Dragon_princess
25-05-2006, 07:55 AM
Ngày 25.5.2k6
Hôm nay là ngày chia tay trường lớp, chia tay bạn bè , chia tay cấp 3 và chia tay thời áo trắng. Một ngày không mưa , thật sự bỏi không đứa nào khóc. Đi chơi cả ngày khắp Hà Nội , chay mòn lốp xe rồi , không có thoi` gian để mà khóc nũa .
Ngay` mai , không còn đồng phục, không còn những buổi sáng phóng xe như điên ngoài đường vì sợ muộn học, nhưng rồi tan biến hết khi bước vào lớp nhìn thấy mặt bạn bè. Không còn nữa những giờ kiểm tra trên lớp, không còn nghe tiếng nói chuyện tiếng hò hét inh ỏi , không còn oánh trận giả trên lớp , không còn tranh đồ ăn của nhau , bóng rổ , đá cầu. Không còn liếc nhìn bóng dáng thân thương và thả hồn mây trôi ngoài của sổ.Gấp lại những bức thư còn chưa gửi , những trang viết còn chưa phai , những tiếng cười vẫn ròn rã.
Biết bao giờ lại ngồi lại với nhau. Biết bao giờ tụ họp lại đông đủ. Những kỉ niệm còn mới nguyên như ngày hôm qua vậy , đứa bạn thân còn hát cho mình nghe, ăn chè chiều mưa ấy, công viên nước mùa hè,.....Nhiều lắm mà bây giờ mới ngồi nhớ lại , để rồi nuối tiếc , để rồi hụt hẫng vô cùng. Giá tất cả là như thế mãi mãi , giá ta đừng lớn nhanh thế , để ngày hôm qua trở lại 1 lần , cho ta được sống nhiều hơn nữa , để làm lại từ đầu , để nói lại lời ấy với người thân thương.
Hôm nay mình đã rời cuộc vui sớm , có lẽ vì mình sợ phải nói lời tạm biệt cuối cùng. Những cảm xúc không tên. Mình muốn gục vào vai 1 ai đó để khóc òa , nhưng không thể. Ngày học cuối cùng mình đã khóc chỉ 2 giọt nước mắt thôi. Muốn níu kéo nhiều điều mà giữ lại chẳng bao nhiêu , đành bất lực để thời gian mang mọi thứ đi.
Những người bạn nào còn ở bên ta , những bài học nào ta còn nhớ , những kỉ niệm nào không phai mờ trong trí óc , bóng hình nào sẽ khắc sâu trong tim...? !!! Đã qua rồi tất cả chỉ còn là quá khứ, kí ức tươi đẹp không bao giò trở lại nhưng sẽ không bao giờ chết. Bạn bè ơi đừng quên tớ nhé. Dù mai mỗi đứa 1 phương trời , nhưng trái tim mọi người vẫn thuộc về nhau. Mạnh mẽ lên mọi người ạ, còn nhiều việc phải làm lắm. Cuộc đời tươi đẹp phía trước còn dài. Vĩnh biệt thời áo trắng , vĩnh biệt mùa hè 18 , mùa phượng thứ 12 ! Cảm ơn cuộc đời này đã mang tôi đến vói mọi người.
Hôm nay là ngày chia tay trường lớp, chia tay bạn bè , chia tay cấp 3 và chia tay thời áo trắng. Một ngày không mưa , thật sự bỏi không đứa nào khóc. Đi chơi cả ngày khắp Hà Nội , chay mòn lốp xe rồi , không có thoi` gian để mà khóc nũa .
Ngay` mai , không còn đồng phục, không còn những buổi sáng phóng xe như điên ngoài đường vì sợ muộn học, nhưng rồi tan biến hết khi bước vào lớp nhìn thấy mặt bạn bè. Không còn nữa những giờ kiểm tra trên lớp, không còn nghe tiếng nói chuyện tiếng hò hét inh ỏi , không còn oánh trận giả trên lớp , không còn tranh đồ ăn của nhau , bóng rổ , đá cầu. Không còn liếc nhìn bóng dáng thân thương và thả hồn mây trôi ngoài của sổ.Gấp lại những bức thư còn chưa gửi , những trang viết còn chưa phai , những tiếng cười vẫn ròn rã.
Biết bao giờ lại ngồi lại với nhau. Biết bao giờ tụ họp lại đông đủ. Những kỉ niệm còn mới nguyên như ngày hôm qua vậy , đứa bạn thân còn hát cho mình nghe, ăn chè chiều mưa ấy, công viên nước mùa hè,.....Nhiều lắm mà bây giờ mới ngồi nhớ lại , để rồi nuối tiếc , để rồi hụt hẫng vô cùng. Giá tất cả là như thế mãi mãi , giá ta đừng lớn nhanh thế , để ngày hôm qua trở lại 1 lần , cho ta được sống nhiều hơn nữa , để làm lại từ đầu , để nói lại lời ấy với người thân thương.
Hôm nay mình đã rời cuộc vui sớm , có lẽ vì mình sợ phải nói lời tạm biệt cuối cùng. Những cảm xúc không tên. Mình muốn gục vào vai 1 ai đó để khóc òa , nhưng không thể. Ngày học cuối cùng mình đã khóc chỉ 2 giọt nước mắt thôi. Muốn níu kéo nhiều điều mà giữ lại chẳng bao nhiêu , đành bất lực để thời gian mang mọi thứ đi.
Những người bạn nào còn ở bên ta , những bài học nào ta còn nhớ , những kỉ niệm nào không phai mờ trong trí óc , bóng hình nào sẽ khắc sâu trong tim...? !!! Đã qua rồi tất cả chỉ còn là quá khứ, kí ức tươi đẹp không bao giò trở lại nhưng sẽ không bao giờ chết. Bạn bè ơi đừng quên tớ nhé. Dù mai mỗi đứa 1 phương trời , nhưng trái tim mọi người vẫn thuộc về nhau. Mạnh mẽ lên mọi người ạ, còn nhiều việc phải làm lắm. Cuộc đời tươi đẹp phía trước còn dài. Vĩnh biệt thời áo trắng , vĩnh biệt mùa hè 18 , mùa phượng thứ 12 ! Cảm ơn cuộc đời này đã mang tôi đến vói mọi người.