Xem đầy đủ chức năng : Uống Rượu Với Gió
abc 1246
27-05-2006, 02:46 AM
Một chén rượu thật đầy ta với gió
Uống đi rồi để hiếu tỏ lòng ai
Uống đi rồi để biết đúng hay sai ?
Để một kiếp làm trai thôi hổ thẹn
Một chén rượu cho tâm hồn uốt nghẹn
Uống cho người đã lỡ hẹn cùng ta
Uống cho mình vì biết phải cách xa
Một chén rượu, chỉ ta, mình, với gió
Mèo Lười Cô Đơn
27-05-2006, 03:00 AM
Vẫn còn nhớ ngày dài đau khổ
Chỉ mình người thấp thỏm nhớ thôi
Còn ai đó lòng mình ko kể
Nỗi cô đơn chất nặng lòng thề
Ta uống trăng sao gió lặng bên nề
Mà lòng buồn chẳng khi nào say ngất
Tuy miệngj cười chúc - cười rồi khóc
Tim vẫn đau ...mãi cộc tình buồn
Lost.
27-05-2006, 08:52 AM
May mắn tỏ hồn với gió mây
Khi cõi nhân không thể tỏ bày
Uống đi để giảm lòng cô quạnh
Để bớt muộn phiền để giải khuây
Uốt nghẹn gì đây hữu nhân ơi
Chén đắng ngấm thêm những tơi bời
Tỏa giữa gió êm ngàn tiếng nấc
Để bụi phủ đều vạn đầy vơi
nick-nack
27-05-2006, 08:57 AM
Ba .. Năm .. Bảy ...
Nửa ngày mưa, ngày nắng
Hai ... Tư ... Sáu ...
Nửa ngày nắng, ngày mưa
Cứ ơ hờ, cứ ngu ngơ thương nhớ
Nắng trắng đầu, mưa cứ bạc bờ vai
Ba ... Năm ... Bảy, những chờ và đợi
Hai .. Tư ... Sáu, những nhớ và thương
Đợi trăng gió, đợi những tình thương ái
Kết ly nồng, kết tình đắng trần ai!
abc 1246
28-05-2006, 04:36 AM
May mắn gì đây hỡi thi nhân ?
Chén đắng tình yêu khổ muôn phần
Tình không chung lối đời lận đận
Liệu rằng chén đó lấp đủ cân ???
nick-nack
28-05-2006, 04:57 AM
Thương nhớ gì đây hỡi thi nhân
Chén đắng tình yêu bạc vô ngần
Tình không chung lối, đời chia nửa
Chén đắng chung quy chỉ tại tình!
abc 1246
28-05-2006, 05:18 AM
Xế chiều khuất bóng sẽ bình minh
Còn người khuất bóng chỉ mình ta thôi
Ngàn năm tình vẫn đơn côi
Nhớ thương một chút liệu rồi có đau ?
wolfman
28-05-2006, 09:22 AM
Rượu tình uống mãi vẫn chưa say...
Lời nói tình đời thoảng gió bay...
Hương rượu tình đời còn thoang thoảng...
Rượu tình xin gửi kiếp phong ba...
Lost.
28-05-2006, 08:18 PM
Say một kiếp tình hoài không tỉnh
Cứ đợi cứ chờ đến bình minh
Cố nhằn nhọc kiếp mình tỉnh táo
Để biết mình còn giữa bình sinh
Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 10:01 PM
Vẫn còn cười sao hoài muôn thủa
Bởi chữ tình muốn bỏ càng yêu
Khi say sưa giấc mộng chung tình
Nào ai ngờ khi tỉnh ...chia li
dung_khoc_nua_em65
28-05-2006, 10:10 PM
Ta vẫn cười dù đời bạc bẽo
Ta vẫn cười dù tình đã chia ly
Nâng chén rượu khi lệ đắng tràn mi
Mong say khướt để quên đi tình lỡ
Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 10:32 PM
Khi say kìa đời buồn muốn bỏ
Lúc tỉnh rồi há kể ...có vui
Khi yêu thương ân tình chung ái
Lúc xa rồi nhớ lại ...càng đau
Bởi câu yêu là buồn và hi vọng
Nước mắt cười lệ hoen mi vẫn đỏ
Ta vẫn biết yêu yêu là đau và khổ
Nhưng tâm tình muốn bỏ lại càng yêu
wolfman
29-05-2006, 09:21 AM
Tỉnh tỉnh say say một kiếp người,
Rượu tình nào muốn chuốt ai say
Trách người sao nâng tay cạn mãi
Sợ khi chợt tỉnh,tóc hoa râm.
giacat_tiensinh
29-05-2006, 10:02 AM
nâng chén rượu lồng với gió đêm
độc ẩm tương tư lệ xuống thềm
tay gắp mâm thưa nhìn bán nguyệt
bát sầu nghiêng ngả mỏi đong nêm
chén này ta uống với mây tan
men đắng môi cay lệ vấn tràn
thấm buốt sương khuya hồn ớn lạnh
mây về trong gió rượu lồng than
bao giờ gió lại đón mây qua
men đắng ngọt môi đượm khí hòa
trăng khuyết rọi đường mấy tím quyện
say lồng chung chén bạn cùng ta
Lost.
29-05-2006, 08:36 PM
Hư vô thực tại biết lần đâu
Tỉnh mộng say thêm khúc dạo đầu
Trăng mờ rượu lạt tình loang khói
Chạm nửa cung tơ - gãy nhịp cầu
Tiếc thời xuân đọng thoảng canh thâu
Chuyếnh cháng hơi men phủ bụi sầu
Thác ghềnh xuôi bến nhừ oán hận
Thương chốn luân lưu trái tim sầu
Vườn hoang cô quạnh bóng chim cầu
Tuyệt sắc trăng đêm 1 bóng nhàu
Mành thưa lọt vội đôi mơ giấc
Cõi tạm nhân gian náu chút sầu
giacat_tiensinh
29-05-2006, 11:15 PM
U trầm lỗi hẹn một lần qua
nhói buốt tương tư đọng thấm nhòa
ai oán nghiệp tình trong gió bụi
đường đời ta lém,,,chọn trong ta
Niệm tình lữ thứ,,,chén nâng cay
mòn mỏi thu sương cạn vấn dày
thư viết cạn dòng tay bút đoảng
khép hờ khung cửa một đêm say
sầu cầm ai oán giữa canh thâu
bản nhạc tri giao vẹn nấc sầu
thánh thót ru lòng đêm thức vẹn
tư trùng mòn mỏi giấc cay sâu
hoang hon mau tim
29-05-2006, 11:39 PM
thơ các bạn hay quá ...
hiu hiu gó thổi làn mây nhẹ
theo lá tre vàng lả tả bay
đâu đây văng vẳng tiếng sáo diều
hương sen ngan ngát dạt dào tình ơi
một cách tay nhẹ vờn đôi má
mới biết ta say đã nằm mơ
abc 1246
30-05-2006, 07:01 AM
Đêm về trăng chiếu một luồng qua
Chén đắng sát môi lệ thắm nhòa
Đường tình không trọn đời bôi xóa
Gió cuốn mây bay chính lúc ngà
Khép rèm inh cửa tiễn xuân qua
Cạn chén thi nhân trút lệ nhòa
Ngày mai xa cách tình bôi xóa
Lệ buồn man mát chỉ mình ta
Sắc Thu Phong
30-05-2006, 09:31 AM
Ai mời gió đến uống rượu đây?
Một kiếp buồn vui tỉnh lại say
Được vài ba chén quên sầu hận
Vài chén sầu dâng hận lại đầy!
wolfman
30-05-2006, 10:04 AM
Hàn phong lại đến sầu khô khốc
Tri kỉ xa rồi cạn với ai
Đêm thâu cô nguyệt làm bằng hữu
Chén này xin hẹn với cố nhân.
Một cánh hoa rơi cơn gió thở
Cho chạnh lòng ai nhớ đến ai
Chim quyên chao cánh mờ sương ảm
Có nhớ nơi xa,bóng tùng già.
socnau767
30-05-2006, 07:39 PM
Ta chán nản ta sầu trong men rượu,
Chén rượu nồng lai láng dòng lệ cay.
Ta cất lên bao khúc hát vơi đầy,
Bao nổi buồn ta giải bày với bạn.
Đêm khuya vắng vẻ rượu cùng bên
Phản phất men say lẩn men tình,
Lân lân trong óc niềm hiêu quạnh.
Bất chợt lòng ta nhớ cố nhân.
Lost.
31-05-2006, 10:56 PM
Hương nồng rượt nhạt giọt lệ vơi
Xa khất ảo vô một bóng người
Bật cười một tiếng đầy chua chat
Cười cái sự tình mãi lả lơi
Gió không dừng bước,cạn với tim
Cứ uống - cứ say - cứ im lìm
Im lìm uống mãi nhưng vẫn tỉnh
Để thấm trong lòng những vết kim
mây mơ êm
02-06-2006, 07:41 AM
nâng chén rượu lồng với gió đêm
độc ẩm tương tư lệ xuống thềm
tay gắp mâm thưa nhìn bán nguyệt
bát sầu nghiêng ngả mỏi đong nêm
chén này ta uống với mây tan
men đắng môi cay lệ vấn tràn
thấm buốt sương khuya hồn ớn lạnh
mây về trong gió rượu lồng than
bao giờ gió lại đón mây qua
men đắng ngọt môi đượm khí hòa
trăng khuyết rọi đường mấy tím quyện
say lồng chung chén bạn cùng ta
"Độc ẩm"... một mình với gió mây !
Ai như vướng nặng tâm sự đầy .
Người gửi trao hết ... thiên - cảnh - hữu !
Hay chỉ mỗi người giữ trọn đây !
giacat_tiensinh
02-06-2006, 09:48 AM
"Độc ẩm"... một mình với gió mây !
Ai như vướng nặng tâm sự đầy .
Người gửi trao hết ... thiên - cảnh - hữu !
Hay chỉ mỗi người giữ trọn đây !
Vạn thước trời cao một áng mây
rượu đời sao uống mãi không say
men đêm tê buốt hồn cô quạnh
độc ẩm chôn sầu cam nuốt cay
Mr.Ngọc
05-06-2006, 07:12 AM
Cay chua mặn ngọt sự đời
Mấy ai hiểu được cái tôi trong mình
mây mơ êm
05-06-2006, 08:11 AM
Vạn thước trời cao một áng mây
rượu đời sao uống mãi không say
men đêm tê buốt hồn cô quạnh
độc ẩm chôn sầu cam nuốt cay
Độc ẩm , độc ẩm ... ôm đắng cay !
Sau không chia sẽ chút tửu này ...
Một phần trao mây và trao gió ,
Ôm chi tửu rượu cay chẳng say !
Tình Nhat Phai
05-06-2006, 08:23 AM
Tự nhủ lòng rằng sẽ chẳng cay
Mà nghe rưng lệ thoáng mây bay
Có thương thực dạ xin mây hãy
Thường ghé nơi đây , nhớ quán này
o0_o0o_0o
05-06-2006, 12:47 PM
rượi vào bay bảy lời thơ ra
rượi tuôn tràn cốc khóc thân ta
tri kỷ đời ta nay tán tửu
thân tàn thân tạ thế mà ra
Lost.
06-06-2006, 01:23 AM
Xin cho một chén cạn với mây
Giá được làm mây trốn kiếp này!!!!
Nhưng thôi lại thêm điều không thật
Thì rót thêm đi cốc chưa đầy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.