Xem đầy đủ chức năng : Tình mãi xa!
Mưa buồn!
26-05-2006, 09:26 PM
Anh và cả tình yêu của anh nữa đã làm cho em hạnh phúc biết bao.Tình yêu đó đến thật bất ngờ và êm ả,cũng như lúc nó rời xa em.Anh đi xa dần em,có biết ko chính anh cũng đã đem đi cả niềm tin và hạnh phúc của em.Sao anh lại vô tình đến thế,"chúng ta chia tay" chỉ đơn giản đến thế thôi à.Sao anh có thể đối xử với em lạnh lùng đến thế.Anh đã thật sự yêu em ,hay đơn giản anh chỉ muốn chứng minh rằng anh cũng có thể yêu và chinh phục người khác.Anh tàn nhẫn lắm anh biết ko?....Em luôn mong sẽ có ngày anh sẽ quay về bên em.Em biết nói sao để anh hiểu là "em cần anh" và "em nhớ anh biết chừng nào".Em đã rất buồn khi bên anh mà anh như ở rất xa.Em luôn cố gắng tươi cười,nói chuyện vui vẻ ,tỏ ra bình thường......ko để ai biết được là em rất buồn,rất tuyệt vọng.Nhưng anh ơi,mọi chuyện đều có giới hạn,đã đến lúc em cảm thấy mình ko vượt qua đc nữa,em đã quá mệt mỏi.Em đã cố gắng để từng ngày trôi qua một cách nhanh hwon ,và đôi lúc em đã cố để quên đi hình ảnh của anh,người làm em đau khổ thế này..Nhưng em ko làm đc.Em tự nhủ:"có khi nào anh đã nhớ đến em như em đang nhớ anh lúc này,dù chỉ là thoáng qua ko anh, anh có buồn ko khi nói lời chia tay với em..."."Tình yêu của anh dành cho em là thế nào?..."Đó mãi là bí mật và là những câu hỏi chẳng bao giờ có câu trả lời ,phải ko anh?
Em bây giờ vẫn mong dc mãi làm một người bạn của anh
T/y như cánh chuồn chuồn
Khi vui thì đậu ,khi buồn thì bay
Khi buồn anh nói chia tay
Khi vui anh nói yêu em trọn đời./.
anh_hao_hoa88
26-05-2006, 09:35 PM
đừng buồn bạn ơi , tui cũnG từng bị như vậy rồi , cố gắng đứng dậy nha bạn, chúc bạn ti1m được hạnh phúc mới
Noisy*
27-05-2006, 12:06 AM
ừa, mong bạn luôn vui và hạnh phúc với những gì sắp đến
matbuonmeocon2009
27-05-2006, 02:28 AM
hey ! tình yêu? thế bạn ấy ơi ! bạn có biết tình yêu là gì ko?.....nếu bạn biết t/y là gì thì mình nghĩ bạn đã có câu trả lơi người ấy yêu bạn hay chỉ muốn chinh phục bạn rôi đó....... quên đi.....rồi hãy sống tốt và niềm vui mới sẻ đến thui (hihihi)
mat_sui
27-05-2006, 05:17 AM
Một tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn nha!
POst bài có dấu nghen bạn :)
Moderator
Mưa buồn!
29-05-2006, 08:09 PM
Có lẽ em sẽ cố để quên anh,em đã suy nghĩ rất nhiều rồi.Em sẽ bắt đầu lại là một con bé của ngày nào,vì những gì của ngày ấy đã ko còn thuộc về em nữa rồi.Dù biết điều đó là rất khó ,nhưng em cũng sẽ cố gắng anh à.Tình yêu,chưa bao giờ em nghĩ em sẽ đau khổ thật sự vì nó,nhưng bây giờ em đã tin thật rồi.Em sẽ lại là chính em,sẽ vui cười hồn nhiên như trc ,sẽ cố quên những gì đã qua để lại bắt đầu một cuộc sống mới.Hãy chúc cho em làm đc điều đó anh nhé
hà_linh_4ever
29-05-2006, 09:39 PM
hông sao đâu mà ......còn nhìu người và nhìu việc đáng để quan tâm hơn những gì đã xảy ra!
love_story
29-05-2006, 11:52 PM
Đúng vậy ! Chẳng bao giờ ta nghĩ được rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra nữa .
Vì tấ cả cũng chỉ là quy luật mà thôi .Họ đến rồi lại đi như những cơn gió không hồn.
Nói lời yêu thương , rồi lại nói lời chia tay .....Tất cả ..........rồi cũng chỉ là những giấc mơ không có thật , rồi thời gian cũng làm cho những kỷ niệm đó trôi vào chốn hư vô . ......
Mưa buồn!
11-06-2006, 09:11 PM
Biết nói sao đây hả anh,khi lòng em đã đôi chút quên anh ,thì anh lại xuất hiện.Em thật sự nhớ anh vô cùng ,em phải làm sao đây.Mà thôi,nói làm gì nữa phải ko anh?khi trong lòng anh ,em chẳng còn là gì ?Anh ơi,em phải làm sao để anh quay về,làm sao để anh lại ở bên cạnh em những lúc em cần nhất ,như bây giờ đây.Em thật sự nhớ anh,nhớ anh như muồn điên lên vậy.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.