Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thư gửi mẹ 1&2



Dam_Cong_Ninh
23-05-2006, 08:27 PM
THƯ GỬI MẸ

Với bao tình cảm dâng đầy
Xin viết tặng me thư này của con
Mười ngày chín thàng mỏi mòn
Đẻ đau mang nặng cho con ra đời
Rồi những năm tháng đầu đời
Mẹ ru con ngủ bằng lời thiết tha
Tuổi thơ giờ cũng đi qua
Kéo theo ngày tháng tuổi già mẹ mang
Mong con vinh hiển huy hoàng
Ấm êm hạnh phúc mẹ càng mừng hơn
Mẹ cứ tin tưởng nơi con
Con xin hứa sẽ làm tròn mẹ ơi
Ý thơ con viết giống người
Mà tình dâng mẹ trên đời ai hơn

THƯ GỬI MẸ 2

Mẹ ơi chưa có bao giờ
Con trai tặng mẹ lời thơ văn nào
Chỉ lo thơ thẩn tào lao
Yêu đương, nhung nhớ cho đào không thôi
Vì nghĩ đã chung nhà rồi
Tình con mẹ biết chắc thôi khỏi làm
Và bao vất vả gian nan
Con đây chỉ biết làn nhàn mấy câu
Ơn mẹ núi cả sông sâu
Chăm nom giáo dưỡng bạc đầu vì con
Chẳng có lời lẽ nào còn
Hôm nay nhận thấy đáng đòn đáng roi
Vì thế thư này mẹ ơi
Con xin viết tặng những lời ăn năn
Tình mẹ chẳng có gì bằng
So sông , so núi vạn lần vẫn hơn
Còn chuyện giáo dưỡng chăm non
Ai mà độ lượng thương con hơn người
So sánh sông núi ai ơi
Chỉ là khập khiễng mẹ tôi hơn nhiều
Lá thư đầy những thương yêu
Con đã viết gửi người yêu trong nhà
Thư này gửi chẳng đâu xa
Tim con, tim mẹ chính là hòm thư