Xem đầy đủ chức năng : Bản giao ước ...của riêng ta ^^
phonglantim
23-05-2006, 01:07 AM
....Mấy ngày rồi nhỉ ...uhm ...ko nhầm thì là được 3 hôm từ ngày có giao ước thỏa thuận :lelele: ...ta phải ghi lại thôi ..kẻo có lúc có người xù ta .....
Biết viết gì bây giờ nhỉ ....ta thật là ....ko biết viết sao nữa ...chỉ biết rằng mấy ngày qua với ta thật là vui vẻ ...Mọi thứ trong ta dường như thay đổi ....Phải chăng ...đã đến lúc ta được sống trong niềm vui ...??? uhm ....có thể lắm chứ ....Có ai sống mãi với quá khứ ..có ai sống với nỗi buồn từ ngày xưa đâu ..???
...uhm ...có thể ta sẽ biến nơi này là khoảng lặng của riêng ta ...là nơi để cho ta ghi lại những phút giây hạnh phúc ...những khoảnh khắc khó quên ...để sau này có thể tự hào ...uhm ...lại nói lảm nhảm gì nữa rồi ...đúng là ...:D:D
Cry on my shoulder (http://www.conhacgiay.biz/cry.swf)
If the hero never comes to you
Nếu như người đàn ông mà em mơ ước ko tới trong cuộc đời của em
If you need someone (when) you're feeling blue
Nếu như em cần ai đó và em cảm thấy lạnh lẽo
If you're away from love and you're alone
nếu như em đang đợị chờ tình yêu nhưng em vẫn còn cô độc
If you call your friends and nobody's home
Nếu như em gọi cho bạn bè mà chẳng ai nhấc máy...
You can run away but you can't hide
em có thể ra đi nhưng em ko thể trốn tránh tất cả
Through a storm and through a lonely night
Khỏi cơn bão lòng và đêm dài cô đơn
Then I show you there's a destiny
anh sẽ chỉ cho em thấy rằng đó là dịnh mệnh
The best things in life
Những điều tốt đẹp nhất trên đời
They're free
Đều không mất tiền mua...
[Chorus:]
But if you wanna cry
Nhưng nếu như em muốn khóc
Cry on my shoulder
Hãy khóc trên vai anh!
If you need someone who cares for you
Nếu em cần 1 người - 1 người thật sự quan tâm đến em
If you're feeling sad, your heart gets colder
Nếu như em cảm thấy buồn và thấy trái tim mình dần trở nên băng giá
Yes I show you what real love can do
Thì anh sẽ cho em thấy điều tuyệt vời mà tình yêu có thể làm được!
If your sky is grey oh let me know
nếu như một ngày bầu trời trở nên u ám và anh ko thể biết
There's a place in heaven where we'll go
Bởi anh biết 1 thiên đường mà chúng ta sẽ đến
If heaven is a million years away
Dù thiên đường ấy cách có xa ngàn dặm
Oh just call me and I make your day
Thì chỉ cần em gọi, anh sẽ lập tức mang nó đến bên em
When the nights are getting cold and blue
Khi màn đêm trở nên lạnh lẽo và cô đơn
When the days are getting hard for you
Khi ngày dài trở nên nóng bức đối với em
I will always stay here by your side
Thì anh sẽ vẫn luôn ở bên em
I promise you I'll never hide
anh sẽ không bao giờ trốn chạy, anh hứa ...
[Repeat chorus]
What real love can do
What love can do
What real love can do
What love can do
What real love can do
What love can do
.
candino
23-05-2006, 05:23 AM
I'm breaking the law if you don't give me more than time for Us
PLT ơi, vui vậy nhớ trừ cho ít tiền nha
phonglantim
23-05-2006, 07:40 AM
...xí...lúc nào cũng chỉ có vậy...phen này ...đòi...gấp 3 :D:D:D
phonglantim
24-05-2006, 12:22 AM
Ngày thứ 4
...Một ngày nữa lại trôi qua ...cũng nhẹ nhàng như ngày ta mới gặp bạn ....Ta ko thể viết ngay lúc đó ...ta ko thể dừng cuộc nói chuyện ...ta ko thể làm bất kì thứ gì ngay lúc đó ...bởi vậy cho tới bây giờ ta mới viết ....uhm ...biết viết gì đây khi giờ này trong lòng ta vui lắm ....vui thật nhiều ^^ .....
Dẫu rằng ta có hơi mệt ....dẫu rằng ngày hôm qua ta có khá nhiều vướng mắc trong việc học hành ....dẫu rằng hôm qua dường như là một ngày đen đủi ....nhưng dù sao ...ta vẫn vui ...ta ko muốn nói cho ai biết ...bởi ta sợ ...ta sợ mình sẽ làm vỡ khoảng không khí vui vẻ ...ta sợ mình vô tình sẽ trở thành 1 người vô ích ...ta sợ ...ta vẫn sợ ..nhiều lắm ...
....thôi ...than thế đủ rồi ....phải cười thôi ...than mãi sao được ....:D
phonglantim
25-05-2006, 12:25 AM
Ngày thứ 5 :: ta đã hiểu thêm một chút về con người của bạn ^^
...Ko hiểu ta sao nữa..online...nói chuyện đâu đâu...chẳng thèm quan tâm tới Bạn....Bài kiểm tra....coi như Bạn đã vượt qua...mừng quá...ko phụ công cả ngày hôm qua ta cầu cho bạn :D:D <<<< cái này tính hơi nặng à nha :lelele:
....Bạn có vẻ hơi buồn ....vì sao?? ta chẳng biết .....bởi ta là kẻ vô tâm....uhm....ta luôn như vậy.....
Một cảm giác gì đó cứ hiện hữu trong ta ....ta ko thể nào tả nổi....vì sao ta lại thế??? Có gì đâu ...mah sao ta nghĩ nhiều thế nhỉ....^^
Một nagỳ vui nữa lại đến....liệu rằng nơi này có bao giừo trở nên nhàm chán đối với ta ko??...Ta cố gắng sẽ ko để nó như thế...hứa đấy....:D:D
phonglantim
25-05-2006, 09:18 AM
Ngày thứ 6::vui...nhưng có nhiều điều cần suy nghĩ...
Bạn đi rồi...chỉ còn mình ta ngồi lại đây găm nhấm những gì đã qua .....Bạn online sớm quá ...cứ tưởng ta sẽ là người online sớm hơn....ai ngờ ^^
Hôm nay quả thật khác mọi khi....^^ lần đầu tiên ta đựoc nghe giọng nói của bạn....dù có khó nghe chút xíu ....nhưng ta cảm giác giọng nói này ấm áp lạ ...( ko biết có ai thầm cười ko nhỉ :think: )....chỉ ttiếc...ta chưa đựoc nghe Bạn hát ....tức chết...
....bắt đầu từ mai...ta chẳng còn được gặp bạn thường xuyên nữa rồi ....bạn bận học...chứ ko rảnh.....mong cho bạn học tập tốt....bạn đang phải đối diện với nhièu bài thực hành...khó...phức tạp.....ta nghĩ vậy...mong Bạn sẽ vượt qua ...cố lên Bạn nhé ^^
Hẹn gặp lại vào cuối tuần......và hãy tự tin vào chính mình.....
~LiebE~
25-05-2006, 07:20 PM
Pl ơi đọc nhật ký của PL P hơi bị tò mò, ng` đấy là ai thế, nói nhỏ cho P bít được ko ? P sẽ ko nói với ai đâu
Lost.
25-05-2006, 09:02 PM
PLT vít cho Miranda ý mờ :D:D:D:D:D
PLt tốt lắm á .......dễ thương nữa chớ ..........iu lan héo nhìu nhìu...gắng lên nha ........he he.......hãy chờ đợi và tôi tin vào những điều kỳ diệu đó đấy, tin mới tui đi nha, nha, nha:)
=====
Một bản giao ước không có chữ ký không một cái dấu nào vậy mà riêng mình vẫn nắm gữa là sao nhỉ ..........có la fkhờ khạo và đại ngốc không đây ............
Thôi mùa hè rồi , cữ để bản giao ước đó và bước tiếp với những điều mà mình biết chắc là rất cần phải cố gắng nhiều,,,,,,,,nhiều lắm.....
phonglantim
26-05-2006, 12:23 AM
@ Pooh :: Gấu ơi ới ời....Pl vít cho PL đọc á....của riêng ta mờ .....ko có Nước mắt :D:D:D
@ 3` Mi ơi 3` Mi ...loạng quạng dzô đây làm chi ....dzìa coi vườn thơ mau :blow: :D
Chú gọi 3` kìa :haha: :haha:
=================================================
Không khờ khạo một chút nào ...ko ngốc nghếch một chút nào....bởi chỉ có mình Nó hiểu ....ngoài ra ...chẳng ai hiểu cả ....vẫn cứ online ...hè đến .. Nó cũng mừng ...cũng lo .....mừng vì tháng 8 sẽ tới ....lo vì ....nó sẽ phải đối mặt làm sao đây ???...CÒn cả mùa thi đang đợi nó nữa ....
phonglantim
26-05-2006, 01:01 AM
Gru..gru ..gru ....MỘt ngày đen đủi :buctoc: ...ko hiểu hôm nay bước chân nào ra cửa nữa ....xui đủ đường ...grr..grr ....
:ranting: :ranting: Ừ ...thì cứ thu vở đi ....ừ thì cứ trừ điểm đi .....sợ cóc gì ....Xí ....cái đồ khó tính ....3` dzà mắc dịch ...:cwm23: ....đừng tưởng ta ko nói gì là ko tức nhá ....tối nay 3` ko ngủ được đâu nhá ...cho mai 3` khỏi nói luôn :D2 ....người đâu mah khó tính thế ....vô lí thế ....đừng tưởng người ta ko nói lại là cứ để thế nhé ...xí ...ta chẳng thèm ....ghét quá ...ghét ghét ghét :ranting:
:khocnhe: :khocnhe:
candino
27-05-2006, 04:15 AM
Giao kèo thì cần j chữ ký nhỉ, phải không PL, tháng 8 cũng sắp đến rồi.
Ai ngoài cuộc sẽ mãi là người ngoài cuộc.
PL ơi hãy vui lên nhé !
BuBu
phonglantim
27-05-2006, 06:56 AM
....Uhm....ngoài cuộc vẫn là người ngoài cuộc....chỉ mình ta hiểu ....chẳng cần một dấu ấn....chẳng cần một chữ kí .....tự ta hiểu là đựoc rồi ....
T8 sắp đến....mah sao.....ta cảm thấy .....sợ lắm ....:(
Lost.
28-05-2006, 09:55 PM
Tháng 6 còn chưa ngấp nghé đâu mờ có người lo cho tháng 8 hiện diện.........mình thì chờ tháng 6 vô cùng, trong tâm tưởng thôi,,,,,,,,tự n hiên cũng có một bản giao ước không có nguồn gốc xuất xứ nào.....vẫn ôm khư khư và...........tin ..........ngu ngu ,ngu quá thể v ơi...............sao mầy..........hic hic........chẹp thế mới có người khôn chớ........khôn hết........không nỡ ....ha ha ha
~LiebE~
28-05-2006, 10:24 PM
Ở đây vui thế nhỉ gặp cả Mi ở đây nữa, hihi...PL cho P ngồi đây câu bài nhé! Thế là ko cho P biết được hả, tò mò thế nhỉ???
Azudo_Hakaider
28-05-2006, 11:52 PM
Nhỏ ơi ...
Hãy để những kỷ niệm ấy ngủ wên trong 1 miền ký ức như bé đã từng nói dzới anh ha
^^ Anh nhận thấy nơi bé có 1 cái dzì đó đang đổi khác , fải thế hung ? Chúc bé hạnh fúc dzới những dzì đang đến dzới mình nhé :)
P/s : ...mà nè , anh đã có kâu trả lời dzề điều bé hỏi ùi đó ^^ có mún bik hoh ?
baby_khocnhe
29-05-2006, 01:47 AM
đọc nhật ký của PLT làm cho baby tò mò thật đóa ! ko hiểu người dóa là ai thế nhĩ ?
phonglantim
29-05-2006, 06:32 AM
...Viết cho ai....với ta...cái đó chẳng quan trọng....cứ gì là người yêu mới viết....?? Có thể viết cho chính ta ...có thể viết cho 1 người Bạn ....uhm...ta muốn viết để ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ mah thôi ^^ ....Có buồn cười lắm ko? Có quá vu vơ....có quá lãng nhách ???....kệ thôi ...chỉ ta hiểu là đựoc...
Cảm ơn những người đã ghé qua đây...lắng nghe những gì ta nghĩ ....cảm ơn những người đã để lại một chút tình cảm nơi đây....^^ Vui lắm....
@ Bin :: Pl sẽ cố gắng ...cố gắng làm điều đó ...bởi xung quanh Plcòn có rất nhiều bạn tốt phải ko??? ...Thay đổi ...phải ...hình như Pl đang thay đổi ...nguyên nhân vì sao??? hình như tại bản giao ước????...có đúng ko nhỉ...kệ ...thế nào cũng đựoc ...vui là đựoc rồi ^^
ANh BIn có câu trả lời?? nói rõ cho PL đựoc ko nào??? Cầu mong cho anh Bin sẽ vui vẻ....sẽ hạnh phúc với những lựa chọn của mình ...hãy biết nắm giữ cơ hội...anh Bin nhé ...cứ tin PL đi mah..sẽ vui ^^
============================================
....Xíu nữa thì ta quên mất bản giao ước rồi ^^ ngốc quá :)....Hôm qua ta gặp Bạn ...Bạn vừa đi biển về ...hình như vui lắm ..hình như thanh thản lắm ....uhm...cũng phải thôi..Bạn cần có 1 khoảng để suy nghĩ ,để vui vẻ....để hoàn thành tốt việc của mình ...^^ ta cũng mong bạn thế....
Hôm qua ta sao? kể hết mọi chuyện cho Bạn nghe ...buồn 1 chút ...nhưng cũng vui 1 chút ....ta thanh thản hơn nhiều ....chỉ có điều ...ta thấy mình khác quá ...Bạn bảo ta thực tế hơn trước ..Bạn bảo ta ko còn tin nhiều như trước...ta là thế ư??....ko biết.....
...Nhiều chuyện muốn nói ...nhiều lời muốn thốt ra ...rốt cuộc...chẳng biết nói sao....hay là cứ để vậy...dấu 3 chấm cho 1 tình bạn.....
*Rain*
29-05-2006, 07:27 PM
chắc là viết cho Rain đó :hehe: . dạo nì PLT cứ căm thù Rain , chắc tại càng yêu càng hận :haha:
PLT , em có cho rằng anh hợp với Lúm ko ?
Lost.
29-05-2006, 07:45 PM
rain ơi nghe buồn nôn quá cha ơi.......càng yêu càng hận ............hận cái búa .........càng nói càng chuối thì có ..........
====
Bản giao ước dài thật nhỉ ,cứ viết mãi và chưa đặt một cái kết cho truyền hình người ta sống với.....
Bản giao ước của riêng ta thôi......vậy thì chắc sẽ không có 2 chữ ký đâu nhỉ..........
Có khi nào bản giao ước sẽ ướ nhẹp trong mưa không nhỉ.........nó đc viết trong mùa mưa mà .........sẽ phải làm gì đây.........
*Rain*
29-05-2006, 08:50 PM
rain ơi nghe buồn nôn quá cha ơi.......càng yêu càng hận ............hận cái búa .........càng nói càng chuối thì có ..........
có nguời ăn dấm chua rồi :haha:
bản giao uớc đó là ji `thế ?
** mắt_buồn **
29-05-2006, 08:59 PM
Chậc càng đọc càng thấy văn của chị PLT hay mà nhấm ghê
phonglantim
30-05-2006, 12:26 AM
@ Xì tin ::Hoá ra dạo này mình căm thù cha này...:haha: ....giờ thì mình đã hiểu....:haha:
@ Mi::CŨng muốn một cái kết ...cũng muốn nókết thúc để khỏi phải viết nữa ...nhưng kết sao nhỉ??? chỉ sợ ko kết nổi ...chỉ sợ nó còn dang dở như bài thơ ngày nào.....
@ Giang anh :: ko nhầm thì đây là CĐV mới của đội bóng ^^ ....tham gia vui vẻ nhé :D
....Giờ thì ta đã hiểu ...giờ thì ta....đã sáng tỏ những khúc mắc trong lòng mình .......Hoá ra là thế....nhưng ko sao...cười lên nha bạn.....
Hôm qua nói chuyện vui quá ...cười suốt thôi....Bạn còn dám kêu ta điên nữa hở??? Ko sợ ta tính thêm vào giao ước sao???KO sợ tính thêm rồi ko trả nổi sao....Bạn nhớ nhé ....1 bữa kem....đang đợi :lelele:
Hôm nay cũng là những ngày cuối cùng của tháng 5...cứ thế ...thời gian trôi nhanh thật...chẳng mấy chốc nữa đâu....còn chuyện tương lai ấy....Bạn phải cố gắng lên nhé....Cố gắng thật nhiều vào.....bởi bên Bạn luôn có 1 người ủng hộ.....
tuoi_hong_hoc_tro_2004
30-05-2006, 12:34 AM
PL ới ời có gì thì bình tĩnh nói gì mà tím tái mặt mày thế trông xấu quá
Đừng giận quá mà mất khôn nhé
Giang Anh ơi mình trông bạn xinh quá xá luôn
Thơ của bạn cũng thế cũng rất hay quả là rất tuyệt vời
Đúng là sắc đành đòi một tài đành họa hai
*nh0c h0c y3u*
30-05-2006, 03:16 AM
đọc NK của ss PL muh iem thấy tò mò ghia :D có vẻ ss đeng dzui dzì chuyện ji` đoá có thim mụt người bạn mới chăng :D. Hãy giữ mãi nụ cười nha ss iem chưa từng mụt lần nói chuyện dzúi ss nhưng iem đọc nhìu bài thơ của ss lém :D iem rất thích :D
*Rain*
30-05-2006, 04:51 AM
Giang Anh ơi mình trông bạn xinh quá xá luôn
ee , nhóc này là CDV của đội bóng , hong nhiệm vũ miễn sờ vào :D:D
Đúng là sắc đành đòi một tài đành họa hai
câu này dùng sai rồi bạn à . Bạn định khen 2 người nhưng câu này chỉ viết khen riêng Kiều thôi à .
Đúng là đọc của PLT thấy tò mò :
1 - người đó là ai , có quan hệ ji` với Tím ?
2 - bản giao uớc đó kà ji` mà hay ho thế ?
candino
30-05-2006, 07:18 AM
Gửi *rain*:
- Khi nào về Vn mời rain bữa nhậu, dù chưa quen nhưng cảm thấy hình như *r* chưa bao giờ tin vào việc người khác làm nhỉ. Tôi chỉ là một kẻ xa lạ, nhưng Bạn uống đc loại rượu j xin cứ cho ý kiến, sau này vác về mời đi một bữa la đà. OK???????
Gửi Miranda:
- Mình chỉ là một kẻ lang thang, lang thang trong cuộc đời, lang thang qua số phận.
Nơi Bạn sống chắc đang mùa mưa hả, nơi tôi sống không mùa mưa Bạn ah. Cũng vì vậy không có cái ướt át của giọt nước, không có cái ướt át của lời hứa.
Cho được làm quen, dù biết sẽ không còn nhiều thời gian vào diễn đàn. Cũng mong khi gặp được PL sẽ gặp đc mọi người.
BuBu
*Rain*
30-05-2006, 09:32 AM
Gửi *rain*:
- Khi nào về Vn mời rain bữa nhậu, dù chưa quen nhưng cảm thấy hình như *r* chưa bao giờ tin vào việc người khác làm nhỉ. Tôi chỉ là một kẻ xa lạ, nhưng Bạn uống đc loại rượu j xin cứ cho ý kiến, sau này vác về mời đi một bữa la đà. OK???????
BuBu
Bất ngờ ghê , mình có 1 tri kỉ như thế này mà hong bít ::cungly: . Sẵn sàng thôi nhưng nói truớc Rain uống rượi rất kém , ko sành về ruợi nhưng Rain cam đoan sẽ ko phụ 1 tấm lòng của người bạn phương xa .
Chúc vui
thân
Rain
phonglantim
30-05-2006, 09:46 AM
....Thêm một người bạn...là bớt 1 kẻ thù ^^
CHúc mọi người tham gia trong này luôn vui vẻ nhé ^^
@ Bạn:: nhớ những gì mình đã nói ...đã nói là làm....hứa rồi mah...phải ko nào ^^
*Rain*
31-05-2006, 12:10 AM
PLT thù dai lắm , về VN nhớ nhìn truớc ngó sau ko thì an đạn của PLT đóa .
a'a' , nói xấu PLT thì nó lại tiết lộ pi' mật của mình mất :rain:
té đây :bay:
phonglantim
31-05-2006, 07:51 AM
Ku Rên :: khôn hồn thì chạy mau ....ko ăn đòn:blow:
Mùa hạ ...có hoa :haha:
Lost.
31-05-2006, 10:39 PM
Gửi Miranda:
- Mình chỉ là một kẻ lang thang, lang thang trong cuộc đời, lang thang qua số phận.
Nơi Bạn sống chắc đang mùa mưa hả, nơi tôi sống không mùa mưa Bạn ah. Cũng vì vậy không có cái ướt át của giọt nước, không có cái ướt át của lời hứa.
Cho được làm quen, dù biết sẽ không còn nhiều thời gian vào diễn đàn. Cũng mong khi gặp được PL sẽ gặp đc mọi người.
Lang thang mãi, chắc cũng hơn lần rã mỏi ,nhưng chắc hẳn sẽ vẫn bước tiếp, và không bao giờ tự cho phép mình dừng lại phải không dino...........có khi nào sẽ quỵ xuống trách mình cứ bước mãi nơi vô định không...........
Chẳng phải một câu hỏi phỏng vấn , mà cũng có thể viết và hỏi mong lung ngay chính mình....đôi khi là thế .....
Mùa mưa không vui bao giờ,,,,,,,,,,nó làm ướt nhẹp moi thứ........nên sợ rằng chúng làm nhạt mầu mất bản giao ước kia.......sợ rằng chúng không qua đc mủa mưa cho dù..........
Sẽ có một ngày ta lỡ hẹn
Chio chiều về ướt lạnh cơn mưa
Câu thơ ướt dù chưa đc đọc
Cánh cửa quen đã đóng bao giờ
....
Sẽ có một ngay...mưa lỡ hen
Đã qua rồi kỷ niệm hôm nao
Nhưng ký ức không sao tan biến
Dẫu cơn mưa qua hết một mùa
Chết con rồi lại quen tật......đi đâu cũng thở ra thơ.......chị lan thông sờ cảm cho iem nhe, bệnh nghề nghiệp...
Dino rảnh dạo qua vườn thơ thưởng trà nha,tuyệt lắm á!!!!:)
*Rain*
01-06-2006, 12:05 AM
Chết con rồi lại quen tật......đi đâu cũng thở ra thơ.......chị lan thông sờ cảm cho iem nhe, bệnh nghề nghiệp...
Dino rảnh dạo qua vườn thơ thưởng trà nha,tuyệt lắm á!!!!
:haha: vào đó hít thấy đuờng mò ra :haha:
phonglantim
01-06-2006, 12:55 AM
...Bản giao ước này bao giờ mới có đoạn kết ...??? Đã có người hỏi ta như vậy ...cho đến bây giờ ...ta vẫn ko thể trả lời nổi ....Dang dở ...hình như nó cũng dang dở như bài thơ ta viết thuở nào .....Bản giao ước chưa trọn ...phải ...chưa đến phần cuối mah ta đã chẳng còn dịp gặp Bạn nữa .....Nhưng có lẽ nó chỉ tạm dừng ở đây thôi ...nó sẽ còn tiếp tục ...bởi ta biết ...Bạn sẽ hoàn thành nó ...Ta ko trách bạn ...ta ko hề lo lắng ...bởi ta biết Bạn chọn ngành đó là phải như vậy ....Nếu ko chọn nó ...biết đâu Bạn chẳng gặp ta ...và bản giao ước này chắc cũng ko tồn tại ....
....Kết thúc ư ...có lẽ sẽ phải chờ ...chờ đợi ...với ta chờ đợi đã nhiều ..chờ thêm một chút nữa ..có là bao ....Ta ko hề lo lắng ...ngược lại còn cảm thấy vui bởi bạn đã trưởng thành rất nhiều ....công việc sẽ thuận lợi với Bạn ...ta tin điều đó ......
....Đây phải chăng là nhật kí của ta ??? Hình như ko phải ...bản giao ước ...giao ước giữa những người trong cuộc ...Giao ước sẽ còn kéo dài ...kéo dài nữa hay dừng lại ở đây /?? ...Thôi ..tạm dừng ở đây ...tạm cho nó dang dở ...bởi chính ta cũng ko biết kết cục của nó như thế nào ..!!! Đoán ư ??? chịu thôi ....ta ko có tài phán đoán nó ...Hãy để nó diễn ra theo đúng lẽ tự nhiên ...ta hồi hộp đợi kết quả ...chắc sẽ có nhiều bất ngờ ,nhiều thú vị lắm đây .....
Giao ước của ta lại tăng thêm nhiều điều nữa ....và quan trọng nhất đối với ta có lẽ là lời hứa ...Lời hứa từ chính chủ nhân của nó ...lời hứa mah khó khăn lắm ta mới có được ^^
Ta cảm tháy tự hào ...tự hào lắm chứ ....buồn cười nhỉ ^^ Kệ ...người trong cuộc mới hiểu nó thôi ....
Giao ước ơi ....có khi nào mi chìm vào quên lãng ???chắc ko đâu ...bởi ít ra ..ta vẫn nhớ mi mah ....vãn còn có ta ...hiểu chứ ....
CÓ lẽ từ mai ta cũng sẽ ko viết nữa ...cứ để đoạn dở dang y nguyên như thế ....như cái nagyf ta và BẠn gặp nhau .....ta sẽ quay lại ...cả Bạn nữa ...sẽ sớm thôi ....
....Giao ước ....xin một lần khép lại ....Một dịp nào đó ...chắc chắn sẽ lại tiếp tục ...ta hứa ...ta hứa sẽ như thế ...
Lost.
03-06-2006, 10:16 PM
Vậy là đã khép lại bản giao ước ........thế là đã hết một cái gì đó ......ơ mà chỉ là tạm thời thôi phải không .......ừ tất nhiên rồi nhỉ ........tất cả chỉ là tạm thời mà thôi ......tạm thời ........bởi rằng không dám để 1 cái gi đó mang tính quyết định ....bởi chình mình cũng không là kẻ quyết đoán ........thế đấy..........
Và rồi bản giao ước đã tạm thời khép lại trong một mớ những điều chưa hết nghĩa.........có buồn không...........thôi không buồn nữa vì rằng sẽ có một ai đó khe khẽ rằng " đừng buồn nghe, cho dù ..."...ừ thống nhất thế nhé .rằng không đc buồn nữa.......hoặc dù........hãy cất nó để dệt thành một bản giao ước cho tâm tư ta mà thôi .............thế nhé ,,,,,,,,,,ta ơi.....
phonglantim
14-06-2006, 09:22 AM
Dấu chấm ....đặt nó ở đây ...hình như là hợp lí ....Cũng may ..nó ko dang dở như bài thơ ấy ....Nó cũng có 1 đoạn kết ..dường như ...ta chưa đoán ra ...
....Chỉ biết một điều ....bây giờ nó chẳng có nghĩa lí gì cả ...bởi nó cũng chỉ là những gì mình type ra mah thôi ...cái chính vẫn là hành động mình làm ...hiểu chứ ...Cứ ko chạm vào ...vì sợ vỡ tan ...nhưng ko chạm vào ...trở thành quên lãng ...Phân vân quá nhỉ ...biết làm sao nhỉ ...Thôi ...cứ để nó diễn ra theo đúng lẽ tự nhiên của nó ...thế nào rồi cũng sẽ về đích ...sớm hay muộn mà thôi ....
Dấu chấm ....cho những tháng ngày ta cóp nhặt .....Dấu chấm ...cho những tháng ngày ...Dấu chấm ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.