

"Lá rơi ai bảo lá buồn ...
Tôi cười ai bảo tâm hồn tôi vui"
Câu thơ thật quá bùi ngùi,
Nụ cười phảng phất, không vui trong lòng ...
Lá thu rơi rụng song song,
Nhưng thu đã chắc nằm trong nỗi buồn ???

Giống kiểu phân tích thơ hì :D !!!

tendresses
08-06-2006, 10:01 PM
Bài làm thử coi

Nghe Mèo đọc lại đề thi
Chỉ cho riêng mỗi Funy sao đành.
"Lá rơi ai bảo lá buồn
Tôi cười ai bảo tâm hồn tôi vui"
Lòng tôi từ đấy đến giờ
Mà sao lại để bơ vơ một mình
Câu thơ nghĩ mãi bùi ngùi ... khó ta.

< hai người làm hay quá ta. Cho góp chút nghe. ac ac...>

Mèo Lười Cô Đơn
08-06-2006, 10:22 PM
Hai bài đến thật là hay
Mèo lười chằng biết nhưng mà cố thui
"Lá rơi ai bảo lá buồn
Tôi cười ai bảo tâm hồn thôi vui"
Thế lên tôi mới bật cười
Khi duyên chia cắt ...xa người tôi yêu

Thôi giừo tiếp tục vần thơ
Moè lười ra tiếp mọi người đối dzui
Ôi rằng giờ đã xa lâu
Khi ngày thơ bé ...miệng cười mắt trong
Bây giờ nghĩ đến thời chông
Xin mưòi người kể ...chuyện xưa khóc nhè

Funny_guy188
08-06-2006, 10:31 PM
Năm xưa tấm bé ăn chè ...
Thạch đen và đá bè bè khen ngon.
Nào giờ mới biết trắng son ...
Hạt chân châu đó mỏi mòn hàm nhai.
Nghĩ lại hồi bé chê bai,
Giờ thì mới tiếc một hai năm nào :D2

Mèo Lười Cô Đơn
08-06-2006, 10:41 PM
Ừ thời xưa bé lũng nghê
Nào thì hay khóc nào thì chê bai
Đến khi nay đã xa rồi
Ngồi buồn mà nhớ đến ngày bé thơ

shrek010sky
08-06-2006, 11:02 PM
Buồn buồn nhớ lại ngày xưa
Ngày xưa còn bé mà hay khóc nhè
Khóc nhè được mẹ cho quà
Càng khóc càng được nhiều quà... càng khóc
Đến khi túi mẹ trống không
Khóc nhè thì được.... đá mông ...ui chời....

Mèo Lười Cô Đơn
08-06-2006, 11:07 PM
Nay lại có người nghé chơi
Mèo lười ra đối người vào hoạ thơ

Đề rằng nay đã đi qua
Một mùa đoong lạnh lá cành héo khô
Nhưng mà hè đó thật trơ
Vì thời rất nống ấy rằng khó yêu
Vậy rằng người hãy hoạ thơ
Giữa trưa nóng bức và trời rét run!

tendresses
08-06-2006, 11:16 PM
Nóng bức giá lạnh - chuyện trời
Tình yêu đôi lứa há gì nắng mưa
Lạnh ta cùng sưởi ấm tình
Nóng ta quạt mát tình càng bền lâu
Đừng vì mùa hạ hay đông
Đừng vì lời nói... hiểu nhầm người ơi.
Tình yêu vẫn mãi tình yêu
Yêu nhau ta nguyện nắng mưa ...chuyện thường.

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 06:26 AM
Xưa kia giá lạnh rét từng
Ngờ đâu nay đã nóng người đến than
Ấy rằng nói chuyện thế gian
Chuyện tình trinh nữ ngại gì gió sương

bachlongphi
09-06-2006, 07:08 AM
Hôm nay mèo bận việc riêng
Ai ngờ người đó mang mèo ra kêu
Nào là ta rất vô tình
Nào là ta rất cứng đầu chẳng yêu

Thật là chẳng bạn nào yêu
Vì Rằng mèo rất vô tình - vô duyên
Thế nên mèo quyết tâm thêm
Dù người có nói ...mèo càng ko yêu
Không yêu thì mặc không yêu
Còn tôi cứ việc tôi yêu một mình
Vì tôi có một lòng tin
Một ngày nào đó tình mình đẹp đôi...hihi

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 07:12 AM
Thế à tình chẳng phai phôi
Là do chàng đó cứng đầu đó hen
Chứ còn mèo chẳng nói thêm
Một câu nào nữa cho tình chán thêm

bachlongphi
09-06-2006, 07:18 AM
Không thì mặc kệ là không
Mai một ế chồng mèo chớ có than

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 07:19 AM
Ô kìa sau có ế chồng
Thì nay mèo cũng vẫn cười vô duyên

bachlongphi
09-06-2006, 07:22 AM
Vô duyên vẻ mặt tươi cười
Nhưng mà trong dạ buồn ơi là buồn
Buồn cho sô kiếp cô đơn
Trời mưa to quá chẳng ai bên mình

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 07:25 AM
Ô buồn cho kiếp có đôi
Trời mưa to đó che chung cái dù
Còn ta thì cứ băng khua
Rằng thời rất xướng một mình chẳng lo

bachlongphi
09-06-2006, 07:30 AM
Mưa to thì rất là lo
Lo gió thồi vào tim lạnh tim rung
Mưa to nào có chi mừng
Vì rằng mưa lớn ai cùng với ta...
Lỡ rằng có một con ma
Giữa đường đứng đón ...người ta hết hồn

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 07:34 AM
Mưa to thì kệ trời mưa
một mình ta đó ngại gì đâu nha
Mà rằng phi rất tài nha
Bây giờ hiện đại ai còn sợ ma

bachlongphi
09-06-2006, 07:38 AM
Làm sao biết hết à nha
Thiếu gì người sợ chắc là có meo
Thôi thì hãy chiệu đi thôi
Kiếm một người nào để đi chung đường
Chứ mà nói thiệt mưa đêm
Mà nhiều dữ lắm giữa đường nhảy ra.....

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 07:44 AM
Ơ kìa phi thật giống ma
Nhưng mà mèo chẳng sợ gì xấu xa
Mà rằng người tốt luôn qua
Ông trời có mắt sợ gì nào phi

bachlongphi
09-06-2006, 07:50 AM
Ai mà biết được có không
Người tốt người xấu cũng không thoát nào
Trời thì ở tận trên cao
Còn đây dưới thấp làm sao cứu mèo.....

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 07:52 AM
Trên trời có lắm vì sao
Dưới đất cũng lắm người hiền đó nha
Lên rằng mèo chẳng sợ ma
Bao nhiêu bạn đó sợ gì nữa đâu

bachlongphi
09-06-2006, 07:55 AM
Người tốt ư chỉ mình tôi
Nhưng quyết không cứu mà ngồi nhìn meo
Nhìn meo bị ma rượt theo
Ai biểu không chịu nghe theo lời tui chi....

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 07:59 AM
Nhìn kìa trời lắm vì sao
Mà ai lại bảo mình tao anh hùng
Nhưng mà mèo chẳng tin phi
Vì người mà tốt chẳng nhìn miu kêu

bachlongphi
09-06-2006, 08:03 AM
Tôi nào có phải bảo rằng
Chỉ mình tôi tốt mà nàng nói tôi
Nhưng mà lúc đó mưa to
Người tốt ngủ hết chẳng lo cứu nàng
Nên rằng chỉ có tôi đang
Theo nàng mới cứu được nàng mà thôi.....

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 08:08 AM
Ấy kìa lại hiểu ý sai
Thôi đành sửa nỗi rằng mèo xóa đi
Nhưng mà phi lại bảo rằng
Chẳng còn ai đó ngoài trời là sao

May là mèo lại nhìn quanh
Nhiều người vẫn đứng vẫn đi hoài hoài

bachlongphi
09-06-2006, 08:12 AM
Vậy mà cứ tưởng chẳng ai
Nên tôi mới mãi theo hoài sau lưng
Thôi thì nay có quá chừng
Thì về khỏi phải lạnh lùng vì mưa....

Funny_guy188
09-06-2006, 08:36 PM
Ối chà ! Hai người làm thơ ...
Hai trang bên đó toàn sợ với ma.
Hết anh rồi lại đến nàng ...
Trời mưa to quá lơ làng sợ ma !!!

Mắc cười wá :D2!!!

hat_cat_xa_mac
09-06-2006, 08:45 PM
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người đã chết, Phi không thấy à,

Lost.
09-06-2006, 09:01 PM
Dzui dzui nhưng đóng mất rùi
Rồi vô píc khác ngùi...dưa lê

:D:D:D