PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em hỏi anh rằng em có xinh không???



koconnuakeolac
28-05-2006, 05:23 AM
Em hỏi anh rằng em có xinh không?
Anh gật đầu xinh như chị Hằng
Em bĩu môi anh không thật lòng
Chỉ nói dối nịnh bậy nịnh xằng

Em hỏi lại rằng em xinh không?
Sợ mang tiếng nói dối bóng hồng
Anh chép miệng xưa các cụ rằng
Nhất quỷ nhì ma thứ ba em chăng?

Đã khen xinh không thích thì thôi lại còn điệu nhỉ bà con cho thành ma quỷ lun

shrek010sky
28-05-2006, 06:58 AM
Người đẹp của tôi hỏi một điều
Người không son phấn có đáng yêu
Tôi cười rồi đáp ngọc trong đá
Thuần phác đơn sơ mà tinh túy

Người đẹp của tôi hỏi tôi là
Ăn mặc đơn giản chắc xấu ha
Tôi cười rồi đáp Tiểu Long Nữ
Chỉ mặc áo trắng vẫn đẹp mà

Người đẹp của tôi thật giản đơn
Ít hay làm chảnh giả giận hờn
Vì tôi áo trắng người luôn mặc
Ngoài người tôi hỏi mấy ai hơn

Người đẹp của tôi thật dễ thương
Chỉ tiếc tôi người khó chung đường
Người đông tôi tây xa cách trở
Buồn sao dù tình chẳng đơn phương

Người đẹp của tôi người biết không
Thư người mong lắm trông ngóng trông
Dù biết người bận nhưng vẫn muốn
Người viết vài chữ có được không.

koconnuakeolac
30-05-2006, 03:55 AM
Em hỏi tôi rằng em xinh chăng?
Tôi nói dễ thương em nhất làng
Em bảo tôi là Cuội cung trăng
Chỉ toàn nói dối nói lăng nhăng

shrek010sky
30-05-2006, 04:16 AM
Cuội cười cuội bảo với em rằng
Cung trăng tiên nữ Hằng nga ai bằng

koconnuakeolac
30-05-2006, 04:27 AM
Cuội cười cuội bảo với em rằng
Cung trăng tiên nữ Hằng nga ai bằng

Em ngúng nguẩy anh nói dối chăng?
Em xấu thế sao ví (vói) chị Hằng

shrek010sky
30-05-2006, 04:34 AM
Chị Hằng chị bảo anh rằng
Nhìn em Tiên nữ khép mình sau hoa
Vì em ngự ở trên cao
Là tim anh đó. Tiên sao sánh bằng!

koconnuakeolac
31-05-2006, 03:51 AM
Ờ hay nói cúng mát lòng
Em nghe em cũng bằng lòng rồi nghen

shrek010sky
31-05-2006, 03:28 PM
Em hỏi anh có xinh không
Anh cười anh bỏa với em là
Trăng rằm đẹp lắm em có biết
Hằng nga tiên nữ sánh bằng em!?

koconnuakeolac
05-06-2006, 03:05 AM
Ngân nga theo điệu sáo diều vang
Anh bảo rằng em xinh nhất làng
Sướng quá không kịp rửa chân nhỏ
Chân dính bùn làng trông vẫn sang

shrek010sky
05-06-2006, 07:04 AM
Chân lấm bùn đất vẫn là em
Vẫn hình bóng đấy vẫn kiêu sa
Niềm tin cháy bỏng.... vẫn ngọc ngà.
Duyên dáng ai bằng... tiên nữ ơi!

Mr.Ngọc
05-06-2006, 07:25 AM
Vì sao lại hỏi anh như thế
Vì trong tim anh em mãi mãi tuyệt vời
Ngày em nói rằng em mãi mãi yêu tôi
Là ngày nắng trong trời bồng bềnh mây trắng

koconnuakeolac
07-06-2006, 08:15 AM
Mây trắng trôi hoài ai biết ai
Ngày xưa anh bảo em đẹp rồi
Nhưng giờ mây trôi trôi mãi
Ai biết tình ai có đậm đà

shrek010sky
07-06-2006, 08:51 AM
Vẫn là em, dáng ngọc ngà
Người anh thường nghĩ mỗi chiều buông
Chim bay mõi cánh về phương ấy
Muốn nhắn gửi tới em ngàn miền thương
Người đẹp kia ơi em có hay.
Trong tim nỗi nhớ đã chất đầy
Đừng làm buồn nhé... những ngày qua.
Những ngày mong nhớ ... khắc thêm sầu.

koconnuakeolac
08-06-2006, 02:43 AM
Chân lấm bùn đất, đất Việt Nam
Chứng tỏ em là người chăm làm
Thông minh duyên dáng lại cần cù
Người được như thế ai chẳng ham

Mr.Ngọc
08-06-2006, 06:04 AM
Tình như thế muôn đời luôn như thế
]Em vẫn là em mãi mãi tự thủa nào
Khi thu xa gió cuốn lá lao xao
Tình em mãi muôn đời là như thế

THANH THAT
08-06-2006, 11:10 AM
Xin ĐƯỢc Chen ChÂn MỘt TÍ

Em HỎi TÔi Em CÓ Xinh ChĂng?
NẾu TÔi NÓi Em GiỐng ChỊ HẮng
ThÌ Em BẢo TÔi Ăn NÓi LĂng NhĂn
LÀm Trai ThẬt LÀ KhÔng May MẮn
VÌ NÓi Theo LÒng, Em LẠi NhĂn
NẾu NÓi SẠo Em SẼ CẮng NhẮn
SẼ Mang TÔi Ra, Tha HỒ Em BẰn:haha:

koconnuakeolac
09-06-2006, 06:30 AM
to: THANH THAT
Em hỏi anh em có xinh chăng?
Nếu anh nói em giống chỊ Hằng
Em không tin là điều dễ hiểu
Con trai giờ chỉ nói lăng nhăng


Tình như thế muôn đời luôn như thế
]Em vẫn là em mãi mãi tự thủa nào
Khi thu xa gió cuốn lá lao xao
Tình em mãi muôn đời là như thế

Tình em mãi muôn đời là như thế
Liệu tình anh có được như vậy chăng?
Đừng im tiếng làm tim em chết lặng
Nói một lời cho lòng đỡ hoang vắng

tendresses
09-06-2006, 07:51 PM
Tình trao em anh trao cả con tim
Đâu lời nói mong em hiêu chân tinh!

koconnuakeolac
09-06-2006, 09:57 PM
Em bảo rằng em chẳng xinh đâu
Anh vuốt tóc đừng có gãi đầu
XInh đẹp gì đó đâu quan trọng
QUan trọng là ta trong lòng nhau

senhongmotthuo
10-06-2006, 06:35 AM
Dấu chân buồn bã phôi pha
Phải em tiên nữ Hằng Nga giáng trần?

shrek010sky
10-06-2006, 08:19 PM
Gật đầu em nhé, hãy cười tươi
Mãi mãi trong tim thật tuyệt vời.
Bên nhau mãi mãi và bền lâu
Tình yêu ta đó là tất cả
Đẹp càng thêm đẹp phải không em!?

koconnuakeolac
12-06-2006, 04:10 AM
Gật đầu anh bảo rằng em dại
Lớn rồi đâu phải trẻ lên hai
Ai nói chi cũng cứ gật hoài
Hóa ra em là kẻ dại trai
Cười tươi anh lại bảo giống khỉ
Toàn cười những chuyện rất li ti
Con gái muốn duyên phải chúm chím
Thỉnh thoảng xù lông giống nhím xinh

shrek010sky
16-06-2006, 07:35 PM
..Em hỏi Anh đường vào đâu xa nhất
Nơi Cung trăng hay tới các vì sao
Không Em ạ!Đường vào tim xa nhất
Đầy chông gai không ai dắt tay vào.

lehao
16-06-2006, 11:48 PM
Em hỏi anh rằng em có xinh không
Anh nói rằng em dẹp lắm em wơi
Ẹm đẹp như vầng thái dương choái loá
Nhưng dù thế nào anh vẫn yêu em .hihi
http://i39.photobucket.com/albums/e183/fmstiachop/hutthuoc.jpg

koconnuakeolac
17-06-2006, 04:13 AM
Ai bảo anh đường vào tim xa nhất
Đầy chông gai không ái dắt anh vào
Nơi cung sâu còn có hầm địa đạo
Một lối vào chẳng tốn đến hai giây
Con tim em đường vào cũng như vậy
Có lối đi riêng cho người có lòng tìm

shrek010sky
17-06-2006, 07:29 AM
Tim kia ơi sao vội vàng kép lại
Nói giùm anh đường tới bên em
Một lời thôi dù chỉ là bé nhỏ
Tim yêu nhé... mỗi nhịp đập yêu thương.

hungle
17-06-2006, 09:29 AM
em thường hay bảo rằng
em mập lắm không anh
tôi cười va nói rằng
em đừng lo sợ chi
chỉ anh thương được rồi
]

koconnuakeolac
19-06-2006, 02:08 AM
Đường tình yêu dẫu trăm ngàn trắc trở
Em bảo nhé vẫn có lối nhỏ riêng
Chỉ cần anh chăm chỉ cộng năng siêng
Khi lên mạng nhắn thăm câu hỏi nhỏ
Kẻ tim băng cũng buông súng hàng cờ

shrek010sky
19-06-2006, 04:46 AM
Lối nhỏ ơi chưa một lần dám bước
Chỉ vì người còn quá xa tôi
Nếu ngày nào đôi lứa đã sánh đôi
Lòng rộng mở cùng người ta chung bước
Lối có nhỏ nhưng tình ta biển lớn
Chở thuyền tình mang tin tới bên em
Nơi xa kia đôi dòng tin nhắn nhủ
Lời tâm sự anh muốn gửi cho em
Tin cháy bỏng chờ em kìa có biết.....

koconnuakeolac
20-06-2006, 08:17 AM
Đừng lo chuyện xa cách trở
Nếu một lòng phá bỏ rào ngăn

shrek010sky
20-06-2006, 10:30 AM
Phá rào ngăn lòng đến được với lòng
Tim yêu thương vẫn đợi ngày đợi thắng
Đợi cho người hôm sớm đèn sách
Đợi cho người ngày ấy chung vui.....

koconnuakeolac
22-06-2006, 02:59 AM
12 năm đèn sách yêu chi vội
không đõ đại học tội với đời
18 năm đâu lớn mà đã vội
rừng xanh còn đó củi đâu thiếu đốt
đợi một ngày em học cho thật tốt
lúc ra trường cử nhân với bằng đỏ
lúc ấy rồi lời yêu kia hãn ngỏ
em mỉm cười tay nắm cho anh thương

tongnguyenhuy
22-06-2006, 04:00 AM
chờ đậu đại học để em thương
thân anh có lẽ nát như tương
giờ chớ tới đó thì lâu quá
đêm dài lắm mộng chớ coi thường

shrek010sky
22-06-2006, 09:07 AM
Ngày đó rồi sẽ không xa
Ngày đó rồi sẽ khúc ca khoải hoàn
Người ơi xa biết không người
Mong cho ngày tháng thoi đưa... theo lòng.

koconnuakeolac
24-06-2006, 06:56 AM
chờ đậu đại học để em thương
thân anh có lẽ nát như tương
giờ chớ tới đó thì lâu quá
đêm dài lắm mộng chớ coi thường

Đêm dài lắm mộng chớ coi thường
Hay cho câu nói của "hoàng thượng"
Thức lâu mới biết đêm dài
Thử thức một lần cho am tường

tongnguyenhuy
25-06-2006, 03:28 AM
cũng muốn thử thi để tỏ tường
nhưng lòng cứ nhớ phải vấn vương
với lại anh còn chưa đủ tuổi
chờ tới năm sau liệu còn đường

koconnuakeolac
25-06-2006, 04:18 AM
năm sau ừ thì năm sau vậy
cứ thử chờ xem rồi biết ngay
có câu trâu chậm uống nước đục
cẩn thận anh nhé kẻo có ngày

tongnguyenhuy
25-06-2006, 07:23 AM
em ví von dzì kỳ lạ dzậy
sao anh có thể giống con này
tuy anh ko khoẻ bằng nó lắm
cũng xin tin tưởng ở anh đây

koconnuakeolac
25-06-2006, 08:49 PM
Lòng tin hai ngàn mua 5 lít
Ngoài chợ bán đấy vốn rất nhiều

tongnguyenhuy
25-06-2006, 08:52 PM
dzậy em ra chợ mà mua
em mà mua được anh thua luôn nhà

koconnuakeolac
25-06-2006, 09:37 PM
Ra chợ làm chi cho mệt
Em đây nhà bán mấy mẹt đây này

tongnguyenhuy
25-06-2006, 09:42 PM
dzầy mừ thơ hả trời

em mà có bán lòng tin
anh mau chi mệt qua xin cho rồi
sợ em cứ bán lòng tồi
ăn dzô đau bụng là thôi tiêu đời

koconnuakeolac
25-06-2006, 09:48 PM
dzầy mừ thơ hả trời

em mà có bán lòng tin
anh mau chi mệt qua xin cho rồi
sợ em cứ bán lòng tồi
ăn dzô đau bụng là thôi tiêu đời
tại phải post nhanh ko kịp chau chuốt thơ

lòng tin ai bán mà mua
ai cho mà nhan ai thừa mà xin

koconnuakeolac
28-06-2006, 04:42 AM
Anh viết tên em lên bờ cát trắng,
Sóng vỗ về cuốn cát trôi đi.
Anh giận hờn anh viết lên mây,
Cơn gió thổi mây về xa vắng.

Anh ngó mây, mây trời yên lặng,
Hỏi sóng trào sóng vỗ vào anh.
Anh chợt buồn anh hỏi bình yên:
- Tim anh đó nơi em ngự trị !

tongnguyenhuy
28-06-2006, 07:11 AM
anh viết tên em lên quyển vở
học xong rồi sợ bỏ vở đi
anh viết tên em lên bờ mi
coi phim khóc sợ tên em nhạt mất
anh muốn viết tên em lên trái đất
nhưng anh buồn: em chỉ của riêng anh?

koconnuakeolac
29-06-2006, 07:45 AM
đừng viết tên em vào trong hư không
gió thổi mưa rơi tới chốn xa cùng
hãy viết tên em vào trong tim nồng
mãi mãi bên nhau xây mộng duyên hồng

tongnguyenhuy
29-06-2006, 08:20 AM
muốn viết tên em vào tim hồng
sợ anh chết tên em không còn nữa
thui thì viết tên em bằng lửa
dù anh chết thì ngọn lửa vẫn còn

koconnuakeolac
30-06-2006, 02:54 AM
lửa tình cháy hình như hoài không nghỉ
nếu anh chết lửa vẫn cháy chứ nhỉ
nhưng anh hỡi yêu người không yêu lửa
anh chết rồi lửa cháy cũng hoài phí

tongnguyenhuy
30-06-2006, 04:35 AM
chẳng viết tên em vào gì cả
có cái dzì xứng đáng chứa tên em?
có cái dzì làm tên em thêm đẹp
có cái dzì để chép hết tình anh

THANH THAT
30-06-2006, 11:54 AM
Anh Xin KhẰc TÊn Em TrÊn NgỌn NÚi
ĐỂ MỖi NgÀy NÚi MÃi TrỒi LÊn
NhƯ TÌnh Anh LÚc NÀo CŨng ChÁy
ĐỂ TÊn Em KhoẢi PhẢi LÃng QuÊn

S!lver [halo]
30-06-2006, 08:47 PM
Núi non sao chẳng lúc mòn
Tên em anh khắc trong lòng chẳng hơn
Mai này có phải đi xa
Mang em theo mãi chứ đá nào thể mang

koconnuakeolac
01-07-2006, 06:44 AM
cảm ơn vì tấm chân tình
cảm ơn vì chút sương trinh trao nàng
cảm ơn lời nói của chàng
từ nay em sẽ yêu chàng nhiều hơn

tendresses
01-07-2006, 11:37 AM
Khi tôi tỉnh giấc chợt ngỡ ngàng
Bao trùm bóng tối phủ không gian
Căn phòng hoang lạnh tôi run rẩy
Lệ nóng dâng tràn đôi mắt ngoan

Người lại hiện về ở trong mơ
Lòng tôi hồi hộp đã mong chờ
Tôi vui nhìn theo thân người chuyển
Như gió qua mành liễu lắt lơ

Người đến với tôi trong phút giây
Tay dang tôi nắm chặt hình hài
Nhoẻn miệng người cười và người bảo
-Cô bé làm gì xiết chặt tay??

Nhưng rồi người cũng đã ôm tôi
Choàng qua vai nhỏ phút nổi sôi
Lòng tôi rộn rã dâng hạnh phúc
Tôi thấy ngọt ngào ở vành môi

Ánh mắt người như tia lửa sáng
Nhìn vào sâu thẳm tâm hồn tôi
Trong giây phút đó hồn tôi hoảng
Tôi sợ người cười nhạo chế thôi

Gió vừa len lỏi qua song cửa
Bão đang rùng rợn ở ngoài kia
Trăng treo lưng lửng chừng một nửa
Tim đau tôi khóc giữa đêm khuya

Bây giờ tôi biết hồn ngu lắm
Khi mơ thấy bóng của người thương
Hồn không bày tỏ tình sâu đậm
Nên giờ luyến tiếc giữa canh trường

THANH THAT
03-07-2006, 11:45 AM
yêu một người anh đây cũng đã chết
giờ mà yêu hai chắc anh lết ra đường!
thôi thì cảm tạ tình em nhé
anh đây vẫn mãi như gió sương
vẫn mãi chỉ trọn một con đường
con đường mà có người anh thương:huglove:

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 08:34 PM
tuy ko đẹp nhưng em đẹp tấm lòng..........
tấm lòng thì chẳng sợ phai.........
nhưng mà nhan sắc cũng là thời gian.......

koconnuakeolac
07-07-2006, 03:52 AM
em hỏi anh rằng em có xinh không?
có duyên có đẹp giống chị Hằng
anh bảo em rằng so với chị
em đừng so nhiều so làm chi
em giận anh nói chẳng khéo lời
để trái tim em phải đau nhói
anh cười xoa đầu thơm má hồng
đẹp nhất lòng anh ai sánh bằng
sao em phải đi so với Hằng
một người tít tận trên cung trăng
dẫu cho đẹp lắm nhưng ai thích?
đứng dưới ngắm lên ai thích chăng?
chỉ có mình em là anh thích
vì tay ấm nống khi anh cần
khăn tay thơm hương khi anh nhọc
hôn mắt nhẹ nhàng lúc anh khóc
đừng hỏi anh rằng em xinh không
với anh em nhất chẳng ai bằng

THANH THAT
07-07-2006, 02:48 PM
Anh ĐÂy LÀ NgƯỜi CỘc MẠch
NÊn Ăn NÓi KhÔng KiỂu CÁch
NÊn LÀm Em HỜn LÀm Em TrÁch
Sao KhÔng NÓi Cho Em VỪa LÒng
NhƯng Em Ơi! CỘc MẠch CÒn HƠn Ba Hoa
ChỨ NÓi BẤt TiỆt GiỐng CÁi Loa
ChẲng Bao GiỜ NgỪng Gian DỐi
VÌ LỜi NÓi TrÓt LƯỠi ĐẦu MÔi

shrek010sky
07-07-2006, 06:43 PM
Em chỉ là tơ trời
Em chỉ là mây ngoan
Em chỉ là hương đồng
Em chỉ là cỏ nội

Bởi tơ tròi rất mỏng
Bởi mây hiền nên ngoan
Bởi hương đồng rất thoảng
Và cỏ nội ... bạt ngàn

Nên tơ trời chẳng thể
Hờ hững một người xa
Và mây kia cũng thế
Để nắng buồn mênh mang.

Và thôi hương chia xa
Cũng âm thầm giấu kín
Ngọn cỏ nào ngất lịm
Chẳng kịp một hừng đông ....

koconnuakeolac
12-07-2006, 04:55 AM
em chỉ là tơ trời
mong manh và bé nhỏ
chẳng níu chân được gió
anh rong ruổi muôn nơi
em chỉ là mây ngoan
âm thầm và lặng lẽ
mây trắng và nắng vàng
chẳng cùng chung đường về
em cũng chỉ hương đồng
thơm ở chốn hư không
qua đường ai để ý
hương trời đâu đáng chi
cũng chỉ là cỏ nội
vô danh nơi đất trời
nào ai thèm dòm ngó
cỏ nội mang tên tôi

tongnguyenhuy
12-07-2006, 06:51 AM
dài quá là dài nhóc hải phòng ui

họ gọi em đủ thứ cái tên
sao ngọt ngào sao êm tai đến vậy
họ ví em bằng nhiều thứ ngất ngây
sao tuyệt vời sao đắm say thế đấy
nhưng anh của em, chàng khờ ngây dại
tên của em chẳng có cái thứ hai
kẹo lạc như xưa anh gọi mãi
vì lòng em chẳng thể nhạt phai
vì em vẫn là cô em gái
của một ngày xưa đầy nắng mai
có thể em sẽ mắng anh sai
có thể em sẽ nói thật khôi hài
sao ko nói đc 1 lời lãng mạng
thì anh vẫn thế người anh trai...

S!lver [halo]
12-07-2006, 08:18 AM
Dài quá ! No comment !

lelong90
12-07-2006, 05:45 PM
hai bạn hay lắm
bat trước thui nha :)
Em đã đến ! Sao không ở lại ?
Để chúng mình gợi lại chuyện xưa .
Tình đôi ta ! Ngày tháng xa đưa .
Vì nghịch cảnh đẫy đưa ...chia biệt .

Anh giờ đây vẫn còn nuối tiếc .
Cảnh chan hòa tha thiết biết bao .
Tình chớm nỡ ! Ngày mới quen nhau .
Cánh hoa hồng ! Anh trao còn nhớ .

Thời gian qua ! Lâu rồi vẫn nhớ .
Kỷ niệm đầu muôn thuở khó quên .
Dẫu trong em ! Hình bóng khác tên .
Anh vẫn mãi không quên kỷ niệm .

Bởi vì em ! Người anh tưởng đến .
Mộng chung đường mãi đến mai sau .
Ước ! Tình ta luôn vẫn một màu .
Không mờ xóa ! Dẫu đời nghiệt ngã .

koconnuakeolac
14-07-2006, 04:25 AM
dài quá là dài nhóc hải phòng ui

họ gọi em đủ thứ cái tên
sao ngọt ngào sao êm tai đến vậy
họ ví em bằng nhiều thứ ngất ngây
sao tuyệt vời sao đắm say thế đấy
nhưng anh của em, chàng khờ ngây dại
tên của em chẳng có cái thứ hai
kẹo lạc như xưa anh gọi mãi
vì lòng em chẳng thể nhạt phai
vì em vẫn là cô em gái
của một ngày xưa đầy nắng mai
có thể em sẽ mắng anh sai
có thể em sẽ nói thật khôi hài
sao ko nói đc 1 lời lãng mạng
thì anh vẫn thế người anh trai...

biết làm sao được đã bảo hết hứng thì hết thơ còn hứng thì nó cứ tuôn ra ai mà cấm được
đọc bài của ông tui tự dưng lại thấy chạnh lòng, vô hình dung ông chạm đúng nỗi đau của tui

họ gọi em bằng đủ thứ tên
nghe ngọt ngào nghe êm tai đến lạ
họ trao em những lời nói ngày xa
làm tim em rung động chuyện tình duyên
em cứ sống trong mơ tưởng âm thầm
yêu cuồng nhiệt như là đi từ tâm
em hoang tưởng tình yêu với một người
nhưng cuối cùng chỉ gian dối người ơi
em đã biết em không là gì cả
trong cuộc đời trong ánh mắt của anh
có sá gì một sợi chỉ mong manh
anh nâng niu như tình nghĩa gia đình
thời gian kia dừng lại em giật mình
2 năm cộng lại chẵn 700 ngày
quay đầu nhìn lại thấy chua cay
tình yêu ư em ngộ nhận mất rồi
tình yêu ư chỉ là gian dối
bỗng thấy đời sao chỉ lắm men cay

shrek010sky
14-07-2006, 01:16 PM
Anh vẫn bảo anh chỉ là cơn gió
Chỉ tình cờ xoa mái tóc em thôi
Em mĩm cười chỉ những giọt mưa rơi
Và em bảo đó chính là em đó

Em nũng nịu mưa nào mà không gió
Dù đi đâu ta vẫn có nhau hoài
Nhưng mà sao lại thế anh ơi?
Mưa đã tạnh sao gió hoài đi mãi
Em chợt hỏi '' gió bao giờ dừng lại...?''
Anh mĩm cười hôn mái tóc em bay.

Gió đi hoài năm tháng đâu hay
Mưa vẫn rơi một mình chờ đợi
Đã yêu anh sao vô tình em hởi?
Để gió kia làm bão tố anh hoài

Tháng năm dài mưa em vẫn cứ rơi
vẫn lặng lẽ một mình trong giá rét
Hết mùa đông mưa vẫn còn nước mắt
Cơn mưa phùn mùa hạ, nỗi nhớ anh..

Rồi một ngày, bầu trời vẫn biết xanh
Mây kéo đến nhưng sao trời vẫn nắng
Cứ giông bão nhưng sao trời vẫn lặng
Chẳng giọt mưa nào đổ xuống em ơi!

Ôi tình ta chỉ có thế mà thôi!
Anh mãi mãi vẫn chỉ là cơn gió..
Mưa vẫn rơi vô tình..từng hạt nhỏ
Như chẳng bao giờ mưa ấy thấu lòng anh!

tongnguyenhuy
14-07-2006, 08:44 PM
cái bà nỳ đọc bài nào mà hoh chạnh lòng, potay
ko bit làm thơ seo nữa

thanlongcodon
14-07-2006, 09:09 PM
oh... ko biết chữ làm thơ ko được

nguoi yeu oi dung xa toi nhe
toi yeu nguoi mai mai chang quen
nhung nguoi oi sao nguoi lai the
mat toi nhin ma toi chang dam tin
em da thay da doi con nguoi khac
khong con la co be cua ngay xua
toi yeu em khong chi vi em dep
ma yeu vi em co tam long son
nguoi yeu oi anh mong em doi khac
hay tro ve con nguoi ma anh yeu

koconnuakeolac
16-07-2006, 03:02 AM
Tháng năm dài mưa em vẫn cứ rơi
vẫn lặng lẽ một mình trong giá rét
Hết mùa đông mưa vẫn còn nước mắt
Cơn mưa phùn mùa hạ, nỗi nhớ anh
Đến khi xuân là mưa sớm đầu cành
Giọt bé nhỏ cứ dịu dàng trong gió
Vẫn âm thầm theo bước chân ai qua
Rồi tháng bảy mưa ngâu dài không ngớt
Mới nhận ra tất cả chỉ ngộ nhận
Tình yêu ư? Nào nghĩa lý gì đâu

tongnguyenhuy
16-07-2006, 03:15 AM
sao em buồn em cô đơn đến vậy
phút giây này em nhớ tới ai đây
gã quay lưng ra đi như thế đấy
hay là anh, chàng dại dột thơ ngây
có phải chăng chỉ mình em ngộ nhận
hay còn ai, cũng đứng đó phân vân
chỉ biết đứng nhìn em mà câm nín
bởi đôi tim đã ko đứng thật gần

koconnuakeolac
16-07-2006, 03:38 AM
Chẳng biết đâu tim cứ sầu những đớn đau
Phút giây này em chẳng nghĩ chuyện đầu
Tình trước ư? Làm gì có định nghia
Chỉ khờ dại vung bút gọi là yêu
Có phải chăng chỉ mình em ngộ nhận
Để đớn đau nuối tiếc ngày thơ dại
ANh bảo rằng còn ai đứng phăn vân
Đứng câm lặng trái tim nhỏ âm thầm
Nào có ai giống em một kẻ hâm
Tình yêu mà ít thôi đâu nhiều lắm