Xem đầy đủ chức năng : ***********sinh viên chắc là vậy************
kukutamalu
22-05-2006, 11:11 PM
:smioh:
Sinh viên mà chẳng làm thêm
Thế nào cũng mắc chứng viêm túi quần.
o0o
Yêu anh em có hối hận không?
Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần.
o0o
Bao giờ bố gửi tiền ra
Trả hết nợ quán thì ta mới cười
Bao giờ điểm chín điểm mười
Không phải thi lại thì đời mới v:lelele: :lelele:
Mèo Lười Cô Đơn
23-05-2006, 12:05 AM
Đời sinh viên là đời đẹp nhất
Không có tiền nhưng biết cách ăn chơi
Đời sinh viên là đời người vui nhứt
Vì tình nhiều mộng ảo cũng quanh
tongnguyenhuy
23-05-2006, 02:41 AM
sinh viên mà chẳng ham tiền
là xe nó cán tui liền cho coi
shrek010sky
25-05-2006, 01:06 AM
Là Sinh viên nhiều thằng khổ lắm
Sống xa nhà cuộc sống lê thương
Ôi cái cảnh làm thêm dăm bữa
Chiều lại về ca tối ... tăng lương
Biết sao đây khi tiền nhà chưa gửi
Khi cơm cá ngày một đắt lên
Và bao khoản lo âu ngày tháng
Cứ bù đầu hai chử.. Sinh viên
Em em ơi đời sinh viên cực khổ
Yêu em rồi, em sẽ khổ cùng anh
Đừng buồn nhé, tụi anh là như thế
Ngày qua ngày, tiếng hát vẫn ngân nga.
Vẫn sáng mai quần áo lũ lượt
Nhưng mà đồ cả bọn ... dùng chung.
Không sao đâu... nếu có hẹn cùng em
Vẫn chải chuốt, vẫn áo quần tử tế.
Nhưng khổ nỗi ví chẳng có đồng nao.....
Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 04:23 AM
Đời sinh viên nhiều người thật khổ
Bởi chữ tiền ...hai chữ ăn tiêu
Lại còn buồn vì yêu ...và hận
Rồi buồn lặng vò nát ....trái tim
Em yêu anh đâu vì tiền bạc
Vì anh giầu biết cách tiêu pha
Em yêu anh bằng tình chân thật
Và em cười ...yêu mãi sinh viên
shrek010sky
25-05-2006, 05:05 PM
Đời sinh viên buồn vui lẫn lộn
Cũng nhiều lúc chật vật vì yêu
Lại lắm lúc khốn khó vì tiền
Ôi sinh viên... ôi cuộc sống xa nhà
Bao lo toan trĩu nạng lên bài vỡ
Bao toan tính khi tiền chưa được nhận.
Em ơ em đời anh cực khổ
Lê giảng đường nào có chử ... bình yên.
Nào học phí chưa sao đóng được
Nào quần áo đứa bạn bảo.... giống ghê < hiii, mượn của nó chưa trả mà>
Và những lúc hò hẹn cùng em
Bảo tính toán thiệt hơn là có tội
Nhưng ví anh đã cháy tự bao giờ
Hỏi làm sao nhà hàng quán nước
Hay hai đứa vòng xe cứ lang thang
Đã nhiều lần bấm bụng bảo em
Nhưng khổ nỗi không sao anh nói được
Anh thu xếp làm thêm kiếm vài đồng
Nên lỡ hẹn vài lần đừng giận nhé.
Nếu cuối tháng tiền lương anh đượng lĩnh
Anh tin rằng .... Hà nội đẹp biết bao
Ôi hàng cây con đường ta thường dạo
Hẹn gặp nhé cuối tháng.... không xa.
Và em nhé... đời sinh viên ... là thế!
Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 06:43 PM
Đời sinh viên vô cùng khốn khó
Mèo biết mà ....hai chữ tương lai
Gánh trên vai niềm tin và hi vọng
Lên vẫn cười trên chữ sinh viên
Bởi tình yêu buồn vui thường lẫn lộn
Lên em cười lòng chẳng có chi
Những buổi chiều ...đi trên hè phố
Ví ko tiền nhưng cũng thấy rất vui ...
shrek010sky
25-05-2006, 08:11 PM
Đời sinh viên bao nỗi lo đè nặng
Nào bài vở, nào kỳ thi vất vã
Lại còn cả những chuyện riêng tư.
Mà riêng tư ai nào có hiểu
Chỉ ngậm ngừi cùng thằng bạn chung phòng
Chuyện tiền nong trăm điều muốn nói
Nhưng nói lên giải quết được gì
Vẫn là thế, nếu không là đầu tháng
Cứ lang thang những nẻo đường Hà nội
Mà không sao nghĩ ngợi được điều chi.
Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 08:20 PM
Đời sinh viên nhiều điều phải nghĩ
Đêm vẫn nằm vẫn thức ...riêng ai
Kìa ai buồn chiều vàng rực nắng
Và lại cười ...lại cố làm thêm
Đời sinh viên thật là khốn khó
Vì tiền bạc hai chữ ...cao sang
Nưng cuộc sống vui như ngày hội
Vì bạn hiền ...và chữ thương nhau
shrek010sky
25-05-2006, 08:30 PM
Nhiều nhiều nữa nếu ai là sinh viên
Thì tâm tư còn nhiều điều muốn nói
Bạn gì ơi những điều bạn nghĩ
Cháy trong lòng mãi mãi tuổi sinh viên
Những kỷ niệm những những ký ức ngày tháng
Quên sao được những ngày nuôi chí lớn.
Lên giảng đường mà lòng vui khôn tả
Nhận được tiền, hay cô bạn chờ mong.
.....
Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 08:51 PM
Đời sinh viên nhiều người thiếu thốn
Sống cằn kiện ...cố gắng chi tiêu
Dăm ba bữa mới có ...1 chiều
Cả xóm trọ cùng nhau mở tiệc
Tiệc nào ngờ rau và mắm nhạt
Mà vẫn cười ôi đó sinh viên
shrek010sky
25-05-2006, 08:59 PM
Sinh viên đó những ngày xa mẹ
Ôi nhớ từng bữa cơm canh măng < nhiều món nữa...>
Nhớ làm sao khi tiền ăn chung gần hết
Mà đứa bạn ngày sinh đến gần
Mua gì đây làm quà tặng nó
Chạy vội ra quán cocsven đường
Mấy quả xoài và đôi ba trái táo
Một tiệc mừng.... dù chẳng có chi nhiều.
Bạn hiền ơi mình sinh viên cùng cảnh
Nên có gì bạn hiểu tớ nghe.
Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 09:14 PM
Ôi chi nữa vì sinh viên khổ
Bởi xa nhà ...bởi nhớ người thân
Nhưng vẫn cố vì sinh viên có
Một chữ tình xen lẫn chữ tâm
Là sinh viên người người khốn khó
Vẫn cằn kiện chí thsu vươn lên
Vì đời người và tương lại rộng mở
Lên phải cười ...sống khổ cũng cam
shrek010sky
25-05-2006, 09:23 PM
Biết là thế nên có dám trách ai
Quyết phấn đấu cho ngày mai phía trước
Và người yêu nếu có lỗi hẹn
Xin hãy hiểu, nhiều đièu anh... khó nói.
Dù xa nhau, dù không gặp mặt
Nhưng giảng đường in bóng dáng em.
Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 09:43 PM
Giảng đường kia bạn hiền cùng ở
Bóng giáng thầy gầy nặng đó thôi
Thêm ai nũa người bạn thường nhớ
Thế là cười sống khổ ...cũng cam
Bao nhiêu lần hẹ hò ...anh nhỉ
Chỉ vì tình em bỏ ....làm ca
Vậy mà người ôi thời ko đến
Nhưng nào ngờ đâu trách chứ ai
shrek010sky
25-05-2006, 09:56 PM
Không phải chiều là cứ lên giảng đường
Thỉnh thoảng thôi , nhờ bạn điẻm danh
Sống xa nhà nên cuộc sống khó khăn
Cố bươn chải... vì tấm bằng đó em.
Là sinh viên, bao nổi nhọc nhằn
Chuyện thi lại cũng thường như cơm bữa
Nếu nhìn vào em đừng bảo anh lười
Vì học bổng có bao đồng đâu em.
Lại còn nữa những chuyện hẹn hò
Phải xếp lại khóa biể thôi... chờ nhé!
Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 10:22 PM
Em vẫn nhớ bùn cười anh nhỉ
Hẹn với hò bỏ cả tiết ...để chơi
Em vẫn nhớ những chiều làm thêm đó
Thật vất vả nhưng vẫn cười giòn
Một chút lạc đề
Từ bao gìơ tim em thổn thức
Khi giật mình gặp ánh mắt trao
Từ khi nào em thời chốn học
Lại vẫn cười ...chẳng nghĩ đến ai
Cũng ngày nèo bé biết ăn chơi
Biết dối trá nhiều người chẳng sợ
Bé vẫn cười và lòng chẳng nhớ
Đến chữ tài hai chữ công danh
tongnguyenhuy
26-05-2006, 01:53 AM
toàn là solo ko hà hổng dám dzô
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.