Xem đầy đủ chức năng : *****--ngỐ NgÁo--*****
--*ngo_ngao*--
25-05-2006, 09:47 PM
Cái ngày đáng ghét , lết cái thân lên mạng mà chẳng gặp được người ta tự nhiên buồn ngang xương :khocnhe: . Ngồi bắn mí ván Gunbuond dzới nhỏ bạn , mình thắng vài nó nản hun thèm bắn dzới mình nữa lại chán ghia , bực bội muốn tìm ai để :cuane: xã xì trét we' à . Lại gặp ch nụi Hà , hun biết chã ăn cái giống dzì mà si tình thí ớn :haha: đúng là con chai dzạo nì xuống giá ghia á :so_funny: . Bị mình cho leo cây vài mà cũng ko nản, mình bảo mình có bồ rùi , chã bảo hông sao chã sẽ chờ , đúng là DJ thí ớn . Mình giả bộ hỏi mình bắt cá 2 tay được hun , chã cũng chấp nhận :haha: chịu hết nổi chả . Sáng sớm mà đã gặp chiện dzì đâu đâu hun hà , lên spam mí bài trong nì thế là ngồi ngó chứ biêt lèm dzì bi giờ :1_question: . Thâu nghỉ đi lòng vòng kua chai chíu :so_funny:
http://avatarimage.hanmail.net/AvatarImg/avatar_event/spcolor03_550150.gif
--*ngo_ngao*--
27-05-2006, 05:06 AM
Tối hôm wa tự nhiên ngang xương cúp điện làm nóng gần chít ngủ hông được , mò ra ngoài ngủ thì lũ muỗi cứ bu lại xin ít máu khổ thân tui :khocnhe: . Đã dzị lúc sáng mới có 7h ba iu kêu dzậy đi mua pin dzìa bỏ dzô cho bình oxi chạy để lũ cá nó sống sót , hành hạ con cái là giỏi ..........(mô phẹt cái nì là con nói dziệt lòng á) . Mới sáng sớm đã nóng nực , bực bội chịu hun nổi , mình và má Như xách xe chạy ra biển ngồi hóng gió , biển hôm ni chẹp dzữ dzội , màu nước xanh trong ko có một đợt sóng nào, im lặng.............:type:. Ngó biển tự nhiên mình thấy tâm hồn mình thanh thản dzễ sợ , tự nhiên cảm thấy iu đời hơn :huglove: :huglove:
--*ngo_ngao*--
27-05-2006, 08:52 PM
:type: sáng sớn lết cái thân lên mạng , chỉ để ngồi chờ 1 người............:type: nhưng hắn ko onlien tự nhiên buồn :haha:. Hồi tối hắn nói sẽ fone wa nhà mình , chờ hoài chờ hoài hun thấy cái điện thoại kêu cái mô chi hết , ông nụi dám hứa lèo định sáng lên xử ổng ai ngờ hun thấy. Lên đây lại gặp cha nội Hà ,hình như chã online cả ngày hay seo á, làm fiền mình hoài , chán..............:rain:. Người cần gặp thì ko thấy , người ko cần thì ló cái mặt ra.............dzô topic HTV thấy có hình thèng nhóc kia nhìn chẹp chai dziệt đã dzị bèng tủi mình nữa chứ :hihi: lon ton gửi tin nhắn kua nó :so_funny:. Í gặp ông nụi dzui wé , thui ra chat dzới ông nụi đây chíu dzô ghi cái nì tiếp.........................:huglove:
--*ngo_ngao*--
28-05-2006, 10:01 PM
Hôm nay , mình lết thân lên mạng ai ngờ gặp người ta online dzui ui là dzui :huglove: , ngồi t8m đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Hôm wa onlien thì tức bỏ xừ , thèng wĩ Hà nó dám nói những lời như thế đối dzới mình , nó kua mình hông được thì nó dám dzỡ cái giọng đó nói dzới mình à , thèng wĩ này ko bị xử là ko sợ mà :ex7: , mình câm thù chã con trai mà tính ích kĩ như con gái , tự nhiên đòi xử thèng bồ mình nữa chứ cha mạ ui làm như con sợ dzị á :haha:. Cho người ta coi wc , mà hôm nay wc tối om à, mình xấu wắc dzị mà người ta cũng bắt buộc phải cho người ta :cry:. Cái thèng nhóc hôm wa mình gửi tin nhắn hôm nì nó nhắn lại cho mình , thế nào nó cũng lọt vào tay mình wuyết tâm kua bằng được nó mà :so_funny: :so_funny:
--*ngo_ngao*--
29-05-2006, 02:57 AM
mới bắng xong mí dzán gun thắng liên tục hôm ni số hên hay seo á :rain: , trưa nắng nóng nực ngủ hun được thức dzậy online , gặp nhỏ chip thế là cả hai cùng t8m , :haha: gặp cái pà nì toàn nói đến chiện kua chai , rõ là khổ ai biểu chẹp wé chi chai chạy theo rùi bảo khổ ,còn thèng nào chẹp lật đật chạy theo liền à :so_funny: đúng là đời khổ thiệt . Ngồi rống mỏ í lộn bấm bằng tay cải lộn dzới mí thèng nhỏ kia , rãnh rỗi chia phe cãi lộn :haha: , dzui pà cố lun . Tối ni ko biết nên làm cái vái dzì cho dzui nữa đây , nghỉ hè lũ bạn mình đi đâu hết trơn chắng phone cho mình 1 cú rõ là chán .....................:so_funny: :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.