HotSauRieng
22-05-2006, 05:35 AM
Cái bóng nằm yên nghiêng nghiêng
Trước sân nhà em hôm ấy
Và rồi em đưa tay vẫy
Vĩnh biệt cuộc tình mong manh
Bài thơ ta bỏ trên cành
Mở đầu bằng câu chấm hết
Một hôm gió thổi qua mành
Thơ bay vào trong cõi chết
Cái bóng quay về, bâng khuâng
Mất cả linh hồn hôm ấy
Em cứ xa dần, đâu thấy
Cuộc tình em bỏ sau lưng
Một hôm nhận lấy tin buồn
Em thay lòng, theo duyên mới
Cái bóng lẻ loi cuối đường
Nằm nghiêng nghiêng trong tiếc nuối
Một hôm nhận lấy tin buồn
Ta ngồi suy tư với bóng
Bài thơ không hồn cô đọng
Chết theo cuộc tình sau lưng...
Mất em gòi anh mới cãm nhận rằng Kon tim giờ đây thật trống vắng nhớ em nhiều lắm LL ^^!
Trước sân nhà em hôm ấy
Và rồi em đưa tay vẫy
Vĩnh biệt cuộc tình mong manh
Bài thơ ta bỏ trên cành
Mở đầu bằng câu chấm hết
Một hôm gió thổi qua mành
Thơ bay vào trong cõi chết
Cái bóng quay về, bâng khuâng
Mất cả linh hồn hôm ấy
Em cứ xa dần, đâu thấy
Cuộc tình em bỏ sau lưng
Một hôm nhận lấy tin buồn
Em thay lòng, theo duyên mới
Cái bóng lẻ loi cuối đường
Nằm nghiêng nghiêng trong tiếc nuối
Một hôm nhận lấy tin buồn
Ta ngồi suy tư với bóng
Bài thơ không hồn cô đọng
Chết theo cuộc tình sau lưng...
Mất em gòi anh mới cãm nhận rằng Kon tim giờ đây thật trống vắng nhớ em nhiều lắm LL ^^!