Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 12 bến nước



ghet_hoa_hong
26-05-2006, 09:28 AM
Con gái nên cưới nhiều chồng
Một ông rửa chén, một ông lau nhà
Một ông cứ việc tà tà
Khi nào em rảnh dắt chàng đi chơi

Một ông chuyên quét lá rơi
Một ông thay tã tắm gội cho con
Một ông lo chuyện cháo cơm
Còn một ông nữa chuyên môn... sơn nhà

Làm vợ ta cứ tà tà
Xem phim, on net, dũa mài móng tay
Thích thì : “anh hỡi em đây”
Không thích thì : “khiếp... ông này vô duyên”

Phụ nữ ta hãy vùng lên
12 bến nước lênh đênh qua rồi
Bây giờ ta ngồi một nơi
Chỉ tay 5 ngón chồng thời ... hầu ta

Thienmy
26-05-2006, 07:16 PM
Kén chồng chỉ để giỏi việc nhà
Thì thôi em nghĩ sẽ mời Ôsin

ghet_hoa_hong
10-06-2006, 07:56 AM
Ở một nơi nào, quen nhau yêu nhau
Lòng rất xôn xao bỡi mối tình đầu
Em đẹp mơ hồ như tranh thần thoại
Ta ngập ngừng chẵng biết cớ gì đâu

Ở một nơi nào ta nói yêu em
Trời bấy giờ xanh, mây trắng dịu dàng
Nắng rất nhẹ trãi lên triền suối tóc
Không gian chừng ngưng đọng bỡi mùi hương

Ở một nơi nào, run môi tỏ tình
Những lời yêu một thuở bâng khuâng
Đôi mắt ai đã khiến ai lúng túng
Câu nói nào làm cho má thêm hồng

Ở một nơi nào bàn tay trong tay
Tuyệt vời nỗi vui tiếp nối bao ngày
Chỉ trong phút giây đã là hằn tích
Trong hồn nhau chắc trăm năm chưa phai

Ở một nơi nào giờ ta rất buồn
Ở chốn nào xa nơi đó có em
Những hoa mộng em có còn ấp ủ
Chút ngậm ngùi ta vẫn có trong tim