PDA

Xem đầy đủ chức năng : Boy's day - 1/4



chú rùa Pisu
22-05-2006, 09:06 PM
Qua lâu rồi ngày Boy's day mà tụi tôi tổ chức cho con trai. Nhớ đến ngày ấy tức là nhớ đến ánh mắt tò mò của hội nó. Chắc chúng nó cũng đã ngầm đoán ra chúng tôi làm trò gì. Nhưng mọt điều mà con trai chưa hiểu, chúng tôi tổ chức cho tụi nó vào một ngày đặc biệt - 1/4. HÌ hục đi mua xốp rồi í éo gọi nhau quyên góp rồi lại còn đi sớm về " khuya", có lẽ tụi con trai sẽ bất ngờ đến khóc thét :D. Trước hai ngày, chúng tôi ở lại trường hì hục vẽ lên phông cho tụi con trai, hì hục viết những lời chúc tốt đẹp lên. Cả một dòng chữ đỏ trên phông : " Boys is no.1". Trước hôm 1/4 một ngày, tụi con gái hì hục tập cho màn thời trang. Phải đóng giả cả boy nữa :D. Bình sinh tôi đây chẳng thích mà cũng phải mặc đò nhảy Breakdance rồi diễn :((. "Muốn biết phản ứng của con trai thế nào sau khi tụi tôi làm cật lực rất lâu mới xong không?"
1/4, tụi con gái bùng cả học thêm, lùi lũi lên một phong trống, ngồi bơm bóng, chuẩn bị đồ trang trí. Còn một điều đặc biệt nữa là... Chúng tôi đã làm đủ số thiếp và ghi lời chúc lên đó cho tụi XY

Chiều, 12:00 tụi con trai mò đến. Nhìn một cái phòng mọi khi trống hua trống hoắc thì nay trang trí ngộp trời, một dải băng hình chữ V được bắt chéo để treo thiếp. Cửa sổ dán toàn chữ XY, cửa ra vào thì trời ơi, toàn bóng trái tim. ĐỨng ngẩn ra một lúc các chàng mới hiểu chuyện gì xảy ra. Và trời ui, hôm đó sao dân XY tốt lạ kì.
Tiết sinh hoạt, tụi XY đã phải trố mắt khi chúng tôi dật phông xuống. Tụi tôi biểu diễn thời trang đặc sắc khiến tụi nó phải trầm trồ. CÒn tác giả bài viết thì :(( bị gọi là boy chính hiệu :(( :(( Từng đứa con gái lên lấy thiếp và chúc tụi con trai những lời mà thiếp không viết. Cuối buổi, tụi con trai chen chúc nhau để đọc lời chúc cho riêng mình ở trên phông và thi nhau chịp ảnh cùng các XX mà nay thành XY do yêu cầu.
Tụi con trai không nói gì cả nhưng ai trong chúng tôi cũng hiểu tụi nó rất vui, rất vui là đằng khác.
Có một câu nói" Nếu tình cảm của bạn là một món quà thì đừng ngần ngại tặng nó nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì.
Tụi con trai cũng vậy, chúng tôi không ngừng oánh nhau với XY trong lớp nhưng cũng không bao giờ không nói, XY luôn là số một trong lòng chúng tôi.
Nhưng lời nói xuất hiện trong ngày 1/4 nhưng nó có là cá hay không thì trời mới biết. COn gái...:D