Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký online ...Topic 30 ...Cho những ngày hạ dài lê thê ...
Akite_for_you
28-05-2006, 04:30 AM
Đôi khi
Có những nỗi buồn bâng khuâng không hiểu nổi
Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
Có những thứ mà mình không thể quên
Nhưng cũng không ai muốn nhớ lại...
Có những thứ qua đi...
Có những điều trở thành mãi mãi
Có những điều trong lòng
Có những thứ nói ra...
Có những điều chẳng bao giờ phôi pha
Có những thứ nhạt nhoà ký ức
Có những điều tưởng chừng như rất thực
Có những điều lại chỉ thoáng như mơ..
Có những lúc chợt giật mình vu vơ
Mọi thứ bỗng ùa về bất chợt...
--Sưu Tầm--
Dạo nọ, tình cờ tìm thấy bài này trong Boz Thơ, liền save lại, ai ngờ hôm nay lại đem ra đọc. Có những điều ..., Có những lúc .., Có những thứ .... thôi thì Tôi ơi, ngày mùa hạ dài lê thê, nỗi nhớ, nỗi lo, nỗi thương hãy cố lên nhé. Sẽ đau lắm đấy, sẽ khó chịu lăm đấy, nhưng hi vọng những cơn mua Hạ, ào ạt, bớt chợt có thể đủ dội mát em đôi lúc.
Cho những ngày hạ dài lê thê! Tháng Năm chưa nằm đã sáng, Tháng Mười chưa cười đã tối!. Cho những ngày hạ dài lê thê, ùh, tại ngày dài đó mà ...!
Nhật Ký ơi, vậy thôi nhé, lần này thôi, sẽ không tranh giành nữa đâu, lần này thôi mà ..!
tea_young
28-05-2006, 04:36 AM
Cho ngày Hạ ...
Giải tỏa những Nóng Bức ...
Giải tỏa những Tức Tối ...
Giải tỏa Nỗi Niềm ...
Giải tỏa sự Chờ Đợi ..
...
Chẳng biết sẽ fải type những dzì ... :) ... Thôi , ráng háh ...:) ... Ráng cho một Mùa Hạ ... :) ... Sang năm lại fải Bận Rộn nữa rồi đấy , Ngốc ạ :)
tiểu thư lang thang
28-05-2006, 05:24 AM
Vân bảo dạo này mình toàn ghé NK viết dài loằng ngoằng ^^ ừa,ko hiểu sao dạo này cứ luôn ghé vô đây vậy nhỉ :lelele: Chẳng bù với trước đây,box này lạ lẫm lắm...rất ít vào,vào rồi cũng chỉ 1 chút rồi ra...Nhưng khi gắn bó với HHT hơn,lại năng ghé lại đây nhiều nhất...
Có 1 lần đã từng nói ,cũng chỉ mới đây thôi
_Ghét HHT rồi ( :plz: )
_H mà ghét HHT, ko thể tin được!
_Thì có những lúc chán ghét tất cả, HHT cũng đâu ngoại lệ (:plz: )
hì, những lúc bực bội trong lòng,cứ ăn nói linh tinh vậy đấy :lelele: Nhưng mà mỗi lần nhớ lại những điều đó,lại càng thêm yêu nơi này mới chết...
_ ừ, Ve quý ss Yumi lắm
_2 người có ở gần chỗ nhau ko ?
_Ko , ss ấy ở tận...còn ve ở tận...
_Hì, trong HHT,vui nhỉ, có thể gặp gỡ và quen biết nhiều người bạn thân thiết đến bất ngờ,dù cho chưa một lần gặp gỡ,dù cho sống ở hai nơi quá xa nhau,nhưng mà vẫn thân đến ko tưởng!
_cả MĐ nữa, Ve cũng quý MĐ
_Tại vì MĐ và Ve cùng phê Đ.Tr chứ j` :haha:
_Ưh`,nghe Đ.Tr hát thích lắm
Đó đó, làm sao mà ko yêu cho được >.<
chẳng có phân biệt tuổi tác,con trai con gái, sống ở nơi nào, mặt mũi ra sao...Người ta đến với nhau bằng sở thích,bằng tâm hồn,bằng sự đồng điệu,bằng những yêu mến...Một nơi vui vẻ như vậy,thỉnh thoảng,nếu có bất ngờ cảm thấy "ghét" thì ghét cũng chỉ để mà yêu hơn mà thôi
:huglove: gửi tới tất cả
p/s: Bài thơ trên hay lắm ,đọc 1 lần đã thích rồi
tiểu thư lang thang
28-05-2006, 06:59 AM
Hóa ra ,hóa ra mọi chuyện không phức tạp như mình tưởng :D Chỉ tại cái đầu cứ thích suy nghĩ và chuốc vào những buồn hão,cứ thích phức tạp hóa vấn đề :D
Chỉ cần mình có một chút xíu dũng cảm là mọi chuyện đã được giải quyết xong ...
Tạm ổn rồi! Hôm nay là một ngày may mắn ^^
Hằng ơi tớ yêu ấy wa' :x
N_27/12
28-05-2006, 09:24 AM
Những ngày nắng là những ngày mình vẫn yêu thích, cái nắng làm cho mọi thứ có một sức sống mới, trời rất sáng, nhìn ra cửa sổ thấy thật là thú vị.
Hè này có lẽ là hè cuối cùng mình được vô tư như thế, nhiều người nói mình trẻ con, ừ, cũng được, trẻ con cũng tốt chứ sao, mình chỉ ước được mãi là một đứa trẻ, nhưng chẳng bao giờ có thể có được.
Đến bây giờ mình vẫn chưa làm được một việc gì mà mình dự định, chán thật, mình sợ mình sẽ chẳng làm được cái gì cả, chán thật.
Không nói đến huyện mùa hè, nói đến chính mình, đến bây giờ chính mình cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, mà cũng không biết nói cùng ai, chẳng ai có thể hiểu nổi, mình biết thế.
Hôm nay ngồi bói xem thắng này thế nào, ui, tiền, tài nhiều vô kể, nhưng tình lại chẳng có, có lẽ là như thế rồi, mình đã quyết định quên tất cả, bây giờ mình chỉ mong người ta hiểu mình, thế là tốt rồi.
Mai sẽ bắt đầu một cuộc sống, một con người, không biết là có mới không, mình không dám nói trước gì cả, nói trước bước không qua mà, nhưng thực sự mình sẽ cố gắng.
Băng Nhi
28-05-2006, 12:41 PM
Vậy là vẫn change à ss ui.
:mecry::mecry: hem iu ss nữa âu :mecry:
Hình như đã làm ai đó ngac nhiên vì mình biết nhiều về người ta hơn là người ta tưởng .
Đấy là mình mới giở có 1 "chiêu" thui ...:hihi:...mà thui, giở vài chiêu nữa bị lộ chân tướng thì chít :hihi:
Hôm qua em đi chơi
Em bắt được con dơi
Nó kêu ối giờ ơi
Sao lại bắt tui hở trời
:rain::rain::rain:
tiểu thư lang thang
28-05-2006, 07:42 PM
Cảm thấy :hihi:,yêu quá ^^
Tối qua, có đứa con gái 11h vẫn còn vi vu trên đường >.< Rồi thì đến quán...Trời hơi mưa mưa... Gặp ba, đi xa mấy ngày,gặp lại con gái mà chẳng vui ,hichic,còn nói:"Con ra đây làm j`" nữa chứ >.< Làm j`,nếu ko phải là để đón ba!
Từ lúc đó đến lúc về,con bé huyên thuyên đủ chuyện. Đêm,trời bắt đầu lạnh,ngồi sau xe ba...chỉ muốn ôm thôi >.< Nhưng ko hiểu có điều gì đã làm cho việc ấy trở nên lạ lẫm... Lần ba đi L.C về ,nhớ quá,chạy đến ôm chầm ngay được,nhưng mà ngồi sau xe thì...
Việt, nó ko đi ngủ gì cả...Về đến nhà đã khuya rồi mà vẫn còn thức >.< Cũng chạy ra hét loạn lên "Ba về" ^^ Ba thấy chưa,các con của ba nhớ ba đến thế nào :P
.................................................. ..........
Sáng,vô HHT,thấy 1 sự việc thật là lạ lùng ??? Cứ ở mãi trong box thơ mà chẳng reply được vì...đang bị phân tâm chăng? kì wa' >.<
Meodzo
28-05-2006, 07:44 PM
^^ ... Sao lại hoh iu "ss ... nào đó" nữa huh Su ^^
Poor ss í mờ :hehe:
... Hôm nay là một ngày buồn ... Không muốn viết dzì nữa ... Sẽ nặng lòng NK ... pò qua Tháng Ký vậy ...
Lost.
28-05-2006, 09:48 PM
..................
Uhm!!!! Mùa hạ này sẽ dài lắm mà mình đã biết chắc thế và đã ra đời kí bài thơ "mùa hạ sẽ dài" đó thôi...........dài dằng dặc.................
Sẽ lại mưa cho coi.....mình ngửi thấy cái mùi dẽ chịu ấy.........và thấy đc nhiều điều nữa.........nhưng không dễ chịu nữa rồi..........mà thôi KỆ mờ ...........
.........
Mà hôm nay không giống mùa hạ tẹo nào........quái thật.........ai cxung bảo thời tiết nam lai lạ kỳ..........và có lần mình nghĩ chúng để chào đón một điều kỳ diệu nào đó..........để giờ thấy mình........nực cười..........cười đau thắt..........
tiểu thư lang thang
29-05-2006, 01:24 AM
Chiều nay lóc cóc theo mẹ đi phủ, eo ơi, mưa to khiếp, nước tạt xối xả vào cửa kính xe, làm nhoè nhoẹt nước, nước bắn tung toé 2 bên hông xe, tự dưng thấy thương cho người đi đường thế, mưa to, dù mặc áo mưa vẫn ướt hết Y_Y. Chợt nghĩ, chắc h này con Hiền với Kều ko ra khỏi nhà đâu, mưa to thế cơ mà, chắc j mẹ Thảo mới mẹ Vân đã cho ra khỏi nhà, thấy yên tâm chút chút. Rồi lại nhớ đến càfê với giày das, 2 người này là hay loăng quăng nhất trong số đám bạn mình ko biết trời mưa này có lang thang ngoài đường ko, có tìm được chỗ trú ko, có bị ướt ko? Mong sao càfê h này ở nhà, nếu ko ở nhà thì cũng mong đừng có bị ướt mà về nhà ốm nhé. Còn giày das thì biết chắc là ko có ở nhà rồi, trước khi đi có dặn mang theo áo mưa, ko biết có mang ko, ở cái chỗ đấy có chỗ trú ko. Thế đấy, trời mưa làm mình phải lo cho nhiều người quá, ước chi trời đừng có mưa to như vậy.
Ngốc,lo hão! Mày mới là đứa cần phải lo lắng nhất thì có! Nhớ hôm đến nhà tao ko ?
_Cái Giang sao chẳng thay đổi gì cả ,thế này thì ai dám bảo là sv,chẳng khác gì mấy đứa học lớp 10
Uh,mẹ Vân nói thế đấy... Mày còm nhom,hơi chút là ốm,còn yếu xìu hơn cả tao,thế mà lại cứ thích đi lo nghĩ cho người khác ... Tại sao tao lại có những con bạn như mày chứ ?! Tao ko hiểu nổi tại sao mọi người cứ quan tâm đến tao nhiều như thế ?! Tao thì có gì là hay đâu cơ chứ, tao vô tâm lắm,chẳng biết lo nghĩ cho mọi người đâu >.< Đừng quan tâm đến tao làm gì ...
Mấy giờ rồi mà mày chưa đi ngủ!
Dạo này mày có chuyện gì buồn ah?
Nhìn ấy là tớ biết ngay,ấy biết ko,mọi khi chào tớ,ấy ko vẫy tay như thế đâu,hôm nay có gì mới vậy ?
Con này,mọi khi tao có thể thoải mái chạm vào đồ đạc của mày mà sao hôm nay soi tao thế,đụng vào cái gì là lại gắt lên! Chứng tỏ dấu bạn cái j` hả ? Khai ra đi
Làm sao mà ỉu xìu buồn thiu như cơm nguội thế ? Làm ván caro ko ?
Tớ chưa hề kể cho ai những điều này,nếu ko phải là H,chưa chắc tớ đã có thể nói
Sao lại hỏi "qui je-suis" ? Mày là mày, là con H bạn tao,là con H ngốc nghếch ,lãng mạn đến dở hơi!
Mưa kệ mưa, tao đến vì tao biết mày đang cần tao!
Bọn mày đều là một lũ ngốc cả,1 lũ ngốc >.< Bọn mày ngốc nghếch đến mức làm tao muốn khóc >.< Nhưng mà,nhưng mà...
Je veux vous dire que je vous aime, bcp bcp !!!
It's Never Too Late
29-05-2006, 02:52 AM
Phải đúng vậy ... giây phút nào thì cũng sẽ qua và cái buổi sáng ấy cũng đã qua .......
Nhanh thật đấy ... Lòng mình cảm thấy bâng khuâng ghê .. Những điều muốn nói thì đã hết đâu , còn nhiều lắm mà ... không muốn bước ra khỏi cổng trường mà cũng cứ phải bước ... Thui thì đành để dành đến mùng 10 / 7 vậy ... :schmoll: ....
Sáng nay , trường tổng kết , ... vậy mờ ông trời cứ đùa giỡn ... lúc mưa , lúc tạnh làm mọi người cứ phải chạy ra chạy vào ... nhưng liệu ... chả phải như vậy mất thêm thời gian sao ...
Thui , biết là còn > cả tháng nữa nhưng mình phải cố chứ ... phải luôn nhớ : " Đừng để một mùa hè trôi qua vô ích , hãy làm cho nó thật ý nghĩa " ... câu này mình khuyên người khác mà bây giờ thấy mình cũng cần làm vậy quá ....:) cố lên nào , một lần nữa ... Bởi thời gian vẫn đang trôi mà ... Sớm muộn gì cũng vậy thui ... Vậy thì tại sao lại ngồi than thở làm gì ... vươn vai đứng dậy ... Wai ... Cố lên và đừng để tg trôi qua vô ích ... :clap:
Còn sáng nay ư , kỉ niệm cũng đâu ít nhỉ ... Vui có buồn có và cả những bất ngờ nữa ... NL à , cậu có biết cậu làm tớ buồn hông ... giờ phút cuối mà cậu nhăn mặt thế à ... bộ rùi về luôn ... Cậu làm tớ thực sự buồn đấy ... Tươi lên xem nào ... may ra tớ và cậu còn gặp nhau sớm hơn mọi người nhỉ ??!! .... Còn nữa , cái mũ , cái mũ ... xí xí ... ít nhất cũng là câu cảm ơn ... mình thực sự vui khi nghe câu nói đó ... Nhưng mờ phút đó .. chả thấy tăm mới hơi đâu ... cũng buồn à .... :khocnhe:
Vậy nha , hè đến rùi , dài lê thê à ... nhưng cũng không nên buồn ... Phải làm cho nó vui thui ... Bắt đầu đây ... xuất phát ... 1 , 2 , 3 , .... Viu Viu .... :bay:
> Pé Gâu .. à quên Gấu : Vụ đưa Pé lên bàn mổ KBCNT đã xem lại ... nhớ ra rùi ... :D ...... Tại tự nhiên lúc đấy nhớ đến Pé nên ... cho Pé lên bàn mổ ... :D... Cho KBCNT chuộc lỗi nào ... mà chuộc thế nào nhỉ ... khéo mình phải chạy lẹ thui .... :D
N_27/12
29-05-2006, 08:34 AM
Chẳng biết nói gì, nhưng hôm nay chưa thực hiện được nhiều những gì mình đã dự định.
đúng là những ngày hè dài lê thê, trước khi nó đến mình đã nghĩ là rất vui vẻ, bởi cả năm qua mình đã cố gắng, nhưng chẳng có gì giống như mình dự đoán cả, buồn.
Hum nay tự nhiên hứng chí gọi điện cho hắn, vừa nói được 1 câu, hắn đã bảo thế thôi hả, làm mình bực, ở nhà buốn muốn gọi nói tí chút, lại bị gội gáo nước lạnh, thề không thèm gọi điện nữa, thế mà hắn dở hơi, chiều lại gọi cho mình, chẳng nói được câu gì, làm mình tự nhiên lại thấy buồn man mác, chả biết vì sao, không hiểu thực sự hắn có xứng đáng với những gì mình dành cho không, chẳng lẽ hắn lại là người như thế, mình không muốn nghĩ về hắn như vậy, mình cũng không hiểu tình cảm của mình thế nào, chắc bây giờ chỉ còn lại trong mình sự tiếc nuối thôi, chứ thực sự mình đã ngộ nhận, có lẽ thế. Hôm nay đọc báo thấy chuyện tình cảm của mình tuần này phát triển, hay là..., lạ thật, lâu không gặp asi cũng thấy nhớ, muốn gặp nhưng gặp để làm gì, cũng có mong muốn, những mong muốn mà biết là rất khó thực hiện, mình biết làm sao bây giờ.
Tối nay ngồi nghe lại mấy bài hát cũ, nghĩ lại cái thời chỉ cách đây hơn 1 năm thôi, mình còn chưa nghĩ gì, mọi chuyên diễn ra thật vui vẻ, chẳng buồn bã, không nuối tiếc, chỉ chú tâm thực hiện ước mơ, bây giờ ước mơ ấy đã thành hiện thực, mà sao lại thấy buồn, không thoải mãi chút nào.Ngồi buồn, vào thử phòng chat, cũng lâu rồi mình chỉ chat với bạn bè thôi, gặp 1 thằng dơ hơi làm bực thêm, càng tức.
Hôm nay NTOL lại bị đánh ddos, làm mình không biết vào buôn với ai, mới được thăng chức lại không vào được, hic hic.
Rồi sẽ ổn thôi mà, đó là chữ kí của 1 SM trong NTOL, hay đấy chứ, đúng vậy, tự động viên bản thân là cứ sống cho tốt, rồi cuộc đời cũng không bất công với mình đâu, mọi cố gắng sẽ được đền đáp.
Rồi sẽ ổn thôi mà.................
tiểu thư lang thang
29-05-2006, 09:51 AM
HHT càng ngày càng khó vào hơn...
Mai 7h 30 phải có mặt để thi rồi,tối nay ko thức khuya được >.< Hì, thi môn GD TC ý mà :P Hix,nhưng mà nghĩ đến chuyện chạy ko thôi cũng đã đủ hụt hơi rồi ,lười vận động mà,ngày mai cố mà bò cho qua nhé cái con bé lười biếng với thể dục kia >.<
Chờ upload mãi mà ko xong để còn đi ngủ chứ >.< Thức khuya ko có tốt!
cỏ gai
29-05-2006, 10:23 PM
Lạ lùng nhỉ ,dạo này trời mưa nhiều quá ... Chiều vẫn đến trường nối tiếp cái chuỗi mệt mỏi từ bao lâu rồi chẳng nhớ.Đến sáng hôm nay rồi chiều hôm nay,ngày mai,ngày kia nữa ...Lủng củng là mấy câu viết,lộn xộn là ý nghĩ và bề bộn là cái cuộc sống này !
Chẳng thích thơ thẩn,vô nghĩa hết tất cả !
tieu_thu
29-05-2006, 11:22 PM
trời vẫn mưa, vẫn buồn , vẫn như vậy, chả hiểu sao tâm trí nhóc lại bùn thế.chính những ngày mưa như thế này luôn xảy xa những chuyện bùn với nhóc, nhưng dạo này bình lặng đến ghét, nhóc ghét sống nhạt nhẽo & vô vị lắm,ai đó hãy nói chuyện với nhóc về chuyện với........... đi,càng ngày người đó càng hiện diện trong tâm trí nhóc, muốn quên hết, muốn đi thật xa, muốn được tụ tập cho quên hết tất cả, chỉ vì ko bao giờ quên được.sẽ có ngày nhóc phải nói ra, nhưng nhóc biết sẽ rất khó xủ cho ai đó & cả nhóc nữa.nhưng nhóc tin đó là 1 ngày ko xa , 1 ngày mà nhóc trút được mọi nỗi bùn ....................
Người Phương Xa
30-05-2006, 02:06 AM
Khó khăn ! Chán chường ! 01 này thi rồi, mà học bài chả được chứ nào vào đầu cả ! K0 hiểu thứ 5 này thi kiểu gì đây ! Aaaaaaaa....muốn hét to lên, nhưng mà....
Giống mình quá... :clap: Đời có những lúc thật là chán... :mercy: Những lúc buồn là lại lên net... Ôi... Net ơi net... Net giúp ta vơi buồn hay là làm ta buồn thêm đây??? :khocnhe: Ui... Con chai cũng có nhiều lúc yếu đuối thấy sợ!!! :so_funny:
tiểu thư lang thang
30-05-2006, 02:18 AM
Đang suy nghĩ xem có nên nghỉ chơi ko đây :rain:
Biết làm j` ngoài việc...đi ngủ tiếp nhỉ :rain:
N_27/12
30-05-2006, 02:58 AM
chán, thấy dân tình mỗi người một việc, chẳng bù cho mình, ở nhà vừa nghe nhạc, vừa ôm quyên sách, mắt thì dõi vào ái máy vi tính, đâm ra chẳng có gi vào đâu.
Hôm nay mình mới chợt nhớ ra công trình ép hoa của mình, có lẽ nó sẽ dang dở thôi, vì mình đâu còn hứng thú là nó, và cũng chẳng còn ai để tặng nữa.một đứa vụng về như mình dành mọi tâm huyết, tình cảm vào nó, để rồi chẳng thu được gì , thế đấy
Những ngày hè dài lê thê này bao giờ mới qua đây...............
It's Never Too Late
30-05-2006, 03:12 AM
Dạo này ít người vô HHT hơn ... toàn off để ôn thi ...
Cũng buồn ... Mình thì nghỉ hè rùi .. nói vậy chớ bộ 2 năm nữa cứ lo hốt lo hoảng lên cho mà coi .. Lúc đấy chắc phải ôn thi mệt lắm ... :lelele:
Dù sao bây giờ mình cũng đâu có rảnh gì ... phải hoàn thành nhiệm vụ này ... chủ nhật KT rùi .. cũng run ... nhưng bố bảo không có zì phải sợ cả ... Cứng rắn lên thì làm bài mới tốt chứ ... hơn nữa mình cũng phải ôn đây ... Khó ghê à ... Cố gắng nhé ... cô bé ... cố gắng vì ước mơ của mình ... Vì thế mới lại phải càng cố ... Phải luôn có niềm tin chớ ... vì ước mơ mà ta sẽ đứng lên ..... :)
Vậy đấy .. mới có hai hôm .. mình sẽ đếm từng ngày ... từng ngày một .. Mong quá .. 10 / 7 ơi .. :) ( nói trước đây hông phải sinh nhật ai đâu .. :D)
tea_young
30-05-2006, 03:49 AM
1 ngày rưỡi cai HHT ... :) ... Khá mới lạ ... Nước thêm 1 chút ... Mơ đc thêm 1 chút ... :) ...
Cả đống Mez chìa ra ... Ko lạ cho lắm ...
Hnay Ol chỉ có 1 bài cảm nhận ... Ko viết nhiều ... Chỉ là cho chính mình 1 ít ... :) ...
Vẫn đau đầu chuyện cái fone ... :rain: ... Đừng như hqua nữa ...:rain:
.. Ah mah vẫn Buồn ...
Tối 1 - 6 chắc đi chơi ... :rain: ... Khả năng sẽ VUI ... :rain: ...
tiểu thư lang thang
30-05-2006, 12:06 PM
ko hiểu nổi nữa >.<
em đang xem phim,có tiếng chuông kính kong mà em rất thích nghe...
Giờ này làm cái này,giờ kia làm cái kia...
Anh làm em giật mình >.< Sao biết nhiều thế ...
Nó ko hẳn đúng với ngày hôm nay nhưng mà...đa số mọi ngày là thế...bất ngờ đến giật mình >.<
Nếu như con Giang ko kéo đến nhà,lôi đi chơi bằng được thì chắc cũng lại tự pha cho mình 1 cốc cafe' và vừa nghe nhạc ,vừa onl rồi...cuộc sống đôi khi tật dễ chịu...Đa số,em được sống những ngày dễ chịu như thế ...
Ngày mai em sẽ ko như thế và anh sẽ ko đoán ra được nữa đâu >.< Sẽ khác !
Restart
30-05-2006, 01:59 PM
Có vẻ hôm nay spam hơi nhiều, uhm! Post bù vậy, tạm thời thế thôi, tạm thời thôi...!
Băng Nhi
30-05-2006, 02:09 PM
Mưa .......vác cái ô đi bộ từ Đinh Tiên Hoàng về....đau hết cả chân...hic ...sao có đứa dũng cảm thế không biết ....
Với tình hình ăn,ngủ thế này, sau khi thi còn được 40kg là may mắn.
Vẫn ho và viêm họng. Tối uống siroo ho dành cho......baby, ngày thì hết kem lại tới yaout ...bao giờ mới hết bệnh đây trời ...:rain:
To ss nào đó: Cho ss "xả hơi" ít ngày thui đó. Mấy hôm nữa là quay lại vị trí nha, hem là iem hoh chơi zới ss nữa âu .
tiểu thư lang thang
30-05-2006, 10:06 PM
Tối qua,sau khi nếm xong cái gió lạnh sông Hồng,lại uống hồng trà vào nữa, hôm nay thấy giọng mình...trầm ấm lạ :so_funny: Gọi điện trêu vài người
"Sao hôm nay ăn nói ... vậy,con gái lớn rồi có khác"
"Lúc nào chả thế ,ko biết thì thôi, ah mà vừa ăn đường xong nên giọng ngọt lắm"
Ko biết con Giang sao nhỉ ? Đúng là hai con dở hơi nên mới chơi với nhau thân thế...8,9h tối còn rủ nhau ra sông hóng gió...mà lại là trong cái ngày HN trở lạnh nữa chứ :rain: Kể ra mà có mưa nữa thì thật là tuyệt :hihi:
Hắt xì mấy cái, đứa nào bảo với mình ý nhỉ
Hắt xì 1 cái là có người nhắc tên
2 cái là có người đang nhớ đến
3 cái là... nghẻo rùi
Thất thường wa',bây giờ nếu có po` lên giường đi ngủ chắc cũng ko ngạc nhiên đâu,ngủ dậy rồi ăn trưa luôn >.< Hix,chẳng ai kêu ca phàn nàn trước những điều bất thường ấy,mình tha hồ được làm những gì mà mình thích... Con người của tự do vô lối đã quen rồi...
Thức khuya quá đó Su ơi >.< Ốm mà thế thì bao giờ mới khỏi hả :rain:
Dzép Lào
30-05-2006, 10:07 PM
Thôi hông làm tình làm tội Tháng Ký nữa ... Kẻo pé Lùn lại hóc la um xùm vì bị xả rác dzữ quá :rain:
"Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian
Giống như con ong vàng thick yêu tình ái mật ngọt
Nào ngờ đâu chỉ là fù dzu thôi , nào ngờ đâu sự thật quá đắng cay
Quay về đi về đi em hỡi ... Em đã sai hãy làm lại từ đầu ...
Anh vẫn thương vẫn yêu em mãi ... dzù cho em đã chọn sai con đường "
Đây là bài dzì vậy trời ? :rain: Nghe nãy giờ màh hông biết :rain:
Xét ở một hoàn cảnh nhất định ... sự việc nhất định ... có lẽ ... :rain:
Đúng là ta đang quay trở lại một con thiêu thân như trước ... Dạo này buông thả quá ... Những con mắt xoi mói dzị nghị đã được thế chỗ bởi ánh nhìn ghét bỏ và có hơi hướm sỉ vả nữa ... Kaka ... mặc kệ ... trước giờ ta vẫn mặc kệ ... hiện tại cũng không ngoại lệ ...
Hư quá rồi ! Có ai dzạy dzỗ đâu mah chả hư ... :haha: Ở HHT thì sao màh oai thế , đàng hoàng tỉ mẩn thế , ăn nói
mạch lạc ghê gớm thế , nhiều người e dè và kiêng nể thế :haha: Bước ra ngoài đời thực thì ra sao huh mày ? :haha: Đời ơi là đơì ...
Chán ghét ... Chán ghét cái thực tại này lắm rồi ... Nhưng màh buộc fải như vậy ... chấp nhận ... chấp nhận ...
Mệt quá ... Thèm ngủ ... Hôm qua 1 giờ sáng mới về đến nhà ... Chẹp ! Ngày nào cũng xêm xêm như thế ... Hư hỏng quá ... Bỏ đi ! Mày là đồ bỏ đi !!!
Băng Nhi
31-05-2006, 12:27 AM
Là lá la, mai là 1/6 roài, có bao nhiu người để đòi quà :hihi:...bắt đầu từ ai đây ta .
Càng nhìn con vịt trong chữ ký của mình càng thấy buồn cười :haha:
Anh T hỏi nó đang nhảy Rap hay múa công phu :haha:
It's Never Too Late
31-05-2006, 02:47 AM
Phù ... không ngờ mình thông minh ra phết ... cuối cùng thì cũng nghĩ ra câu 4 đó ... Hì ... mình cũng có năng khiếu giải đố đó chớ ... :D
Chi vậy nhỉ ... hôm nay ... Tết diệt sâu bọ ...
Sáng sớm .. ăn vài thìa rượu nếp .. Ít quá .. bụng nó đau ghê .. Thui thì ăn thêm cái bánh vậy ... Kẻo lại đau thì khổ bé à ...
Tự nhiên hôm nay Hằng nó onl .. ở lớp cũng ít nói chuyện ... Hai đứa vô TD 888 mới chít chứ .. cũng vui vui .. Cái tay mình mỏi nhừ ... vừa trả lời bài song thì lại có thư K gửi ... mệt thí hông bít ..Nhưng mà hay lắm cơ ... :D Cũng zui à ...
Đợi tí nào , tầm 4 giờ lại vô .. chắc tay lại mỏi zùi ... Hè dài ghê ...
N_27/12
31-05-2006, 07:30 AM
Kỉ niệm bài viết thứ 100 của mình
một ngày nữa trôi qua mà mọi việc chưa đâu vào đâu
Chị P nói đúng, hình như mình chưa quên, đêm qua lại nằm mê mới chết chứ, buồn cười, chẳng biết thế nào
thôi, hôm nay ít cảm xúc, viết ít.......................
tiểu thư lang thang
31-05-2006, 07:34 AM
Hồi sáng,mẹ mua rượu nếp về, hoh ăn,đến chiều đói, xuống nhà vải hết rùi,cũng chỉ còn rượu nếp ... ko ngờ cái loại này cũng khiến đầu óc người ta trở nên mơ màng được ...
_Có một chuyện này rất khó mà em cần anh giúp
_...
_Khó,nhưng em biết anh làm được nên mới nhờ! Yên tâm đi,anh làm được mà !
_Em nói thử xem
_Chắc chắn anh sẽ làm được! Chỉ cần cố gắng 1 chút thôi là ok
Hứa nhé !!! Anh hoàn toàn có thể làm được mà! Hứa đi rồi em nói
_Nếu như anh làm được thì anh sẽ giúp
_Đã bảo là hoàn toàn có thể làm được mà! Cố gắng thôi là làm được !
_Uh,vậy thì hứa,thế có chuyện gì vậy?
_Đang trong tuần lễ hưởng ứng Ko hút thuốc lá ! Từ nay đến cuối tuần anh ko được đụng đến 1 điếu thuốc nào!
Đã hứa rồi đấy ! Hứa thì phải giữ lời !!!
:so_funny: Tội nghiệp ông Đức ấy, bị con nhỏ dzụ dzỗ ngon ơ :so_funny: Nhưng nó cũng chỉ muốn điều tốt thôi mà ^^
Chiều, từ trường,ko về nhà ngay,lượn lờ chơi khắp các con phố,cuối cùng thì dừng chân ở Nhà Hát Lớn . Hôm qua đi ra đấy đang là đêm nhạc giao hưởng Moda,nhìn mấy cô xúng xính váy áo đứng đó mà thấy hay ho... Hôm nay thì lại trở về lặng lẽ...
_Ấy biết tại sao nó gọi tớ ra đây ko ? Chỉ vì nó...thiếu 1000 để trả tiền trà
_Mày ơi quán hoa cúc trắng đó hay lắm mày ah
_Còn ở đó mà nói nữa >.<
(Con nhỏ vô tình phải trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho 1 vụ cãi nhau,uh,ko cãi nhau ko phải bạn tốt, tiếp tục đi mấy đứa - Cười âm thầm trong bụng :so_funny: )
_Mai thi rồi mà còn lang thang ngoài đây là sao ?
_Tao lạc đường
_Lạc cái đầu mày ý ! Về nhà học đi ko lại đổ lỗi cho bọn tao
_2 đứa mày hết chọc nhau rồi bây giờ a lô xô tập trung vào tao hả ?
_Đi về đi,có người đuổi rồi mà ko đi kìa
_Ko cần , đi thì đi! (Vùng vằng quay đầu ko thèm nghía lại )
_Nhớ đừng có lạc ra tận sông Hồng đấy nhé!
_Cả lăng Bác lẫn vườn Hồng nữa, cũng đừng có lạc ra đấy, về nhà học bài đi ! Ko thì thi trượt, tụi tao ko dỗ nổi mày nín đâu
Hix,mấy con bạn trời đánh ,chỉ muốn gõ cho mỗi đứa vài chục cái vào đầu >.<
xem thời sự, vớt được đoạn cuối về việc phục chế nụ cười bí ẩn của Nàng Monalisa , hiểu được thì toi luôn :))
bây giờ lại đi ngồi phiên âm cho cái bài kiểm tra ngày mai,đau khổ,chữ viết đang dễ đọc thế mà tự dưng lại cứ phải phiên âm hết cả ra mấy cái kí tự vớ vẩn j`j` đó cho mệt cái đầu chứ >.<
tea_young
31-05-2006, 07:42 AM
* Mi lãng xẹt .. Bi quan ... Mi hoh còn là Mi ...
* Lắm mồm ... :rain:
--------------
Có đúng là mình hoh còn là mình ... :rain: ... Nhỏ Q ... :rain: ... Lại suy nghĩ nữa rồi...
Àh màh ngày kia .. đi Đà Nẵng tiếp ... :rain:
tiểu thư lang thang
31-05-2006, 07:56 AM
12'
viết nốt một cái gì đó
chẳng nghĩ ra cái gì cả >.<
Thằng nhóc Việt vừa lên nhà :"Chị H ơi chị Bông vừa dậy em về "con diệp lục" "
Hix,ko biết nên khóc hay cười,hôm thứ 7 thằng bé vừa tự nhận mình (Có rủ thêm ai đó) là con ...gia cầm chỉ vì đi bằng 2 chân thì hôm nay lại học vài về "con diệp lục" Cứ hỏi tại sao ko yêu bọn trẻ con cho được :haha:
10' nữa
Mình có làm được cái lời hứa đó ko ?
Có có, H giỏi lắm ah`,cái gì quyết tâm là làm được tuốt ( Cười tự trấn an)
9'
Thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ...Mùa hạ cũng ko dài lê thê như mình vẫn tưởng, có những lúc thời gian trôi đi đến là chóng mặt
8' 7'
Mai là 1/6, có người hôm nọ trước khi tạm biệt thế giới onl để...ôn thi (hix,mùa thi) đã chúc mình 1/6 dzui dzẻ ,lời chúc đầu tiên :)) Chạm đầu 2 rùi mà vẫn thích nghe chúc 1/6 =))
Hôm nay quen được 1 người ^^
Huynh ơi,muội đang còn đấu tranh tư tưởng với mấy bài thi và chuyện onl liên miên của muội,ko đối thơ với huynh được >.<
hix, còn 5'
ok, out nào ^^
luusquare
31-05-2006, 10:39 AM
Hì hì, có chuyện hay mà chưa có ai để kể cả, tối nay hay thật, lãng mạn thật, mùa hè ơi cứ dài ra nhé
.::Milos::.
31-05-2006, 10:57 AM
đã định hoh ol~ nữa nhưng rùi cứ ol~
đã định cố quên đi tất cả nhưng lòng cứ đau nhói và ko làm nổi .........
dù sao trời vẫn nắng thật đẹp và cc sống vẫn trở lại thật hiền hoà !!!
mưa ư
uhm mưa vẫn là mưa , bùn và khổ
nhưng cc đời đâu chỉ có những buồn khổ ?
còn có nắng và còn có ngày mai mà !!!
vẫn cứ sống hết mình vì mọi thứ ...
vẫn cứ sống tốt và thành thật với ngày hôm nay ,
để ngày mai kia sẽ hoh bao giờ hối hận
vì khi nhìn lại hôm qua đã ko làm đc điều đó !!!!
It's Never Too Late
31-05-2006, 08:02 PM
Có người bảo mong hè dài kìa .. đáng ghét .. Người ta mong hè mau hết còn hông được đây này ... :khocnhe:
Nhanh quá .. vậy kà sắp đến mùng 2 / 6 rùi .. Một thử thách lớn .. Liệu mình có đề cao quá không nhỉ .. Lo lắng .. Phải vậy .. Vì tương lai mà .. Ước mơ của mình .. nó mơ mộng quá .. :) nhưng mà mình yêu nó lắm .. Ước mơ ơi .. rùi một ngày .. sẽ nằm ngang tầm tay ta thui .. Khi đó phải nắm lấy cơ hội mà bắt lấy .. Và thực hiện kì được .. Căn bản là phải luôn có niềm tin ... :)
anny N
01-06-2006, 06:22 AM
1/6/06
Hơ...tháng 6 gì mà trời mưa suốt cả tuần mới đau :rain: Ngày nào cũng đi dưới mưa ướt như con chuột lụt ....khìn khìn thế nào mọi khi con bé khoẻ khoắn như trâu mà hôm nay hâm hấp sốt .....ứa ....mà vẫn bò đến lớp học :so_funny:
Hôm nay sinh nhật hai anh em nhà kia , chốc nữa gọi điện .....chúc mừng ...ah không ....gọi điện bắt share quà với :hihi:
Ngoài kia ....trời vẫn mưa ....chán thế nhờ ???.....Mùa Hè thế này đấy hả :haha:
hongbiet
01-06-2006, 08:12 PM
2 bữa nay em gái thi TN, ui em gái thi mà nó lại ngủ hổng được, bởi dzậy lo lắng nhiều wá sẽ làm con người ta thêm mệt mỏi T nhỉ, nhiều khi muốn được zô tư và lạc wan như ngày xưa ghê dzậy đó...but hông được rùi, nhiều công việc wá, nhiều trách nhiệm wá. Có 1 chuyện về người bạn thân mà nó hông hiểu lắm, hơi kì kì mà lại hông có dịp để hỏi, thui kệ lớn rồi ai tự lo ziệc nấy, mệt wá riết rồi nó cũng chẳng muốn nghĩ đến nhiều zấn đề nữa, óc có tí xí mà lo nghĩ wá trời, đúng là nhiều chuyện ghê á T ơi => mai mốt miễn nghĩ nhiều zà cũng miễn nói nhiều luôn, sao thì sao cũng được hết á, mệt !!! Zô tình đọc lại lá thư mà chị Kem viết cho nó hùi 2 năm trước..ngày đó đọc xong mắt tròn xoe chẳng hiểu jì hết, bây jờ thì hình như là hiểu hết trơn luôn rồi, làm tự nhiên nhớ về nhóm trâu bò of ngày xưa wá, đi chơi biển nè, leo đèo nước ngọt nè, hái hoa tigon kết thành zòng cầu hôn tặng nhau nè, ui zui zui làm sao ấy, làm cách nào để có thể lấy lại những ký ức of ngày xưa nhỉ? chị Vy nhắn tin cứ kiu là nhớ biển, nhớ hoa tigon, hoa bằng lăng, từ nó đến biển chỉ có 15' thui mà đã hơn 1/2 năm rùi nó chưa ra được nữa, chị nhắc làm nó nhớ biển wá đi thôi hà, cuối tuần này nhất định nó sẽ ra thăm biển, ha chị ! Càng lớn càng có nhiều cái fải lo, hông hiểu sao mấy bữa nay cứ nằm mơ thấy bv hoài à, chắc tại học cũng bv mà thực hành cũng bv, nên riết tồi " yêu " bv luôn, í hổng dzám đâu, ám ảnh thì có chứ hổng dzám yêu đâu, ghê thấy mồ, hông biết sao cái chân nó cứ đau đau, chắc tuần sau lên lại sg để kiểm tra sức khoẻ định kì wá, mệt ghê ! sao mà tùm lum bệnh hết dzậy. Hình như công việc kinh doanh đã làm cho nó ngày càng khôn ngoan hơn thì fải, nó chẳng thích, thiệt tình nó chẳng thích đâu, nhiều khi thấy mình dzữ dzằn wá, ghê!!!!! Mà cũng chỉ còn 1 tuần nữa thôi là nó sẽ chuyển giao lại cho ba mẹ, ziệc học of năm2 này chắc là nhiều lắm, hông biết có còn thời gian về nhà thường xuyên hông nữa, còn fải coi chừng em gái, 3 anh em ai cũng đi hết trơn, còn ba mẹ ở nhà chắc là buồn lắm, nhưng thui hổng sao đâu ba mẹ tại 3 năm sau 2 zề, con ra trường, bé N chuẩn bị học xong, úi chà lúc đó chắc là zui lắm ba mẹ nhỉ, zì dzậy nên mình cứ cont and hope, ba mẹ há hihihi.
Lost.
01-06-2006, 08:25 PM
Bon chen vài dòng bên ni nữa gòi chuồn, đau đầu mờ vẫn tham....he he
Ừa ,....tháng 6 gòi.....2/6 nè.....
Hum qua mất ngủ , hic chắc nên sang này dậy dầu như trống đồng đông sơn ý..........hic hic......ù hết tại,,đầu óc quay cuồng.........Và lại còn không vui chứ.......hic chắc chết cho gòi ............
Chán, nhưng thôi không than vãn nữa đâu.......lây lân bênh than.......
Dzìa đây........nắng quá nhề không cũng lang thang cho nó rơi cái gì đang nhức nhối đi cho rồi .......lại nắng.......mình ghét mùa hè.........ghét vô cùng.........ghét hết .......cả 1 người....
tea_young
02-06-2006, 03:49 AM
Ew.
Cái jì cứ lăn lăn quanh má vậy nè ... Hết cách chữa ... Thay đổi nhiều quá ... :rain: ... K giống là mình chút nào ... :rain: ...
Bỏ lại sau lưng , bao tháng năm cuộc đời Tăm Tối ... Bỏ lại sau lưng , nỗi đau làm tim ta tan nát ... Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa Dĩ Vãng ... Tìm lại cho TA , một lối đi RIÊNG từ đây...:rain:
Băng Nhi
02-06-2006, 02:31 PM
Cách đây 1h, 19 năm trước có 1 con bé đã chào đời.
Nó không chịu khóc 1 tiếng nào, khiến mọi người phát hoảng vì sợ nó bị ngạt .
Cô y tá tét cho nó mấy cái .....vẫn không khóc....
Tới cái thứ 3 mới thèm oe....oe..2 tiếng => mẹ nói con bé này sau này bướng bỉnh phải biết ^_^
Yêu mọi người quá đi thôi. Không ngờ có bao nhiêu người nhớ ngày sinh nhật mình .
Cám ơn Thư, Luu, ss Mèo, Khi bạn có niềm tin, Milos, Mùa đông lạnh lắm, bro Thích Chiếu Thương, Op, Quỷ, Aite, Play ...và tất cả mọi người nữa .
Su muốn nói là Su yêu quý mọi người lắm lắm :huglove:
Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công.
Chúc ai đang thi thì thi tốt nha
yêu mọi người
:huglove::huglove::huglove:
tiểu thư lang thang
03-06-2006, 03:11 AM
Tối wa,nó gặp lại Bé sau bao nhiu ngày gần như biệt tăm. Bé rủ ra quán của chị Trang ^^ Còn nhớ lần đầu tiên 2 đứa tới đó,cũng là lần đầu tiên nó biết thế nào là mùi vị của quán nước , 11h mới về nhà, nhưng ba ko mắng,vì đi chơi với Bé mà ^^
Quán đông quá, 2 đứa đi dạo trên con đường hồ gió lộng... Lâu lắm rồi nó mới có được cảm giác thư thả ,bình an đến thế... Lâu không gặp,ríu rít ôn lại chuyện xưa...
_Cây nhãn nhà Bé với tớ bây giờ vẫn còn là một niềm ám ảnh, mỗi lần nhìn lên nó,lại cứ tưởng tượng thấy một bàn tay đang vẫy vẫy mình, hix...
_Đấy là H còn ko biết thôi, bọn mèo đó,hay trèo lên chỗ tầng thượng chơi ,nghe tiếng bọn nó lạo xạo mà ko ngủ được ấy chứ !
_Bé còn yếu bóng vía hơn cả tớ, còn nhớ cái vụ ấy mang đĩa kể chuyện ma sang nhà tớ ko?
_Còn hẹn nhau trận ck euro nữa
_Trận đó Sec thua,tiếc nhỉ
_uh, lại sắp World cup rồi đấy
_Nghe mấy đứa con trai lao xao bình luận hết brasil đến Anh mà phát ghét ! Trù ếm tụi đó trượt luôn cho W.cup sôi động
_Phản động thì có ! H nhớ năm thi CVA ko?
_Sao lại ko? Mất trận tứ kết Anh với Brasil, ng` ta thì hò hét bóng đá,mình thì phải ngồi trong Trần Phú giải cái đề toán,ấm ức đến tận bây giờ nè
2 đứa hết nói chuyện ma quỷ rồi lại bóng đá, và rồi những trò chơi ngày còn bé... Mùa hè ko dài nữa , buổi tốt cũng ko còn lê thê nữa >.< Ngắn quá ! Ước gì thời gian quay trở lại nhỉ? Có bao nhiêu điều muốn níu kéo...
Wcup năm nay dứt khoát là phải hẹn nhau cùng xem nhé ! Rủ thêm Tuấn và cái Phương nữa, thức thâu đêm luôn ^^ Thích lắm lắm !!!
Bi h thì out và đi học tiếp nào ^^
tiểu thư lang thang
03-06-2006, 03:13 AM
Su nè,đếm ngược mãi bây giờ thì cũng đến ngày rồi ^^
Ngày này của 19 năm về trước có 1 cô bé dễ xương cực kỳ đã xuất hiện ,iu cực kỳ áh :huglove:
Đầu tiên, chỉ thấy Su cũng hay hay, Thư vốn thích những cái j` đó bay bổng 1 chút, romantique 1 chút, nhìn thấy cái dòng chữ "Tóc bím ngủ quên" "thảo nguyên xanh" và "nửa mùa mưa nắng" của Su thì thích lắm áh :D
Thư thấy iu Su nhiều nhất...từ lúc Thư và anh T chẳng biết làm sao giận nhau thế nào (hoh nhắc nữa >.< ) Lúc đó , Su nói chuyện với Thư,dỗ dành Thư làm cho T thực sự xúc động lắm... Từ sau buổi đó,càng ngày càng thấy quý nhiều hơn...
Ngày xưa đó, ở ĐV, Su đố câu j` là Thư...cãi câu ý :D
_Con cá j` nhẹ nhất
Thư cứ đấu tranh đòi...quyền lợi cho cái đáp án "Cá lái" ( Cái lá) của mình :lelele: Chắc Su cũng bị làm cho bực mình lắm phải ko? Rồi thì chuyện nàng công chúa gì gì đó, Thư cũng phản đối "Đáp án j` mà vô lý quá" Su bảo "Thì trong truyện nó như thế biết làm sao" Thực ra cũng chẳng biết cái đáp án vô lý hay ko nhưng mà tại Thư thích bắt bẻ người khác thôi àh ^^ Còn rất nhiều lần Thư vô lý đùng đùng như thế nữa...
_Con vật nào có 3 đầu , 8 chân và 3 đuôi
T bảo là con "Chim cú mèo" Nhưng mà Su lại chỉ chấp nhận đáp án "Rắn hổ ngựa" của tuan_123, Thư cãi bằng được để Su phải công nhận "Ừ, đáp án của Thư cũng đúng nốt", lúc đó thì mới => :D được
Thế đó, "tiểu thư" phát sợ luôn :lelele:
Su lúc nào cũng nhường nhịn ,thực lòng T thấy như thế >.< Lắm lúc T còn thấy mình..wa' đáng 1 chút >.< Ai bảo Su cứ nhường T nhìu wa' cơ :P
Su nè, Ngày Sinh Nhật Hạnh Phúc nhé ^^ Có nhìu người quan tâm và yêu mến Su lắm đấy!
:huglove:
Băng Nhi
03-06-2006, 08:26 AM
Hi.....hi..., Thư nói Su hay nhường nhịn làm Su mắc cỡ quá. Thực ra là Su không được như thế đâu. Thư chưa biết đấy thôi, Su bướng bỉnh, ngoan cố lắm đó ^_^
Còn nhường nhịn Thư à, chắc tại Thư "bé" hơn Su hẳn 1 ...tháng lận , nên làm "chị" thì phải nhường "em" thôi :hihi:
Iu Thư nhiều lắm, Thư à :huglove:
Mấy hôm nay thi thế nào rồi .
Cố lên nha :huglove:
À, có người gọi Su là Thư chứ ^_^ . Sao lại nhầm thế được nhỉ, Thư hư hơn Su là cái chắc rùi ^_^ :huglove:
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=1562803&posted=1#post1562803
Thư ui, nghe bài hát CuppyCake này đi nha, yêu lắm đó.
Đây là bài Su đã gửi cho Thư 2 lần rùi, mà cái loa của Thư bị hư nên chưa nghe được.
Su chắc chắn là Thư sẽ thích bài này ngay, cu te cực lun ^_^.
Nhớ nghe nha (cái bài mà có chú gấu dễ thương đang ngồi câu cá ý ^_^ ).
♥ PlanetVN ♥
03-06-2006, 09:16 AM
http://img485.imageshack.us/img485/8295/untitled6cs.jpg
Hix... Lâu lâu rảnh rảnh online mà nhấp vô link nào cũng hiện lên cái thông báo thế này thì có đau không cơ chứ... :khocnhe:
Ái... Su ơi Su... Su nhầm rùi đó... :( Planet nói "bạn hiền" chứ không phải "bạn Hiền"... Ý là bạn thân hữu đó chứ không phải gọi Tr là Hiền đâu... :hihi: Planet xưa nay khó tính, cẩn thận lắm, có bao giờ viết sai chính tả đâu mà nhầm lẫn kiểu đó chứ... :(
Hôm nay sinh nhật bạn mà có lắm chuyện buồn... :(
tiểu thư lang thang
03-06-2006, 09:21 AM
>.< Nhầm Su là Thư àh ? Bọn mình rủ nhau khóc được rùi áh :mecry: :mecry:
Mấy ngày trước, có 2 người nhầm T là...Su :khocnhe:
Su hư hơn ^^ Cái này là chuẩn đó :hihi: T ngoan thế này,sao là Su được nhỉ :so_funny:
T mới thi xong có 3 môn ah`,vẫn còn nhìu lắm >.< Tình hình này phải đến cuối tháng 6 mới thanh toán xong lịch học mất . Uh, rùi T sẽ nghe bài kia,nhìn hình dễ thương thế cơ mà ^^
Eh, lại tám rùi nè :lelele:
***
Hôm nay coi fes cùng ba ... Nó hỏi mấy câu ngu ngu ngơ ngơ làm cho ba vừa xem vừa cười . Hổng nói cũng bik ba vui khi có cô con gái ngồi bên cạnh coi vô tuyến cùng...Uhm,cũng hoàng tráng đó chứ... Lần đầu tiên được coi fes,mấy năm trước sao mình thờ ơ trước ngày này thế nhỉ ? Tự dưng năm nay lại hào hứng, ba hỏi cái j` cũng trả lời được tuốt :hihi: Thấy con bé có vẻ hào hứng với Huế, bao hỏi lịch thi của nó... Hic, thi cử ... thôi,cố lên,hết tháng 6 thôi mà ...
Mưa suốt buổi tối...Uống cf và nghe nhạc như 1 phản xạ...
Par la fenêtre,
Je regarde seule,
La pluie qui tombe encore
Mais rien ne me touche
Je n'ai sur ma bouche
Que ton prénom qui m'obsède
Philadelphie, cette ville où tu vis
C'est si loin de chez moi
On s'écrit souvent
Mais à quoi tu penses vraiment ?
"...Một mình em lặng ngắm mưa rơi ngoài khung cửa sổ..."
Bài hát hay thiệt đó,nghe mãi mà ko chán .
Băng Nhi
03-06-2006, 09:37 AM
Hi.....hi...
Su không nói Plannet gọi nhầm đâu, mà là một bạn khác ở room Nhắn tin cơ ^_^
Có chuyện gì buồn thế Tr ơi ?
Sao Thư giỏi thế nhỉ, còn biết nhiều về bóng đá nữa chứ . Còn Su à, coi bóng đá, Su biết mỗi ......thủ môn là người bắt bóng. Còn tiền đạo, hậu đạo, việt vị....gì gì đó thì bó tay.
Hôm trước vừa ngồi tranh luận với chị một đội bóng có ......bao nhiêu người :haha:
*****
Thứ 2 thi rồi mà giờ còn lang thang ở đây.
Tối vừa đi ăn ốc luộc với hột vịt lộn về . Kể ra cũng liều thật đấy, thi cử đến nơi mà dám ăn hột vịt......dễ là xơi thêm mấy trứng nữa thì chết.
Chị với Mi đi VT rùi ......một mình ở nhà.
Chị H hỏi ở nhà 1 mình có ....sợ không, có cần chị ở lại cùng không .
Hic .....
Sao đợi hoài không thấy mama gọi điện vô nhỉ ....chắc phải gọi ra ngoài Bắc thui.
Hi vọng là mẹ không quên ngày hôm nay ..........
tiểu thư lang thang
03-06-2006, 10:21 AM
Coi đá bóng vui lắm ^^ Nếu như T mà ko vướng vào học hành, lúc nào cũng coi hết, nhưng chỉ mấy giải lớn lớn thôi chứ còn coi seria với cả ngoại hạng anh thì... chẳng còn thời gian đâu nữa...
------------------------
Anh Đức bắt đi khao chè vì tôi... onl sớm hơn lời hứa >.<
124:Chào mừng bạn đã trở lại với cộng đồng onl
tieu thu:
tieu thu: có quà ko anh
tieu thu: chỉ chào ko thôi àh
124: he he
124: lấy đâu ra
124: mà em mất anh 1 chầu chè rồi
124: phai 10 h50moi het co
tieu thu: Troi`
tieu thu: anh tính j` mà từng phút một thế
tieu thu: ai chơi thế
124: á
124: bùng nha
tieu thu: hì, ko bùng đâu
tieu thu: bao giờ thi xong
tieu thu: đi ăn chè với em
tieu thu:
124: ok
tieu thu: uh, thực ra em onl từ sáng chứ ko phải bây giờ mới onl đâu
124: á
124: co che an roi
124: nho day nhe
124: anh doi an che cua em do
124: thanh that la tot day
124: tre em o duoc noi doi
tieu thu: ok
tieu thu: thế thì chờ anh em mình thi xong rùi đi ăn ^^
124: an ca quan ca hang dday nhe
tieu thu: troi`, anh ấy àh, chắc chỉ vài cốc là no ko ăn thêm nổi nữa rùi
tieu thu: đợi đấy mà làm hết cả hàng
124: lai coi thuong anh roi
124: an free thi anh an bao nhieu cung duoc
Uhm...phải thay đổi ấn tượng về cái con bé "tiểu thư" với anh mới được,chứ ko thì...Hix, anh quảng cáo về con bé ghê wa' làm cho nó sợ ko dám bước chân nửa bước sang nhà bên kia... >.<
Nói thế thôi chứ thiệt tình..hơi run đó... May mà là anh ,chẳng hiểu sao thấy thân thân chẳng khác j` anh trai nên hoh ngại j` hết ^^
Băng Nhi
03-06-2006, 11:09 AM
Mẹ nó bảo mẹ nó bận đi họp vừa mới về, nên chưa kịp gọi điện chúc mừng nó.
Thế mà đã có đứa cuống lên sợ mẹ quên mất sinh nhật nó ^_^
*************
Totsuzen naki dashite,
anata o omaraseta,
daite kureru no ni
obiete ita.
Shyoindo no nakano,
warawanai manekin,
honto no
atashi ni,
hayaku kizuite.
Ashita no bun no namida o,
kyo nagashite shimaeba ii,
nishi no kawa o tsukuri agete
anata ga tadori tsuku you ni
* Umare kawatte mo,
anatao sagaseruwa,
annaku no hoshi
boshi ga oshi ete iru
................
Ha_Quyen
04-06-2006, 12:25 AM
...hix ..phải xa HHT 1 thời gian rùi ...nghĩ tới mà bùn quá ...
còn mấy tiếng nữa lên máy bay về Vn rùi ..lúc đó sẽ kô có thời gian onl ..để vào HHT chơi nữa ...
chưa lần nào xa HHT lâu vậy hix ...
nhớ bà con ...
nhớ mấy admin dễ mến ...mấy mod smod dễ thương ...các mem dễ gần hix ...
bà con ở lại chơi vui vẻ nha ...khoảng 3 tháng sau trở lại HHT chơi ..quậy tưng luôn ..sắp lên máy bay hùi hợp quá chừng ...
muh hix ..hem nở xa HHT ..bít vẫn onl mà kô nhiều nữa. .kô cùng ai nói chuyện nữa ..hix ...
có lẽ mất cái này được cái kia ..t.hui tạm biệt bà con nha ...
thương HHT nhiều nhiều ...nhớ bà con nhiều nhiều ...:huglove: :huglove:
N_27/12
04-06-2006, 03:51 AM
mấy hôm không vào HHt cũng thấy nhớ nhớ, cái máy tính của mình hỏng, vừa sửa được thì lại không nghe được nhạc, chán thế
trùi ui, những ngày hạ này đúng là dài lê thê, không bít phải làm gì để cho nó qua đi nữa, thói đời cũng lạ, cái gì chưa có thì cứ nhất quyết là phải có, cố gắng đến cùng, thế mà đến khi có rồi, thì người ta lại chẳng muốn làm gì nữa, chán .
Hôm nay hắn đi Ninh Bình, hi vọng xa HD mấy tuần hắn sẽ có đủ thời gian để suy nghĩ lại, chứ cứ như thế này thì chán lắm
....
lạ thật sao bi giờ mình lại ko muốn viết gì thế nhỉ?
tiểu thư lang thang
04-06-2006, 04:46 AM
Nhin` tờ lịch đỏ,chủ nhật đã đến từ khi nào mà ko hay ... Hôm nay là ngày bé lên máy bay rồi ... Bao nhiêu mong đợi ngày này,sướng nhé ^^ Mấy tháng trước 3 đứa còn tám với nhau chuyện về nước của bé,rằng nếu bé mà ra HN, Milos và ss sẽ dẫn bé đi chơi khắp nơi, cho ăn kem đến chán thì thôi rùi ss và bé đặt Milos ở lại quán kem rửa ly trừ nợ :hihi: Thế mà ngày hôm nay đã đến rồi ^^
SS và Q nói chuyện,hết kem rùi đến bánh bao...bé lúc nào cũng..."Đói wa' trời" còn ss ở nhà,cứ ngồi trước cái máy là lại ăn luôn miệng :hihi: Về nhà là sướng nhé, ko phải gặp cái bánh bao cứng như gạch bên đó nữa , có nhìu món cho bé ăn lắm đây ^^
Bữa nọ bé kể phải ra sân bay 1 mình, ss còn trêu :"Cẩn thận thấy bé nào xinh xinh ng` ta lại bắt cóc đó" Hì hì, ss đùa vậy thôi chứ ss mong chuyến bay của bé tốt đẹp lắm :huglove:
Về nước rùi, bé ít onl hơn,dĩ nhiên rùi, cũng ko có ai tám với ss nữa, hoh ai nghe ss kể những chuyện dzớ dzẩn đến ngớ ngẩn ...ko đc coi wcam của cô bé nào có mái tóc dài (đến nỗi phát ghen luôn ah') ,vừa uống nước cam vừa onl :hihi:
ss iu bé lắm đó bé ơi !!!
Cố lên bé...ss biết bé còn nhiều điều lo lắng bởi đây là lần đầu tiên về VN mà...17 h đồng hồ...gần trọn 1 ngày đó ...dài quá phải ko bé,nhưng mà sau đó bé sẽ được về nơi mà bé đã rất mong nhớ ...
ss ko làm gì để giúp bé được,nhưng khi có người chia sẻ,sẽ nhẹ lòng đi được phần nào... Mong những điều tốt lành sẽ đến với bé ^^ Thương nhìu lắm đó :huglove:
Meodzo
04-06-2006, 07:49 AM
Tối 2 /6
Giờ là 4/6
... 2 ngày ... Mới có 2 ngày ... Sao thấy thời gian trôi chậm chạp thế nhỉ ? ... Cảm giác chờ đợi ... khó chịu thật ... Ban đầu thì lo lắng vì hoh biết có chuyện dzì hoh may xảy ra hoh ... Giờ thì biết hoh phải thế ... đọc hết rồi ... vậy mah vẫn giữ im lặng !?! ... Mình tồi tệ và xấu xa đến mức nhận sự đối xử như vậy à ? ... Ừhm huh ... vậy ... thế cũng được ...
Mình biết mình chỉ gây phièn phức cho người khác mah thôi ... Ừh ... mình là đứa trẻ con , xử sự trẻ con , suy nghĩ trẻ con ... là đứa hời hợt , nông cạn ...
Chẳng muốn làm dzì ... mấy hôm nay mệt ... tinh thần mệt mỏi , thể xác rã rời ... Cái chứng đau đầu hành hạ ... cảm sốt ... nằm suốt ... đêm lại chẳng ngủ được ... sáng lại đau ... trở nên gắt gỏng và xấu tính từ khi nào chả rõ ... Chết m. nó cho rồi !!! Sống chật đất ...
À , nhắn với bé Su ... ss cảm ơn cưng về bài hát héng ^^ Cute lắm ... ss cũng iu Su lắm áh :huglove:
Những ai đang và sắp thi , thi tốt nhé :huglove:
Sỏi Đá
04-06-2006, 08:35 AM
Một đôi lần ...
Nhận ra mình chao đảo giữa những xô đẩy của dòng đời
Chợt nhớ đến con lật đật ...
Lại gượng đứng lên ... bước tiếp quãng đường dài
Cuộc sống quá nhiều toan tính , lọc lừa
Hơn một lần con muốn hoá thân thành viên sỏi ...
Lông lốc lăn trên vỉa hè _ chẳng gợn sầu lo
Rồi chợt quặn thắt nhận ra ...
Sỏi đá cũng bị nghiền nát bởi những cái nhìn ruồng rẫy ...
Người ta ném con vào một góc đường đầy bụi bẩn
... Lại phải tự mò mẫm riêng mình một lối ra .
... Hoh viết nổi cả dzòng Nhật Ký hoàn chỉnh ... Mượn tạm mấy vần thơ này vậy ...
"Mai tao về , hay là tối nay về luôn nghen "
"Dzẹp đi mày , tao đã chết đâu mah lo"
"Quan trọng là khi mày gặp khó khăn , tao muốn ở cạnh mày"
"Không sao đâu , học hết chương trình đi đã , rồi về hẳn"
"Có chắc là ổn không ?"
"Ừh"
"Rồi giờ tính sao ?"
"Chả sao cả , hên xui"
"Quài , may` lúc nào cũng dzị "
"Kệ cha tao "
... Chắc là những dzì dự tính sắp xảy ra rồi đây ... Bình thản đón nhận như một điều tất yếu ...
anny N
04-06-2006, 09:28 AM
Ặc ! Lại mưa thế này....chán chưa kìa....:rain: Nhưng dù sao thì cũng thích hơn là nắng gắt đến khó chịu >.< Cơ mà chỉ khổ thân cho mấy quán xá với bọn WC. Một tuần nữa bắt đầu rồi mà thời tiết thế này làm ỉu đi cái sôi nổi của WC :rain: Mà kiểu gì đi học hôm nào cũng bị ngạt thở dưới tàu điện cho mà xem , khách du lịch khắp nơi đổ về đây xem bóng đá đông nghịt , chắc đợt này ngày nào mình cũng đc gặp mí thèng cha công an bảo vệ ở dứoi tàu quá :so_funny:
Nghe bố nói , quán xá cũng bắt đầu tăng giá chém khách du lịch đến kinh ngừoi ( lợi dụng thời cơ WC đây mà hehe ) gì mà quán bố mỗi miếng Pizza tăng vọt lên 50 ct ,rẻ nhất là 2,2 E và đắt nhất là 3,2 E. Hix.....chém gì chém dã man đi đc ! Thà như thế bà đi vào siêu thị bà mua bánh đóng đá về nứong ăn còn hơn :so_funny:
Thấy mọi người bảo,cái sân vận động Arena đẹp ra phết ,hôm nào phải đến tham quan cái nhờ :hihi:
Phong Linh
05-06-2006, 01:45 AM
Biết là ko phải rồi mà cứ click vô như 1 cái phản xạ là sao nhỉ ?!
Hôm nay anh T khen:"Chữ em thế này thì đẹp hơn của anh hiện tại rồi" ==> :D (Sướng) Biết thế chụp lại cái quyển vở lý đem khoe nhỉ :haha: Lúc đó chắc anh ý sẽ nói "Hình như anh ko wen em" mất :so_funny:
Toàn những kẻ hoh đc onl trong thời gian này thì cứ bẻ khóa mà trèo vô cơ chứ :haha: ok,out rùi ... đi ngủ chứ học hành j` :hihi:
Mai thi CSVH ...bắt đọc trong 2 giáo trình, mới đọc được xong nửa cuốn ah` ... ngủ dậy tính tiếp vậy :rain:
It's Never Too Late
05-06-2006, 02:22 AM
Có lẽ .. rùi một ngày nó sẽ bị lãng quên .. như bao điều khác mà thui .... :( ....
Hôm qua , gọi điện cho NL , nó bảo là nó sẽ học ở chỗ cũ .. Vậy cũng được mà NL ... Tớ luôn ủng hộ cậu .. :) Dù chúng ta không được học cùng một chỗ , không cùng một ước mơ nhưng chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau nhé ...
Cảm ơn cậu , cảm ơn tặng cả những lời cảm ơn cậu giành cho tớ .. cảm ơn những khoảnh khắc giận hờn , tươi cười .. cảm ơn những lá thư mà tớ và cậu đã chia sẻ .. Những bí mật đó , tớ hứa là tớ sẽ chả nói với ai đâu .. cậu cũng phải hứa với tớ thế nhé ...
Vậy .. chúc cậu có một mùa hè vui vẻ ... Gửi đến cậu những lời chúc thân ái nhất ... Tạm biệt và hẹn gặp lại ... :)
Thân mến :
Một người bạn thân ....
Phong Linh
05-06-2006, 02:47 AM
uống trà cần có 3 người,uống rượu cần có 4 người...Hiểu câu đó na ná là như thế ...
Nhưng mà uống cafe',chỉ cần 1 người là quá đủ rồi ^^ Em nghĩ thế đấy...
Một mình bên tách cafe'...ko kể buổi sáng sớm cho tỉnh táo đầu óc hay là lúc đó đã tối rồi,sẽ khó ngủ hơn... Ko kể lúc trời mưa cho thêm phần thi vị, dù nà đang nắng chói chang và ngột ngạt...
Mỗi lần uống cafe',em suy nghĩ đc nhiều điều hơn... Dù nó ko tốt lắm cho 1 đứa con gái >.< nhưng mà...mặc kệ!
"Bên ly cafe' nghĩ j` về cuộc sống" - Hôm nọ đọc đc một cuốn sách có tựa đề như vậy... Chẳng việc j` phức tạp vấn đề lên như sách viết, loằng ngoằng khó hỉu...Cái đầu em chỉ quen nghĩ những điều đơn giản thôi (Thế mà cũng đem khoe,dở hơi!) Những lúc đó nghĩ gì nhỉ ? Nghĩ về bản nhạc ko lời đang nghe ? nghĩ về những kỷ niệm trong quá khứ? Về một ngày mai xa vời ... Hoặc đơn giản là nghĩ xem tối nay có đi dạo ko ? Ngủ sớm hay muộn,rồi nghĩ loăng quăng xem vài năm nữa mình sẽ là ai,trở thành người như thế nào ... Rồi cái trí tưởng tượng phong phú kia thỏa sức mà bay bổng ^^
Je rêve son visage ... je décline son corps...Et puis je l'imagine habitant mon décor....J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler...Comment lui faire lire au fond de mes pensées?
Em ko cảm nhận được nhiều từ bài hát này... Chỉ là một người con gái , trong tâm hồn còn nhiều những mơ mộng về tình yêu .... Vẽ ra một gương mặt ư ? rồi thì mường tượng tiếp hình dáng, ko chỉ như 1 bức vẽ,lại tiếp tục nghĩ ngợi những việc làm ,những sinh hoạt trong cuộc sống... Cuối cùng thì vẫn là ...Comment lui faire lire au fond de mes pensées?
Vô ích thôi ! Ko ai có thể hiểu được chiều sâu của tâm hồn đâu ...
"Làm sao em có thể nói với anh những suy nghĩ tận thẳm sâu tâm hồn em ?"
uh,nói sao đc khi chính bản thân em còn chưa thể hiểu nổi nó nữa...
Thế đấy,bài hát...chẳng cảm nhận được gì... Mình vô cảm thiệt rùi :rain: Vô cảm trước 1 bài hát hay và chẳng muốn nghe lại...
uhm,lúc sáng,ngồi nghĩ xem bây giờ bé đang ở Đức hay đã đến HK rồi, sau đó ss quên béng cái ý nghĩ vu vơ đó...Nhưng bây giờ gần 4h pm rùi ^^ Có nghĩa là sắp về VN đó ^^ Vui chơi đã đời đi nhé, xa 4 năm rùi mà ^^ Bonne chance ... Je t'aime bcp :x
Azudo_Hakaider
05-06-2006, 02:57 AM
5/6/06
...Có 1 cái gì đó đang len lỏi trong tim ... Nhức nhối & khó chịu quá ...
Những lời nói ấy , những dzòng chữ ấy & cả sự hoài nghi đến nát lòng ấy ... Tất cả cứ hối hả ùa về trong nỗi khát khao đến cháy lòng ...
Cứ muốn wên đi mà sao lòng dzẫn nhớ !?! Trái tim ơi , thuộc về ai mất rồi !?
_7:30_PM_
05-06-2006, 03:01 AM
Vậy đấy ... có người vẫn cố tình khiến mình ứ nghẹn ... có người vẫn như cố trêu ngươi mình ... khiến mình càng lúc càng bực bội ... rồi thì dường như cười nhạo trên cái sự bực tức đó của mình ... nguyền rủa ...
Nhìn người khác đau ... vui lắm hay sao ...
Nhìn người khác khổ ... đáng cười lắm hay sao ...
Hình như khi mình khốn đốn như thế này ... lắm người vui thì fải ... khốn nạn thật :rain: ...
Mấy hôm nay ở dzưới ngoại với mấy thằng anh ...
Muốn xuống dzưới này cho bớt chút bực bội ... àh màh hok ... đúng hơn là xuống đây cũng để tránh đi 1 số chuyện ... với lại ở dzưới này cũng tốt ...
Đang OL thì lão móm xuống ... kêu má bảo lên nhà ...
Trời nắng thế này bik mình chạy xe đường dzài hok ổn nên lão đèo ... vừa đi vừa nói ...
_Ổn chứ ...
_Ừhm ... cũng ok ...
_Chuyện thằng R em giải quyết xong rồi chứ ...
_Ừh ... cứ cho là thế ...
_Hôm rồi thằng Q fone về đây àh ...
_Sao bik ...
_Anh màh ...
_Ừhm ...
_Thế em nghĩ thế nào ...
_Chả sao cả ... giờ em kô thik nghĩ jì cả ...
_Ừhm ... năm nay lên 11 rồi đấy ... đủ lớn rồi ... đủ tuổi đề fải suy nghĩ chín chắn hơn rồi đấy ... Anh nghĩ em nên thay đổi đi chút ... tình cảm nên ổn hơn ... đừng mãi đùa với tình cảm của người khác như trước nữa ... suy nghĩ kỹ trc' khi làm cái dzì đó ... và nếu có ai bảo thik em ... từ chối cũng nhẹ nhàng hơn ...
_Ừhm ...
Im lúc lâu sau ... mình mới mở miệng bảo ...
_Giá anh là người em yêu thì tốt biết mấy nhỉ ...
_Còn kịp đấy ...
_Thôi ... đừng đùa nữa anh ...
_Ừh ... đùa ... là đùa ...
Về nhà thì nhỏ M fone ... bảo lên gấp ... làm chạy gấp lên nhà nó ... tưởng chuyện dzì ... ai dzè là má nó bảo lên ăn chè ... khổ ... Ngồi trên nhà nó đến hơn 3h mới mò về ...
Má nói này nói nọ ... có lọt tai chữ nào đâu ... chắc ở nhà đến chiều cũng xuống ngoại lại ...
N_27/12
05-06-2006, 04:48 AM
Lạ thật, tại sao mình phải buồn vì một người như thế cơ chứ?
Hôm nay, khi biết tin mình được đề cử nhận cái học bổng ấy, đáng nhẽ hẵn phải chúc mừng mình chứ, vậy mà hắn lại bảo thôi bây giờ không dám làm anh trai nữa, cao quá không với tới, sao lại có con người những con người như thế nhỉ, không thì thôi, bây giờ thì tui cũng chẳng cần nữa, già néo đứt dây.Mà mình cũng lạ, đã bảo là đừng nghĩ gì nữa, thế mà cứ nghĩ linh tinh, làm chobaay giờ đâm ra bực tức thế này, hại thân quá, nhưng chẳng biết làm thế nào, sao mà mình không thể quên hắn ngây được cơ chứ, giá mà được như thế, chỉ chớp mắt tất cả những gì thuộc về cái tên đó sẽ biến mất trong đầu mình, biết làm thế nào bây giờ???
♥ PlanetVN ♥
05-06-2006, 08:52 AM
Tự dưng... Thấy buồn... Hôm nay hớn hở online mà lại thế này... Ôi... Mình... Cần phải làm một cái gì đó... :loccoc: Quyết tâm, từ ngày mai nhé... :) Cố lên... Cố lên nào... :3nhay: Không đầu hàng đâu...
Cơn mưa hạ
05-06-2006, 09:45 AM
Con hâm ! Người sốt đùng đùng lên mà vẫn ham 888 bên NN ...mà lâu ko 888 ...dạo này có vẻ yếu đi nhiều hê hê ! Lúc nãy hình như cái Thảo gọi mà cũng chẳng buồn chạy sang phòng khách nhấc máy . Đau quá ah chịu ko nổi nữa rồi ....cả ngày chỉ biết ôm cái máy ....ko làm gì hết trơn ....Chậc ! Tự dưng lại mệt quá , chắc lại out thôi !:rain: Chịu ko nổi ....
tiểu thư lang thang
05-06-2006, 11:00 AM
Hình như cả một buổi tối chỉ dùng để cười thì phải ,quậy tới bến luôn :D Hát hò, phải nói là hét hò thì đúng hơn ,chơi đùa ... Gần 11 h mới giải tán,ai về nhà ấy ... Thách đố nhau đủ thứ,đúng là 1 lũ tuổi trẻ bồng bột ...Có nằm mơ cũng ko tưởng tượng nổi hình ảnh của mình trong ngày hôm nay...Một ngày đáng nhớ !
Lâu rùi mới gặp Đức, sao dạo này phát hiện ra wen nhìu ng` có tên này thế ??? Uhm,nó dzẫn chưa wên mình,có lẽ ấn tượng ngày 1/6 của 3 năm trước còn in đậm wa',chẳng đứa nào wên đc hết ...Nhin` nhau,chưa nói gì đã bò ra mà cười rồi
Cái Trang lâu lâu ko gặp ,ngó con nhỏ xinh phết, Phương và Việt, 2 đứa này vẫn hay bầy trò và phá phách chẳng khác gì ngày xưa cả...Hình như trong cả bọn,mình còn là đứa ngoan ngoãn nhất thì phải :so_funny:
Định viết nhìu nhìu nữa nhưng muh` thấy mệt mệt,có lẽ out rùi đi ngủ thôi ...
Một ngày vui vẻ và hiếm hoi,hiếm hoi vì rồi đây mỗi đứa đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình, khó có thể bên nhau và có những phút giây vui vẻ như thế nữa...
uhm,mình chưa nếm thử mùi vị của T.Y có ra sao nhưng chỉ cần là bạn bè của nhau thôi đã thấy nó wa' vĩ đại rồi !!!
Vui rồi lại buồn,ko hiểu nổi lòng mình nữa ...
Ước dzì đêm nay mơ thấy điều j` đó dzui dzui 1 chút ... ví dụ như là mơ thấy đoạn kết của Hajime chẳng hạn... tha hồ vẽ vời,tha hồ tưởng tượng,tha hồ bay bổng nhé !
Mà thôi,bao tuổi rùi còn mơ ngớ ngẩn thế >.<
Mai khi làm bài thi,đừng có ngủ gật như Hajime nhé :hihi:
Đang vui hay buồn ? Uhm, ko trả lời,xuống thăm mấy em miu xinh đẹp của mình đã ^^ Con Bông ngốc nghếch dám đặt tên mấy bé là Béo Béo,nghịch ngợm, heo con và...có 1 con miu tên là...tiểu thư nữa :rain::rain: Em ơi là em, trêu chị như thế đấy hả >.< Đã dzậy lúc về nhà còn tí tởn khoe với mình
_ Em đang chơi thấy có mấy cái khung hiện lên ( Đồ cáo đội lốt cừu >.< ) , em type vào đấy là " Chị H đang bận,có gì xin để lại lời nhắn"
potay con bé này >.< phá đến thế là cùng ... Uh,xuống nhà thăm...tiểu thư :so_funny: em iếc j` mà như thế đấy >.<
luusquare
05-06-2006, 12:22 PM
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đêm hôm khuya khoắt, tệ thật, mắt thâm quầng như nghiện ngập, ai mà gặp lúc này chắc chạy mất dép. Phát hiện kinh hoàng là mình không ăn ảnh :haha: pó trym pó trym.
Đêm hôm tự dưng có đứa dở người cười haha. :ham:
Mai phải khác. Không thức vì lẽ gì nữa.
@Mọi người: tui bỏ việc gác đêm, không thức canh cho mí người ngủ nữa:chayle:.......:sleepwell:
@KT: nhớ nhé :dapcom:
tiểu thư lang thang
05-06-2006, 09:40 PM
Đi thi về, mấy câu trắc nghiệm về Văn Hóa khó wa' trời đất >.< Bây giờ mà biết được tứ thư-ngũ kinh của TQ nói về cái j` thì điên luôn ! May mà hay xem mấy cái phim cổ cổ,cũng biết một tí nên cũng ko sao! Đúng là đề kiểu VN,trắc nghiệm có 6 câu mà được mỗi 2 điểm,còn lại 8 đ là bài viết chứ ,hâm đơ,vừa tốn thời gian,vừa ko hiệu quả! Hix, rùi lại còn bắt so sánh 2 quyển giáo trình học có j` khác nhau,( toàn những ông giáo sư, chỉ là ng` bình thường ai hiểu nổi mà khen hay chê mấy ổng ) Có lẽ tốt nhất là câu viết về "Bản sắc VH.VN),còn bài viết về Văn Hóa vùng Nam Bộ thì...vừa gậm bút vừa nghĩ...bảo về Bắc Bộ còn biết mà bịa chứ Nam Bộ thì...>.<
Tại sao cùng là một bộ môn học mà lại khác nhau 1 trời 1 vực thế nhỉ ? Hồi đến học ở Cung Văn Hóa, đã yêu môn này biết bao,thích cả cô Mai,cả thầy Thứ...2 người đã dậy cho mình bao nhiêu điều ,vừa lạ lẫm mà quen thuộc, thú vị lắm...văn hóa phải thế chứ !
Mình thích cái định nghĩa của Édouard Herriot lắm ..."La culture,c'est ce qui reste quand on a tout oublié;c'est ce qui manque quand on a tout appris"
Ừ, văn hóa là cái duy nhất còn lại khi người ta đã lãng quên tất cả,là cái mà chúng ta vẫn cảm thấy thiếu khi đã học đầy đủ tất cả...Cái định nghĩa hơi một chút trìu tượng,làm cho người ta phải suy nghĩ , thú vị hơn rất nhiều so với cái định nghĩa trong cả 2 quyển giáo trình mà mình học, thuộc một cách máy móc, và khi mình nói điều đó với ai thì cũng phải đi kèm với giảng giải và bọn nó thể nào cũng nhận xét :"Mày đọc nhiều quá nên điên rồi":rain:
Thế là xong một môn thi với bao nhiêu điều nghĩ ngợi...Có ổn không nhỉ ? Sẽ ổn khi mình nhận được kết quả bài thi,nhưng điểm số đâu phải là tất cả! Có 1 điều gì đó đang rất bất ổn trong lòng mình lúc này đây... chẳng biết nữa...
Nhớ cô Mai,nhớ thầy Thứ...nhớ cả Hồng ,cả Linh... Nếu tối thứ 4 này mình rỗi,thể nào cũng phải mò đến CLB V.H để chào mọi người...Đã lâu rồi ko ghé đến,không có nghĩa là đã lãng quên...Những điều đã được học ở đây, không bao giờ quên đi được!
N_27/12
05-06-2006, 09:43 PM
Sáng nay, bình thường như mọi buổi sáng khác, vãn học thì ít, lên mạng thì nhìu, tâm trạng mình vẫn thế, không có gì biến chuyển, mặc dù đã tự nhủ rất nhiều lần.
Tự nhiên thấy buồn về chính con người mình, cái đứa luôn tự tin, thậm chí là kiêu ngạo, vô tư trong sáng , luôn chỉ biết hướng về phía trước trong con người mình chạy biến đi đâu mất, bây giờ chỉ còn lại là một con bé dở hơi không hơn không kém, giá mà có ai đến vực mình dạy, tự nhiên mình cảm thấy rất cần một người động viên, và lôi mình ra khỏi vũng lầy này, nhưng hình như mình chưa kể chuyện này với ai, cũng có lẽ do sợ mọi người không hiểu, biết làm thế nào bây giờ, đành phải tự làm vậy, nhưng thực sự mình không biết mình còn đủ sức không nữa, làm sao tự nhiên thấy chán thế ...
tiểu thư lang thang
05-06-2006, 09:49 PM
Sao lại thế được nhỉ ? Theo như những j` đọc được ở blog ấy thì...chẳng lẽ ng` đầu tiên ở HHT mình gọi là ss sẽ...ko bao giờ trở lại nơi này nữa ư ? Thế mới biết niềm tin của con người ta thật mỏng manh và thật dễ bị tổn thương.Mới nói chuyện với nhau đc 1 lần nhưng mà quý ss ấy lắm, hiền hiền,dễ gần...Đọc bài của ss ấy ở HHT thì thấy nhìu cái rất giản đơn mà thật có ích cho cs... Khi buồn bã tìm đến ai để chia sẻ? Cốc cafe' ss ah...uống cafe' thì chỉ cần 1 mình là quá đủ...1 mình đối diện với tâm tư... Ko muốn ss ấy đi mà muốn ss sẽ suy nghĩ lại...Mong lại đc đọc bài viết của ss một ngày gần đây.
♥ PlanetVN ♥
05-06-2006, 10:03 PM
Ui... ui... Hình như có người đang giận mình hay sao mà hông thấy nói gì hết??? :think: T ơi... Ráng học đi nghe!!! :)
T <-------- Chẳng biết gọi ai... :hihi:
H: Cố gắng thi tốt, thi tốt... :)
Hừ... hừ... Bực mình ghê... Anh chàng chủ quán net tắt nhầm máy làm mấy ngàn file dữ liệu của mình "ra đi" ngay lập tức... :khocnhe: Thế có cay không cơ chứ??? Công trình cả buổi sáng... Nản cho đời thiệt!!! :noidea:
Phong Linh
05-06-2006, 10:38 PM
Hình như mình đang spam cái NK này thì phải >.< Ko thích chat,ko thích thơ thẩn, ko thích suy nghĩ đến những câu đố,nếu vậy thì chỉ có vào đây viết thôi.Chiều nay hẹn với H ở KTX,hoh biết có hướng thiện được,tu tỉnh để học hành ko >.< Mong rằng cái con bé chăm chỉ kia sẽ ...đánh thức sự chăm chỉ của mình đã ngủ quên 1 năm nay :rain:
Mình ghét cái đt,dù nó chẳng có tội tình gì.Lúc này thì ai mà chẳng ghét !
Tự dzưng nghe bài FRV ấy,nhớ lại cái lần viết linh tinh ở box thơ...
Nếu tâm hồn em lang thang như cơn gió?
Thì anh xin làm vạt cỏ níu chân em
^^ Chắc người làm câu thơ thứ 2 kia cũng quên mất rồi ,nhưng H dzẫn nhớ những dzì vu vơ đó :hihi: Bây giờ hết hứng nổi với thơ rùi V ơi :rain:
Khúc_Giao_Mùa
06-06-2006, 12:27 AM
...........
Trái tim nhạt thếch, cảm giác chới với, chỉ muốn thật nhanh, thật xa, càng sớm càng đối diện với sự đơn độc, càng dễ chịu hơn.
Ước ao có một bờ vai của ai đó để dựa vào mà khóc thật sự, mà kể lể đau đớn, để mọi thứ theo nước mắt mà đi qua..... vậy mà đơn độc vẫn hoài đơn độc và rồi lại tự hỏi, tại sao mi cứ thích đặt nỗi buồn của mình vào người khác thế ?
Chẳng một lời giải thích, chẳng gì níu giữ nhau, đúng như đã đề nghị. Hai nẻo đường, hai ánh mắt, chẳng còn nhìn nhau như xưa, có cái gì đó đổ vỡ, có điều gì đó tàn nhẫn quá......sự im lặng giết chết cả nỗi đau. Để rồi bây giờ, cứ tự hỏi thật ra mình đang cảm thấy gì, nên cảm thấy gì sau khi một mối tình tan vỡ và hơn thế........
Hối tiếc không bao giờ có chỗ, nhưng chẳng rõ thật sự có hối tiếc không ?
Hối tiếc bởi từng ước sẽ được cùng người đi khắp nơi, ghi lại những kỷ niệm, để rồi một ngày, người bỏ đi một mình.......ta ở giữa miền lặng thinh, cay đắng.
Hối tiếc bởi chưa một lần trọn vẹn, ngày qua ngày, buồn vui lẫn lộn, có khi nào đã hết lòng vì nhau, hay chỉ là một phần đời dành cho nhau......tan nát..........nhưng sao ta vô cảm quá !!!
Lost.
06-06-2006, 01:19 AM
Nếu tâm hồn em lang thang như cơn gió?
Thì anh xin làm vạt cỏ níu chân em
^^ Chắc người làm câu thơ thứ 2 kia cũng quên mất rồi ,nhưng H dzẫn nhớ những dzì vu vơ đó Bây giờ hết hứng nổi với thơ rùi V ơi
Ê ê...nếu có nhâm nhọt thì báo ngay nha.............nhưng kệ cứ nhận đại nè H............. hì hì.....câu đó chắc eng nào làm cho H chứ gì.....V chẳng nhớ...........nhưng oán H cái tội bỏ V lang thang trong khu vườn đã mọc rất rất nhiều cỏ dại như mấy vị kia đang than vãn hic hic.....nhưng mình sợ mình cạn sức mất............ah ma khen đều H một câu nha, NHỚ DAI dạng cao thủ đấy....
Còn cái tội nhắc đến bài FRV làm mình.....nghe lại....... buồn kinh khủng.........lại vừa có chuyện nữa chứ........trớ trêu.....
♥ PlanetVN ♥
06-06-2006, 01:42 AM
Gần 40.000 file... Lạy chúa con... Download bao giờ mới hết??? :loccoc: Hix... Có nên tiếp tục công việc này không nhỉ??? :think: Cân nhắc... Cân nhắc... :loccoc:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.