Xem đầy đủ chức năng : Xin Hãy giúp Bạn Lê Hoàng ra đi được thanh thản!!!!!!
Mike_Shinoda
27-05-2006, 07:34 PM
Chúng tôi là những sinh viên đến từ lớp kĩ sư tài năng công nghệ thông tin K46 -Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chúng tôi muốn các bạn chia sẻ và giúp đỡ người bạn xấu số của chúng tôi là bạn LÊ HOÀNG-sinh ngày 07/4/1983 -quê Thanh Hoá-trọ học tại Kí túc xá Đại Học BÁCH KHOA HÀ NỘI. Bạn LÊ HOÀNG đã ra đi để lại bao nỗi tiếc thương, bàng hoàng và uất hận cho các bạn cùng lớp nói riêng và sinh viên Đại Học BÁCH KHOA nói chung:
Thứ 7 ngày 13 tháng 5 năm 2006, Hoàng mượn chiếc xe đạp của một người bạn cùng phòng đi có việc...Trong ngày hôm đó bạn có nhắn tin báo là tối sẽ về...Nhưng bạn sẽ chảng bao giờ về nữa , đồ án con giang dở...., công việc mới ở công ty FPT còn chưa bắt đầu...Chúng tôi đã tìm lại bạn qua một mẩu tin tìm tung tích nạn nhân trên báo An Ninh Thủ Đô vào ngày 25/5. Người dân huyện Thanh trì nơi chôn cất bạn kể lại: Ngày 18/5 họ vớt được xác nạn nhân nam giới tay và chân bị buộc vào chiếc xe đạp trôi sông....Gia Đình bạn đã đến xác minh, và không còn nghi ngờ gì nữa bộ quần áo và chiếc giày đặt cạnh phần mộ chính là của HOÀNG. Trong nỗi đau đớn tột cùng, gia đình bạn LÊ HOÀNG chỉ còn biết cầu cứu các cơ quan luật pháp nhanh chóng điều tra để tìm cho ra kẻ giết người, kẻ giết BẠN LÊ HOÀNG của chúng tôi.
Lê Hoàng là một học sinh giỏi thường xuyên được nhận học bổng của trường, bạn hiền lành và chỉ biết học. Vậy mà.......
MONG CÁC BẠN HÃY LÊN TIẾNG TẠO DƯ LUẬN XÃ HỘI ĐỂ LÀM SÁNG TỎ CÁI CHẾT OAN ỨC CỦA HOÀNG!
ĐÂY LÀ ẢNH CỦA HOÀNG(HOÀNG ĐEO KÍNH CẬN TRẮNG, ĐỨNGLỌT Ở DƯỚI HÀNG THỨ 4, BÊN TRONG MẶC ÁO LEN TÍM THAN< BÊN NGOÀI ÁO KHOÁC GIÓ MÀU GHI)
http://nmthangbk.googlepages.com/3.JPG
http://nmthangbk.googlepages.com/sostimbanlehoangcnttkstnk46
Hãy giúp chúng tôi, giúp gia đình Hoàng và giúp Hoàng bằng cách hồi âm, gửi tin này trên các các FORUM khác của diễn đàn này hoặc diễn đàn khác, trên website, báo chí, để có thể tạo dư luận xã hội thúc đẩy công an sớm tìm ra kẻ giết ngừơi không con nhân tinh!!!..........
Trân Trọng!
shrek010sky
27-05-2006, 07:49 PM
Đã từng ngồi cùng Hoàng trên giảng đường tôi vô cùng buồn từ những ngày đầu biết tin Hoàng vắng mặt ở KTX không một thông tin nào. Và những dòng tin của bạn bè đăng trên 4Rum mà mọi người nhắn Hoàng về thi, về tiếp tục những trang đồ án còn dang dở của mình. Tôi hy vọng Hoàng sẽ về, sẽ tiếp tục công việc của mình,.... Vậy mà.... tất cả đã xa thật rồi. Thật bàng hoàng khi nghe tin Hoàng đã ra đi. Hoàng đã ra đi trong vô vàn thương tiếc của gia đình và bạn bè...
Mình mong các cơ quan chức năng sớm bắt tay vào cuộc và làm rõ sự việc.
Xin được chuia buồn cùng gia đình và bè bạn của Hoàng. Cầu chúc cho linh hồn Hoàng về nơi an nghĩ thanh thản....
Meodzo
27-05-2006, 08:44 PM
Gởi đến bạn cùng tập thể SV ĐH Bách Khoa HN và gia đình thân quyến của Lê Hoàng lời chia buồn thân tình nhất ...
Chưa hề quen biết , nhưng vẫn cảm thấy tiếc thuơng và ấm ức thật nhiều ... Cuộc sống vốn hay trêu đùa những nhân cách đáng quý như vậy ...
Mạn fép stick tất cả các topic của bạn viết về Hoàng ở 4rum HHT ... hông biết có giúp gì được các bạn không ... nhưng có lẽ cũng fần nào tỏ sự thông cảm với cái chết quá đau thương của Hoàng ... Các bạn cố gắng chuyên tâm hoàn tất đồ án đi ( Hoàng sẽ không thanh thản nếu biết bạn bè vì quá đau buồn màh lở dzở chuyện học hành ) , rồi sau đó hãy góp sức lại , lên tiếng đòi lại công lý cho Hoàng ... kẻ giết người man rợ sẽ fải đền tội ... :(
Các cơ quan chức năng cần sớm giải quyết việc này ...
Mạnh mẽ lên nhé mọi ngưòi ...
Thay mặt BBT 4rum HHT.COM , một lần nữa , gởi đến các bạn một cái siết tay chân thành nhất ...
tea_young
28-05-2006, 01:43 AM
Đã nghe tin anh H mất tích :( Nhưng hoàn toàn ko thể tin vào mắt mình là anh đã chết ... Chẳng biết nói dzì hơn vì quả thực rất shock ...
Thôi , mọi chuyện dzù sao cũng đã qua thật rồi ... Mọi ng` hãy luôn để trong tim mình hình bóng của anh H nhưng...hãy tiếp tục sống , sống để tiếp tục đấu tranh cho điều đúng..:(
Hãy cứng rắn lên!..
Thân,
TY
okie_xinmailabanthan
28-05-2006, 08:10 PM
Mình rất muốn giúp nhưng có lẽ là không thể okie ở Phú thọ mà
the_warm_winter
28-05-2006, 10:38 PM
mình mong rằng công lí sẽ được thực thi càng sớm càng tốt để an ủi người bạn đã mất...dù mình chưa bao giờ gặp hay nói chuyện cùng bạn.
Lost.
28-05-2006, 10:45 PM
Góp những lời nhỏ nhoi xin chia buồn với người thân về sự ra đi của bạn Lê Hoàng.
Pháp luật vẫn còn và kẻ sát nhân sẽ sớm lộ diện và bị trừng phạt.
Và cầu mong cho linh hồn xấu số ấy đc yên nghỉ.
nu_hit_le
29-05-2006, 12:02 AM
mình xin thành thật chia buồn cùng gia đình hoàng và bạn bè hoàng . mọi thứ đã kết thúc với hoàng . thật là đáng tiếc khi đời anh còn quá trẻ . khi cuộc sống muôn màu vẫn còn chờ anh ........... cai chet của anh là nỗi đau không chỉ riêng của người thân mà còn l2 của chúng tôi . những người trân trọng mạng sống của con người. anh yên tâm đi chúng tôi sẽ cùng anh sát cánh chúng tôi luôn mong mỏi sự thật về tên sát nhân . tôi sẽ kêu gọi những người tôi quen và tôi biết ở gia lai ủng hộ gia đình bạn . tên sát nhân khát máu sẽ phải trả lại mạng sống rẻ mạt của hắn ......... bạn không thể mất tất cả chỉ vì một tên sát nhân điên cuồng . pháp luật của nước ta và của thế giới không bao giờ dung túng cho tên sát nhân . không thể để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật . hắn sẽ phải trả giá .... chúng tôi luôn ở bên bạn
CHÚNG TA SẼ ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG .........PHAP LUẬT VIỆT NAM ĐÂU RỒI ? tôi muốn liên hệ với lớp hoàng . xin hãy cho địa chỉ
It's Never Too Late
29-05-2006, 05:41 AM
Cho mình gửi lời chia buồn đến gia đình bạn Hoàng , tất cả các sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội và tất cả những người quen biết cũng như tất cả những người quan tâm đến sự việc này .... :(
Sự việc trên quả thực rất cần sự lên tiếng của xã hội đòi lại công bằng cho Hoàng và sự can thiệp của chính quyền pháp luật ... Sớm muộn gì , kẻ gây ra chuyện này cũng sẽ phải chịu trách nhiệm và bị trừng phạt .... :(
Mong mọi người cố gắng vượt qua khó khăn này ... và cũng cầu mong cho Hoàng sớm được trả lại sự công bằng , được yên nghỉ trong sự thanh thản ....
Thân :
KBCNT
player
29-05-2006, 06:06 AM
Thành thật chia buồn đến bạn.Mong rằng công an sẽ sớm tìm ra nguyên nhân của cái chết của bạn Hoàng."Player"cũng rất bất ngờ về chuyện này.Nhớ hôm nào mình nhận được một địa chỉ lạ thông báo rằng có một bạn sinh viên BKHN bị mất tích thế mà hôm nay đã nghe tin bạn đó đã ra đi mãi mãi.Thành thật chia buồn.................
Thiên Thần Bay
29-05-2006, 08:15 AM
Xin chia buồn đến gia khuyến và bạn bè của anh H , thật sự mình ko fải là người quen thân biết của anh H nhưng khi đọc những dòng chữ này mình thấy thật bức xúc , chúng ta fải lên án những điều xấu ....đòi lại công bằng cho anh H ........một lần nữa xin gửi lời chia buồn đến gia đình.........!
pultt_22722_p
31-05-2006, 01:39 AM
xin chia sẻ với cái chết đau buồn của hoàng với mọi người và gia đình Hoàng và xin các cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm ác độc và tàn nhẫn
Raul_and_me
31-05-2006, 04:06 AM
Sớm muộn gì kẻ xấu xa ấy cũng bị vạch mặt!
Xin chia buồn cũng gia đình anh Hoàng, một kĩ sư tài năng trong tương lai!!!
Đó hẳn phải là một cú sốc lớn đối với ng thân và bạn bè của anh...
Đây là một vụ khá lớn, sao chưa thấy báo chí lên tiếng chứ?
...:*tống_mai_linh*:...
31-05-2006, 05:25 AM
:mecry: hoàng ơi anh ra đi hco thanh thản nhé :mecry: chúng em sẽ mãi mãi nhớ đến anh mà :mecry:
cầu mong cho bên công an sẽ nhanh chóng tìm ra người giết anh hoàng :mecry:
shmily
31-05-2006, 06:05 AM
Mong anh Hoàng được yên nghỉ ! Mong pháp luật sớm tìm ra kẻ thủ ác và trừng trị nó trước pháp luật !
Máy_bay_giấy
01-06-2006, 01:56 AM
Thật buồn có phải không ??/ Bất công quá ...tại sao trên đời này lại có những người ác đến thế ..có thể làm điều ác như thế ....Xã hội ....Thật ngày càng mất đi nhân tính
hiphopvn
01-06-2006, 02:08 AM
Xin thành thật chia buồn với gia đình anh Hoàng.
Mình tin là kẻ giết người đó sẽ sớm bị trừng trị. Thật là dã man, vô nhân đạo.
nusatthu_dethuong18bmt
01-06-2006, 07:24 PM
Một tin thật buồn.... tuy ko quen biết Hoàng nhưng NST cũng cảm thấy bức xúc và buồn thay cho gia đình H.... H ra đi ở lứa tuổi có thể nói là đẹp nhất của cuộc đời.. mong công an sớm tìm ra kẻ giết người độc ác kia để tìm lại sự công bằng cho H và gia đình.... NST xin chân thành gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của H....
Mike_Shinoda
04-06-2006, 04:02 AM
Cảm ơn những dòng chia sẻ chân thành của tất cả các bạn.
Công an đã bắt tay vào điều tra.
Chúng ta mong rằng sẽ sớm tìm ra kẻ thủ ác, mất tính người.
Chỉ có điều, tôi thực sự mong rằng việc điều tra có thể tiến hành nhanh hơn nữa
Bởi mộ của Hoàng giờ đây đã chìm dần trong nước khi nước sông Hồng đang dâng cao.
Đây là ảnh chụp ngày 1/6/2006:
http://i64.photobucket.com/albums/h193/superbaby205/Pic-hoang1.jpg
Còn đây là ngày 3/6/2006:
http://64.photobucket.com/albums/h193/superbaby205/hoang2.jpg
Thật thương tâm!
Hàn Cát Nhi
04-06-2006, 04:39 AM
Cát xin gửi lời chia buồn đến gia đình và những người bạn của anh Hoàng ......
Đọc những lời này ........Cát thấy thật thương tâm mong rằng công an sẽ sớm tìm ra thủ phạm để an ủi linh hồn anh hồn
Heo Ú
04-06-2006, 07:40 AM
chúc cho Hoàng thanh thản nơi chín suối
chúc cho dự án của các bạn sớm thành công
mong sớm tìm ra thủ phạm
vethantratim
04-06-2006, 03:15 PM
http://nghenhac.info/pmmusic.asp?iFile=8507&iCode=
anh ra đi trong sự tiếc thương, chỉ để lại nỗi nhớ cho người ở lại....hãy để sự ra đi của anh là niềm động lực cho người ở lại...cõi vĩnh hằng mãi mãi chỉ là hư vô..............:(
the_warm_winter
05-06-2006, 12:47 AM
vậy có giải pháp nào cho ngôi mộ đang bị chìm dần dưới làn nước lũ ko hả các bạn? Nhìn cảnh ngôi mộ đó mà mình thấy nhói lòng...
chị gái khủng bố 80
05-06-2006, 09:25 PM
nói thật nhé ban đầu tôi chỉ tò mò khi có thông báo này nhưng khi đọc những dòng tâm sự của tất cả mọi người dành cho Hoàng tôi thấy...cái gì nhỉ...thấy có chút gì đó xáo trộn trong mình.những gì cần nói mọi người đã nói hết rồi nhừn có điều này tôi rtaats muốn gửi đến gd của Hoàng "Hoàng mất thì đã mất rồi có khóc có thân thì được gì đấy tốt nhất mọi người hãy bình tĩnh bớt đau thương mà chú tâm vào việc tìm hiểu cái chết của Hoàng..."
cau be xa nha
06-06-2006, 12:08 AM
dù o biết bạn là ai nhưng mình cũng muốn chia buồn cùng gia dình va bạn bè của hoàng ,mong rằng pháp luật sẽ sớm tìm ra kẻ sát nhân dó
...-=Eve...Angelin=-...
06-06-2006, 09:55 AM
:rain:..........đọc mà lòng thấy buồn buồn......năm kia bên chỗ Eve ỡ cũng có 1 anh bị như thế.........nghĩ mà sợ cho chính mình.........:rain:
Mike_Shinoda
06-06-2006, 10:45 PM
Một lần nữa, vô cùng cảm ơn tấm chân tình của tất cả các bạn!
Topic này ở 4rum DHBK trong ttvnol có lúc có đến 1200 người đọc
Tính đến lúc này, đã có 25688 lượt đọc và 92 bài trả lời (10 trang)
Nếu quan tâm các bạn hãy kich vào đường link này :
http://www2.ttvnol.com/bachkhoa/755788/trang-1.ttvn
Mọi chuyện cần được làm sáng tỏ và đưa lên báo chí!
Mike_Shinoda
10-06-2006, 07:37 PM
Tin đáng mừng là 8/6 đã kí quyết định khám nghiệm tử thi lại...
Sớm nhất có lẽ sau thứ 3 tuần sau bạn Hoàng của chúng ta sẽ k phải chịu cảnh nước ngập lạnh lẽo nữa!
Theo phía công an điều tra C14 thì đây thực sự là một vụ án phức tạp
Và chúng ta hãy tin ở những người công an hình sự tâm huyết và có trách nhiệm.
Xin cảm ơn!
hot_ice-cream_cup
12-06-2006, 08:53 AM
:khocnhe: hix, hôm nọ còn nhận thông báo của một người tìm tung tích anh này, thế mà hôm nay đã nghe tin này, buồn we'!
chia buồn cùng gia đình anh hoàng và tập thể lớp
Chipchipvn
13-06-2006, 07:40 PM
Minh` cũng xin được gửi lời chia buồn tới gia đình của Hoàng.Không biết nói gì hơn,chỉ mong pháp luật nhanh chóng lấy lại công bằng cho cái chết của Hoàng.
vodanh172077879
16-06-2006, 03:21 AM
Đây là lần đầu tiên tôi vào diễn đàn này và thật không ngờ lại đọc đúng tin bất bình vậy!Tôi liên đăng ký ngay 1 tài khoản để tham gia.Tôi cũng học BÁCH KHOA mà sao không nghe gì về tin tức này vậy.Tôi cùng quê với ANH HOÀNG nên có thể hiểu được phần nào khó khăn của cuộc sống xa nhà.Mong mãi được ra trường vậy mà bây giờ....Buồn thay!Xin chia buồn cùng người thân và bạn bè của ANH HOÀNG.Mong rằng kẻ giết người vô nhân tính kia sẽ sớm bị bắt và bị xử tội đích đáng!
Vô danh
Mike_Shinoda
16-06-2006, 08:47 AM
4rum của trường Đhbk ở ttvnol có topic này, có lẽ bạn k vào rồi!
Hầu như sinh viên nào của trường cũng biết câu chuyện buồn này...
Cám ơn các bạn đã chia sẻ...
Cám ơn Vô danh và mong bạn sẽ tích cực tham gia 4rum này cũng chúng tôi! :cungly:
tuoi_hong_hoc_tro_2004
23-06-2006, 07:27 AM
tôi thật sự bị sốc trước thông tin này thật ko ngờ trong xã hội của chúng ta vẫn còn tồn tại những kẻ vô nhân tính như thế.Tôi trân trọng gửi tới người thân của anh HOÀNG lời chia buồn và mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để linh hồn anh được siêu thoát
eochanghy
24-06-2006, 09:19 AM
mình thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Hoàng.Mình tin la công an sẽ điều tra ra thủ phạm lấy lại công bằng cho bạn Hoàng
Ken X
25-06-2006, 10:37 PM
Sinh mạng con người thật mỏng manh .... xin chia buồn tới anh và bạn bè
luật_sư_tóc_vàng
26-06-2006, 08:18 PM
mình cũng sin chia buồn , đang sinh soongd và học tập tại usa , nhưng thật cảm thấy buồn khi biết được câu chuyện này , mình đã được coi hình của anh ấy và mọi thông tin về chuyện đó . Thật đáng buồn , những người có tài năng và ý chí thì số phận lại hẩm hiu , còn những đứa mải chơi lười học như mình , có điều kiện đầy đủ thì không biết thân biết phận , mình nghĩ trong cái chết của anh ấy , có khi nào có kẻ nào đó ghen tị vì tài năng và đồ án tốt nghiệp của anh ấy , cùng 1 tương lai trong FPT , hay vì một tranh chấp gì đó , hi vọng cảnh sát sẽ sớm bắt được hung thủ để anh được vui lòng nơi chín suối !
cacomvn
26-06-2006, 08:57 PM
thật buồn một tài năng như H mà đã sớm vụt tắt như sao trời vụt loé sáng
00 : 00 AM
26-06-2006, 10:23 PM
xin chia buồn tới gia đình và các bạn của Hoàng
đến giờ phút này kô biết đã tìm đc thủ phạm chưa
Gà xinh
27-06-2006, 05:11 AM
Đọc bài này ko chia sẻ sao dc?
Thật đau lòng ..........Một sinh viên giỏi như anh sao lại gặp phải hoàn cảnh trớ trêu như vậy chứ?
Tôi cũng ko biết nói ji` bây h nữa
Chắc chỉ biết an ủi bàng những dòng chất chứa niềm xót xa này thôi
Mong những người ở lại, những bạn bè của anh sẽ dần lấy lại niềm tin để sống cho anh dc mỉm cười trên thiên đàng.
Mike_Shinoda
28-06-2006, 08:45 PM
Rất cảm ơn tất ả các bạn đã chia sẻ...
Giờ thì tôi cũng chỉ biết như các bạn thôi
Tôi chưa thể cung cấp thêm thông tin gì từ phía công an
Họ vẫn đang điều tra, chúng ta chỉ biết có vậy!
cogaibuongbinh87
04-07-2006, 11:49 PM
cuộc sống đôi khi thật bất công , những người tốt thì mất đi còn lại kẻ vô tâm thì sống , mong rằng công lý trên đời vẫn còn để những người ra đi được thanh thản phần nào
yomiko
09-07-2006, 07:41 PM
mình thực sự cảm thấy buồn khi biết tin này
mình chỉ biết các sv ,hs VN ở nước ngoài bị hành hung bởi bọn côn đồ ,ko ngờ ngay ở chính nước mình mà sv lại bị sạt hại .Thật bất công .Tại sao nước mình lại có thể để yên những chuyện ntn cơ chứ
Thienmy
12-07-2006, 12:39 AM
Mình đã từng một lần mất đi người bạn thân, mình hiểu nỗi đau này không dễ gì quên được
Mong sao sẽ không còn ai phải chịu những mất mát tương tự như thế này nữa
♥ PlanetVN ♥
12-07-2006, 01:51 AM
Chuyện này xảy ra cũng lâu rồi... Có lẽ chúng ta hãy để quá khứ ngủ yên. Cám ơn tất cả các bạn đã chia sẻ nỗi đau với những người thân của Hoàng. :) Mình nghĩ chủ đề nên được dừng lại ở đây... :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.