PDA

Xem đầy đủ chức năng : YÊu



bachlongphi
26-05-2006, 11:47 PM
Ghét ghét thương thương pha chút nhớ
Chút cười chút khóc cả chút mơ
Hờn tủi buâng khuâng đời lạc lối
Chữ iu kia đấy ...khổ muôn đời.....

chalice
27-05-2006, 02:32 AM
yêu làm người ta đau lòng
yêu làm người ta hạnh phúc
yêu là 1 phần cuộc sống
yêu là 1 phần cái chết

Mèo Lười Cô Đơn
27-05-2006, 03:02 AM
Một chút vấn vương hoen bờ áo
Mắt ai cười lòng chẳng thể vui
Ai bên ai xây thời mộng đẹp
Tiếng yêu nào trao mãi chẳng xa

Khi xưa xây mộng bao la
Mà giờ tan nát tim người quạn đau
Nhớ hoài nhớ gì - nhớ ko kể
Yêu gì yêu phụ lại càng đau

Thienmy
29-05-2006, 04:00 AM
Bước vào yêu là trao cả cho người
Cả cuộc sống và tình thương cháy bỏng
Khi đã yêu ta không còn so sánh
Sẽ được gì mất gì với người thương!

hoang hon mau tim
29-05-2006, 11:19 PM
hờn hờn dỗi dỗi thương thật đấy
nũng nũng buồn buồn pha mắt nâu
một buổi âu sầu ai chợt nói
hãy ở bênh tôi đến trọn đời

green
29-05-2006, 11:51 PM
@ Nụ cười hồng hay nước mắt thiên thu .

@ Tình yêu ơi ! thiên đàng hay địa ngục .

@ Hãy giết tôi bằng con dao đầm máu .

@Xin đừng gọi tên tôi bằng tiếng gọi (tình yêu):blow: :blow

Squall Leonarth
30-05-2006, 11:48 PM
Hỏi thế gian tình là gì???
Để cho đau khổ lệ tràn mi
Em đền bên anh rồi đi mãi
Để lại mình anh với .............ông trời......hihihihi(^^)

Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 08:00 AM
Ôi thật đó khi buồn vui lẫn lộn
Hỏi ngừi đời mấy lúc được vui
Yêu cũng thế ...giận hờn chũng vậy
Vẫn trọn đời hai chữ ...đau thương

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
31-05-2006, 08:08 AM
hận đời phải nhớ với thương
yêu là khổ đấy không lường được đâu

Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 08:17 AM
Biết rằng yêu vẫn nhớ chờ
Nhưng mà thương vội lại lờ đi thôi

seshi
31-05-2006, 08:20 AM
Dẫu biết rằng em chỉ đơn fương
người anh yêu là người con gái khác
lòng của em cảm thấy mất mác
khi tình yêu ko trọn vẹn như mơ

Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 02:25 AM
Ta đã yêu hay hờn cười quên mất
Bởi tim buồn đã xua bỏ niềm đau
Đã xau tan hay quên đi tất cả
Thì tim nhỏ khắc lệ vẫn hoen mi!

^^baby^^angel
05-06-2006, 02:27 AM
Yêu làm chi !
Lệ hoan bờ mi .
Yêu làm chi .
Để tình thêm đắng cay

bachlongphi
05-06-2006, 02:51 AM
Lệ vẫn hoen mi mắt vẫn sầu
Mà chữ yêu kia quên được đâu
Yêu ngàn đau khổ lòng như chết
Vui chỉ phút giây cả đời đau....

Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 03:00 AM
Ta đã cố quên đi đời hiu quạnh
Nhưng vẫn cười sao xua đuổi được đây
Tim đang yêu còn hồn cười khát vọng
Lại ôm về lỗi hận của riêng tôi.

bachlongphi
05-06-2006, 03:12 AM
Nếu còn nhớ, cố quên chẳng thể
Thôi nổi buồn, cố để vào tim
Nhưng mong người chớ cố tìm
Cho thành kỷ niệm những ngày khó quên....

^^baby^^angel
05-06-2006, 03:18 AM
Nhớ mãi nhé em , kỉ niệm tình yêu ấy .
Ngày mình cùng cất bước đi bên nhau .
Anh đã yêu em yêu thật nhiều .
Nhưng rồi em đã bỏ anh đi !

Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 03:19 AM
Kỷ niệm buồn cho vào dĩ vãng
Vậy tim buồn hỏi nhỏ ...để đâu
Mèo chẳng hiểu yêu và khát vọng
Sao lại buồn luôn làm khổ ...mắt ai

bachlongphi
05-06-2006, 03:29 AM
Tìm buồn em hỡi chớ lo
Bỡi nay đã có đây rồi là anh
Tìm buồn anh sẽ dỗ dành
Rồi buồn sẽ hết mình thành một đôi....

^^baby^^angel
05-06-2006, 03:52 AM
Tình buồn tình đã mãi xa .
Ta đau , ta khóc , ta cười mặc ta .
Vì người đã bỏ đi xa .
Nên ta sẽ khóc cho ta thêm sầu !

Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 03:56 AM
Liệu rằng ta đã thành đôi
Như duyên ta mở như người ta mong
Liệu rằng anh có dỗ dành
Yêu em như thể ...chúng mình ko xa

bachlongphi
05-06-2006, 11:25 PM
Rồi thì ta sẽ thành đôi
Duyên ta đẹp thế thì rồi được thôi
Em mong anh cũng mong thôi
Thì trời sao nỡ chia đôi chúng mình,.....

Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 11:39 PM
Thơ tình mèo gửi bao lâu
Mà người ko hiểu nghĩa tình gì sao
Ấy là mèo thích sống vui
Ko yêu ko khổ , ko hờn ko ghen

cogaibuongbinh87
06-06-2006, 12:17 AM
có ai ko yêu ko khổ trên đời
cho ai thấu hiểu đời buồn khóc than
trời cho số ko bình an
thân ai chả muốn bình an hả trời?

Mr.Ngọc
06-06-2006, 05:02 AM
Cay Chua Mặn Ngọt sự đời
Vấn vương vương vấn một thời học sinh
Chiều quê nắng đổ bên đình
Đàn chim về tổ còn mình bên ta
Men tình chưa hết xót xa
Nụ hôn còn thắm vậy mà chia tay