Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Good bye to " anh chị 12"



chú rùa Pisu
24-05-2006, 09:31 PM
Sau vài hôm nghỉ hè, chơi cực đã, ngủ cực sướng, nó dường như đã quên việc phải đến trường. Thế mà giời ơi đất hỡi...........Sáng nay 6:00 am, cái đồng hồ trên giường reo như đấm vào tai nó. Tung chăn "hùng dũng" vùng dậy, rửa mặt rồi "ngái ngủ nằm trong phòng vệ sinh. ". 6:15, giật mình nhớ tới phận sự. Nó vội chạy ào ra, vớ lấy bộ đồng phục cất trong tủ rồi lao xe ra khỏi nhà.
Sân trường hiện ra trước mặt. Chẳng thấy lũ bạn đâu, nó đành ngồi ở hàng ghế đá trong sân trường. Đành vậy!
7:00am, buổi lễ bắt đầu, tẻ ngắt với mấy màn diễn văn. Ngái ngủ, nó làm một giấc bên chiếc ghế nhựa và chỉ tỉnh lại khi màn ca hát bắt đầu. Mấy pa mười hai bắt đầu khóc. Vô tình, nó trơ mắt nhìn. CŨng thấy bồi hồi không kém!
Nhớ lại một năm trước nó cũng thế, chia tay lớp 9. Bây giờ thì trường mới rùi, những kỉ niệm xưa trôi dần trong quá khứ, lặng lẽ trong không gian.
Giờ này bao nhiêu người ngồi luyến tiếc mười hai năm đã qua của mình, bao nhiêu người mơ được trở về với cái thời cắp sách đến trường? Nhiều hàng ghế đá sẽ vắng khối 12 khóa cũ.
Nó tự hỏi hai năm nữa nó sẽ ra sao?
Nhưng thời gian thì chẳng bao giờ chiều lòng người cả. Nó cứ lừ lừ tiến. Khóa mười hai ra trường như thế đấy, trong tiếng khóc nỉ non, trong tiếng lòng não ruột.
Anh chị ơi, bao nhiêu năm nữa mới gặp lại, cầu chúc cho mọi người lên đường may mắn nhé. Một chút luyến lưu của cô bé lớp mười thầm lặng nhìn anh chị trong buổi chia tay sẽ tiếp thêm nghị lực cho mọi người trong kì thi cam go tới.
CỐ lên hỡi thành viên 12
Good bye
Good bue to" anh chị 12"