Xem đầy đủ chức năng : đối đáp thơ tình nè
saygoodbye
25-05-2006, 09:57 PM
trăng vàng bên cửa sổ
tựa như tiếng lòng ai
đang đợi chờ khao khát
một cuộc tình thứ hai
Dam_Cong_Ninh
25-05-2006, 10:57 PM
Ngoài sân lấp loáng bóng hằng
Xin đừng mơ tưởng là trăng yêu mình
Bởi trong muôn dặm đường tình
Những gì hào nhoáng chẳng tin được nhiều
saygoodbye
26-05-2006, 01:05 AM
Tình yêu chẳng phải để nương
Xem yêu có được điều gì hay không
Tin nhiều được chẳng bao nhiêu
Dẫu ai cũng biết nhưng yêu khó lưởng
Thienmy
26-05-2006, 01:15 AM
Nếu đã không tin đừng yêu nữa
Yêu trong gian dối quá đau lòng
Dam_Cong_Ninh
26-05-2006, 01:59 AM
Dẫu biết khi yêu khó lường
Ai mà suy xét người thương bao giờ
Đến khi học rõ chữ ngờ
Thì mình tay trắng bơ vơ trọn đời
Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 02:08 AM
Yêu mà thế xin đừng nhắc nữa
Bởi tâm người liệu có được vui
Cười rồi kkhóc vui rùi cũng hận
Cuộc tình tàn ...buồn lặng lắm hen
saygoodbye
26-05-2006, 03:25 AM
em vẫn biết yêu là đau khổ
nhưng khổ nào bằng khổ không yêu
tình yêu đâu làm cho ta khổ
khổ vì lòng người thế mới đau
bài này là dành riêng cho DAm Cong Ninh nhe you hay lam dua vao tho cua tui họp dó tiep nè
Bơ vơ vì đã từng yêu
Còn hơn trốn chạy tình yêu hỡi người
Cuộc đời đâu mỗi chữ ngờ
Ngờ nào cũng tránh bao giờ lớn khôn
Dam_Cong_Ninh
26-05-2006, 09:49 AM
Bơ vơ vì đã từng yêu
Còn hơn trốn chạy tình yêu hỡi người
Cuộc đời đâu mỗi chữ ngờ
Ngờ nào cũng tránh bao giờ lớn khôn
Tôi thà phải tránh chữ ngờ
Và không biết đến bao giờ lớn khôn
Học xong đau đớn tâm hồn
Tôi thà sống kiếp trẻ con muôn đời
vethantratim
26-05-2006, 11:01 AM
vào 1 ngày anh rơi vào tay người khác....anh mĩm cười định mệnh phải ko em?
vitorhiep
26-05-2006, 09:00 PM
Thuở ấy tâm hồn ta đẹp lắm
Thơ ai gửi nào đâu ta đã hiểu
Cứ mãi mê với những dòng kiến thức
Bởi vô tâm ta đánh mất tình đầu
saygoodbye
27-05-2006, 06:29 AM
Tôi thà phải tránh chữ ngờ
Và không biết đến bao giờ lớn khôn
Học xong đau đớn tâm hồn
Tôi thà sống kiếp trẻ con muôn đời
Trẻ con sao trẻ muôn đời
Đời ai cũng trẻ sao anh ra đời
Cuộc đời mới chỉ thế thôi
Mà ai cũng tránh ra sao nhân loài
( ý em là ai cũng trẻ thế chắc tuyệt chủng mất )
Dam_Cong_Ninh
27-05-2006, 07:38 AM
Tâm hồn ta cứ trẻ con
Đời còn nhiều kẹo bánh ngon lắm kìa
Đâu nhất thiết phải uống bia
Như bao người khác sớm lìa đời thôi
saygoodbye
27-05-2006, 08:55 PM
bởi sợ phải sớm lìa đời
Nên ta phải tranh thủ yêu đỡ buồn
Lỡ ngày mai xuống hầm chôn
Đỡ than sao sống một đời chưa yêu
Dam_Cong_Ninh
28-05-2006, 02:57 AM
bởi sợ phải sớm lìa đời
Nên ta phải tranh thủ yêu đỡ buồn
Lỡ ngày mai xuống hầm chôn
Đỡ than sao sống một đời chưa yêu
Lúc mình nhắm mắt đem chôn
Chỉ còn thể xác còn hồn thì không
Chưa yêu chết chẳng cam lòng
Nhưng mà bị cái nói không được gì
saygoodbye
28-05-2006, 05:09 AM
hic chắc thua quá huhu để suy nghĩ kỹ rùi làm tiếp hihi
Dam_Cong_Ninh
28-05-2006, 08:04 AM
Có gì mà phải chịu thua
Đây chỉ lời nói vui đùa mà thôi
Chẳng muốn hơn thua với người
Chỉ muốn làm bạn cho đời đep hơn
saygoodbye
28-05-2006, 08:24 AM
tình bạn sao tui đây chẳng hiểu
chỉ hiểu tình yêu muôn nổi buồn
muốn quên tất cả về gười ấy
vậy mà không thể để thêm sầu
Dam_Cong_Ninh
28-05-2006, 08:44 AM
Vậy thôi người hãy ôm thương đau
Để mà nhung nhớ một nỗi sầu
Tôi chỉ muốn khuyên người một chút
Mình sẽ là bạn tốt của nhau
saygoodbye
28-05-2006, 08:56 AM
khi yêu tôi đây yêu hết lòng
cớ mà ai vội để phòng không
tôi đây trong lòng vàn câu hỏi
mong bạn sẽ cùng hiểu lòng tôi
ah2 sẵn tiện đọc tin nhắn của mình chưa anh
wolfman
28-05-2006, 09:49 AM
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...
Đời lở cở khi chẳng được yêu...
còn hai câu nữa, có bạn nào giúp mình không???
Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 10:06 PM
típ nhé
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
cưới nhau về tắt thở cho song
Yêu nhau thế nhưng nào biết được
Bởi chữ tình ..vấn chữ gia nhân
Đời lở cở khi chẳng được yêu ....chịu pó tay
saygoodbye
29-05-2006, 12:06 AM
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
dời lỡ cở khi chẳng được yêu
chẳng được yêu trăm ngàn đau khổ
yêu nhau rùi tổ lắm chông gai
hoang hon mau tim
29-05-2006, 01:17 AM
hôn sự chôn vùi tất cả
những dịu dàng thơ mộng tình yêu
chỉ còn lại là những tiêu điều
bao tất tả lo tiền cho cuộc sống
nguyenthicamnhung230
29-05-2006, 02:03 AM
Chỉ một ước mơ thôi
Ngày ngày anh lặp lại
Cho đến khi anh chết
Tình yêu còn mãi mãi
Anh yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nửa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Vô tình anh đã gặp em
Vô tình anh đã yêu em mất rồi
saygoodbye
29-05-2006, 05:02 AM
em yêu anh như cơn sóng nhỏ
vỗ mãi vào bờ chẳng hề nguôi
nuôi trong tim môt bóng hình bé nhỏ
chẳng biết đi đâu để kiếm tìm
vô tình em đã gặp anh
Vô tình em đã biết anh hai lòng
saygoodbye
29-05-2006, 05:02 AM
em yêu anh như cơn sóng nhỏ
vỗ mãi vào bờ chẳng hề nguôi
nuôi trong tim môt bóng hình bé nhỏ
chẳng biết đi đâu để kiếm tìm
vô tình em đã gặp anh
Vô tình em đã biết anh hai lòng
hoang hon mau tim
29-05-2006, 11:13 PM
ngàn năm vẫn đợi người thương nhớ
em mơ về người suốt tận đêm thâu
nhớ mãi người ơi ánh mắt đầu
mãi sầu vương vấn hương tình si
sẽ mãi lâm li tình bi đát
sẽ mãi âu sầu tình nát tan
có phải vô tình làm tất cả
để anh vô tình phụ lòng tôi
saygoodbye
30-05-2006, 04:27 AM
tình đầu tình chẳng phai phôi
Người đầu thì chẳng yêu tôi bao giờ
ôi thôi tôi hết mong chờ
môi mình cùng với môi anh một lần
Squall Leonarth
30-05-2006, 11:44 PM
Thế gian đẹp nhất mối tình đầu
Tình đầu đẹp nhất khi khổ đau
Khổ đau làm chúng ta thêm lớn
Để chúng ta cùng học chữ "Tình Yêu"
hoang hon mau tim
31-05-2006, 12:46 AM
tình đầu đậm sâu muôn thuở
tuy lảng xẹt nhưng rất mông mơ
mơ mộng nhiều để rồi tan nát
nhưng đó là bước tiếng đầu tiên
saygoodbye
31-05-2006, 05:04 AM
Tình đầu như chiếc mầm non
ai chăm vun bón cây non mau chồi
tình đầu như một miếng mồi
ăn mà không khoé sặc mồi chết luôn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.