PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thu Sang



Pretty__Boy
28-05-2005, 01:21 AM
Đã mùa thu còn nghe tiếng ve ngân
Hè nuối tiếc đợi chờ chi nữa
Tôi theo các em đi tìm mê mải
Cánh phượng rơi buồn, cho dạ thấy buâng khuâng




Đã mùa thu hương còn thoảng đâu đây
Sen ngoài nội thơm sân trường tôi đứng
Phượng cũng buồn khi trời xưa không nắng
Chợt nao lòng khi ve bỗng ngừng kêu

Đã mùa thu ,em đến bất ngờ
Em là mùa hè ở trong tôi đó
Mùa hè nắng chang ,mùa hè đầy gió
Sóng vẫn ngang trời,khi biển đã sang thu


:madsung: :madsung: :madsung: :madsung: :madsung: :madsung: :madsung:

ngan_kiep_mai_yeu_em
28-05-2005, 01:46 AM
mùa thu cũng đã đi rồi
nhắc thêm chi để bồi hồi nhớ thương
thu đi xuân đền đông về
nhưng sao em chẳng quay về với tôi
mặc cho lệ ướt bờ môi
mà người vẫn để tôi lẻ loi một mình

Pretty__Boy
28-05-2005, 01:53 AM
ha ha hay ghê nhờ .Thi sĩ có khác .

ngan_kiep_mai_yeu_em
28-05-2005, 02:07 AM
thơ hay không phải tại thi sĩ
mà ở hồn người thưởng thức thơ
tôi yeu thơ không phải làm thi sĩ
chỉ để giải sầu trong những lúc cô đơn

Pretty__Boy
28-05-2005, 02:35 AM
Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
Em bỏ tôi rồi hết mộng mơ
Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
Ngồi lên để thả cái hồn thơ

Narcisus
04-06-2005, 07:56 AM
sắc thu tàn nghe lòng oán hận
tuyết vừa rơi mang mác cánh lệ sầu
từng cơn gió trao như hờn như trách
kiếp tôi đây khổ mãi vì tình

*Mãi Xa*
04-06-2005, 11:53 PM
sân trường vắng con ve bùn ko hát
chỉ mình em và ánh nắng sân trường
chàng thi sĩ và vần thơ ko bít
ánh mắt bùn có hạt bụi thơ vương

Narcisus
05-06-2005, 12:18 AM
sương tan nhường ánh mặt trời
cho chùm phượng vĩ gợi thêm sắc màu
ve sầu lên tiềng nặng lòng
xin đừng đợi để mùa sau nhạt nhòa
để sân trường năm nào cũng vậy
cũng vui cười cũng khúc nhạc bâng khuâng
cũng lệ vương cho vơi sầu đắng
cho thêm chững chạc bước vào đời