lolem_thich_carem
28-05-2006, 05:59 AM
Hôm wa đc một ngày dzui dzẻ , một ngày bên nó thật dzui , à cùng đám bạn nữa chứ seo khi tổng kết xong kéo dìa nhà mình quậy nấu cho nồi chè một đống đứa ăn có 1 chén à mà có 8 đứa á , bó tay nồi chè còn ở nhà mà mình múc đem lại nhà từng đứa múc cho nó bớt :) , nói chung hôm qua đánh bài tiến lên ăn quì mình với nó một cặp đánh thắng thì đc mình khen đánh thua thì bị mình quính , nghĩ lại mình en híp ngừ ta quá đáng quá đi mà cũng chịu thui ai bỉu để mình ăn hiếp chi , mình là đc nước làm tới mà:) , mình bít nó cũng bùn mình cũng bùn nhưng đâu thể làm gì đc đâu , mình đã tính cho nó 1 món quà mà mình làm ko kịp với lại nếu nó muốn hè này nó có thể đi học chung với mình mà , mình với nó đôi khi như một đôi đũa lệch vậy , điều đó cứ là khoảnh cách mà nó ko thể nói với mình , mình có thể hơn nó về nhìu mặt có lẽ là điều đó , nghỉ có 1 ngày mà mình nhớ nó ghia nhớ những lần mình chơi cờ caro mình cứ ăn gian à :haha: vậy mà nó ko giận vẫn chơi hoài dzui thiệt