Xem đầy đủ chức năng : Em muốn giống tiểu bảo...............!!! Nhiều vợ một tẹo thôi mà???
nhukien
23-05-2006, 06:43 AM
Tìm tiên nữ dưới sưới mơ
Rêu xanh đá trắng bụi lưu mờ
Ân cần dạo bước cõi thiên thai
Tiên cảnh ai mong trở lại rồi
Nơi suối buồn man mát
Trăng soi nước biếc ánh trăng ngời
Hỡi tiên nữ nàng ở đâu sao ko thấy..........................!!!
Hận tình
23-05-2006, 10:19 PM
Nhiều vợ bộ sướng lắm hả mà ham???khổ thấy mồ!!!:sleepwell:
chú rùa Pisu
24-05-2006, 12:02 AM
Nhiều vợ là khổ lắm đấy
Tự dưng bạn sẽ đốt cháy hầu bao trong những ngày lễ và sẽ bị các cô dập cho te tua khi mà........
Đó, chỉ là một lý do nhỏ nhoi trong muôn ngàn lý do
Dè chừng!
toan khung
24-05-2006, 03:44 AM
tiên nữ đời này còn có đâu
hay là chỉ trong mộng trong sầu
nhưng giờ tiên cảnh vẫn còn đó
tiên nữ ơi- người ở đâu ?
Mèo Lười Cô Đơn
24-05-2006, 07:35 PM
Nhiều vợ ôi tưởng chừng vui
Ai dè đến khổ ...thêm buồn lắm thay
Sớm trưa mưa nắng buồn cùng
Ngày ngày phân giải các nàng đua ghen
Đêm nằm ôi ngủ có say
Vì nay ai đó ngủ thời với ai
Chết thật người phải phanh thây
Vì tội yêu lắm lấy nhiều đó nha
tongnguyenhuy
25-05-2006, 03:14 AM
tiên nữ lạc loài giữa bể dâu
ta đi tìm mãi chỉ thêm sầu
cảnh tiên người đã xa xa mãi
bên ta còn lại chút mưa ngâu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.